Mỗi Ngày Một Chuyện

TÂM HỒN ĐI VẮNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nếu còn một chút liêm sỉ, thì lại mất thăng bằng tâm lý, tiêu cực, hủy hoại đời sống . Thể là trên dưới trong ngoài sau trước ở tuổi nào bên quê nội xa xôi, cũng thả lỏng cho tâm hồn đi vắng giai đoạn, hoặc triền miên .



TÂM HỒN ĐI VẮNG  -  CAO MỴ NHÂN 

Tôi bây giờ quên ...tào luôn. 
Quên do tháng năm mòn mỏi, phai lợt ...bộ nhớ.
Quên bắt buộc vì nhớ sẽ ...có hại thôi . 
Nhưng có một nỗi quên giả vờ, thật là ...thích thú. 
Quên khi sự kiện trước mặt cứ rõ như ban ngày, mà ...người ta cứ trối phứt đi, thì mình nên giả vờ quên, cho đẹp nghĩa, đẹp tình, sẽ ...yêu đời ngay. Mà còn thầm được cám ơn kèm điều thương hại nữa . 

Năm xưa còn ở Saigon, khi đứng sau quầy một cửa hàng tạp phẩm, đúng ra là sau một cái tủ kiến, bán các thứ đồ Mỹ do bạn bè nhờ trông dùm. 
Đường trường đến Hoa Kỳ còn xa, nên đành ăn cơm ké hàng họ USA, thấy ngon hơn cơm cát sạn, thóc và nhất là bông cỏ, của CSVN phân phối cho các " hộ " trong tổ dân phố . 
Thời gian đó mình cũng vừa lãnh " chứng chỉ " đại học tù cải tạo, tức là  " Giấy  Ra Trại " nên hăm hở yêu đời lắm, ngó đâu cũng thấy phương châm vẽ trên biểu ngữ :  " Tình dân tộc , nghĩa đồng bào " . 
Làm như "  từ đây người biết yêu người " trong tinh thần bài hát " Mùa Xuân đầu tiên " của nhạc sĩ lớn Văn Cao. 
Tức là cố nhạc sĩ Văn Cao sau 30-4-1975, ông cũng cảm thấy " thống nhất " là một hình thức hoà bình đơn giản đối với nhân dân trăm họ. 
Nhưng vì tên tuổi ông, có ảnh hưởng lớn quá đối với các tầng lớp trí thức tiểu tư sản, nhất là những người yêu thơ nhạc Văn Cao từ tiền chiến, nên bạo quyền CS tạm quên đi việc phổ biến " Mùa Xuân đầu tiên " ấy . Về sau ai muốn hát thì hát, không thành vấn đề, bởi lẽ có nghĩ 1975, là cái mốc đầu tiên nhìn thấy mùa Xuân, tức đạt yêu cầu thống nhất đất nước, thì cũng đạt mơ ước với  tâm tư tình cảm một người dân yêu nước chung chung ...
Nhưng tôi, cũng gọi là lứa tuổi sau đối với thế hệ niên trưởng của tôi, lại trưởng thành từ quân đội VNCH mà ra, tôi không tin lắm những gì gọi là cái tình cái nghĩa, mà không dựa trên một nền tảng chắc chắn nào. 
Tức là, sau 21 năm (  1954- 1975 ), tôi không hoàn toàn tin thiên hạ giãi bày ...bị áp bức, áp lực khi phải sống với CS ở Băc Việt. 
Tôi nghĩ rằng dù cho CS có chuyên chính bóc lột sức lao động, áp lực tinh thần, vv...tới đâu, họ vẫn sống đấy thôi . 
Tất cả dầu phải chết, hoạ may nó mới tự hoại được. 
Nhưng tất cả đâu phải ai cũng muốn...chết. 
Trong cái tất cả đó, vẫn có những kẽ hở, để mà sống hùng, sống mạnh, kiểu : 
Có và giữ địa vị, danh hão, lợi nhuận . 
Hằng trăm thứ lợi lộc mà thoạt nhìn cứ tưởng là " bất hợp tác ". ..với CS . 
Song  chu choa , tất cả chỉ là giả đò cho có lệ thôi. Sau đâu lại vào đấy.  
Nói như tôi thì có người ...VN chung chung lại quyết đoán là mọi giới ở Saigon đều không thật, nhưng lại cứ bảo là quên,  để sống ...qua ngày đoạn tháng, chờ ngày mai sáng lạn, huy hoàng.
Nhưng cái ngày mai, cũng mơ hồ như cuộc sống xa hoa của bộ mặt xã hội VN ngày nay...khiến  hơn bao giờ hết, giới thanh thiếu niên bây giờ không có niềm tin.
Ngoại trừ những nhân vật trẻ kiểu mới, ôm sát chế độ, mánh mung để được giàu sang vv...còn có học ra thạc sĩ, tiến sĩ kiểu trong nước đào tạo, họ cũng chẳng có việc làm, hay chẳng làm được gì . 
Thế nên, tâm hồn những người này như đang gởi ở trên mây, làm sao có được những suy nghĩ cấp thời ...cứu nước  ? 
Còn nhiều hạn chế địa phương, những cử chỉ, hành động theo bản năng như : phá phách, trộm cướp cho có tiền mau . 
Bịp bợm hơn thì vờ nhân nghĩa để lừa lọc  thiên  hạ . 
Nếu còn một chút liêm sỉ, thì lại mất thăng bằng tâm lý, tiêu cực, hủy hoại đời sống . 
Thể là trên dưới trong ngoài sau trước ở tuổi nào bên quê nội  xa xôi, cũng thả lỏng cho tâm hồn đi vắng giai đoạn, hoặc triền miên . 
Tôi chỉ kể vài hàng lả lướt vì đã tận mắt thấy như vậy, không phê phán, bởi phê phán là phải có giải pháp kèm theo .
Mỗi người VN trước đã là một thi sĩ rồi, nay tiến thêm một thang hiệu, là một ...lĩnh tụ, toàn danh ngôn, tôi phải chép lại lời hoa của vị cao thủ đường phố Saigon ngày nay là : 
" đánh Tàu ư ? Cứ mỗi cá nhân tự bảo vệ mình, tức trong ăn uống, giao tiếp ...là thắng nó thôi " . Có nghĩa nếu ai giữ được cái ta tốt đẹp trong thiên hạ, chẳng ai chống phá mình được. " . Ấy là kể cả tinh thần lẫn vật chất nhé . 
Riêng bản thân tôi, thì phải thưa trước, là tôi vô tình đến nỗi nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn, chủ biên ...tôi cứ phải nhắc là : 
..." viết mỗi ngày một chuyện, để tự biết điều đang hiện diện trong cuộc đời, phải tự giác trước mọi vấn đề ..," 
Tức tâm hồn phải luôn luôn hiện hữu, đừng cho nó, tâm hồn vắng mặt mà hư sự, hư sự ...đúng vậy . 


      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TÂM HỒN ĐI VẮNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nếu còn một chút liêm sỉ, thì lại mất thăng bằng tâm lý, tiêu cực, hủy hoại đời sống . Thể là trên dưới trong ngoài sau trước ở tuổi nào bên quê nội xa xôi, cũng thả lỏng cho tâm hồn đi vắng giai đoạn, hoặc triền miên .



TÂM HỒN ĐI VẮNG  -  CAO MỴ NHÂN 

Tôi bây giờ quên ...tào luôn. 
Quên do tháng năm mòn mỏi, phai lợt ...bộ nhớ.
Quên bắt buộc vì nhớ sẽ ...có hại thôi . 
Nhưng có một nỗi quên giả vờ, thật là ...thích thú. 
Quên khi sự kiện trước mặt cứ rõ như ban ngày, mà ...người ta cứ trối phứt đi, thì mình nên giả vờ quên, cho đẹp nghĩa, đẹp tình, sẽ ...yêu đời ngay. Mà còn thầm được cám ơn kèm điều thương hại nữa . 

Năm xưa còn ở Saigon, khi đứng sau quầy một cửa hàng tạp phẩm, đúng ra là sau một cái tủ kiến, bán các thứ đồ Mỹ do bạn bè nhờ trông dùm. 
Đường trường đến Hoa Kỳ còn xa, nên đành ăn cơm ké hàng họ USA, thấy ngon hơn cơm cát sạn, thóc và nhất là bông cỏ, của CSVN phân phối cho các " hộ " trong tổ dân phố . 
Thời gian đó mình cũng vừa lãnh " chứng chỉ " đại học tù cải tạo, tức là  " Giấy  Ra Trại " nên hăm hở yêu đời lắm, ngó đâu cũng thấy phương châm vẽ trên biểu ngữ :  " Tình dân tộc , nghĩa đồng bào " . 
Làm như "  từ đây người biết yêu người " trong tinh thần bài hát " Mùa Xuân đầu tiên " của nhạc sĩ lớn Văn Cao. 
Tức là cố nhạc sĩ Văn Cao sau 30-4-1975, ông cũng cảm thấy " thống nhất " là một hình thức hoà bình đơn giản đối với nhân dân trăm họ. 
Nhưng vì tên tuổi ông, có ảnh hưởng lớn quá đối với các tầng lớp trí thức tiểu tư sản, nhất là những người yêu thơ nhạc Văn Cao từ tiền chiến, nên bạo quyền CS tạm quên đi việc phổ biến " Mùa Xuân đầu tiên " ấy . Về sau ai muốn hát thì hát, không thành vấn đề, bởi lẽ có nghĩ 1975, là cái mốc đầu tiên nhìn thấy mùa Xuân, tức đạt yêu cầu thống nhất đất nước, thì cũng đạt mơ ước với  tâm tư tình cảm một người dân yêu nước chung chung ...
Nhưng tôi, cũng gọi là lứa tuổi sau đối với thế hệ niên trưởng của tôi, lại trưởng thành từ quân đội VNCH mà ra, tôi không tin lắm những gì gọi là cái tình cái nghĩa, mà không dựa trên một nền tảng chắc chắn nào. 
Tức là, sau 21 năm (  1954- 1975 ), tôi không hoàn toàn tin thiên hạ giãi bày ...bị áp bức, áp lực khi phải sống với CS ở Băc Việt. 
Tôi nghĩ rằng dù cho CS có chuyên chính bóc lột sức lao động, áp lực tinh thần, vv...tới đâu, họ vẫn sống đấy thôi . 
Tất cả dầu phải chết, hoạ may nó mới tự hoại được. 
Nhưng tất cả đâu phải ai cũng muốn...chết. 
Trong cái tất cả đó, vẫn có những kẽ hở, để mà sống hùng, sống mạnh, kiểu : 
Có và giữ địa vị, danh hão, lợi nhuận . 
Hằng trăm thứ lợi lộc mà thoạt nhìn cứ tưởng là " bất hợp tác ". ..với CS . 
Song  chu choa , tất cả chỉ là giả đò cho có lệ thôi. Sau đâu lại vào đấy.  
Nói như tôi thì có người ...VN chung chung lại quyết đoán là mọi giới ở Saigon đều không thật, nhưng lại cứ bảo là quên,  để sống ...qua ngày đoạn tháng, chờ ngày mai sáng lạn, huy hoàng.
Nhưng cái ngày mai, cũng mơ hồ như cuộc sống xa hoa của bộ mặt xã hội VN ngày nay...khiến  hơn bao giờ hết, giới thanh thiếu niên bây giờ không có niềm tin.
Ngoại trừ những nhân vật trẻ kiểu mới, ôm sát chế độ, mánh mung để được giàu sang vv...còn có học ra thạc sĩ, tiến sĩ kiểu trong nước đào tạo, họ cũng chẳng có việc làm, hay chẳng làm được gì . 
Thế nên, tâm hồn những người này như đang gởi ở trên mây, làm sao có được những suy nghĩ cấp thời ...cứu nước  ? 
Còn nhiều hạn chế địa phương, những cử chỉ, hành động theo bản năng như : phá phách, trộm cướp cho có tiền mau . 
Bịp bợm hơn thì vờ nhân nghĩa để lừa lọc  thiên  hạ . 
Nếu còn một chút liêm sỉ, thì lại mất thăng bằng tâm lý, tiêu cực, hủy hoại đời sống . 
Thể là trên dưới trong ngoài sau trước ở tuổi nào bên quê nội  xa xôi, cũng thả lỏng cho tâm hồn đi vắng giai đoạn, hoặc triền miên . 
Tôi chỉ kể vài hàng lả lướt vì đã tận mắt thấy như vậy, không phê phán, bởi phê phán là phải có giải pháp kèm theo .
Mỗi người VN trước đã là một thi sĩ rồi, nay tiến thêm một thang hiệu, là một ...lĩnh tụ, toàn danh ngôn, tôi phải chép lại lời hoa của vị cao thủ đường phố Saigon ngày nay là : 
" đánh Tàu ư ? Cứ mỗi cá nhân tự bảo vệ mình, tức trong ăn uống, giao tiếp ...là thắng nó thôi " . Có nghĩa nếu ai giữ được cái ta tốt đẹp trong thiên hạ, chẳng ai chống phá mình được. " . Ấy là kể cả tinh thần lẫn vật chất nhé . 
Riêng bản thân tôi, thì phải thưa trước, là tôi vô tình đến nỗi nhà văn Nguyễn Trọng Hoàn, chủ biên ...tôi cứ phải nhắc là : 
..." viết mỗi ngày một chuyện, để tự biết điều đang hiện diện trong cuộc đời, phải tự giác trước mọi vấn đề ..," 
Tức tâm hồn phải luôn luôn hiện hữu, đừng cho nó, tâm hồn vắng mặt mà hư sự, hư sự ...đúng vậy . 


      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm