Mỗi Ngày Một Chuyện

NOEL 1975. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhưng không, tụi chóp bu Rừng, đã làm như muốn trả thù đời, vì chúng lỡ nghèo khổ cùng cực quá, chúng bắt chúng tôi cũng phải khổ lây, lạc hậu, thiếu thốn giống chúng.



NOEL  1975.  -   CAO MỴ NHÂN 

Đó là năm đầu tiên chúng tôi ở trong tù cải tạo, Noel 1975, trại tập trung HT 7590 HT-  T 20 . 
Bây giờ thì có thể tiết lộ được rồi, 7590 HT- T20 chỉ là cái số hộp thư, ấy chết, CSBV gọi là Hòm Thư cơ đấy . Chữ Hòm cũng thông thường thôi, như khi ta nói: 
" Tay hòm chìa khoá " thì có vẻ thân tình trong cái nghĩa gia đình dòng tộc ...ý chỉ một người quan trọng trong nhà giữ vốn liếng cơm ăn áo mặc cho tất cả cha con chồng vợ anh chị em vv...
Song, khi nói tới Hòm Thư thì chao ôi, ngay đến người Bắc xưa, di cư vào Nam từ thủa thiếu thời, chúng tôi cũng rùng mình sợ hãi chữ Hòm Thư, liên tưởng ngay đến cái Hòm đựng xác chết, mà người miền Nam thay vì nói áo quan, quan tài...
Vậy thì Hòm Thư 7590 HT-T20 đó, cũng như KBC, tức Khu Bưu Chính của phe ta, trong đại tộc KaKi / VNCH thân mến trước 30- 4 -1975 . 
Nhưng không cần  biết điều ấy, mà chỉ công khai tiết lộ HT đó, là trại tù cải tạo riêng cho 300 nữ tù chính trị gồm : Hơn 100 Nữ sĩ quan QL/VNCH cùng gần 200 Nữ sĩ quan Cảnh sát VNCH . 
Trại tù nữ này thoạt ở một khu trong Trung Tâm Huấn luyện Quang Trung, dành cho các tân binh, quân dịch miền Nam VN, nên lẽ ra là chúng tôi được thừa hưởng cái quy chế sẵn có, nôm na là những phương tiện gì anh em tân binh quân dịch vẫn hưởng như nhà bếp , cầu tiêu, cống rãnh  vv...
Nhưng không, tụi chóp bu Rừng, đã làm như muốn trả thù đời, vì chúng lỡ nghèo khổ cùng cực quá, chúng bắt chúng tôi cũng phải khổ lây, lạc hậu, thiếu thốn giống chúng . 
Nghĩa là chúng tôi phải ăn chay, nằm đất đã đành, còn phải tự bổ những xe củi thật nặng để nấu ăn, có giai đoạn nắm than đất vì củi khan hiếm vv...
Khốn khổ khốn nạn nhất là chúng tôi phải đào những hố rác, hố xí, xẻ cống vv...như các trại tù Nam vậy . 
Đó là chuyện dài tập trung cải tạo, có nói cũng không cùng, phải ...thiên kinh vạn quyển mới may ra vơi được chút nào thôi . 
Hôm nay nhân dịp nơi nơi trên thế giới đang mừng Chúa Giáng sinh, tôi  chạnh  nhớ NOEL 1975 ở trại tù nữ Quang Trung, mà mỗi lần Merry Christmas là một lần đôi mắt tràn lệ của chị Tâm lại hiện ra . 
Chị Nguyễn thị Tâm là thiếu tá hành chánh quân y QL/VNCH, thời gian đó là trưởng tổ 11, thường gọi A11, nhà 3 trại tù cải tạo nêu trên . 
A11 Nhà 3 chỉ có Đại tá Trần Cẩm Hương, nguyên trưởng đoàn Nữ Quân Nhân QL/ VNCH,3 Trung tá và 7 thiếu tá , mà chị Tâm là  A trưởng . 
Tất nhiên đối với Cộng Sản thì không phải ai cũng có thể là A trưởng . Họ sẽ trước nhất căn cứ vào lý lịch có chút gì gia đình cách mạng ,  kế tới thuộc thành phần lao động bình  dân ...
Chị thiếu tá Tâm, công giáo, nhưng chị ruột của chị là Bác sĩ Huệ làm ở bệnh viện Bạch Mai Hà Nội . 
Năm 1954, gia đình chị Tâm di cư vô Nam, nhưng có lẽ chị Huệ của chị đã có gia đình nên kẹt lại, vì không thu xếp được chuyến đi chăng . 
Người anh chị Tâm lập gia đình, có mấy cháu trai cũng học ra Bác sĩ, tới ngày miền Nam bị cưỡng chiếm, thì hoàn cảnh trớ trêu là tuy gia đình " đoàn tụ " đấy, nhưng mệnh ai nấy giữ, hồn ai nấy mang ...khó mà hoà hợp ...
Tình cảnh này không phải hiếm hoi, mà hầu như đều khắp các gia đình VN ở 2 miền nam Bắc, đều rơi vào nghịch lý. 
Ý thức hệ luôn luôn là rào cản rất nhạy bén, nó vô hình thôi, nhưng nó , chiếc rào cản tâm linh này làm nên tất cả  , đồng thời cũng phá đi tất cả những suy tư ngược ngạo, phản lại lẽ uyên nguyên, tự nhiên của trời đất . 
Hoá cho nên có nhiều gia đình không hàn gắn nổi tình cha con chồng vợ giữa 2 lý tưởng, học thuyết ...Quốc gia, Cộng sản, thì chỉ một là chia tay, hai là chết ...và đã xẩy ra như thế hơn bốn chục năm nay, e còn mãi mãi ...
Buổi chiều ngày 24/12/1975, chị Tâm và một vài chị em Công giáo, đã không thể nào quên đợi bước chân Thiên chúa sẽ qua nơi chúng tôi đang lắng tai nghe những hồi Chuông nhà thờ bên ngoài , vẳng vọng vào chốn cô đơn khổ nạn HT 7590 HT - T20 đó .
Chị Tâm cùng mấy bạn tù ra vòng rào hái những cành hoa giấy vô trang hoàng ở chính đầu giường, cùng để tượng hình Đức Mẹ hay chuỗi hạt mang theo lúc trình diện đi tù cải tạo . 
Nói là đầu giường thì không đúng, vì chúng tôi ăn chay nằm đất như đã trình bầy rồi . Mà là, hoa lá  trang hoàng trên những khung cửa sổ phía trong " lán trại " thôi . 
Chị Tâm vốn đạo gốc nên không thể kềm lòng chúc phúc  vinh danh Thiên Chúa, nhất là ngày Chúa đến . 
Đang mừng vui, sắp sửa mang mấy kẹo bánh thật khiêm tốn ra tặng bạn bè , thì ban quản giáo kêu chị lên " làm việc " ...
Mười lăm phút sau chị từ nơi quản giáo trở về, lặng lẽ nói chị em nào làm ban thờ Chúa thì ...dẹp đi tức khắc , quản giáo sẽ xuống kiểm tra , đồng thời phải " lên tinh thần theo trên phán là : 
" Chúng ta đang trong khó khăn của cả ...nước, đang trong học tập tốt để sớm trở về với lòng dân tộc, nên tạm dẹp những bàn thơ không đúng quy cách, thiếu tính nghiêm trang, nhà nước sẽ lo cho chúng ta ..." 
Nói tới đó thì chị Tâm tổ trưởng A 11 của chúng tôi chạy ù ra cánh cửa lớn của nhà 3 , phía sau , không phải cánh cửa ra vào sân tập trung, hay hướng lên ban quản trại, phía trước . 
Mọi người lặng lẽ ...tôi như đã trình bầy nhiều lần về bản tánh " sung " của mình , tôi đã lén ra coi chị thế nào . 
Tôi thấy chị Tâm đưa tay chặn ngực , thổn thức trong tiếng " Chúa ơi..." 
Thoáng thấy tôi, chị kéo tôi lại gần, lắc đầu và khóc tiếp , tôi đứng im bên cạnh chị Tâm, chưa kịp an ủi chị, chị đã cười héo hắt : Mình vừa bị con nhện nó văng cái tơ vào mắt Mỵ Nhân ạ. 
Tôi biết chứ, con nhện nào đâu , nhưng ...sự thể đã khiến ai cũng phải nói dối với chính lòng mình vì sợ , vì không tin ai được. 
Tôi gật đầu : Em biết chị ơi , nhưng chị khóc được, thì cứ khóc đi, cho vơi niềm tủi hận ...
Chị nhìn tôi thẫn thờ, nhìn lâu hơn, rồi nghẹn ngào: Mỵ Nhân có biết là cách đây ít lâu, mình tưởng mình không còn có thể khóc được nữa , nay khóc được , mình cũng mừng chứ Mỵ? 
Vâng đúng thế, ta phải có nước mắt và nụ cười , nếu không, chúng ta mất cả nhân tính đó chị à . 
Mùa Noel 1975 qua đi, ít lâu sau chị được ra trại, vì có thân nhân là ...cách mạng. 
Song, chị Tâm theo toàn gia đình anh của chị, lênh đênh trên một chiếc thuyền ra khơi, có lẽ chỉ trừ người chị là Bác sĩ Cộng sản ở lại VN trong tình huống khác ...
Chị Tâm, thiếu tá Nguyễn Thị Tâm, sĩ quan hành chánh Quân y QL/VNCH, A trưởng A đặc biệt của ...trại tù nữ trên, đã cùng gia đình người anh và các cháu bị trôi theo dòng nước cuốn mịt mùng về vô tận, mùa hạ năm sau ngày mất miền Nam.
Cầu xin Chúa đón nhận chị về nước Trời, đời đời hạnh phúc ...

      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NOEL 1975. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhưng không, tụi chóp bu Rừng, đã làm như muốn trả thù đời, vì chúng lỡ nghèo khổ cùng cực quá, chúng bắt chúng tôi cũng phải khổ lây, lạc hậu, thiếu thốn giống chúng.



NOEL  1975.  -   CAO MỴ NHÂN 

Đó là năm đầu tiên chúng tôi ở trong tù cải tạo, Noel 1975, trại tập trung HT 7590 HT-  T 20 . 
Bây giờ thì có thể tiết lộ được rồi, 7590 HT- T20 chỉ là cái số hộp thư, ấy chết, CSBV gọi là Hòm Thư cơ đấy . Chữ Hòm cũng thông thường thôi, như khi ta nói: 
" Tay hòm chìa khoá " thì có vẻ thân tình trong cái nghĩa gia đình dòng tộc ...ý chỉ một người quan trọng trong nhà giữ vốn liếng cơm ăn áo mặc cho tất cả cha con chồng vợ anh chị em vv...
Song, khi nói tới Hòm Thư thì chao ôi, ngay đến người Bắc xưa, di cư vào Nam từ thủa thiếu thời, chúng tôi cũng rùng mình sợ hãi chữ Hòm Thư, liên tưởng ngay đến cái Hòm đựng xác chết, mà người miền Nam thay vì nói áo quan, quan tài...
Vậy thì Hòm Thư 7590 HT-T20 đó, cũng như KBC, tức Khu Bưu Chính của phe ta, trong đại tộc KaKi / VNCH thân mến trước 30- 4 -1975 . 
Nhưng không cần  biết điều ấy, mà chỉ công khai tiết lộ HT đó, là trại tù cải tạo riêng cho 300 nữ tù chính trị gồm : Hơn 100 Nữ sĩ quan QL/VNCH cùng gần 200 Nữ sĩ quan Cảnh sát VNCH . 
Trại tù nữ này thoạt ở một khu trong Trung Tâm Huấn luyện Quang Trung, dành cho các tân binh, quân dịch miền Nam VN, nên lẽ ra là chúng tôi được thừa hưởng cái quy chế sẵn có, nôm na là những phương tiện gì anh em tân binh quân dịch vẫn hưởng như nhà bếp , cầu tiêu, cống rãnh  vv...
Nhưng không, tụi chóp bu Rừng, đã làm như muốn trả thù đời, vì chúng lỡ nghèo khổ cùng cực quá, chúng bắt chúng tôi cũng phải khổ lây, lạc hậu, thiếu thốn giống chúng . 
Nghĩa là chúng tôi phải ăn chay, nằm đất đã đành, còn phải tự bổ những xe củi thật nặng để nấu ăn, có giai đoạn nắm than đất vì củi khan hiếm vv...
Khốn khổ khốn nạn nhất là chúng tôi phải đào những hố rác, hố xí, xẻ cống vv...như các trại tù Nam vậy . 
Đó là chuyện dài tập trung cải tạo, có nói cũng không cùng, phải ...thiên kinh vạn quyển mới may ra vơi được chút nào thôi . 
Hôm nay nhân dịp nơi nơi trên thế giới đang mừng Chúa Giáng sinh, tôi  chạnh  nhớ NOEL 1975 ở trại tù nữ Quang Trung, mà mỗi lần Merry Christmas là một lần đôi mắt tràn lệ của chị Tâm lại hiện ra . 
Chị Nguyễn thị Tâm là thiếu tá hành chánh quân y QL/VNCH, thời gian đó là trưởng tổ 11, thường gọi A11, nhà 3 trại tù cải tạo nêu trên . 
A11 Nhà 3 chỉ có Đại tá Trần Cẩm Hương, nguyên trưởng đoàn Nữ Quân Nhân QL/ VNCH,3 Trung tá và 7 thiếu tá , mà chị Tâm là  A trưởng . 
Tất nhiên đối với Cộng Sản thì không phải ai cũng có thể là A trưởng . Họ sẽ trước nhất căn cứ vào lý lịch có chút gì gia đình cách mạng ,  kế tới thuộc thành phần lao động bình  dân ...
Chị thiếu tá Tâm, công giáo, nhưng chị ruột của chị là Bác sĩ Huệ làm ở bệnh viện Bạch Mai Hà Nội . 
Năm 1954, gia đình chị Tâm di cư vô Nam, nhưng có lẽ chị Huệ của chị đã có gia đình nên kẹt lại, vì không thu xếp được chuyến đi chăng . 
Người anh chị Tâm lập gia đình, có mấy cháu trai cũng học ra Bác sĩ, tới ngày miền Nam bị cưỡng chiếm, thì hoàn cảnh trớ trêu là tuy gia đình " đoàn tụ " đấy, nhưng mệnh ai nấy giữ, hồn ai nấy mang ...khó mà hoà hợp ...
Tình cảnh này không phải hiếm hoi, mà hầu như đều khắp các gia đình VN ở 2 miền nam Bắc, đều rơi vào nghịch lý. 
Ý thức hệ luôn luôn là rào cản rất nhạy bén, nó vô hình thôi, nhưng nó , chiếc rào cản tâm linh này làm nên tất cả  , đồng thời cũng phá đi tất cả những suy tư ngược ngạo, phản lại lẽ uyên nguyên, tự nhiên của trời đất . 
Hoá cho nên có nhiều gia đình không hàn gắn nổi tình cha con chồng vợ giữa 2 lý tưởng, học thuyết ...Quốc gia, Cộng sản, thì chỉ một là chia tay, hai là chết ...và đã xẩy ra như thế hơn bốn chục năm nay, e còn mãi mãi ...
Buổi chiều ngày 24/12/1975, chị Tâm và một vài chị em Công giáo, đã không thể nào quên đợi bước chân Thiên chúa sẽ qua nơi chúng tôi đang lắng tai nghe những hồi Chuông nhà thờ bên ngoài , vẳng vọng vào chốn cô đơn khổ nạn HT 7590 HT - T20 đó .
Chị Tâm cùng mấy bạn tù ra vòng rào hái những cành hoa giấy vô trang hoàng ở chính đầu giường, cùng để tượng hình Đức Mẹ hay chuỗi hạt mang theo lúc trình diện đi tù cải tạo . 
Nói là đầu giường thì không đúng, vì chúng tôi ăn chay nằm đất như đã trình bầy rồi . Mà là, hoa lá  trang hoàng trên những khung cửa sổ phía trong " lán trại " thôi . 
Chị Tâm vốn đạo gốc nên không thể kềm lòng chúc phúc  vinh danh Thiên Chúa, nhất là ngày Chúa đến . 
Đang mừng vui, sắp sửa mang mấy kẹo bánh thật khiêm tốn ra tặng bạn bè , thì ban quản giáo kêu chị lên " làm việc " ...
Mười lăm phút sau chị từ nơi quản giáo trở về, lặng lẽ nói chị em nào làm ban thờ Chúa thì ...dẹp đi tức khắc , quản giáo sẽ xuống kiểm tra , đồng thời phải " lên tinh thần theo trên phán là : 
" Chúng ta đang trong khó khăn của cả ...nước, đang trong học tập tốt để sớm trở về với lòng dân tộc, nên tạm dẹp những bàn thơ không đúng quy cách, thiếu tính nghiêm trang, nhà nước sẽ lo cho chúng ta ..." 
Nói tới đó thì chị Tâm tổ trưởng A 11 của chúng tôi chạy ù ra cánh cửa lớn của nhà 3 , phía sau , không phải cánh cửa ra vào sân tập trung, hay hướng lên ban quản trại, phía trước . 
Mọi người lặng lẽ ...tôi như đã trình bầy nhiều lần về bản tánh " sung " của mình , tôi đã lén ra coi chị thế nào . 
Tôi thấy chị Tâm đưa tay chặn ngực , thổn thức trong tiếng " Chúa ơi..." 
Thoáng thấy tôi, chị kéo tôi lại gần, lắc đầu và khóc tiếp , tôi đứng im bên cạnh chị Tâm, chưa kịp an ủi chị, chị đã cười héo hắt : Mình vừa bị con nhện nó văng cái tơ vào mắt Mỵ Nhân ạ. 
Tôi biết chứ, con nhện nào đâu , nhưng ...sự thể đã khiến ai cũng phải nói dối với chính lòng mình vì sợ , vì không tin ai được. 
Tôi gật đầu : Em biết chị ơi , nhưng chị khóc được, thì cứ khóc đi, cho vơi niềm tủi hận ...
Chị nhìn tôi thẫn thờ, nhìn lâu hơn, rồi nghẹn ngào: Mỵ Nhân có biết là cách đây ít lâu, mình tưởng mình không còn có thể khóc được nữa , nay khóc được , mình cũng mừng chứ Mỵ? 
Vâng đúng thế, ta phải có nước mắt và nụ cười , nếu không, chúng ta mất cả nhân tính đó chị à . 
Mùa Noel 1975 qua đi, ít lâu sau chị được ra trại, vì có thân nhân là ...cách mạng. 
Song, chị Tâm theo toàn gia đình anh của chị, lênh đênh trên một chiếc thuyền ra khơi, có lẽ chỉ trừ người chị là Bác sĩ Cộng sản ở lại VN trong tình huống khác ...
Chị Tâm, thiếu tá Nguyễn Thị Tâm, sĩ quan hành chánh Quân y QL/VNCH, A trưởng A đặc biệt của ...trại tù nữ trên, đã cùng gia đình người anh và các cháu bị trôi theo dòng nước cuốn mịt mùng về vô tận, mùa hạ năm sau ngày mất miền Nam.
Cầu xin Chúa đón nhận chị về nước Trời, đời đời hạnh phúc ...

      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm