Mỗi Ngày Một Chuyện

TRÊN ĐỈNH NÚI MÙA XUÂN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Khu phố tôi ở, tuy đèn hoa tưng bừng, nhưng vì gần như nhà nào cũng có người cao niên trú ngụ, nên các sân trang hoàng mùa Christmas, đẹp một cách cổ kính, bảo thủ.




TRÊN ĐỈNH NÚI MÙA XUÂN   -   CAO MỴ NHÂN 

Ngay sau Lễ Tạ ơn, là vùng tôi đang ở bắt đầu có những khoảnh sân trước nhà trang hoàng mùa Chúa Giáng Sinh, Noel, Christmas .
Vẫn tượng hình Chúa, Đức Mẹ, Thiên thần, Ba Vua ...
Và đủ các giây đèn, hoa vv...
Cái sân trước nhà tôi thì không thể trưng được gì vì 3 lý do chính đáng, Chúa đã ngó thấy, cho miễn, nếu cứ cố tình trưng kiểu cho có lệ, là không nên và còn đáng trách nữa. 
3 lý do kê sau: 
1/  phần cây cối hoa kiểng thì sơ sài, bọn con tôi tranh nhau để xe đứa nào trước, đứa nào sau...theo giờ đi làm sáng sớm. 
Ở ...Mỹ, Parking lot chỉ sau nhà ở, đôi khi một chỗ đậu xe ở ngoài đường cũng gây tai hoạ, thương tật trầm trọng . 
2/ Những vòm cây hoa mầu nâu to ầm 2 bên hè phố, với những chùm hoa cánh nhỏ như hạt bắp, mùa này không phải là rơi rụng mơ màng, mà chúng, những vòm hoa ấy trút xuống hàng thúng hoa vốn đã mầu nâu còn khô ran, nên chúng, hoa nâu bay bạt ngàn như bão hoa vậy. 
Sân nhà tôi chính là một cái vựa, chứa hoa mầu nâu rơi rụng nêu trên đấy. 
3/ Không trưng đèn kết hoa thì thôi, đã trang hoàng phải đầy đủ, trọn vẹn ...
Mà quý vị biết quá xá rồi, tôi theo chủ nghĩa Tượng Trưng, chưa kể Nhị ca Lính Dù còn tặng cho học thuyết Tương Đối, vì bản thân Si Em En 
( CMN ) là Trừu Tượng, là chân giả, thực hư ...
Nên nếu trưng ra sơ xuất ...thì đừng kêu Trời cứu nhé , bởi không đúng thì đừng làm còn hơn. 
Do đó từ lâu nay rồi, con trai lớn của tôi, vốn cậu ta cầu Chúa chi được nấy, nên cháu mua một loạt giây đèn nhấp nháy, cách quãng đều đặn lại có một hoa lá cành gì đó, cũng lung linh rực rỡ , treo một đường viền quanh phía dưới mái trước nhà ..,
Thế là cứ mùa Noel thì chỉ việc cắm cái nút điện, lập tức đèn lên, như lời trong một bài Thánh ca Vinh danh Thiên chúa, cầu xin bình an cho người dưới thế lành ngay . 
Ngó đường đi, ngó nhà ở, ngó gia đình, rồi ngó thân phận mình, không biết mình ngậm ngùi với nỗi khổ tâm, hay hoan ca vì niềm vui vẫn hiện diện trong đời . 
Sự kiện " lưỡng cực " nơi tâm tư tình cảm đã khiến mình nhìn ra thật xa, tới cuối chân mây...
Tôi thầm thì: có phải cuối chân mây kia, sẽ là điểm dừng lại, hay bắt đầu ...nhìn xa thêm một chân mây khác . 
Bởi vì vũ trụ bao la, Chúa ở khắp nơi, khắp chốn ...những chân mây, tưởng là cuối trời, mà không phải , không gian của Chúa thì vô thuỷ vô chung ...ai giới hạn được, trừ Ngài, Thiên Chúa muốn nó bế tắc ở đâu, nó lưu thông chỗ nào, chỉ Thượng Đế biết mà thôi .
Thế nên, chẳng lẽ nói rằng: bạn có thể dấu diếm, gian dối, lừa bịp, với ai, với nhau vv...thì cứ việc, nhưng với Chúa thì phải thật 100% . Chúa là điểm tựa cuối cùng để cứu vớt chúng ta . 
Thực ra, trang hoàng, biểu lộ mùa đón mừng Chúa Giáng Sinh hay suy ngẫm bày tỏ nỗi lòng với Chúa , chẳng qua là ta làm tốt cho bản thân, bản thể ta, tự dưng như được an ủi, vỗ về ...
Từ đó ta có niềm tin để tiến tới ...tương lai . 
Tính ra tới mùa Giáng Sinh này, 2016, tôi đã ở Mỹ 26 năm ...1/4 thế kỷ chứ phải ít đâu. 
Ở thi ở, vui thì vui , cũng tới lui thăm viếng bạn bè, nhưng quả tình, tôi thấy có một vẻ gì ..,xa cách lắm . 
Một bà bạn xưa xửa xừa xưa, cùng học một trường , một lớp luôn, bà đã kết hôn với một người Mỹ giầu có nhưng không biết có ...huyền bí gì không, chứ tôi cứ tưởng tượng sự giới hạn của ngôn ngữ loại sâu sa, không phải sinh hoạt hằng ngày, thì khổ muốn chết luôn . 
Thế mà bà bạn nói: " bây giờ mình hiểu Văn hoá Mỹ rồi mình quen tất cả  lễ lạc Hoa Kỳ, phải nói Christmas, chứ đừng nói Noel như ngày xưa còn ở VN nhá. 
Bà bạn nghĩ thế, thì tôi cũng phải ...OK luôn, cho vui vẻ cả làng...
Los Angeles, Hollywood... Đèn trang hoàng dày đặc lấp lánh, lung linh như sao sa ...
Năm nào cũng vậy, bà bạn khác, tiên phuông ở Mỹ từ 1975 , lại lái xe chở tôi đi xem những cây cao, cây thấp dọc theo các bờ hè down town được chăng đèn, kết hoa đẹp như ...tiên cảnh . 
Khu phố tôi ở, tuy đèn hoa tưng bừng, nhưng vì gần như nhà nào cũng có người cao niên trú ngụ, nên các sân trang hoàng mùa Christmas, đẹp một cách cổ kính , bảo thủ. 
Nghĩa là cách xếp đặt hang Đá Đức Mẹ , chỗ đứng của ông Giuseppe, máng cỏ của Chúa Hài Đồng vv...cứ năm nào ở đâu, thì năm nay ở đúng chỗ đó . Con trai tôi nói: " má à, county chẳng chấm điểm cho phố mình đẹp nhất đâu, vì chẳng ai chịu mua thêm đồ mới, cứ bổn cũ soạn lại thôi à".
Ô hay, hướng về Chúa nguyên thuỷ thì phải cổ kính chứ, Đức Mẹ Maria  từ Tây phương tới VN, mặc áo dài tân thời đã kiểu cách rồi, có nơi còn sùng chất dân tộc tính, thay cho Đức Mẹ chiếc áo tứ thân, khăn mỏ quạ, nhìn bà như cô Thắm, kỳ lắm. 
Tuy nhiên, cũng là một nét đặc sắc, vì sự việc nêu trên, chứng tỏ nét đại đồng của các dân tộc ở khắp nơi trên thế giới hiểu rằng: Thiên Chúa tức Chúa Trời, chính là Thượng Đế tối cao, tối đại hiện diện từ xa xôi đến tận hơi thở của mỗi người, mỗi vật thể . 
Một ngày mới, đầu tháng Christmas, xin Chúa chan hoà niềm tin và sức sống cho ...tất cả, thầm thì một chút cho riêng tôi, người đang bơi trên biển cạn được thấy hoa nở bạt ngàn trước hành trình đi tìm chân lý cuộc đời này ...

        CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TRÊN ĐỈNH NÚI MÙA XUÂN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Khu phố tôi ở, tuy đèn hoa tưng bừng, nhưng vì gần như nhà nào cũng có người cao niên trú ngụ, nên các sân trang hoàng mùa Christmas, đẹp một cách cổ kính, bảo thủ.




TRÊN ĐỈNH NÚI MÙA XUÂN   -   CAO MỴ NHÂN 

Ngay sau Lễ Tạ ơn, là vùng tôi đang ở bắt đầu có những khoảnh sân trước nhà trang hoàng mùa Chúa Giáng Sinh, Noel, Christmas .
Vẫn tượng hình Chúa, Đức Mẹ, Thiên thần, Ba Vua ...
Và đủ các giây đèn, hoa vv...
Cái sân trước nhà tôi thì không thể trưng được gì vì 3 lý do chính đáng, Chúa đã ngó thấy, cho miễn, nếu cứ cố tình trưng kiểu cho có lệ, là không nên và còn đáng trách nữa. 
3 lý do kê sau: 
1/  phần cây cối hoa kiểng thì sơ sài, bọn con tôi tranh nhau để xe đứa nào trước, đứa nào sau...theo giờ đi làm sáng sớm. 
Ở ...Mỹ, Parking lot chỉ sau nhà ở, đôi khi một chỗ đậu xe ở ngoài đường cũng gây tai hoạ, thương tật trầm trọng . 
2/ Những vòm cây hoa mầu nâu to ầm 2 bên hè phố, với những chùm hoa cánh nhỏ như hạt bắp, mùa này không phải là rơi rụng mơ màng, mà chúng, những vòm hoa ấy trút xuống hàng thúng hoa vốn đã mầu nâu còn khô ran, nên chúng, hoa nâu bay bạt ngàn như bão hoa vậy. 
Sân nhà tôi chính là một cái vựa, chứa hoa mầu nâu rơi rụng nêu trên đấy. 
3/ Không trưng đèn kết hoa thì thôi, đã trang hoàng phải đầy đủ, trọn vẹn ...
Mà quý vị biết quá xá rồi, tôi theo chủ nghĩa Tượng Trưng, chưa kể Nhị ca Lính Dù còn tặng cho học thuyết Tương Đối, vì bản thân Si Em En 
( CMN ) là Trừu Tượng, là chân giả, thực hư ...
Nên nếu trưng ra sơ xuất ...thì đừng kêu Trời cứu nhé , bởi không đúng thì đừng làm còn hơn. 
Do đó từ lâu nay rồi, con trai lớn của tôi, vốn cậu ta cầu Chúa chi được nấy, nên cháu mua một loạt giây đèn nhấp nháy, cách quãng đều đặn lại có một hoa lá cành gì đó, cũng lung linh rực rỡ , treo một đường viền quanh phía dưới mái trước nhà ..,
Thế là cứ mùa Noel thì chỉ việc cắm cái nút điện, lập tức đèn lên, như lời trong một bài Thánh ca Vinh danh Thiên chúa, cầu xin bình an cho người dưới thế lành ngay . 
Ngó đường đi, ngó nhà ở, ngó gia đình, rồi ngó thân phận mình, không biết mình ngậm ngùi với nỗi khổ tâm, hay hoan ca vì niềm vui vẫn hiện diện trong đời . 
Sự kiện " lưỡng cực " nơi tâm tư tình cảm đã khiến mình nhìn ra thật xa, tới cuối chân mây...
Tôi thầm thì: có phải cuối chân mây kia, sẽ là điểm dừng lại, hay bắt đầu ...nhìn xa thêm một chân mây khác . 
Bởi vì vũ trụ bao la, Chúa ở khắp nơi, khắp chốn ...những chân mây, tưởng là cuối trời, mà không phải , không gian của Chúa thì vô thuỷ vô chung ...ai giới hạn được, trừ Ngài, Thiên Chúa muốn nó bế tắc ở đâu, nó lưu thông chỗ nào, chỉ Thượng Đế biết mà thôi .
Thế nên, chẳng lẽ nói rằng: bạn có thể dấu diếm, gian dối, lừa bịp, với ai, với nhau vv...thì cứ việc, nhưng với Chúa thì phải thật 100% . Chúa là điểm tựa cuối cùng để cứu vớt chúng ta . 
Thực ra, trang hoàng, biểu lộ mùa đón mừng Chúa Giáng Sinh hay suy ngẫm bày tỏ nỗi lòng với Chúa , chẳng qua là ta làm tốt cho bản thân, bản thể ta, tự dưng như được an ủi, vỗ về ...
Từ đó ta có niềm tin để tiến tới ...tương lai . 
Tính ra tới mùa Giáng Sinh này, 2016, tôi đã ở Mỹ 26 năm ...1/4 thế kỷ chứ phải ít đâu. 
Ở thi ở, vui thì vui , cũng tới lui thăm viếng bạn bè, nhưng quả tình, tôi thấy có một vẻ gì ..,xa cách lắm . 
Một bà bạn xưa xửa xừa xưa, cùng học một trường , một lớp luôn, bà đã kết hôn với một người Mỹ giầu có nhưng không biết có ...huyền bí gì không, chứ tôi cứ tưởng tượng sự giới hạn của ngôn ngữ loại sâu sa, không phải sinh hoạt hằng ngày, thì khổ muốn chết luôn . 
Thế mà bà bạn nói: " bây giờ mình hiểu Văn hoá Mỹ rồi mình quen tất cả  lễ lạc Hoa Kỳ, phải nói Christmas, chứ đừng nói Noel như ngày xưa còn ở VN nhá. 
Bà bạn nghĩ thế, thì tôi cũng phải ...OK luôn, cho vui vẻ cả làng...
Los Angeles, Hollywood... Đèn trang hoàng dày đặc lấp lánh, lung linh như sao sa ...
Năm nào cũng vậy, bà bạn khác, tiên phuông ở Mỹ từ 1975 , lại lái xe chở tôi đi xem những cây cao, cây thấp dọc theo các bờ hè down town được chăng đèn, kết hoa đẹp như ...tiên cảnh . 
Khu phố tôi ở, tuy đèn hoa tưng bừng, nhưng vì gần như nhà nào cũng có người cao niên trú ngụ, nên các sân trang hoàng mùa Christmas, đẹp một cách cổ kính , bảo thủ. 
Nghĩa là cách xếp đặt hang Đá Đức Mẹ , chỗ đứng của ông Giuseppe, máng cỏ của Chúa Hài Đồng vv...cứ năm nào ở đâu, thì năm nay ở đúng chỗ đó . Con trai tôi nói: " má à, county chẳng chấm điểm cho phố mình đẹp nhất đâu, vì chẳng ai chịu mua thêm đồ mới, cứ bổn cũ soạn lại thôi à".
Ô hay, hướng về Chúa nguyên thuỷ thì phải cổ kính chứ, Đức Mẹ Maria  từ Tây phương tới VN, mặc áo dài tân thời đã kiểu cách rồi, có nơi còn sùng chất dân tộc tính, thay cho Đức Mẹ chiếc áo tứ thân, khăn mỏ quạ, nhìn bà như cô Thắm, kỳ lắm. 
Tuy nhiên, cũng là một nét đặc sắc, vì sự việc nêu trên, chứng tỏ nét đại đồng của các dân tộc ở khắp nơi trên thế giới hiểu rằng: Thiên Chúa tức Chúa Trời, chính là Thượng Đế tối cao, tối đại hiện diện từ xa xôi đến tận hơi thở của mỗi người, mỗi vật thể . 
Một ngày mới, đầu tháng Christmas, xin Chúa chan hoà niềm tin và sức sống cho ...tất cả, thầm thì một chút cho riêng tôi, người đang bơi trên biển cạn được thấy hoa nở bạt ngàn trước hành trình đi tìm chân lý cuộc đời này ...

        CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm