Thân Hữu Tiếp Tay...

Thành lập chính đảng, để giữ nước - Ông Bút

( HNPD )Thiết tưởng hơn bốn ngàn năm lập quốc, thời gian hòa bình, ít hơn rất nhiều so với chiến tranh. Do đó người dân Việt trưởng thành chính trị,


BT-ToanCanh-dep

Ông Bút

Thiết tưởng hơn bốn ngàn năm lập quốc, thời gian hòa bình, ít hơn rất nhiều so với chiến tranh. Do đó người dân Việt trưởng thành chính trị, hơn ai hết, chính vì vậy chúng ta không thể ngồi đợi Cọng Sản cho phép thành lập đảng.

Trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, và cả tương lai đen tối của đất nước, nếu chúng ta không có một khối thống nhất lãnh đạo toàn dân tranh đấu giữ nước, thì không thể nào đi được đường dài, đường dài gian khó, đầy hiểm nguy và thử thách.

Giả sử toàn dân chúng ta, tranh đấu trực diện với Trung Cộng, cuộc tranh đấu ít gian nan hơn, và mau chóng thành công hơn, nhưng hành trình phải thông qua, vượt qua một tập đoàn tay sai Trung Cộng, là đảng CSVN.

Đảng CSVN, thoạt tiên tập hợp từ thành phần bần cố, vô học, vô đạo, song thủ đoạn, và tàn bạo không một tổ chức nào có thể sánh bằng. Đến nay gần 80 năm (1932 - 2018) thành phần cai trị nước hiện nay, cũng không hơn gì ông cha của chúng trước đây.

Điểm mặt 2 tên đầu sỏ sẽ thấy:

1/ Nguyễn Phú Trọng: Vừa già, vừa dốt, nhờ thế lực Tàu, Trọng lú ngồi cao chót vót, từ khi Trọng lú toàn quyền, đất nước càng tệ hơn. Từ tai nạn giao thông, tệ nạn, tệ đoan xã hội tăng vọt. Lò lú nung đốt, cứ đốt, tham nhũng vẫn hoành hành, phát ngôn ngu xuẩn: ‘không biết đến cuối thế kỷ này đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”

Theo CS, mà không hiểu gì về Cọng Sản, từ 1960, trong tác phẩm Chính Đề, ông Ngô Đình Nhu, từng phân tích: "Người Nga dùng chủ nghĩa Cộng Sản, để cướp chính quyền, ở Nga coi CNCS như là một phương tiện, một khi mục đích đã đạt được, phương tiện cũng không còn cần thiết nữa," (nghĩa là CNCS, cũng vứt vào sọt rác, viết đại khái theo trí nhớ).

2/ Nguyễn Xuân Phúc, một tay sai tín cẩn của Trọng lú, NXP là tên thất học, vụng về, đến nổi không giấu được cái ngu của mình.

Thành phần lãnh đạo chóp bu như vậy, nhưng chúng có một khôi chính trị, và đội ngũ cai trị trùng trùng, điệp điệp. Vì vậy công cuộc tranh đấu của toàn dân, dù có mạnh mẽ tới đâu cũng như một cơn bão, trong nhất thời cỏ cây phải cúi đầu, nhưng cơn bão qua rồi, thì đâu vẫn hoàn đó.

Trước cao trào hiện nay và tình thế đòi hỏi, hy vọng lớp trẻ, trí thức yêu nước, trăn trở vì vận mệnh dân tộc, nên thành lập một chính đảng.

Đất nước là của toàn dân, chúng ta sống biết phép tắc, nhưng CSVN quyết bán nước cho Tàu, họ muốn độc quyền bán nước và làm tay sai cho Tàu, do đó chúng ta cứ ngang nhiên thành lập đảng, để lãnh đạo toàn dân tranh đấu giữ nước.

Nhờ có khối đảng lãnh đạo, người dân mới biết hướng đi tới, mới định liệu được những thủ đoạn của quân thù sẽ áp dụng.

Ví dụ: Chúng tuyên bố lùi thời gian ký cho thuê 3 đặc khu, giảm thời gian 99 năm, còn....98 năm chẳng hạng, đưa ra "quốc hội" chuẩn phê. Biết rằng một đứa con nít cũng hiểu cái mưu trí trá của nó, nhưng hiểu rồi, đối phó bằng cách nào hiệu quả nhất?

Nếu CSVN âm thầm để Trung Cộng, vào 3 đặc khu thì chúng ta làm gì?

Lẽ nào cứ ngày ngày biểu tình phản đối? Như thế sẽ nhàm chán không? Chắc chắn bọn CS và tình báo Trung Cộng, đang chui sâu vào hàng ngũ tranh đấu, chúng sẽ chia rẽ, và tuyên truyền xám, chúng ta không có lãnh đạo, làm thế nào để hóa giải những muôn vàn khó khăn?

Ở những nước tự do, thậm chí những nước bị trị, người dân biểu tình chính quyền lắng nghe, có nhiều hy vọng những đòi hỏi của người dân được đáp ứng, chế độ CS không hề có mảy may hy vọng. Hơn thế nữa chúng ta cần biết rằng:

nhà cầm quyền hiện nay phải THỰC THI NHIỆM VỤ DÂNG NƯỚC VIỆT CHO TÀU, tuyệt đối họ không có sự lựa chọn nào khác.

Nếu có đảng lãnh đạo, trước hết đấu tranh bài trừ người Tàu, người Tàu cần phân biệt hai loại. Loại đến nước mình trước 1975, (tính chung cả nước) sau 1975 coi như bộ đội của Tàu, trá hình nhân công, hoặc di dân, tập trung dân bao vây xóm Tàu, yêu cầu họ về nước. Nếu không thành công, ít ra cũng hạn chế phần nào người Tàu tiếp tục "tràn lan trên quê hương ta."

Đảng tranh đấu, lập một nhóm đặc nhiệm, riêng biệt với biểu tình, đạp đổ, đốt sạch cơ ngơi làm ăn của người Tàu, từ cá nhân tới tập đoàn, công ty... những cơ ngơi này là đồn bót Tàu phù, chứng tỏ một thái độ kiên định, dứt khoát để bọn CS tay sai, và chế độ "bành trướng" xâm lược hiểu rõ. Khi vừa viết mấy dòng này, (10:58 PM ngày 11/6) bạn bè gửi you tube mừng vui  "đốt UB tỉnh Bình Thận," thật ra chỉ đập phá và đốt một phần ít thôi, trên báo VN Express cũng vừa đăng, nếu có người lãnh đạo, nên can ngăn điều này, vì cơ quan là tài sản của đất nước, của toàn dân, trước sau chế độ CS phải sụp đổ, thế hệ kế thừa cũng sử dụng những cơ sở đó. Chưa nói nay mai chúng nó sửa chữa kiếm ăn bộn, thì dân mình cũng chịu thiệt, chứ ai!

Lên án kẻ hám tiền, đứng tên mua đất cho Tàu, vận động người dân Việt không buôn bán với người Tàu, rất đáng khâm phục và tri ơn những chủ quán, cũng như anh chủ tiệm hớt tóc đuổi khách Tàu ra khỏi quán.

Chúng ta cần nhiều hơn nữa nhạc tranh đấu chống Tàu và CS tay sai, nhạc kêu gọi lòng yêu nước của đồng bào.

Không dùng cờ CS VN trong tranh đấu, vì chính lá cờ máu này "rước voi giày mã tổ." Cần thành lập "Nhân Dân Tự Vệ" trong hàng ngũ đấu tranh, để đối phó bọn Côn An, Côn Đồ, đấu tranh là chấp nhận đối phó và hy sinh.

Gửi thư mời tất cả tôn giáo, ra thông bạch, thông báo để bổn đạo, tín đồ cùng hướng về nguyện vọng chung...

Cộng Sản thường rêu rao:

-  "Tụ tập gây rối trật tự an ninh," giải thích rằng: Người dân hoàn toàn không muốn như vậy, nhưng không thể đảng CSVN, âm thầm hiến dâng giang sơn tổ quốc cho Trung Cộng.

- Thế lực thù địch kích động: Đảng CSVN là thế lực thù địch của đồng bào.

 

Mục tiêu của chúng ta kiên định:

-Giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp

- Chống độc tài, áp bức, đòi tự do - dân chủ.

Chính đảng phải khai sinh từ trong lòng dân tộc, từ quốc nội, mới phát huy hết nội lực toàn dân, giải trừ nạn xâm lược từ phương Bắc hiện nay, chỉ hoàn toàn trông mong vào sức mạnh và ý chí kiên quyết của toàn dân.

Chính nghĩa sẽ tất thắng? Chưa hẳn, nếu chúng ta thiếu phương pháp và kỹ thuật tranh đấu. Một chính đảng cứ minh danh, hiên ngang xuất hiện, chọn nhà riêng, làm văn phòng trung ương vẫn được.

Đảng tên gì? Cờ đảng thế nào? Hoàn toàn do tập thể đảng bình chọn, sau đó công bố trước quốc dân động bào, trong và ngoài nước am tường.

Có thể quý bạn không đồng tình với bài viết này. Nhưng công cuộc tranh đấu của đồng bào mình, không thể thiếu một chính đảng lãnh đạo.

Ông Bút ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thành lập chính đảng, để giữ nước - Ông Bút

( HNPD )Thiết tưởng hơn bốn ngàn năm lập quốc, thời gian hòa bình, ít hơn rất nhiều so với chiến tranh. Do đó người dân Việt trưởng thành chính trị,


BT-ToanCanh-dep

Ông Bút

Thiết tưởng hơn bốn ngàn năm lập quốc, thời gian hòa bình, ít hơn rất nhiều so với chiến tranh. Do đó người dân Việt trưởng thành chính trị, hơn ai hết, chính vì vậy chúng ta không thể ngồi đợi Cọng Sản cho phép thành lập đảng.

Trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, và cả tương lai đen tối của đất nước, nếu chúng ta không có một khối thống nhất lãnh đạo toàn dân tranh đấu giữ nước, thì không thể nào đi được đường dài, đường dài gian khó, đầy hiểm nguy và thử thách.

Giả sử toàn dân chúng ta, tranh đấu trực diện với Trung Cộng, cuộc tranh đấu ít gian nan hơn, và mau chóng thành công hơn, nhưng hành trình phải thông qua, vượt qua một tập đoàn tay sai Trung Cộng, là đảng CSVN.

Đảng CSVN, thoạt tiên tập hợp từ thành phần bần cố, vô học, vô đạo, song thủ đoạn, và tàn bạo không một tổ chức nào có thể sánh bằng. Đến nay gần 80 năm (1932 - 2018) thành phần cai trị nước hiện nay, cũng không hơn gì ông cha của chúng trước đây.

Điểm mặt 2 tên đầu sỏ sẽ thấy:

1/ Nguyễn Phú Trọng: Vừa già, vừa dốt, nhờ thế lực Tàu, Trọng lú ngồi cao chót vót, từ khi Trọng lú toàn quyền, đất nước càng tệ hơn. Từ tai nạn giao thông, tệ nạn, tệ đoan xã hội tăng vọt. Lò lú nung đốt, cứ đốt, tham nhũng vẫn hoành hành, phát ngôn ngu xuẩn: ‘không biết đến cuối thế kỷ này đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”

Theo CS, mà không hiểu gì về Cọng Sản, từ 1960, trong tác phẩm Chính Đề, ông Ngô Đình Nhu, từng phân tích: "Người Nga dùng chủ nghĩa Cộng Sản, để cướp chính quyền, ở Nga coi CNCS như là một phương tiện, một khi mục đích đã đạt được, phương tiện cũng không còn cần thiết nữa," (nghĩa là CNCS, cũng vứt vào sọt rác, viết đại khái theo trí nhớ).

2/ Nguyễn Xuân Phúc, một tay sai tín cẩn của Trọng lú, NXP là tên thất học, vụng về, đến nổi không giấu được cái ngu của mình.

Thành phần lãnh đạo chóp bu như vậy, nhưng chúng có một khôi chính trị, và đội ngũ cai trị trùng trùng, điệp điệp. Vì vậy công cuộc tranh đấu của toàn dân, dù có mạnh mẽ tới đâu cũng như một cơn bão, trong nhất thời cỏ cây phải cúi đầu, nhưng cơn bão qua rồi, thì đâu vẫn hoàn đó.

Trước cao trào hiện nay và tình thế đòi hỏi, hy vọng lớp trẻ, trí thức yêu nước, trăn trở vì vận mệnh dân tộc, nên thành lập một chính đảng.

Đất nước là của toàn dân, chúng ta sống biết phép tắc, nhưng CSVN quyết bán nước cho Tàu, họ muốn độc quyền bán nước và làm tay sai cho Tàu, do đó chúng ta cứ ngang nhiên thành lập đảng, để lãnh đạo toàn dân tranh đấu giữ nước.

Nhờ có khối đảng lãnh đạo, người dân mới biết hướng đi tới, mới định liệu được những thủ đoạn của quân thù sẽ áp dụng.

Ví dụ: Chúng tuyên bố lùi thời gian ký cho thuê 3 đặc khu, giảm thời gian 99 năm, còn....98 năm chẳng hạng, đưa ra "quốc hội" chuẩn phê. Biết rằng một đứa con nít cũng hiểu cái mưu trí trá của nó, nhưng hiểu rồi, đối phó bằng cách nào hiệu quả nhất?

Nếu CSVN âm thầm để Trung Cộng, vào 3 đặc khu thì chúng ta làm gì?

Lẽ nào cứ ngày ngày biểu tình phản đối? Như thế sẽ nhàm chán không? Chắc chắn bọn CS và tình báo Trung Cộng, đang chui sâu vào hàng ngũ tranh đấu, chúng sẽ chia rẽ, và tuyên truyền xám, chúng ta không có lãnh đạo, làm thế nào để hóa giải những muôn vàn khó khăn?

Ở những nước tự do, thậm chí những nước bị trị, người dân biểu tình chính quyền lắng nghe, có nhiều hy vọng những đòi hỏi của người dân được đáp ứng, chế độ CS không hề có mảy may hy vọng. Hơn thế nữa chúng ta cần biết rằng:

nhà cầm quyền hiện nay phải THỰC THI NHIỆM VỤ DÂNG NƯỚC VIỆT CHO TÀU, tuyệt đối họ không có sự lựa chọn nào khác.

Nếu có đảng lãnh đạo, trước hết đấu tranh bài trừ người Tàu, người Tàu cần phân biệt hai loại. Loại đến nước mình trước 1975, (tính chung cả nước) sau 1975 coi như bộ đội của Tàu, trá hình nhân công, hoặc di dân, tập trung dân bao vây xóm Tàu, yêu cầu họ về nước. Nếu không thành công, ít ra cũng hạn chế phần nào người Tàu tiếp tục "tràn lan trên quê hương ta."

Đảng tranh đấu, lập một nhóm đặc nhiệm, riêng biệt với biểu tình, đạp đổ, đốt sạch cơ ngơi làm ăn của người Tàu, từ cá nhân tới tập đoàn, công ty... những cơ ngơi này là đồn bót Tàu phù, chứng tỏ một thái độ kiên định, dứt khoát để bọn CS tay sai, và chế độ "bành trướng" xâm lược hiểu rõ. Khi vừa viết mấy dòng này, (10:58 PM ngày 11/6) bạn bè gửi you tube mừng vui  "đốt UB tỉnh Bình Thận," thật ra chỉ đập phá và đốt một phần ít thôi, trên báo VN Express cũng vừa đăng, nếu có người lãnh đạo, nên can ngăn điều này, vì cơ quan là tài sản của đất nước, của toàn dân, trước sau chế độ CS phải sụp đổ, thế hệ kế thừa cũng sử dụng những cơ sở đó. Chưa nói nay mai chúng nó sửa chữa kiếm ăn bộn, thì dân mình cũng chịu thiệt, chứ ai!

Lên án kẻ hám tiền, đứng tên mua đất cho Tàu, vận động người dân Việt không buôn bán với người Tàu, rất đáng khâm phục và tri ơn những chủ quán, cũng như anh chủ tiệm hớt tóc đuổi khách Tàu ra khỏi quán.

Chúng ta cần nhiều hơn nữa nhạc tranh đấu chống Tàu và CS tay sai, nhạc kêu gọi lòng yêu nước của đồng bào.

Không dùng cờ CS VN trong tranh đấu, vì chính lá cờ máu này "rước voi giày mã tổ." Cần thành lập "Nhân Dân Tự Vệ" trong hàng ngũ đấu tranh, để đối phó bọn Côn An, Côn Đồ, đấu tranh là chấp nhận đối phó và hy sinh.

Gửi thư mời tất cả tôn giáo, ra thông bạch, thông báo để bổn đạo, tín đồ cùng hướng về nguyện vọng chung...

Cộng Sản thường rêu rao:

-  "Tụ tập gây rối trật tự an ninh," giải thích rằng: Người dân hoàn toàn không muốn như vậy, nhưng không thể đảng CSVN, âm thầm hiến dâng giang sơn tổ quốc cho Trung Cộng.

- Thế lực thù địch kích động: Đảng CSVN là thế lực thù địch của đồng bào.

 

Mục tiêu của chúng ta kiên định:

-Giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp

- Chống độc tài, áp bức, đòi tự do - dân chủ.

Chính đảng phải khai sinh từ trong lòng dân tộc, từ quốc nội, mới phát huy hết nội lực toàn dân, giải trừ nạn xâm lược từ phương Bắc hiện nay, chỉ hoàn toàn trông mong vào sức mạnh và ý chí kiên quyết của toàn dân.

Chính nghĩa sẽ tất thắng? Chưa hẳn, nếu chúng ta thiếu phương pháp và kỹ thuật tranh đấu. Một chính đảng cứ minh danh, hiên ngang xuất hiện, chọn nhà riêng, làm văn phòng trung ương vẫn được.

Đảng tên gì? Cờ đảng thế nào? Hoàn toàn do tập thể đảng bình chọn, sau đó công bố trước quốc dân động bào, trong và ngoài nước am tường.

Có thể quý bạn không đồng tình với bài viết này. Nhưng công cuộc tranh đấu của đồng bào mình, không thể thiếu một chính đảng lãnh đạo.

Ông Bút ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm