Trang lá cải

TIN VUI NHƯ TẾT.

Vui nhất là bác Trọng tuyên bố rằng, Ban nội chính của bác Thanh vừa là tai, vừa là mắt, vừa là bộ óc của Đảng trong lĩnh vực chống tham nhũng

Vui nhất là bác Trọng tuyên bố rằng, Ban nội chính của bác Thanh vừa là tai, vừa là mắt, vừa là bộ óc của Đảng trong lĩnh vực chống tham nhũng.(http://vietnamplus.vn/ban-noi-chinh-la-tai-mat-cua-dang-trong-chong-tham-nhung/241264.vnp).

Tổ dân phố 14, phố Tô Hiệu (phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) có bà Nguyễn Thị Lịch, 70 tuổi, trên tay luôn luôn là alo, trên tay luôn luôn là băng đỏ, sáng và tối luôn luôn bà alo ở mọi ngõ ngách trong khu phố, tới từng nhà nhắc nhở mọi người giữ gìn an ninh trật tự. Cảm phục bà, nhưng nói không phải mê tín, mình thấy may không ở đây, chứ nếu không, e cũng bị bà alo suốt ngày kiểu này chắc rơi hết chữ.(http://soha.vn/xa-hoi/dien-kien-nu-canh-sat-ngoai-70-tuoi-khien-trom-chay-mat-dep-20140119100200241.htm?mobile=true)

Đọc lui đọc tới, đọc tới đọc lui vẫn khó tin vì sao có người đàn bà bị ung thư, mà bỏ hết bao tải tiền này đến bao tải tiền khác, xây rồi phá, xây rồi phá, hết biệt thự này, nhà kia tại SaPa, nhỉ? (http://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-te/159195/nu-dai-gia-sapa--xay-lau-dai-roi-dap-pha--bo-hoang.html). Chẳng lẽ biết mình sẽ chết rồi đốt tiền giải khuây, mà cũng không ai nói cho mình biết vì răng bà này nhiều tiền đến thế.

Tin vừa vui vừa cảm động là Cục cảnh sát giao thông nhỏ nhẹ thông tin rằng, tết này các chú CSGT không có thưởng tết đâu nhà, công việc vất vả như rứa, trách nhiệm như rứa, thu tiền phạt những 2000 tỉ như rứa, vì răng không thưởng tết cho người ta, vì răng phải ép người ta mỗi ngày chỉ ăn bánh mỳ uống nước lọc, vì răng khổ cực như rứa hả các em, anh mà có em trai làm việc chỗ này, cực như rứa, anh cho chuyển nghề luôn, nhỉ? (http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/canh-sat-giao-thong-khong-co-thuong-tet-2365067/index.htm)

Tin cuối cùng là việc ra đi của bác Lê Hiếu Đằng gây xúc động mạnh, các báo Vietnamnet, Sài Gòn tiếp thị, Thanh Niên đều đưa tin, ông Lê Thanh Hải ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư tp HCM tới viếng đàng hoàng, việc khen chê ông Đằng là một lẽ, việc đồng tình hay phản đối thái độ chính trị ông Đằng là một lẻ, việc ông Đằng bỏ đảng vào những ngày tháng cuối cùng cũng là quyền của ông Đằng, mình thì kính trọng ông, kính trọng một con người sống thật với chính mình và suốt một đời phấn đấu chỉ vì một lý tưởng duy nhất là NHÂN DÂN. Rứa thôi. Sống cho thật đã, như ông Đằng, rồi muốn mần chi thì mần, đừng xoen xoét láo toét lý lẽ mà dân khinh thì phỏng có ích gì.

Tin vui vì đã tìm ra rồi, trong tất cả những bài báo tết, có lẽ bài này được xếp vào loại nịnh thối số 1 của báo chí cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay là đây- báo Công Lý số tết ( xem ảnh)
------------
Đây là cảnh trang trí đón tết tại nhiều đường phố của thành phố Vinh (Nghệ An), nhắc lại: thành phố Vinh, chứ không phải ở bên Tàu, dứt khoát như vậy.
http://cuvinhkhoailang.blogspot.com/2014/01/tin-vui-nhu-tet.html

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TIN VUI NHƯ TẾT.

Vui nhất là bác Trọng tuyên bố rằng, Ban nội chính của bác Thanh vừa là tai, vừa là mắt, vừa là bộ óc của Đảng trong lĩnh vực chống tham nhũng

Vui nhất là bác Trọng tuyên bố rằng, Ban nội chính của bác Thanh vừa là tai, vừa là mắt, vừa là bộ óc của Đảng trong lĩnh vực chống tham nhũng.(http://vietnamplus.vn/ban-noi-chinh-la-tai-mat-cua-dang-trong-chong-tham-nhung/241264.vnp).

Tổ dân phố 14, phố Tô Hiệu (phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) có bà Nguyễn Thị Lịch, 70 tuổi, trên tay luôn luôn là alo, trên tay luôn luôn là băng đỏ, sáng và tối luôn luôn bà alo ở mọi ngõ ngách trong khu phố, tới từng nhà nhắc nhở mọi người giữ gìn an ninh trật tự. Cảm phục bà, nhưng nói không phải mê tín, mình thấy may không ở đây, chứ nếu không, e cũng bị bà alo suốt ngày kiểu này chắc rơi hết chữ.(http://soha.vn/xa-hoi/dien-kien-nu-canh-sat-ngoai-70-tuoi-khien-trom-chay-mat-dep-20140119100200241.htm?mobile=true)

Đọc lui đọc tới, đọc tới đọc lui vẫn khó tin vì sao có người đàn bà bị ung thư, mà bỏ hết bao tải tiền này đến bao tải tiền khác, xây rồi phá, xây rồi phá, hết biệt thự này, nhà kia tại SaPa, nhỉ? (http://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-te/159195/nu-dai-gia-sapa--xay-lau-dai-roi-dap-pha--bo-hoang.html). Chẳng lẽ biết mình sẽ chết rồi đốt tiền giải khuây, mà cũng không ai nói cho mình biết vì răng bà này nhiều tiền đến thế.

Tin vừa vui vừa cảm động là Cục cảnh sát giao thông nhỏ nhẹ thông tin rằng, tết này các chú CSGT không có thưởng tết đâu nhà, công việc vất vả như rứa, trách nhiệm như rứa, thu tiền phạt những 2000 tỉ như rứa, vì răng không thưởng tết cho người ta, vì răng phải ép người ta mỗi ngày chỉ ăn bánh mỳ uống nước lọc, vì răng khổ cực như rứa hả các em, anh mà có em trai làm việc chỗ này, cực như rứa, anh cho chuyển nghề luôn, nhỉ? (http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/canh-sat-giao-thong-khong-co-thuong-tet-2365067/index.htm)

Tin cuối cùng là việc ra đi của bác Lê Hiếu Đằng gây xúc động mạnh, các báo Vietnamnet, Sài Gòn tiếp thị, Thanh Niên đều đưa tin, ông Lê Thanh Hải ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư tp HCM tới viếng đàng hoàng, việc khen chê ông Đằng là một lẽ, việc đồng tình hay phản đối thái độ chính trị ông Đằng là một lẻ, việc ông Đằng bỏ đảng vào những ngày tháng cuối cùng cũng là quyền của ông Đằng, mình thì kính trọng ông, kính trọng một con người sống thật với chính mình và suốt một đời phấn đấu chỉ vì một lý tưởng duy nhất là NHÂN DÂN. Rứa thôi. Sống cho thật đã, như ông Đằng, rồi muốn mần chi thì mần, đừng xoen xoét láo toét lý lẽ mà dân khinh thì phỏng có ích gì.

Tin vui vì đã tìm ra rồi, trong tất cả những bài báo tết, có lẽ bài này được xếp vào loại nịnh thối số 1 của báo chí cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay là đây- báo Công Lý số tết ( xem ảnh)
------------
Đây là cảnh trang trí đón tết tại nhiều đường phố của thành phố Vinh (Nghệ An), nhắc lại: thành phố Vinh, chứ không phải ở bên Tàu, dứt khoát như vậy.
http://cuvinhkhoailang.blogspot.com/2014/01/tin-vui-nhu-tet.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm