Thân Hữu Tiếp Tay...
Nhà văn Mai Tú Ân tuyên bố ly khai vĩnh viễn với CS, với Đội TNTP Hồ Chí Minh - Mai Tú Ân ( HNPĐ luôn tự hào về bạn )
                ( HNPD ) Để hòa nhịp với những đại trí thức đang công khai lên tiếng về sự rời bỏ 
            
                
            
        ( HNPD )
 Để hòa nhịp với những đại trí thức đang công khai lên tiếng về sự rời 
bỏ Đảng Cộng  Sản Việt Nam thì nhà văn Mai Tú Ân cũng quyết định đi theo
 họ, và chia tay hoàng hôn với những người CSVN. 
Nhưng
 chàng MTA đâu có cửa để có thể đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu để đấu 
tranh với CS. Thậm chí chàng cũng không có được cái thẻ đảng viên để giờ
 này chàng có thể sung sướng vứt trả lại cái của nợ đó về cho Đảng nữa. 
Mặc dù là con của một Cộng Sản tên tuổi với nhiều chú bác làm lớn nhưng 
MTA sống như một bóng ma lặng lẽ bởi sự bất hợp tác với chính quyền. 
Suốt mấy chục năm trời dưới chế độ CS, MTA sống mà không hề tham gia bất
 cứ một cơ quan chính quyền nào. Chẳng ai thu nhận chàng mà chàng cũng 
chẳng thu nhận ai. Với bản tính không chịu khuất phục, không chịu sống 
hèn nên MTA không được lòng quan chức chính quyền, không có cơ quan nào 
nhận vào làm nên giờ chẳng có được lấy một tấm thẻ đảng   viên. Cho dù 
tấm thẻ đó tìm được thì chỉ để đem vứt đi. Xuống giá một chút để tìm một
 tấm thẻ đoàn viên của MTA cũng được, để làm một cuộc chia tay hoàng hôn
 mà rồi cũng không có...
Nhưng
 rồi nước mưa trong lành chảy xuống cống thì cũng gọi là nước cống. Mặc 
dù bản thân không có thẻ đảng viên, thẻ đoàn viên để vứt lại thì giờ đây
 MTA cũng có thứ thay thế. Đó là chàng nhớ có thời gian chàng đã tham 
gia Cách Mạng, đã có thời gian làm đội viên Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ
 Chí Minh. Lúc đó chàng MTA mới 10 - 12 tuổi, cổ quấn khăn quàng đỏ chói
 và vẫn còn trinh tiết...
Nên
 giờ đây đứng trước lời kêu gọi ly khai với CS của các tiền bối thì MTA 
cũng nghiêm trang làm theo. Ở tư thế mới của mình, chàng sẽ đọc Bản 
Tuyên Ngôn Độc Lập giữa chợ nói rằng, chưa bao giờ có sự liên thông nào 
giữa nhà văn quèn Mai Tú Ân và Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh cả.
 Và trước vận mệnh đang lên của dân tộc thì chàng thề rằng sẽ không làm 
gì cho giặc, tức là không làm gì cho Đội TNTP HCM. Không đi lính cho 
giặc, không đóng thuế cho giặc. Hồi trước bọn CS con ấy nó bé nhưng đã 
bao năm rồi, ăn nhiều nên chúng nó lớn lên thành CS bố rồi. Nên phải 
chia đôi vĩnh viễn. Bây giờ mà chai hia (chia hai) thì rất tiện trước 
sân tòa. Tài sản chung thì không có gì, con cái cũng không có nốt. Hồn 
ai nấy giữ. Nợ ai nấy trả. Đường ai nấy đi và Không có gì quí hơn độc 
lập tự do...
Thôi rồi ! Tay nắm tay nhau lần cuối, 
Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau..
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )
Nhà văn Mai Tú Ân tuyên bố ly khai vĩnh viễn với CS, với Đội TNTP Hồ Chí Minh - Mai Tú Ân ( HNPĐ luôn tự hào về bạn )
                ( HNPD ) Để hòa nhịp với những đại trí thức đang công khai lên tiếng về sự rời bỏ 
            
            ( HNPD )
 Để hòa nhịp với những đại trí thức đang công khai lên tiếng về sự rời 
bỏ Đảng Cộng  Sản Việt Nam thì nhà văn Mai Tú Ân cũng quyết định đi theo
 họ, và chia tay hoàng hôn với những người CSVN. 
Nhưng
 chàng MTA đâu có cửa để có thể đứng thẳng lưng và ngẩng cao đầu để đấu 
tranh với CS. Thậm chí chàng cũng không có được cái thẻ đảng viên để giờ
 này chàng có thể sung sướng vứt trả lại cái của nợ đó về cho Đảng nữa. 
Mặc dù là con của một Cộng Sản tên tuổi với nhiều chú bác làm lớn nhưng 
MTA sống như một bóng ma lặng lẽ bởi sự bất hợp tác với chính quyền. 
Suốt mấy chục năm trời dưới chế độ CS, MTA sống mà không hề tham gia bất
 cứ một cơ quan chính quyền nào. Chẳng ai thu nhận chàng mà chàng cũng 
chẳng thu nhận ai. Với bản tính không chịu khuất phục, không chịu sống 
hèn nên MTA không được lòng quan chức chính quyền, không có cơ quan nào 
nhận vào làm nên giờ chẳng có được lấy một tấm thẻ đảng   viên. Cho dù 
tấm thẻ đó tìm được thì chỉ để đem vứt đi. Xuống giá một chút để tìm một
 tấm thẻ đoàn viên của MTA cũng được, để làm một cuộc chia tay hoàng hôn
 mà rồi cũng không có...
Nhưng
 rồi nước mưa trong lành chảy xuống cống thì cũng gọi là nước cống. Mặc 
dù bản thân không có thẻ đảng viên, thẻ đoàn viên để vứt lại thì giờ đây
 MTA cũng có thứ thay thế. Đó là chàng nhớ có thời gian chàng đã tham 
gia Cách Mạng, đã có thời gian làm đội viên Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ
 Chí Minh. Lúc đó chàng MTA mới 10 - 12 tuổi, cổ quấn khăn quàng đỏ chói
 và vẫn còn trinh tiết...
Nên
 giờ đây đứng trước lời kêu gọi ly khai với CS của các tiền bối thì MTA 
cũng nghiêm trang làm theo. Ở tư thế mới của mình, chàng sẽ đọc Bản 
Tuyên Ngôn Độc Lập giữa chợ nói rằng, chưa bao giờ có sự liên thông nào 
giữa nhà văn quèn Mai Tú Ân và Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh cả.
 Và trước vận mệnh đang lên của dân tộc thì chàng thề rằng sẽ không làm 
gì cho giặc, tức là không làm gì cho Đội TNTP HCM. Không đi lính cho 
giặc, không đóng thuế cho giặc. Hồi trước bọn CS con ấy nó bé nhưng đã 
bao năm rồi, ăn nhiều nên chúng nó lớn lên thành CS bố rồi. Nên phải 
chia đôi vĩnh viễn. Bây giờ mà chai hia (chia hai) thì rất tiện trước 
sân tòa. Tài sản chung thì không có gì, con cái cũng không có nốt. Hồn 
ai nấy giữ. Nợ ai nấy trả. Đường ai nấy đi và Không có gì quí hơn độc 
lập tự do...
Thôi rồi ! Tay nắm tay nhau lần cuối, 
Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau..
Mai Tú Ân ( HNPD )
Mai Tú Ân ( HNPD )
 
       


638973501519568371.jpg)





638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


