Mỗi Ngày Một Chuyện

TRÊN MỘT LỚP PHAO - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) "Chính tôi cũng không rõ tại sao cái guồng nó cứ quay như vậy, hình như người ta sống trên một lớp phao, hiện tại nó chưa xì hơi, nếu không dựa trên cơ sở nào, thì cũng tới lúc nó phải xì hơi thôi..."



TRÊN MỘT LỚP PHAO   -   CAO MỴ NHÂN 

Một chuyên gia xây cất, thiết kế, trang trí nội thất ...từ Sài Gòn qua đây, để sẽ làm một vòng quanh nước Mỹ nếu có điều kiện, thu hình những mẫu mã nhà cửa Hoa Kỳ, ngõ hầu về " tấu xảo " ở VN, cho mấy cán bộ nhiều tiền xây nhà kiểu Mỹ mới nhất . 
Tôi hỏi : tôi thấy ở Saigon bây giờ có rất nhiều kiểu nhà như mái vòm Ấn Độ, mái cong Tàu, mái nhọn Nga, mái vuông Mỹ ...rồi gạch đỏ La Mã, gạch trắng Nhật Bản, vv...đủ kiểu, đủ cỡ, nhà to đồ án to, nhà nhỏ công trình nhỏ ..,
Có một điều mà tôi lấy làm lạ, trước kia ở những xóm bình dân, nhà cất sơ sài, nay toàn bộ nâng cấp, còn lên tầng, mà người ta gọi " tấm ", thí dụ nhà 2 tấm, là chỉ có tầng trệt, và thêm một lầu. Cứ thế nhân  lên tuỳ theo gia chủ muốn nhà cao mấy tấm , tuỳ ...
Vậy thì ai cũng có của riêng hay mánh mung, chứ sự thực lương tiền quá thấp, ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền để sửa sang nhà cửa theo nhu cầu thời đại . 
Tuy nhiên được vậy cũng mừng, còn gì ...hãnh diện hơn, khi tất cả được cư trú trong một thành phố đẹp . 
Vị chuyên gia ngẫm nghĩ, rồi trả lời : " Chính tôi cũng không rõ tại sao cái guồng nó cứ quay như vậy, hình như người ta sống trên một lớp phao, hiện tại nó chưa xì hơi, nếu không dựa trên cơ sở nào, thì cũng tới lúc nó phải xì hơi thôi ..." 
Có người nói ngày xưa trước 30-4-1975, dù không đóng góp trực tiếp, nhưng ai cũng hiểu là " Tất cả cho chiến tranh " ...
Chính quyền VNCH với trăm công ngàn việc phải rào cản Việt Cộng cứ lăn xả vào cướp phá từng tấc đất miền Nam...lấn chiếm lằn ranh Quốc Cộng bằng cách uy hiếp làng quê, pháo kích thành phố ...
Thêm vào sự hốt hoảng bởi nỗi chết không rời bất cứ ai từ Bến Hải đến Cà Mâu, khiến người dân thời đó chưa có dịp phô bày trước tha nhân những gì họ vẫn có như sửa sang nhà cửa , phố xá chẳng hạn .
Tới nay, hơn 40 năm qua rồi, không phải cái gọi là hoà bình dù giả tạo, người dân đã muốn quên tiếng súng, cũng tạm không có chiến tranh ...họ nếu có chút gì bày tỏ niềm vui, nỗi uất ức cố hữu, họ đã thể hiện cho con cháu họ thấy một xã hội bình yên phải xây dựng trên nền tảng gia đình là cái nhà . 
Sau các giai đoạn rời bỏ, chống đỡ bạo quyền Cộng sản, con cái , thân nhân họ đã vượt thoát khỏi quê hương đổ nát từ tư duy đến xã hội, là phải đi tìm đất sống ở những phần đất khác . 
Rồi, muốn cho ông bà cha mẹ con cháu, anh chị em , họ hàng vv...những người ra đi tới khắp phương trời ...đều muốn đổ tiền về giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình được an tâm sống, một loạt sửa sang nhà cửa cho sáng sủa khang trang hơn ...thiên hạ . 
Mặt khác, cán bộ các cấp lớn, nhỏ tuỳ theo chức vụ ...tham nhũng, thâm lạm công quỹ, bóc lột, phỉnh gạt dân chúng vv...để miễn sao có được cuộc sống giàu sang theo kiểu họ, cũng lần lượt phô bày khả năng tiền của cho đời biết mặt, biết tên . 
Chuyên gia địa ốc chợt ngừng nói, thấm giọng cafe' Lee gì đó, rồi gật gù tiếp: 
Song song với 2 lớp " gia chủ " nêu trên, là một lớp thứ ba, lớp này tả hữu đều có mặt, ấy là xoay vần xã hội VN ngày nay : bon chen làm giàu trên lưng thiên hạ ...
Nhưng lớp người này lại ma ma Phật Phật, họ bình tâm, bình tĩnh, sống một cách vương giả, đó là khả năng mánh mung, nối kết giữa Phật và ma để mau làm nên sự nghiệp hậu chiến, ở đâu cũng vậy, chuyên gia xây cất cười ra tiếng luôn: " như tôi chẳng hạn ", là ông ấy đấy . 
Đoạn chuyên gia tháo gỡ, lắp ráp nhà cửa nêu trên hạ giọng buồn, rằng : rút cuộc chỉ có những gia đình không thời, không thế ...Chiến Quốc Xuân Thu , tức không dính tới nhà nước, không thuộc dạng họ hàng Việt Kiều tứ xứ , không linh hoạt bắt kịp thời cơ ...thì chịu chết đúng nghĩa . 
Những nhà sống ở Saigon xưa, không dính được vào 3 dạng bản xã hội VN ngày nay nêu trên thì: nếu còn chút vốn liếng nhà cửa vv..., đã phải bán dần mòn khí mảnh để mưu sinh. 
Đang từ " thường trú " trong thành phố, giờ phải dọn ra ngoại ô, có khi đi xa hơn . 
Những người vẫn cố bám vào Saigon để chờ may mắn hay đổi thay cuộc diện, thì lay lắt vô định, ấy mà cũng không ít đâu nha . 
Số người gọi là vô định từ trong tâm tư ra ngoài cuộc sống kiểu tạm bợ này, tràn ngập đường phố, la cà nhậu nhẹt kiểu quán cóc cầm hơi thôi . 
Nhà hàng 5 sao, 7 cấp dành cho cán bộ chức sắc và khách nước ngoài thực sự có tiền cơ, chứ Tây ba lô thì cũng không hơn gì thành phần bần cố kể trên ...
Tóm lại là ông đã làm được gì, và sẽ làm những gì sau đây  ? 
Trước hết chúng tôi đã hùn hạp với những người dấu mặt sang tay được một nửa cái cao ốc bên trái Phước Lộc Thọ, nhưng chỉ để cầm vốn thôi, 1/4 khu thương mại ở Houston, là những gia đình cán bộ truồi cha mẹ , con cái qua đây theo nhiều đường dây lắm, kể cả ra đi theo đường cà sa, ca sĩ, bán sỉ linh hồn vv...
À, còn cách đi theo kiểu nam nữ tha hương về quê kết  duyên cầm sắt là lạc hậu rồi, vẫn còn xài nhưng không suông sẻ nữa, đôi khi rắc rối mất công ...
Tôi nín lặng , vì thấy đúng quá, nhưng biết thôi chớ làm được gì. Tôi hỏi vớt : Ông cứ làm như Mỹ họ không biết ấy, chắc rồi cũng có biện pháp nay mai . 
Chuyên gia cười diễu cợt : Ai, ở đâu, làm được gì ? 
Mỹ hả, họ rất hợp pháp về các vấn đề tiền bạc, mà tất  cả các điều tôi kể cho quý vị hôm nay, toàn quanh 2 chữ : Tiền với bạc muôn đời rồi . 
Do đó, tôi, là chuyên gia xây cất , thiết kế và trang trí, chẳng qua một lớp đào tạo chuyên nghiệp nào ở trong cũng như ngoài nước, xin phép quý vị, là những người tình cờ được hội ngộ, tôi, vẫn ông ta xin  nghiêng mình chia xẻ nỗi tổng hợp của những sót sa, buồn tủi, tức bực, khinh bỉ  vv... một con cờ trên bàn cờ sắp sửa tự xoá ván vì bất lực, cho dẫu người chơi cờ muốn thay nước mới, nhưng thế cờ còn chưa kết thúc được . 

          CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TRÊN MỘT LỚP PHAO - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) "Chính tôi cũng không rõ tại sao cái guồng nó cứ quay như vậy, hình như người ta sống trên một lớp phao, hiện tại nó chưa xì hơi, nếu không dựa trên cơ sở nào, thì cũng tới lúc nó phải xì hơi thôi..."



TRÊN MỘT LỚP PHAO   -   CAO MỴ NHÂN 

Một chuyên gia xây cất, thiết kế, trang trí nội thất ...từ Sài Gòn qua đây, để sẽ làm một vòng quanh nước Mỹ nếu có điều kiện, thu hình những mẫu mã nhà cửa Hoa Kỳ, ngõ hầu về " tấu xảo " ở VN, cho mấy cán bộ nhiều tiền xây nhà kiểu Mỹ mới nhất . 
Tôi hỏi : tôi thấy ở Saigon bây giờ có rất nhiều kiểu nhà như mái vòm Ấn Độ, mái cong Tàu, mái nhọn Nga, mái vuông Mỹ ...rồi gạch đỏ La Mã, gạch trắng Nhật Bản, vv...đủ kiểu, đủ cỡ, nhà to đồ án to, nhà nhỏ công trình nhỏ ..,
Có một điều mà tôi lấy làm lạ, trước kia ở những xóm bình dân, nhà cất sơ sài, nay toàn bộ nâng cấp, còn lên tầng, mà người ta gọi " tấm ", thí dụ nhà 2 tấm, là chỉ có tầng trệt, và thêm một lầu. Cứ thế nhân  lên tuỳ theo gia chủ muốn nhà cao mấy tấm , tuỳ ...
Vậy thì ai cũng có của riêng hay mánh mung, chứ sự thực lương tiền quá thấp, ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền để sửa sang nhà cửa theo nhu cầu thời đại . 
Tuy nhiên được vậy cũng mừng, còn gì ...hãnh diện hơn, khi tất cả được cư trú trong một thành phố đẹp . 
Vị chuyên gia ngẫm nghĩ, rồi trả lời : " Chính tôi cũng không rõ tại sao cái guồng nó cứ quay như vậy, hình như người ta sống trên một lớp phao, hiện tại nó chưa xì hơi, nếu không dựa trên cơ sở nào, thì cũng tới lúc nó phải xì hơi thôi ..." 
Có người nói ngày xưa trước 30-4-1975, dù không đóng góp trực tiếp, nhưng ai cũng hiểu là " Tất cả cho chiến tranh " ...
Chính quyền VNCH với trăm công ngàn việc phải rào cản Việt Cộng cứ lăn xả vào cướp phá từng tấc đất miền Nam...lấn chiếm lằn ranh Quốc Cộng bằng cách uy hiếp làng quê, pháo kích thành phố ...
Thêm vào sự hốt hoảng bởi nỗi chết không rời bất cứ ai từ Bến Hải đến Cà Mâu, khiến người dân thời đó chưa có dịp phô bày trước tha nhân những gì họ vẫn có như sửa sang nhà cửa , phố xá chẳng hạn .
Tới nay, hơn 40 năm qua rồi, không phải cái gọi là hoà bình dù giả tạo, người dân đã muốn quên tiếng súng, cũng tạm không có chiến tranh ...họ nếu có chút gì bày tỏ niềm vui, nỗi uất ức cố hữu, họ đã thể hiện cho con cháu họ thấy một xã hội bình yên phải xây dựng trên nền tảng gia đình là cái nhà . 
Sau các giai đoạn rời bỏ, chống đỡ bạo quyền Cộng sản, con cái , thân nhân họ đã vượt thoát khỏi quê hương đổ nát từ tư duy đến xã hội, là phải đi tìm đất sống ở những phần đất khác . 
Rồi, muốn cho ông bà cha mẹ con cháu, anh chị em , họ hàng vv...những người ra đi tới khắp phương trời ...đều muốn đổ tiền về giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình được an tâm sống, một loạt sửa sang nhà cửa cho sáng sủa khang trang hơn ...thiên hạ . 
Mặt khác, cán bộ các cấp lớn, nhỏ tuỳ theo chức vụ ...tham nhũng, thâm lạm công quỹ, bóc lột, phỉnh gạt dân chúng vv...để miễn sao có được cuộc sống giàu sang theo kiểu họ, cũng lần lượt phô bày khả năng tiền của cho đời biết mặt, biết tên . 
Chuyên gia địa ốc chợt ngừng nói, thấm giọng cafe' Lee gì đó, rồi gật gù tiếp: 
Song song với 2 lớp " gia chủ " nêu trên, là một lớp thứ ba, lớp này tả hữu đều có mặt, ấy là xoay vần xã hội VN ngày nay : bon chen làm giàu trên lưng thiên hạ ...
Nhưng lớp người này lại ma ma Phật Phật, họ bình tâm, bình tĩnh, sống một cách vương giả, đó là khả năng mánh mung, nối kết giữa Phật và ma để mau làm nên sự nghiệp hậu chiến, ở đâu cũng vậy, chuyên gia xây cất cười ra tiếng luôn: " như tôi chẳng hạn ", là ông ấy đấy . 
Đoạn chuyên gia tháo gỡ, lắp ráp nhà cửa nêu trên hạ giọng buồn, rằng : rút cuộc chỉ có những gia đình không thời, không thế ...Chiến Quốc Xuân Thu , tức không dính tới nhà nước, không thuộc dạng họ hàng Việt Kiều tứ xứ , không linh hoạt bắt kịp thời cơ ...thì chịu chết đúng nghĩa . 
Những nhà sống ở Saigon xưa, không dính được vào 3 dạng bản xã hội VN ngày nay nêu trên thì: nếu còn chút vốn liếng nhà cửa vv..., đã phải bán dần mòn khí mảnh để mưu sinh. 
Đang từ " thường trú " trong thành phố, giờ phải dọn ra ngoại ô, có khi đi xa hơn . 
Những người vẫn cố bám vào Saigon để chờ may mắn hay đổi thay cuộc diện, thì lay lắt vô định, ấy mà cũng không ít đâu nha . 
Số người gọi là vô định từ trong tâm tư ra ngoài cuộc sống kiểu tạm bợ này, tràn ngập đường phố, la cà nhậu nhẹt kiểu quán cóc cầm hơi thôi . 
Nhà hàng 5 sao, 7 cấp dành cho cán bộ chức sắc và khách nước ngoài thực sự có tiền cơ, chứ Tây ba lô thì cũng không hơn gì thành phần bần cố kể trên ...
Tóm lại là ông đã làm được gì, và sẽ làm những gì sau đây  ? 
Trước hết chúng tôi đã hùn hạp với những người dấu mặt sang tay được một nửa cái cao ốc bên trái Phước Lộc Thọ, nhưng chỉ để cầm vốn thôi, 1/4 khu thương mại ở Houston, là những gia đình cán bộ truồi cha mẹ , con cái qua đây theo nhiều đường dây lắm, kể cả ra đi theo đường cà sa, ca sĩ, bán sỉ linh hồn vv...
À, còn cách đi theo kiểu nam nữ tha hương về quê kết  duyên cầm sắt là lạc hậu rồi, vẫn còn xài nhưng không suông sẻ nữa, đôi khi rắc rối mất công ...
Tôi nín lặng , vì thấy đúng quá, nhưng biết thôi chớ làm được gì. Tôi hỏi vớt : Ông cứ làm như Mỹ họ không biết ấy, chắc rồi cũng có biện pháp nay mai . 
Chuyên gia cười diễu cợt : Ai, ở đâu, làm được gì ? 
Mỹ hả, họ rất hợp pháp về các vấn đề tiền bạc, mà tất  cả các điều tôi kể cho quý vị hôm nay, toàn quanh 2 chữ : Tiền với bạc muôn đời rồi . 
Do đó, tôi, là chuyên gia xây cất , thiết kế và trang trí, chẳng qua một lớp đào tạo chuyên nghiệp nào ở trong cũng như ngoài nước, xin phép quý vị, là những người tình cờ được hội ngộ, tôi, vẫn ông ta xin  nghiêng mình chia xẻ nỗi tổng hợp của những sót sa, buồn tủi, tức bực, khinh bỉ  vv... một con cờ trên bàn cờ sắp sửa tự xoá ván vì bất lực, cho dẫu người chơi cờ muốn thay nước mới, nhưng thế cờ còn chưa kết thúc được . 

          CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm