Thân Hữu Tiếp Tay...

Qua Formosa, Đảng đã cho ta mùa xuất khẩu lao động - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ )Người viết xin-cho được “cảm hứng” từ tựa một bài “đảng ca/ hót đảng” của nhạc sĩ đang thiên tài “bổng chuyển sang” thiên tai Phạm Tuyên



( HNPĐ )Người viết xin-cho được “cảm hứng” từ tựa một bài “đảng ca/ hót đảng” của nhạc sĩ đang thiên tài “bổng chuyển sang” thiên tai Phạm Tuyên để “lao động sản xuất” ra chủ đề bài viết hôm nay.

“ Đảng đã cho ta mùa xuân”, là điều không ai có thể phủ nhận được, kể cả bọn phản động luôn cãi chày cãi cối để chối tội...

 “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ..”! Hót đảng như thế, là nhạc sĩ thiên tai còn khiêm nhường, nếu không nói là thiếu sót, cần phải kiểm điểm tự phê: Đảng đã cho ta không chỉ một, nhưng Đảng đã cho ta nhiều mùa xuân cơ!.

 “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng”. Mùa xuân đầy “ước vọng” của Đảng “đã cho ta”, không chỉ là mùa xuân của khoảng thời gian 3 tháng đầu của một năm, mà nó chờ dài cổ hàng trăm năm, từ cuối thập niên 30 của thế kỷ trước (1930) và theo lời Tổng bí thư đảng đương kim, "cho đến cuối thế kỷ này không biết đã hoàn thiện chưa”.

Mùa xuân lê thê Đảng cho ta “đầy ước vọng”! Nhưng “ước vọng” đâu không thấy, chỉ thấy thực tế Đảng mang lại toàn là những muà xuân đầy khổ đau và xương máu ngập tràn trên quê hương. Trong đó điển hình Xuân Mậu Thân 1968 với thảm sát hàng 6.000 (sáu ngàn) đồng bào Huế, và “Xuân 1975” “Đảng ta “đại thắng” cuộc nội chiến 20 năm “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc” bằng triệu sinh linh Việt hai miền Nam Bắc, mà chỉ cần liếc qua vài nét “điểm xuyết” trên bức tranh toàn cảnh của đại thắng ấy như “Đại lộ Kinh hoàng”, Quốc lộ 7, Quốc lộ 1, bãi biển Đà Nẵng v.v… đã quá đủ để hiểu thế nào là sự dã man tàn bạo ...nói chung là tội ác của Đảng CSVN

Hết “cho ta” những mùa xuân đầy thực tế khổ đau và xương máu, bây giờ Đảng lại “cho ta” mùa xuất khẩu lao động: ngư dân Vũng Áng Kỳ Anh Hà Tĩnh nói riêng và ngư dân 4 tỉnh Miền Trung, nạn nhân của Formosa đang được nhà nước CSVN “lên kế hoạch” đào tạo nghề để “xuất khẩu lao động”.

Thế là , đang từ làm chủ ghe thuyền chài lưới biển bờ gắn bó qua bao đời nay, ngư dân bốn tỉnh Miền Trung : Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên được Cắt Mạng “giải phóng”, chuyển đi làm đầy tớ- tiếng ta thời bịTây đô hộ gọi là “cu- li”- cho bọn tư bản bóc lột nước ngoài đang giãy ành ạch chưa chịu chết”.

Thực ra thì Đảng đã cho ta xuất khẩu lao động từ ngày …”đổi mới tư duy”, bỏ “ông” Rúp núp “ông” Đô. Nhưng đó mới chỉ là xuất khẩu lao động lẻ tẻ, mạnh ai nấy làm, tựa như các phong trào yêu nước linh tinh thời chưa có bác Hồ ra đi tìm đường ôi ta buồn ta ta đi lang thang bởi vì cha bị đuổi việc ,rồi xuống tàu Tây làm bồi bếp. Phải chờ cho đến sau khi đảng ta rước được “ngài” Formosa vào nước, Đảng mới cho xuất khẩu lao động đại trà , đặc biệt cho ngư dân 4 tỉnh Miền Trung, ưu tiên cho dân Hà Tĩnh, quê hương của Tổng bí thư đầu tiên của Đảng CSVN, Trần Phú “một người con ưu tú của Đảng và của nhân dân, đã oanh liệt hy sinh cho cách mạng”, người học trò xuất sắc của bác Hồ” **

Nói túm lại, vì Đảng rước thảm họa Formosa vào nước, mà Ngư Dân ta, trong thời gian tới, phải bỏ Nước mà đi. Đi làm cu-li cho người nước ngoài trên khắp năm châu.

Ghi chú:

(*) Phạm Tuyên

Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )

(**)http://www.hatinh.gov.vn/tintucsukien/tintrongtinh/kyniem110namngaysinhtranphu/Pages/Tr%E1%BA%A7nPh%C3%BA-T%E1%BB%95ngB%C3%ADth%C6%B0%C4%91%E1%BA%A7uti%C3%AAnc%E1%BB%A7a%C4%90%E1%BA%A3ng.aspx

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Qua Formosa, Đảng đã cho ta mùa xuất khẩu lao động - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ )Người viết xin-cho được “cảm hứng” từ tựa một bài “đảng ca/ hót đảng” của nhạc sĩ đang thiên tài “bổng chuyển sang” thiên tai Phạm Tuyên



( HNPĐ )Người viết xin-cho được “cảm hứng” từ tựa một bài “đảng ca/ hót đảng” của nhạc sĩ đang thiên tài “bổng chuyển sang” thiên tai Phạm Tuyên để “lao động sản xuất” ra chủ đề bài viết hôm nay.

“ Đảng đã cho ta mùa xuân”, là điều không ai có thể phủ nhận được, kể cả bọn phản động luôn cãi chày cãi cối để chối tội...

 “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ..”! Hót đảng như thế, là nhạc sĩ thiên tai còn khiêm nhường, nếu không nói là thiếu sót, cần phải kiểm điểm tự phê: Đảng đã cho ta không chỉ một, nhưng Đảng đã cho ta nhiều mùa xuân cơ!.

 “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng”. Mùa xuân đầy “ước vọng” của Đảng “đã cho ta”, không chỉ là mùa xuân của khoảng thời gian 3 tháng đầu của một năm, mà nó chờ dài cổ hàng trăm năm, từ cuối thập niên 30 của thế kỷ trước (1930) và theo lời Tổng bí thư đảng đương kim, "cho đến cuối thế kỷ này không biết đã hoàn thiện chưa”.

Mùa xuân lê thê Đảng cho ta “đầy ước vọng”! Nhưng “ước vọng” đâu không thấy, chỉ thấy thực tế Đảng mang lại toàn là những muà xuân đầy khổ đau và xương máu ngập tràn trên quê hương. Trong đó điển hình Xuân Mậu Thân 1968 với thảm sát hàng 6.000 (sáu ngàn) đồng bào Huế, và “Xuân 1975” “Đảng ta “đại thắng” cuộc nội chiến 20 năm “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc” bằng triệu sinh linh Việt hai miền Nam Bắc, mà chỉ cần liếc qua vài nét “điểm xuyết” trên bức tranh toàn cảnh của đại thắng ấy như “Đại lộ Kinh hoàng”, Quốc lộ 7, Quốc lộ 1, bãi biển Đà Nẵng v.v… đã quá đủ để hiểu thế nào là sự dã man tàn bạo ...nói chung là tội ác của Đảng CSVN

Hết “cho ta” những mùa xuân đầy thực tế khổ đau và xương máu, bây giờ Đảng lại “cho ta” mùa xuất khẩu lao động: ngư dân Vũng Áng Kỳ Anh Hà Tĩnh nói riêng và ngư dân 4 tỉnh Miền Trung, nạn nhân của Formosa đang được nhà nước CSVN “lên kế hoạch” đào tạo nghề để “xuất khẩu lao động”.

Thế là , đang từ làm chủ ghe thuyền chài lưới biển bờ gắn bó qua bao đời nay, ngư dân bốn tỉnh Miền Trung : Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên được Cắt Mạng “giải phóng”, chuyển đi làm đầy tớ- tiếng ta thời bịTây đô hộ gọi là “cu- li”- cho bọn tư bản bóc lột nước ngoài đang giãy ành ạch chưa chịu chết”.

Thực ra thì Đảng đã cho ta xuất khẩu lao động từ ngày …”đổi mới tư duy”, bỏ “ông” Rúp núp “ông” Đô. Nhưng đó mới chỉ là xuất khẩu lao động lẻ tẻ, mạnh ai nấy làm, tựa như các phong trào yêu nước linh tinh thời chưa có bác Hồ ra đi tìm đường ôi ta buồn ta ta đi lang thang bởi vì cha bị đuổi việc ,rồi xuống tàu Tây làm bồi bếp. Phải chờ cho đến sau khi đảng ta rước được “ngài” Formosa vào nước, Đảng mới cho xuất khẩu lao động đại trà , đặc biệt cho ngư dân 4 tỉnh Miền Trung, ưu tiên cho dân Hà Tĩnh, quê hương của Tổng bí thư đầu tiên của Đảng CSVN, Trần Phú “một người con ưu tú của Đảng và của nhân dân, đã oanh liệt hy sinh cho cách mạng”, người học trò xuất sắc của bác Hồ” **

Nói túm lại, vì Đảng rước thảm họa Formosa vào nước, mà Ngư Dân ta, trong thời gian tới, phải bỏ Nước mà đi. Đi làm cu-li cho người nước ngoài trên khắp năm châu.

Ghi chú:

(*) Phạm Tuyên

Nguyễn Bá Chổi ( HNPĐ )

(**)http://www.hatinh.gov.vn/tintucsukien/tintrongtinh/kyniem110namngaysinhtranphu/Pages/Tr%E1%BA%A7nPh%C3%BA-T%E1%BB%95ngB%C3%ADth%C6%B0%C4%91%E1%BA%A7uti%C3%AAnc%E1%BB%A7a%C4%90%E1%BA%A3ng.aspx

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm