Thân Hữu Tiếp Tay...

Thư Gửi Bạn Hiền - 28/4/2014

Hổm rày bạn hiền có nghe tin tức vụ tỉ phú Donald Sterling, ông chủ của đội bóng rổ chuyên nghiệp Los Angles Clippers, bị mang tiếng kỳ thị người Mỹ da đen chỉ vì những phát biểu của ông



Kỳ Thị

Bạn hiền,

Hổm rày bạn hiền có nghe tin tức vụ tỉ phú Donald Sterling, ông chủ của đội bóng rổ chuyên nghiệp Los Angles Clippers, bị mang tiếng kỳ thị người Mỹ da đen chỉ vì những phát biểu của ông qua mẫu đàm thoại bị cô bồ nhí thâu lén và tung lên mạng báo lá cải TMZ. Hiện nay, ông Sterling bị tất cả các cầu thủ bóng rỗ, huấn luyện viên, và giám đốc của hiệp hội bóng rỗ quốc gia (NBA) đả kích kịch liệt. Các cựu cầu thủ danh tiếng như Charles Barkley, Magic Johnson và Shaquille O'Neil đòi ông Sterling từ chức!

Cho đến giờ phút này, không ai dám lên tiếng bênh vực, hay ít nhất biện hộ cho lời nói của ông Sterling vì lẽ đương nhiên là họ sợ sẽ bị tai bay vạ gió mặc dù BTL tôi tin chắc là hiện tại có khối người da trắng mang cùng suy nghĩ với ông Sterling. BTL tôi thì khác, tôi thấy chuyện này báo chí làm rùm beng một cách vô lý. Những phát biểu của ông Donald Sterling sai hay đúng hãy khoan phán xét, nhưng trước tiên chúng ta phải cần biết rõ ràng là ông nói ra những lời đó trong một cuộc đối thoại hoàn toàn riêng tư. Nếu biết cô bạn gái thâu lén rồi tung ra công chúng để hại ông thì bố bảo ông cũng không dám hở môi. Nếu ông Sterling có nghe qua bài "Đàn Bà" của Song Ngọc có lẽ ông sẽ cẩn trọng và không phạm phải lỗi lầm là quá tin tưởng đàn bà nên giờ này phải đối diện với cái tương lai thân bại danh liệt. Có một điều làm BTL tôi ngạc nhiên là sao luật sư của ông Sterling không tố ngược lại cô bồ nhí cái tội thâu lén. Có lẽ họ thấy làm điều này không cần thiết vì có gái nửa Mễ nửa da đen kia trên răng dưới (không có) dế thì đi kiện củ khoai còn có lý hơn. Vả lại, trong lúc các mũi dùi đang chĩa về phía ông, đi tố ngược lúc này là điều không nên.

Bạn hiền nếu nghe kỹ đoạn đối thoại của hai người thì sẽ nhận thấy rõ ràng là cô bồ nhí cố tình gài cho ông Sterling phát biểu những câu mang tính kỳ thị. Tất cả bắt đầu từ chuyện Stiviano (tên của cô bồ nhí) chụp hình với huyền thoại bóng rỗ Magic Johnson và đăng trên trang mạng xã hội Instagram. Người quen của ông Sterling thấy được đi mách với ông là bồ của ông đăng hình của Mỹ đen. Ở đây BTL tôi xin nói huỵch tẹt ra là Mỹ đen thay vì gọi là người Mỹ da màu như một số báo phải thận trọng gọi.  BTL tôi có bạn bè Mỹ trắng lẫn Mỹ đen; khi nói đến người Mỹ da đen thì bạn Mỹ trắng gọi họ là Mỹ gốc Phi châu, trong khi bạn Mỹ đen nói thẳng ra là da đen. Tại sao lại có chuyện bất công bình vậy. Bạn của ông Sterling, chắc chắn là Mỹ trắng, sau khi thấy hình Magic Johnson trên Instagram bèn than phiền với nhà tỉ phú. Ông Sterling liền gọi điện thoại cho Stiviano và kêu cô ta đừng đăng hình người da đen, thậm chí ông còn không cho cô bồ dẫn bạn bè da đen đến xem các trận bóng rỗ với ông. Một điều rõ ràng ở đây là ông tỉ phú này mang nặng óc kỳ thị cho nên ông mới thốt ra mấy câu đó. Nếu không thì ông đã nói cho người bạn mách nước là ông không có vấn đề gì với Magic Johnson và người da đen nói chung. Vậy là xong, yên ắng cả làng. Thậm chí nếu thật sự ông có đầu óc kỳ thị thì ông cũng nên nhớ lời của nhac sĩ Song Ngọc, rằng "đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu" thì ông cũng chớ có dại mà tiết lộ ra những suy nghĩ của mình. Đằng này ông biện hộ là ông đang sống trong một xã hội có nền văn hóa (ông không nói rõ là văn hóa gì) cho nên bắt buộc phải tuân thủ theo văn hóa đó. Có người thắc mắc thế thì tại sao ông làm chủ của một đội bóng rỗ trong đó hầu hết các cầu thủ đều là da đen. Theo thống kê thì trên 70 phần trăm cầu thủ của NBA là da đen. Nếu ông Sterling không thích Mỹ đen thì đừng có dính dáng đến môn thể thao này?

Nếu bạn hiền chịu khó phân tích những câu phát biểu trịch thượng của ông tỉ phú này thì sẽ hiểu là ông chỉ coi các cầu thủ kia "nô lệ" của ông. Ông cung cấp tiền bạc, nhà cửa, xe cộ và danh vọng cho các cầu thủ này. Họ chỉ chịu khó quẳng quả bóng vào cái rỗ lưới để lảnh cả triệu bạc hàng năm, thì còn đòi hỏi gì nữa? Bù lại, các cầu thủ phải chơi cho hay, thắng nhiều trận banh để ông chủ hốt tiền quảng cáo, bán vé, bảo trợ, vân vân. Nói chung là một hợp đồng sòng phẳng. Tuy nhiên, ông Sterling không muốn liên hệ như ngồi chung với người da đen để xem các trận đấu. Nói tóm tắt, ông chỉ muốn làm ông chủ chứ không làm bạn với người da đen. Chuyện này nếu xảy ra hồi nửa thế kỷ trước thì hoàn toàn không có gì sai. Tuy nhiên ngày nay người da đen ở Mỹ đã ngang hàng với người da trắng, ít nhất là trên pháp lý. Thậm chí, tổng thống hiện tại của nước Mỹ là người mà ông Sterling không muốn bạn gái dẫn đến các trận đấu có ông. Tuy nhiên, bây giờ Sterling có lạy lục thì Obama cũng cóc thèm. 

Chuyện kỳ thị hiện nay không được xã hội dung túng; những người có hành vi hay lời nói mang tính kỳ thị chủng tộc sẽ bị truy tố trước pháp luật. Tuy nhiên người ta chỉ bị truy tố khi hành vi đó thực hiện ở chốn công cộng. Còn suy nghĩ nằm trong đầu người ta thì làm sao mà biết được, thậm chí trong các trao đổi hoàn toàn riêng tư ai muốn phát biểu gì thì tha hồ, chả ai cấm được những cuộc đàm thoại riêng tư. Nói nào xa, chính trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta đây, BTL tôi biết được 10 người Việt thì trong đó có hơn 9 người kỳ thị Mỹ đen. Họ mua nhà tránh khu có da đen, dân làm nail gặp Mỹ đen thì chừa nhau không thợ nào muốn làm, kiếm trường học cho con cái học phải tránh trường có nhiều Mễ và Mỹ đen. Khi đọc tin tức thấy tội ác xảy ra thì vội kết luận ngay kẻ phạm pháp là da đen.

Trở lại vụ ông Sterling, những câu nói của ông chứng tỏ ông là kẻ mang nặng thành kiến với Mỹ đen. Tuy nhiên, trong chuyện này BTL tôi thấy nhiều người mất bình tĩnh nên không phân biệt được chuyện tình và lý. Những phát biểu của ổng là hoàn toàn riêng tư cho nên rất tiếc không ai có thể kết tội ổng được. Với tiền bạc tỷ trong tay thì BTL tôi chắc chắn ông Sterling sẽ chẳng lo gì về chuyện pháp lý, nhưng một tương lai không được sáng sủa đang chờ đón ông là điều khó tránh được. Tất cả chỉ vì tin đàn bà mà ra. Ôi đàn bà là những niềm đau!

BTL
28 tháng 4, 2014

Rockledge, FL
Phung Tran chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thư Gửi Bạn Hiền - 28/4/2014

Hổm rày bạn hiền có nghe tin tức vụ tỉ phú Donald Sterling, ông chủ của đội bóng rổ chuyên nghiệp Los Angles Clippers, bị mang tiếng kỳ thị người Mỹ da đen chỉ vì những phát biểu của ông



Kỳ Thị

Bạn hiền,

Hổm rày bạn hiền có nghe tin tức vụ tỉ phú Donald Sterling, ông chủ của đội bóng rổ chuyên nghiệp Los Angles Clippers, bị mang tiếng kỳ thị người Mỹ da đen chỉ vì những phát biểu của ông qua mẫu đàm thoại bị cô bồ nhí thâu lén và tung lên mạng báo lá cải TMZ. Hiện nay, ông Sterling bị tất cả các cầu thủ bóng rỗ, huấn luyện viên, và giám đốc của hiệp hội bóng rỗ quốc gia (NBA) đả kích kịch liệt. Các cựu cầu thủ danh tiếng như Charles Barkley, Magic Johnson và Shaquille O'Neil đòi ông Sterling từ chức!

Cho đến giờ phút này, không ai dám lên tiếng bênh vực, hay ít nhất biện hộ cho lời nói của ông Sterling vì lẽ đương nhiên là họ sợ sẽ bị tai bay vạ gió mặc dù BTL tôi tin chắc là hiện tại có khối người da trắng mang cùng suy nghĩ với ông Sterling. BTL tôi thì khác, tôi thấy chuyện này báo chí làm rùm beng một cách vô lý. Những phát biểu của ông Donald Sterling sai hay đúng hãy khoan phán xét, nhưng trước tiên chúng ta phải cần biết rõ ràng là ông nói ra những lời đó trong một cuộc đối thoại hoàn toàn riêng tư. Nếu biết cô bạn gái thâu lén rồi tung ra công chúng để hại ông thì bố bảo ông cũng không dám hở môi. Nếu ông Sterling có nghe qua bài "Đàn Bà" của Song Ngọc có lẽ ông sẽ cẩn trọng và không phạm phải lỗi lầm là quá tin tưởng đàn bà nên giờ này phải đối diện với cái tương lai thân bại danh liệt. Có một điều làm BTL tôi ngạc nhiên là sao luật sư của ông Sterling không tố ngược lại cô bồ nhí cái tội thâu lén. Có lẽ họ thấy làm điều này không cần thiết vì có gái nửa Mễ nửa da đen kia trên răng dưới (không có) dế thì đi kiện củ khoai còn có lý hơn. Vả lại, trong lúc các mũi dùi đang chĩa về phía ông, đi tố ngược lúc này là điều không nên.

Bạn hiền nếu nghe kỹ đoạn đối thoại của hai người thì sẽ nhận thấy rõ ràng là cô bồ nhí cố tình gài cho ông Sterling phát biểu những câu mang tính kỳ thị. Tất cả bắt đầu từ chuyện Stiviano (tên của cô bồ nhí) chụp hình với huyền thoại bóng rỗ Magic Johnson và đăng trên trang mạng xã hội Instagram. Người quen của ông Sterling thấy được đi mách với ông là bồ của ông đăng hình của Mỹ đen. Ở đây BTL tôi xin nói huỵch tẹt ra là Mỹ đen thay vì gọi là người Mỹ da màu như một số báo phải thận trọng gọi.  BTL tôi có bạn bè Mỹ trắng lẫn Mỹ đen; khi nói đến người Mỹ da đen thì bạn Mỹ trắng gọi họ là Mỹ gốc Phi châu, trong khi bạn Mỹ đen nói thẳng ra là da đen. Tại sao lại có chuyện bất công bình vậy. Bạn của ông Sterling, chắc chắn là Mỹ trắng, sau khi thấy hình Magic Johnson trên Instagram bèn than phiền với nhà tỉ phú. Ông Sterling liền gọi điện thoại cho Stiviano và kêu cô ta đừng đăng hình người da đen, thậm chí ông còn không cho cô bồ dẫn bạn bè da đen đến xem các trận bóng rỗ với ông. Một điều rõ ràng ở đây là ông tỉ phú này mang nặng óc kỳ thị cho nên ông mới thốt ra mấy câu đó. Nếu không thì ông đã nói cho người bạn mách nước là ông không có vấn đề gì với Magic Johnson và người da đen nói chung. Vậy là xong, yên ắng cả làng. Thậm chí nếu thật sự ông có đầu óc kỳ thị thì ông cũng nên nhớ lời của nhac sĩ Song Ngọc, rằng "đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu" thì ông cũng chớ có dại mà tiết lộ ra những suy nghĩ của mình. Đằng này ông biện hộ là ông đang sống trong một xã hội có nền văn hóa (ông không nói rõ là văn hóa gì) cho nên bắt buộc phải tuân thủ theo văn hóa đó. Có người thắc mắc thế thì tại sao ông làm chủ của một đội bóng rỗ trong đó hầu hết các cầu thủ đều là da đen. Theo thống kê thì trên 70 phần trăm cầu thủ của NBA là da đen. Nếu ông Sterling không thích Mỹ đen thì đừng có dính dáng đến môn thể thao này?

Nếu bạn hiền chịu khó phân tích những câu phát biểu trịch thượng của ông tỉ phú này thì sẽ hiểu là ông chỉ coi các cầu thủ kia "nô lệ" của ông. Ông cung cấp tiền bạc, nhà cửa, xe cộ và danh vọng cho các cầu thủ này. Họ chỉ chịu khó quẳng quả bóng vào cái rỗ lưới để lảnh cả triệu bạc hàng năm, thì còn đòi hỏi gì nữa? Bù lại, các cầu thủ phải chơi cho hay, thắng nhiều trận banh để ông chủ hốt tiền quảng cáo, bán vé, bảo trợ, vân vân. Nói chung là một hợp đồng sòng phẳng. Tuy nhiên, ông Sterling không muốn liên hệ như ngồi chung với người da đen để xem các trận đấu. Nói tóm tắt, ông chỉ muốn làm ông chủ chứ không làm bạn với người da đen. Chuyện này nếu xảy ra hồi nửa thế kỷ trước thì hoàn toàn không có gì sai. Tuy nhiên ngày nay người da đen ở Mỹ đã ngang hàng với người da trắng, ít nhất là trên pháp lý. Thậm chí, tổng thống hiện tại của nước Mỹ là người mà ông Sterling không muốn bạn gái dẫn đến các trận đấu có ông. Tuy nhiên, bây giờ Sterling có lạy lục thì Obama cũng cóc thèm. 

Chuyện kỳ thị hiện nay không được xã hội dung túng; những người có hành vi hay lời nói mang tính kỳ thị chủng tộc sẽ bị truy tố trước pháp luật. Tuy nhiên người ta chỉ bị truy tố khi hành vi đó thực hiện ở chốn công cộng. Còn suy nghĩ nằm trong đầu người ta thì làm sao mà biết được, thậm chí trong các trao đổi hoàn toàn riêng tư ai muốn phát biểu gì thì tha hồ, chả ai cấm được những cuộc đàm thoại riêng tư. Nói nào xa, chính trong cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta đây, BTL tôi biết được 10 người Việt thì trong đó có hơn 9 người kỳ thị Mỹ đen. Họ mua nhà tránh khu có da đen, dân làm nail gặp Mỹ đen thì chừa nhau không thợ nào muốn làm, kiếm trường học cho con cái học phải tránh trường có nhiều Mễ và Mỹ đen. Khi đọc tin tức thấy tội ác xảy ra thì vội kết luận ngay kẻ phạm pháp là da đen.

Trở lại vụ ông Sterling, những câu nói của ông chứng tỏ ông là kẻ mang nặng thành kiến với Mỹ đen. Tuy nhiên, trong chuyện này BTL tôi thấy nhiều người mất bình tĩnh nên không phân biệt được chuyện tình và lý. Những phát biểu của ổng là hoàn toàn riêng tư cho nên rất tiếc không ai có thể kết tội ổng được. Với tiền bạc tỷ trong tay thì BTL tôi chắc chắn ông Sterling sẽ chẳng lo gì về chuyện pháp lý, nhưng một tương lai không được sáng sủa đang chờ đón ông là điều khó tránh được. Tất cả chỉ vì tin đàn bà mà ra. Ôi đàn bà là những niềm đau!

BTL
28 tháng 4, 2014

Rockledge, FL
Phung Tran chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm