Thân Hữu Tiếp Tay...
Ông "Trùm" - Nguyễn Duy Phước
Bầu lại ngài « Đo-nồn Trùm » lên ngôi
Nhiệm kỳ trước đã quá tồi
Nhưng vẫn chưa tởn nhồi thêm một lần
Cũng vi thầy mù « Bại-Đần » (Biden)
Già nua, lú lẫn nên đành thua thôi
Ông Trùm lợi dụng thời cơ
Nhảy lên bàn độc tự cho người hùng
Bố la bố lếu, lung tung
Hứa nhăng hứa cuội, mánh mung tận cùng
Tánh tình nửa điên, nửa khùng
Độc quyền, tự tác tự tung không ngừng
Dân Mỹ khờ dại quá chừng
Đi tin ma đạo dám xưng con trời
Thay Chúa xuống thế cứu đời !
Buôn thần, bán thánh (1) hởi ơi nhục nhằn
Giỡn mặt với mười điều răn
Ba đời vợ, dâm dục, bất nhân tày trời
Ngồi trên pháp luật thảnh thơi
Tội lỗi thoát hết, cứ chơi thỏa tình
Ai nấy đều phải thất kinh
Hành pháp, lập pháp, mọi quyền trong tay
Thượng viện, Hạ viện tay sai
Toàn đám nô bộc sợ ngài hăm he
Tối Cao Pháp Viện cùng phe
Hùa nhau nhắm mắt bao che tội tình
Điếm đàng, láu cá triền miên
Ăn cướp, ăn giựt chẳng kiêng đất trời
Hốt bạc một cách thảnh thơi
Tha hồ tham nhũng miệng đời chẳng sao
Lợi dụng chức vụ làm giàu
Boeing Qatar ngốn vào ngon ơ (2)
Dự luật ngân sách "đẹp to" (3)
Cốt đem tiền tặng cả lò gia nô
Đại gia, tỷ phú nhào vô (4)
Mặc tình chia chác, tha hồ lợi to
Thâm thủng cả ngàn tỷ đô
Việc gì phải sợ, đắn đo bận lòng
Dân nghèo rốt cục tay không
An sinh, trợ cấp không còn như xưa
Medicare, Medicaid sẽ "cưa"
Ai chết mặc kệ cứ chơi thẳng thừng
Mị dân đến thế là cùng
Lạm phát ngài hứa sẽ ngưng tức thì
Ngờ đâu vẫn tăng li bì
Vật giá ngất ngưởng chỉ vì thuế quan
Chi phí đi cắt ngang xương
Để cho tay Musk nhiểu nhương lộng quyền
Sa thải công chức, nhân viên
Y khoa, giáo dục, thông tin dính chùm
Tự do báo chí tiêu tùng
Đại học cũng bị tên khùng dọa hăm (5)
Du sinh đuổi ráo không cần
Dân "Woke" (6), chuyển giới thanh trừng không tha
Sắc lệnh cứ ký hằng hà
Ơn đền oán trả, hăng say hả lòng
Tha hết đám quậy "Capitol"
Do ngài sách động cho rằng thua oan
Cali bị ngài chơi ngang
Vệ binh, TQLC xua quân ập vào
ICE (7) không ngớt lao nhao
Nhà thờ, trường học nơi nào cũng xông
Chủ trương da trắng thượng tôn
Truy lùng, trục xuất không còn di dân
Lấy cớ toàn lũ sát nhân
Đến thịt mèo chó cũng ăn như thường
Thiên tai ngài chẳng đoái thương
Khoan dầu, khuấy mỏ, môi trường chẳng ưa
Y tế thì chống chủng ngừa (8)
Mang bầu ráng chịu không chừa một ai
Trên đời có một không hai
Tà ma yêu quái trên ngai loạn cuồng
Đối ngoại thì chuyên phản thùng
Lấy mạnh, hiếp yếu, gian hùng đảo điên
Thuế quan tăng ráo chẳng kiêng
Đồng minh cũng đánh, bạn hiền
« Làm nước Mỹ vĩ đại thêm » (MAGA)
Rắp tâm muốn chiếm láng giềng Canada
Thôn tính kênh đào Panama
Rồi đảo Greenland hẳn là Âu Ch
Thấy đám Liên Âu phát rầu
Bát nháo, hèn yếu, cúi đầu nín
Ngài muốn bán đứng Ukraine
Dâng cho đồng chí Putin làm qu
Vậy mà lại dám ba hoa
Hứa cuội 24 tiếng giảng hòa xong ngay
Dân mít lải nhải khen hoài
Chống cộng số một, thẳng tay chơi Tàu
Thật ra chống mẹ gì đâu
Hù dọa cho dữ lúc đầu rồi thôi
Xuống nước giảm thuế thật tồi (9)
Tuân theo tên Tập ôi thôi quá hèn
"Taco" (10) ngài được đặt tên
Nói đi nói lại, huyên thuyên không ngừng
Dân Palestine bị diệt chủng ngài dửng dưng
Nhắm mắt cho Netanyahu tự tung giết người
Tham vọng đế quốc hởi ơi
Theo Nga, Tàu muốn chiếm khơi khơi toàn cầu
Hiện tình thấy mà phát rầu
Dân túy, kỳ thị, hận sầu điêu linh
Mong chi viễn ảnh hòa bình
Hít-le, phát-xít hiện hình như xưa
Độc tài, chuyên chế không vừa
So với cộng sản chẳng thua tí nào
Tự do, dân chủ còn đâu
Tương lai nước Mỹ ra sao bây giờ
Còn tay bạo chúa trên ngôi
Là còn quốc nạn tơi bời nước non.
Nguyễn Duy Phước
Chú thích : (1) Trump đi bán kinh thánh, (2) Nói về chiếc Boeing giá 400 triệu đô mà xứ Qatar tặng và Trump đang âm mưu sẽ đem về làm của riêng khi hết còn làm T.T, (3) Dự luật Trump gọi là "Beautiful and Big", (4) Theo dự luật này thì Trump lấy tiền cho dân giàu trong khi đó thì lại cắt xén các viện trợ an sinh cho giới nghèo và theo dự tính thì sẽ làm thâm thủng ngân sách cả ngàn tỷ đô, (5) Đại học Harvard bị Trump dọa cắt viện trợ và bắt buộc không được chấp nhận thí sinh ngoại quốc nhất là dân Tàu, (6) Đây là phong trào mà Trump và đám C.H cuồng gọi là cấp tiến, thiên tả đi ngược với chiều hướng bảo thủ của hắn, (7) Cơ quan kiểm tra di dân (Immigration and Customs Enforcement), (8) Trump đã luôn chống chính sách chích ngừa Covid của Biden và hắn đã bổ nhiệm ngài Robert F. Kennedy Jr. một tay không biết gì về y tế và chống tận cùng mọi chủng ngừa, (9) Trump lúc đầu hăm sẽ đánh thuế đến 150 % hàng hóa nhập cảng của T.C nhưng sau đó bị bọn này hăm sẽ không bán đất hiếm nữa đành thối lui và xuống nước chỉ còn 30 %, (10) TACO là chữ viết tắt của "Trumps Always Chicken Out", nôm na gọi là "Chồn lùi".
Ông "Trùm" - Nguyễn Duy Phước
Bầu lại ngài « Đo-nồn Trùm » lên ngôi
Nhiệm kỳ trước đã quá tồi
Nhưng vẫn chưa tởn nhồi thêm một lần
Cũng vi thầy mù « Bại-Đần » (Biden)
Già nua, lú lẫn nên đành thua thôi
Ông Trùm lợi dụng thời cơ
Nhảy lên bàn độc tự cho người hùng
Bố la bố lếu, lung tung
Hứa nhăng hứa cuội, mánh mung tận cùng
Tánh tình nửa điên, nửa khùng
Độc quyền, tự tác tự tung không ngừng
Dân Mỹ khờ dại quá chừng
Đi tin ma đạo dám xưng con trời
Thay Chúa xuống thế cứu đời !
Buôn thần, bán thánh (1) hởi ơi nhục nhằn
Giỡn mặt với mười điều răn
Ba đời vợ, dâm dục, bất nhân tày trời
Ngồi trên pháp luật thảnh thơi
Tội lỗi thoát hết, cứ chơi thỏa tình
Ai nấy đều phải thất kinh
Hành pháp, lập pháp, mọi quyền trong tay
Thượng viện, Hạ viện tay sai
Toàn đám nô bộc sợ ngài hăm he
Tối Cao Pháp Viện cùng phe
Hùa nhau nhắm mắt bao che tội tình
Điếm đàng, láu cá triền miên
Ăn cướp, ăn giựt chẳng kiêng đất trời
Hốt bạc một cách thảnh thơi
Tha hồ tham nhũng miệng đời chẳng sao
Lợi dụng chức vụ làm giàu
Boeing Qatar ngốn vào ngon ơ (2)
Dự luật ngân sách "đẹp to" (3)
Cốt đem tiền tặng cả lò gia nô
Đại gia, tỷ phú nhào vô (4)
Mặc tình chia chác, tha hồ lợi to
Thâm thủng cả ngàn tỷ đô
Việc gì phải sợ, đắn đo bận lòng
Dân nghèo rốt cục tay không
An sinh, trợ cấp không còn như xưa
Medicare, Medicaid sẽ "cưa"
Ai chết mặc kệ cứ chơi thẳng thừng
Mị dân đến thế là cùng
Lạm phát ngài hứa sẽ ngưng tức thì
Ngờ đâu vẫn tăng li bì
Vật giá ngất ngưởng chỉ vì thuế quan
Chi phí đi cắt ngang xương
Để cho tay Musk nhiểu nhương lộng quyền
Sa thải công chức, nhân viên
Y khoa, giáo dục, thông tin dính chùm
Tự do báo chí tiêu tùng
Đại học cũng bị tên khùng dọa hăm (5)
Du sinh đuổi ráo không cần
Dân "Woke" (6), chuyển giới thanh trừng không tha
Sắc lệnh cứ ký hằng hà
Ơn đền oán trả, hăng say hả lòng
Tha hết đám quậy "Capitol"
Do ngài sách động cho rằng thua oan
Cali bị ngài chơi ngang
Vệ binh, TQLC xua quân ập vào
ICE (7) không ngớt lao nhao
Nhà thờ, trường học nơi nào cũng xông
Chủ trương da trắng thượng tôn
Truy lùng, trục xuất không còn di dân
Lấy cớ toàn lũ sát nhân
Đến thịt mèo chó cũng ăn như thường
Thiên tai ngài chẳng đoái thương
Khoan dầu, khuấy mỏ, môi trường chẳng ưa
Y tế thì chống chủng ngừa (8)
Mang bầu ráng chịu không chừa một ai
Trên đời có một không hai
Tà ma yêu quái trên ngai loạn cuồng
Đối ngoại thì chuyên phản thùng
Lấy mạnh, hiếp yếu, gian hùng đảo điên
Thuế quan tăng ráo chẳng kiêng
Đồng minh cũng đánh, bạn hiền
« Làm nước Mỹ vĩ đại thêm » (MAGA)
Rắp tâm muốn chiếm láng giềng Canada
Thôn tính kênh đào Panama
Rồi đảo Greenland hẳn là Âu Ch
Thấy đám Liên Âu phát rầu
Bát nháo, hèn yếu, cúi đầu nín
Ngài muốn bán đứng Ukraine
Dâng cho đồng chí Putin làm qu
Vậy mà lại dám ba hoa
Hứa cuội 24 tiếng giảng hòa xong ngay
Dân mít lải nhải khen hoài
Chống cộng số một, thẳng tay chơi Tàu
Thật ra chống mẹ gì đâu
Hù dọa cho dữ lúc đầu rồi thôi
Xuống nước giảm thuế thật tồi (9)
Tuân theo tên Tập ôi thôi quá hèn
"Taco" (10) ngài được đặt tên
Nói đi nói lại, huyên thuyên không ngừng
Dân Palestine bị diệt chủng ngài dửng dưng
Nhắm mắt cho Netanyahu tự tung giết người
Tham vọng đế quốc hởi ơi
Theo Nga, Tàu muốn chiếm khơi khơi toàn cầu
Hiện tình thấy mà phát rầu
Dân túy, kỳ thị, hận sầu điêu linh
Mong chi viễn ảnh hòa bình
Hít-le, phát-xít hiện hình như xưa
Độc tài, chuyên chế không vừa
So với cộng sản chẳng thua tí nào
Tự do, dân chủ còn đâu
Tương lai nước Mỹ ra sao bây giờ
Còn tay bạo chúa trên ngôi
Là còn quốc nạn tơi bời nước non.
Nguyễn Duy Phước
Chú thích : (1) Trump đi bán kinh thánh, (2) Nói về chiếc Boeing giá 400 triệu đô mà xứ Qatar tặng và Trump đang âm mưu sẽ đem về làm của riêng khi hết còn làm T.T, (3) Dự luật Trump gọi là "Beautiful and Big", (4) Theo dự luật này thì Trump lấy tiền cho dân giàu trong khi đó thì lại cắt xén các viện trợ an sinh cho giới nghèo và theo dự tính thì sẽ làm thâm thủng ngân sách cả ngàn tỷ đô, (5) Đại học Harvard bị Trump dọa cắt viện trợ và bắt buộc không được chấp nhận thí sinh ngoại quốc nhất là dân Tàu, (6) Đây là phong trào mà Trump và đám C.H cuồng gọi là cấp tiến, thiên tả đi ngược với chiều hướng bảo thủ của hắn, (7) Cơ quan kiểm tra di dân (Immigration and Customs Enforcement), (8) Trump đã luôn chống chính sách chích ngừa Covid của Biden và hắn đã bổ nhiệm ngài Robert F. Kennedy Jr. một tay không biết gì về y tế và chống tận cùng mọi chủng ngừa, (9) Trump lúc đầu hăm sẽ đánh thuế đến 150 % hàng hóa nhập cảng của T.C nhưng sau đó bị bọn này hăm sẽ không bán đất hiếm nữa đành thối lui và xuống nước chỉ còn 30 %, (10) TACO là chữ viết tắt của "Trumps Always Chicken Out", nôm na gọi là "Chồn lùi".