Trang lá cải

Trang Lá Cải 22 -11 -2021: Mẹ lái ôtô tông con trai 4 tuổi tử vong

Sát hại người tình của vợ cũ

HCM-GotGiay
***************

Sát hại người tình của vợ cũ

Bình PhướcNguyễn Văn Thịnh, 50 tuổi, thấy người đàn ông ở cùng vợ cũ của mình liền dùng dao đâm chết.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bình Phước, chiều 21/11, Thịnh đến nhà vợ cũ 35 tuổi tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, gặp anh Phúc (43 tuổi) đang ở đây. Do có mâu thuẫn từ trước, hai người đàn ông xảy ra cãi vã. Con gái Thịnh can ngăn cha.

Xô xát xảy ra, Thịnh lấy dao đâm Phúc ngã gục rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Vợ cũ của nghi phạm và mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Anh Phúc sống chung với vợ cũ của Thịnh từ khi chị này ly hôn. Cảnh sát đang truy bắt hung thủ gây án.


*************

Mẹ lái ôtô tông con trai 4 tuổi tử vong

Nữ tài xế ở Thái Nguyên cán tử vong con trai 4 tuổi khi bé trai cố chạy theo để gọi mẹ mở cửa ôtô.

Ngày 21/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc ôtô cán một bé trai đang cố gắng mở cửa xe.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng An toàn giao thông, Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên, vụ việc xảy ra khoảng 9h sáng cùng ngày tại Km 117+250 quốc lộ 37 thuộc phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên.

Me can tu vong con trai anh 1

Cháu bé cố mở cửa xe nhưng không được. Ảnh cắt từ clip.

Lúc này, chị N.T.D. (31 tuổi, ở TP Sông Công) lái ôtô 7 chỗ cán trúng N.T.A.M. (4 tuổi, con chị D.) đang chạy theo xe. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, M. không qua khỏi.

Nhân chứng cho biết trước khi xảy ra sự việc, chị D. đỗ ôtô để vào tiệm tạp hóa mua đồ và cho M. ngồi lại ở hàng ghế sau. Khi mua đồ xong, nữ tài xế không biết con đã xuống khỏi xe.

Thấy mẹ lên xe, cháu bé cố mở cửa ôtô nhưng không được. Khi chị D. lái ôtô di chuyển, M. đuổi theo để gọi mẹ thì xảy ra sự việc.

Me can tu vong con trai anh 2

Quốc lộ 37 thuộc phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.


************

Không khí lạnh tràn về, miền Trung mưa lớn.

Từ tối nay đến ngày 22/11, không khí lạnh sẽ tràn đến miền Bắc và Trung. Nền nhiệt Hà Nội giảm 6-10 độ C, miền Trung mưa lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh sẽ tràn đến vùng núi từ tối nay, sáng mai đến khu vực còn lại của miền Bắc. Do nền nhiệt miền Bắc đang cao, Hà Nội tới 29 độ C, không khí lạnh sẽ tạo ra sự xung đột, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, gió giật mạnh.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta từ chiều nay. Ảnh: NCHMF

Dự báo không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam từ chiều 21/11. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 22-23/11 Hà Nội chỉ 15-19 độ C, giảm 6-10 độ so với hôm nay. Những ngày sau nhiệt độ ban ngày tăng dần, đến cuối tuần lên 17-25 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ thấp nhất còn 7-9 độ C.

Không khí lạnh khá mạnh nên sẽ tràn đến Bắc và Trung Trung Bộ vào sáng 22/11, nhiệt độ thấp nhất xuống 15-18 độ C. Ngoài ra, nó còn kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, gây mưa lớn cho miền Trung.

Dự báo, ngày 22-23/11, nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa 50-100 mm, có nơi trên 100 m. Từ chiều 22/11 đến 24/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ từ nay đến 23/11 cũng có mưa do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp trục khoảng 5-8 độ vĩ bắc. Lượng mưa phổ biến trong ngày 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 và 15 độ C) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Trong đó, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xuất hiện trước ngày 25/12.


****************************

Sống sót sau một đêm nằm trong tủ đông nhà xác

Ấn ĐộSrikesh Kumar được xác định tử vong do tai nạn song người thân phát hiện ông vẫn thở sau một đêm nằm trong tủ đông nhà xác.

Kumar, 45 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do tai nạn xe máy tại thành phố Moradabad, phía đông thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Khi đến bệnh viện, bác sĩ tuyên bố ông đã chết. Thi thể Kumar sau đó được chuyển đến bênh viện của chính phủ hôm 19/11 để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Gia đình Srikesh Kumar phát hiện ông vẫn thở sau một đêm nằm trong tủ đông nhà xác. Ảnh minh họa: RTE.

Gia đình Srikesh Kumar phát hiện ông vẫn thở sau một đêm nằm trong tủ đông nhà xác. Ảnh minh họa: RTE.

"Nhân viên y tế đã kiểm tra ông ấy. Họ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu sống nào, vì thế họ tuyên bố ông ấy đã chết", Rajendra Kumar, giám đốc y tế bệnh viện của chính phủ, hôm nay cho hay.

Các bác sĩ thông báo cho cảnh sát rồi chuyển thi thể đến đặt trong tủ đông lạnh của nhà xác cho đến khi gia đình Kumar tới khoảng 6 tiếng sau đó. "Lúc một đội cảnh sát và gia đình ông ấy đến để hoàn thiện các thủ tục giấy tờ phục vụ khám nghiệm tử thi, họ phát hiện ông ấy vẫn còn sống", bác sĩ Rajendra Kumar nói.

Srikesh Kumar đang được điều trị song vẫn hôn mê. "Đây rõ ràng là một phép màu", bác sĩ Rajendra Kumar cho hay.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định vì sao các bác sĩ lại tuyên bố nhầm nạn nhân đã chết.


***********

Kendall Jenner tại Met Gala: Mặc như không mặc


Hết hồn vì Kendall Jenner tại Met Gala: Mặc như nude 99%. Vậy mà netizen lại mê 1 thứ khác trên gương mặt nàng mẫu

Không hổ danh là "nữ thần Met Gala", Kendall Jenner từng tạo ra cơn bão càn quét MXH khi xuất hiện tại Met Gala 2017.

Mỗi mùa Met Gala, khán giả đều mong chờ sự xuất hiện của nàng mẫu đắt giá nhất hành tinh - Kendall Jenner. Cô nàng có nhiều lần diện đồ hở bạo trên thảm đỏ bữa tiệc thời trang quyền lực, nhưng ấn tượng phải kể đến màn phô body nóng mắt năm 2017.

Đến dự Met Gala, Kendall được thương hiệu nội y đình đám La Perla o bế và thiết kế riêng bộ cánh xuyên thấu. Không chỉ diện váy xẻ 1 đường hiểm hóc phía trước, mỹ nhân 25 tuổi còn khoe trọn vòng 3 căng tràn lõa lồ sau lớp vải mỏng mảnh mặc như không. Theo mỗi bước chân của người đẹp, người xem đều phải "thót tim" vì sợ cô nàng hớ hênh trên thảm đỏ.

Dù lên đồ cắt xẻ lộ gần hết cơ thể là vậy nhưng khi Kendall Jenner quay đầu lại, ánh nhìn của khán giả lại đổ dồn về nụ cười rạng rỡ của cô nàng. Bất chấp tranh cãi vì màn phô body táo bạo, Kendall vẫn được khen hết lời nhờ vẻ đẹp bừng sáng, nụ cười quyến rũ hút hồn.



Ngay từ giây phút Kendall Jenner bước lên thảm đỏ, cô đã thu hút mọi ánh nhìn và ống kính của truyền thông. Nàng mẫu chọn bộ cánh màu đen xuyên thấu cắt xẻ táo bạo



Thế nhưng đến khi nàng mẫu quay đầu, tất cả đều phải sững sờ và chìm đắm vào nụ cười rạng rỡ, đẹp bừng sáng cả khung hình


Chỉ một khoảnh khắc quay đầu, một nụ cười tươi của mỹ nhân cũng khiến netizen phải mê mẩn và chia sẻ rầm rộ



Hết body săn chắc như tạc tượng đến visual 10 điểm, Kendall Jenner tại Met Gala 2017 đã gây được ấn tượng sâu sắc, khó quên trong lòng công chúng



Dù "chặt chém" hết cỡ với trang phục hở bạo, gần như nude 100%, Kendall vẫn gây sốt MXH vì vẻ đẹp quyến rũ...



... cùng ánh mắt hút hồn trong nhiều khoảnh khắc đẹp lộng lẫy


Tại Met Gala 2021, Kendall Jenner cũng chiếm trọn spotlight với trang phục xuyên thấu lấp lánh phô trọn body nuột nà như nữ thần Hy Lạp




Nhiều khán giả trao cho Kendall biệt danh "nữ thần Met Gala" vì cô nàng luôn biết cách tỏa sáng...


... và khoe vóc dáng quyến rũ tại bữa tiệc thời trang hàng đầu thế giới này


*************
1. Kia mới là chồng tôi
Đôi nam nữ đang ngồi ăn trong nhà hàng. Từ góc phòng, anh hầu bàn nhìn thấy người đàn ông đột nhiên từ từ tuột khỏi ghế, trong khi đó người phụ nữ vẫn vô tư chả biết gì.
Anh này theo dõi cho đến khi người đàn ông biến mất sau tấm khăn trải bàn. Bà vợ thì vẫn nhìn xa xăm đâu đó, không hề chú ý. Lo lắng, anh ta đến bên con người vô tâm kia, thông báo:
- Xin lỗi, thưa bà, tôi nghĩ chồng bà vừa trượt khỏi ghế và ngã xuống gầm bàn rồi ạ.
Không nhìn anh ta, bà này trả lời qua kẽ răng:
- Anh ta không sao đâu. Chồng tôi đang vừa bước vào cửa kia kìa.
 
2. Mua thuốc tránh thai để ngủ ngon
Một người phụ nữ cao tuổi đã đến văn phòng bác sĩ địa phương và yêu cầu: "Tôi muốn có một ít thuốc tránh thai".
Bác sĩ suy nghĩ ít phút và sau đó nói:
- Xin lỗi, bà Glenwood, nhưng bà 80 tuổi.
- Nó giúp tôi ngủ ngon hơn - Người phụ nữ trả lời.
Bác sĩ suy nghĩ trong vài giây và tiếp tục:
- Làm thế nào thuốc tránh thai giúp bà ngủ ngon hơn?
Người phụ nữ nói:
- Tôi đặt chúng trong nước cam của cháu gái của tôi, và tôi ngủ ngon hơn vào ban đêm.
 
3. Vào phòng khám còn hơn đi khách sạn
Có hai cụ già tới phòng khám nọ. Trước cửa phòng khám treo biển chuyên liệu pháp cho sex.
Bác sĩ trực hỏi:
- Cháu có thể giúp gì cho hai cụ?
Cụ ông phều phào:
- Ông có thể để chúng tôi cùng vào phòng bên, chúng tôi sẽ quan hệ. Ông hãy nghe tiếng thở của chúng tôi được không?
Bác sĩ hơi bị ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. Khi hai người “làm việc” xong, bác sĩ nói:
- Với nhiều năm kinh nghiệm trong chuyện này, cháu chắc chắn là hai cụ không có vấn đề gì cả.
Rồi ông bác sĩ thu của họ 20 nghìn đồng.

Cách vài hôm, hai cụ già lại dắt nhau tới, xin “vào phòng bên cạnh” như lần trước. Bác sĩ lại phán không có vấn đề và thu 20 nghìn đồng.
Chuyện ấy xảy ra vài tuần liền. Đến một hôm, bác sĩ không thể kìm nén được bèn hỏi:
- Chính xác thì các cụ định khám cái gì vậy?
Cụ ông cười nhe lợi:
- Chúng tôi không định khám gì cả. Tôi và bà ấy vốn là người tình cũ, 50 năm rồi mới gặp nhau.
- Thì sao ạ?
- Bà ấy đã có chồng, tôi đã có vợ nên chúng tôi không thể tới nhà bà ấy được, cũng không thể tới nhà tôi. Khách sạn luôn đòi 90 nghìn một lần như vậy. Nhà nghỉ cũng đòi tới 50 nghìn. Chúng tôi thực hiện việc ấy ở đây với 20 nghìn đồng và còn lấy lại 10 nghìn từ bảo hiểm y tế nữa chứ!
-Dạ, con chịu thua Ba với Má.

4 Điệp viên 00 Thấy thuộc Tổ Công An chuyên trách về tình báo phản gián tại Saigon nhận lệnh công tác:
"Phải tìm cho được một điệp viên người nước ngoài của địch mới gửi vào đang âm thâm hoạt động trong thành phố của chúng ta. Nhận dạng tên điệp viên lạ - Người thuộc một trong các sắc tộc Á châu, nhìn bề ngoài y như VN, nói tiếng Việt như người Việt vậy... Chấm hết..."
Điệp viên 00 Thấy nhận chỉ thị than trời. Mẹ nó, thằng dog này nó nhìn y như VN nói tiếng Việt như ngươi Việt đang hòa lẫn trong 8 triệu dân Saigon thi làm sao mà phân biệt để bắt nó đây? Tuy vậy với khả năng "nghiệp vụ cao" 00 Thấy cũng cố gắng theo dõi và sàng lọc. Một bữa 00 Thấy tất tả chạy tộc vào xin lệnh sếp:
"Thủ trưởng, cho lệnh bắt nó ngay, em tìm được rồi!" Thủ trưởng hỏi "Làm sao cậu biết là nó?"
00 Thấy trả lời: "Thưa thủ trưởng, mấy hôm nay em theo dõi thấy thằng này lạ lắm. Nó đi Honda trên phố mà cứ hễ thấy đèn đỏ, dù là chỗ đó chẳng có công an mẹ gì hết, nó cũng cứ dừng lại đợi cho đến đèn xanh mới chạy... Mẹ nó, dân thành phố mình có thằng nào "hăm" thế đâu? Không công an thì cứ "bùng" chứ mắc gì mà đỗ xe lại với đèn đỏ..."
Thủ trưởng vẫn chưa tin lắm, nói: "Thì cũng có người này người kia, biết đâu anh đấy chỉ vì muốn lưu thông nghiêm luật mà thôi..."
00 Thấy nói tiếp "Chưa hết thủ trưởng, khi vào quán nó gọi thức ăn ngươi ta đem ra cho no là nó cứ luôn mồm cám ơn... Ơn với iếc cái con mẹ gì. Mua thì bán chứ gì mà cám ơn. Đã vậy khi bước ra khỏi quán có đứa bé chạy đâm sầm vào nó, nó chẳng những không kiểm tra xem có bị thằng bé móc túi hay không mà còn đỡ đứa bé lên rồi mồm xin lỗi... hỏi thăm thằng bé có sao hay không? Vậy mà không lạ sao được, cánh VN mình thời bây giờ thì mấy tiếng cám ơn hay xin lỗi nó đã thuộc từ "đồ cổ" đâu còn ai xài nữa đâu"
Thủ trưởng vẫn chưa bị thuyết phục lắm... "Thì đời sống văn minh, cũng phải có người thực hiện nếp sống văn hóa cao chứ..."
00 Thấy nói tiếp... "Còn chuyện này em kể nốt sếp nghe.. Em theo nó mấy hôm nay, em thấy nó muốn làm cái gì thì làm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì nó cũng tự quyết định và chịu trách nhiệm chứ chẳng chờ... ý kiến lãnh đạo như... chúng ta..."
Thủ trưởng chưa nghe dứt đã quát lên..."Thôi thôi! đúng nó rồi... nó không trốn trách nhiệm, chẳng chờ ý kiến lãnh đạo... thì thằng này không thể nào là.... mình được...đích thị nó là do địch cài vào để tuyên truyền chủ nghĩa đế quốc với âm mưu lật đổ chế độ..."
Dieu Huynh chuyển

*************
Phát hiện nữ Phó chủ tịch UBND phường tử vong ở nhà hoang sau khi gửi con đi chống dịch
 





Báo Lao động đưa tin, khoảng 13h ngày 21/11, một người dân phát hiện chị H.T.T.T. (sinh năm 1985) là phó chủ tịch một phường trên địa bàn TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, tử vong trong căn nhà hoang thuộc phường Mỹ Bình.

Trước đó, tối 20/11, chị T. gửi 2 con cho người thân trông coi, nói là đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau đó gia đình không liên lạc được với nạn nhân nên tổ chức tìm kiếm.

Theo lãnh đạo UBND TP.Phan Rang – Tháp Chàm thông tin trên báo Thanh niên, chị T. là điểm sáng của cán bộ nữ; chị năng động và vừa mới được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND phường. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ Phó chủ tịch UBND phường tử vong.
*************

Cười vỡ bụng với tranh vui

Cười vỡ bụng với kho tranh vui, ảnh cười của 24H, có khuyến mãi thêm... thơ hài!

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

91. Dưới kia chen chúc kệ thôi
Trên này thoải mái, nằm ngồi sướng ghê

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

92. Cún ơi, bà sợ cún rồi
Cún ra đi nhé, bà ngồi cho yên

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

93. Con đưa ngay bánh mì đây
Bánh này chỉ để cho thầy ăn thôi

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

94. Tớ thơm ấy một cái này
Chúc ấy luôn khỏe cả ngày đứng canh

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

95. Đầu anh có mắt, mũi, mồm
Thời trang đổi mốt, chôm chôm hết thời

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

96. Đường đang tắc nhé, hãy chờ
Đừng chen đừng lấn, đến giờ hãy đi

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

97. Anh tặng em một que kem
Bao nhiêu người thấy phát thèm như em

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

98. Xe anh như chú nhím xù
Anh đi giữa phố, lù lù phát kinh

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

99. Người ta ét – hắt, a – còng
Anh đây xe độc, lòng vòng anh phi

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

100. Anh ngồi trông rất ung dung
Tàu đi một cái, lăn đùng ngã luôn


**************

gai-dep-tha-rong-11

gai-dep-tha-rong-1

gai-dep-tha-rong-2

gai-dep-tha-rong-3

gai-dep-tha-rong-4

gai-dep-tha-rong-5

gai-dep-tha-rong-6

gai-dep-tha-rong-7

gai-dep-tha-rong-9

gai-dep-tha-rong-10

gai-dep-tha-rong-11

gai-dep-tha-rong-12

gai-dep-tha-rong-13

gai-dep-tha-rong-14


**********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải 22 -11 -2021: Mẹ lái ôtô tông con trai 4 tuổi tử vong

Sát hại người tình của vợ cũ

HCM-GotGiay
***************

Sát hại người tình của vợ cũ

Bình PhướcNguyễn Văn Thịnh, 50 tuổi, thấy người đàn ông ở cùng vợ cũ của mình liền dùng dao đâm chết.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bình Phước, chiều 21/11, Thịnh đến nhà vợ cũ 35 tuổi tại xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, gặp anh Phúc (43 tuổi) đang ở đây. Do có mâu thuẫn từ trước, hai người đàn ông xảy ra cãi vã. Con gái Thịnh can ngăn cha.

Xô xát xảy ra, Thịnh lấy dao đâm Phúc ngã gục rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường. Vợ cũ của nghi phạm và mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Anh Phúc sống chung với vợ cũ của Thịnh từ khi chị này ly hôn. Cảnh sát đang truy bắt hung thủ gây án.


*************

Mẹ lái ôtô tông con trai 4 tuổi tử vong

Nữ tài xế ở Thái Nguyên cán tử vong con trai 4 tuổi khi bé trai cố chạy theo để gọi mẹ mở cửa ôtô.

Ngày 21/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh chiếc ôtô cán một bé trai đang cố gắng mở cửa xe.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng An toàn giao thông, Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên, vụ việc xảy ra khoảng 9h sáng cùng ngày tại Km 117+250 quốc lộ 37 thuộc phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên.

Me can tu vong con trai anh 1

Cháu bé cố mở cửa xe nhưng không được. Ảnh cắt từ clip.

Lúc này, chị N.T.D. (31 tuổi, ở TP Sông Công) lái ôtô 7 chỗ cán trúng N.T.A.M. (4 tuổi, con chị D.) đang chạy theo xe. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, M. không qua khỏi.

Nhân chứng cho biết trước khi xảy ra sự việc, chị D. đỗ ôtô để vào tiệm tạp hóa mua đồ và cho M. ngồi lại ở hàng ghế sau. Khi mua đồ xong, nữ tài xế không biết con đã xuống khỏi xe.

Thấy mẹ lên xe, cháu bé cố mở cửa ôtô nhưng không được. Khi chị D. lái ôtô di chuyển, M. đuổi theo để gọi mẹ thì xảy ra sự việc.

Me can tu vong con trai anh 2

Quốc lộ 37 thuộc phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.


************

Không khí lạnh tràn về, miền Trung mưa lớn.

Từ tối nay đến ngày 22/11, không khí lạnh sẽ tràn đến miền Bắc và Trung. Nền nhiệt Hà Nội giảm 6-10 độ C, miền Trung mưa lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh sẽ tràn đến vùng núi từ tối nay, sáng mai đến khu vực còn lại của miền Bắc. Do nền nhiệt miền Bắc đang cao, Hà Nội tới 29 độ C, không khí lạnh sẽ tạo ra sự xung đột, làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông lốc, gió giật mạnh.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta từ chiều nay. Ảnh: NCHMF

Dự báo không khí lạnh ảnh hưởng đến Việt Nam từ chiều 21/11. Ảnh: NCHMF

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 22-23/11 Hà Nội chỉ 15-19 độ C, giảm 6-10 độ so với hôm nay. Những ngày sau nhiệt độ ban ngày tăng dần, đến cuối tuần lên 17-25 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ thấp nhất còn 7-9 độ C.

Không khí lạnh khá mạnh nên sẽ tràn đến Bắc và Trung Trung Bộ vào sáng 22/11, nhiệt độ thấp nhất xuống 15-18 độ C. Ngoài ra, nó còn kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, gây mưa lớn cho miền Trung.

Dự báo, ngày 22-23/11, nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa 50-100 mm, có nơi trên 100 m. Từ chiều 22/11 đến 24/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng, ven sông.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ từ nay đến 23/11 cũng có mưa do ảnh hưởng của rìa phía bắc rãnh áp thấp trục khoảng 5-8 độ vĩ bắc. Lượng mưa phổ biến trong ngày 30-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn so với năm 2020. Các đợt rét hại, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 và 15 độ C) sẽ tập trung từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022. Trong đó, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xuất hiện trước ngày 25/12.


****************************

Sống sót sau một đêm nằm trong tủ đông nhà xác

Ấn ĐộSrikesh Kumar được xác định tử vong do tai nạn song người thân phát hiện ông vẫn thở sau một đêm nằm trong tủ đông nhà xác.

Kumar, 45 tuổi, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do tai nạn xe máy tại thành phố Moradabad, phía đông thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Khi đến bệnh viện, bác sĩ tuyên bố ông đã chết. Thi thể Kumar sau đó được chuyển đến bênh viện của chính phủ hôm 19/11 để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Gia đình Srikesh Kumar phát hiện ông vẫn thở sau một đêm nằm trong tủ đông nhà xác. Ảnh minh họa: RTE.

Gia đình Srikesh Kumar phát hiện ông vẫn thở sau một đêm nằm trong tủ đông nhà xác. Ảnh minh họa: RTE.

"Nhân viên y tế đã kiểm tra ông ấy. Họ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu sống nào, vì thế họ tuyên bố ông ấy đã chết", Rajendra Kumar, giám đốc y tế bệnh viện của chính phủ, hôm nay cho hay.

Các bác sĩ thông báo cho cảnh sát rồi chuyển thi thể đến đặt trong tủ đông lạnh của nhà xác cho đến khi gia đình Kumar tới khoảng 6 tiếng sau đó. "Lúc một đội cảnh sát và gia đình ông ấy đến để hoàn thiện các thủ tục giấy tờ phục vụ khám nghiệm tử thi, họ phát hiện ông ấy vẫn còn sống", bác sĩ Rajendra Kumar nói.

Srikesh Kumar đang được điều trị song vẫn hôn mê. "Đây rõ ràng là một phép màu", bác sĩ Rajendra Kumar cho hay.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định vì sao các bác sĩ lại tuyên bố nhầm nạn nhân đã chết.


***********

Kendall Jenner tại Met Gala: Mặc như không mặc


Hết hồn vì Kendall Jenner tại Met Gala: Mặc như nude 99%. Vậy mà netizen lại mê 1 thứ khác trên gương mặt nàng mẫu

Không hổ danh là "nữ thần Met Gala", Kendall Jenner từng tạo ra cơn bão càn quét MXH khi xuất hiện tại Met Gala 2017.

Mỗi mùa Met Gala, khán giả đều mong chờ sự xuất hiện của nàng mẫu đắt giá nhất hành tinh - Kendall Jenner. Cô nàng có nhiều lần diện đồ hở bạo trên thảm đỏ bữa tiệc thời trang quyền lực, nhưng ấn tượng phải kể đến màn phô body nóng mắt năm 2017.

Đến dự Met Gala, Kendall được thương hiệu nội y đình đám La Perla o bế và thiết kế riêng bộ cánh xuyên thấu. Không chỉ diện váy xẻ 1 đường hiểm hóc phía trước, mỹ nhân 25 tuổi còn khoe trọn vòng 3 căng tràn lõa lồ sau lớp vải mỏng mảnh mặc như không. Theo mỗi bước chân của người đẹp, người xem đều phải "thót tim" vì sợ cô nàng hớ hênh trên thảm đỏ.

Dù lên đồ cắt xẻ lộ gần hết cơ thể là vậy nhưng khi Kendall Jenner quay đầu lại, ánh nhìn của khán giả lại đổ dồn về nụ cười rạng rỡ của cô nàng. Bất chấp tranh cãi vì màn phô body táo bạo, Kendall vẫn được khen hết lời nhờ vẻ đẹp bừng sáng, nụ cười quyến rũ hút hồn.



Ngay từ giây phút Kendall Jenner bước lên thảm đỏ, cô đã thu hút mọi ánh nhìn và ống kính của truyền thông. Nàng mẫu chọn bộ cánh màu đen xuyên thấu cắt xẻ táo bạo



Thế nhưng đến khi nàng mẫu quay đầu, tất cả đều phải sững sờ và chìm đắm vào nụ cười rạng rỡ, đẹp bừng sáng cả khung hình


Chỉ một khoảnh khắc quay đầu, một nụ cười tươi của mỹ nhân cũng khiến netizen phải mê mẩn và chia sẻ rầm rộ



Hết body săn chắc như tạc tượng đến visual 10 điểm, Kendall Jenner tại Met Gala 2017 đã gây được ấn tượng sâu sắc, khó quên trong lòng công chúng



Dù "chặt chém" hết cỡ với trang phục hở bạo, gần như nude 100%, Kendall vẫn gây sốt MXH vì vẻ đẹp quyến rũ...



... cùng ánh mắt hút hồn trong nhiều khoảnh khắc đẹp lộng lẫy


Tại Met Gala 2021, Kendall Jenner cũng chiếm trọn spotlight với trang phục xuyên thấu lấp lánh phô trọn body nuột nà như nữ thần Hy Lạp




Nhiều khán giả trao cho Kendall biệt danh "nữ thần Met Gala" vì cô nàng luôn biết cách tỏa sáng...


... và khoe vóc dáng quyến rũ tại bữa tiệc thời trang hàng đầu thế giới này


*************
1. Kia mới là chồng tôi
Đôi nam nữ đang ngồi ăn trong nhà hàng. Từ góc phòng, anh hầu bàn nhìn thấy người đàn ông đột nhiên từ từ tuột khỏi ghế, trong khi đó người phụ nữ vẫn vô tư chả biết gì.
Anh này theo dõi cho đến khi người đàn ông biến mất sau tấm khăn trải bàn. Bà vợ thì vẫn nhìn xa xăm đâu đó, không hề chú ý. Lo lắng, anh ta đến bên con người vô tâm kia, thông báo:
- Xin lỗi, thưa bà, tôi nghĩ chồng bà vừa trượt khỏi ghế và ngã xuống gầm bàn rồi ạ.
Không nhìn anh ta, bà này trả lời qua kẽ răng:
- Anh ta không sao đâu. Chồng tôi đang vừa bước vào cửa kia kìa.
 
2. Mua thuốc tránh thai để ngủ ngon
Một người phụ nữ cao tuổi đã đến văn phòng bác sĩ địa phương và yêu cầu: "Tôi muốn có một ít thuốc tránh thai".
Bác sĩ suy nghĩ ít phút và sau đó nói:
- Xin lỗi, bà Glenwood, nhưng bà 80 tuổi.
- Nó giúp tôi ngủ ngon hơn - Người phụ nữ trả lời.
Bác sĩ suy nghĩ trong vài giây và tiếp tục:
- Làm thế nào thuốc tránh thai giúp bà ngủ ngon hơn?
Người phụ nữ nói:
- Tôi đặt chúng trong nước cam của cháu gái của tôi, và tôi ngủ ngon hơn vào ban đêm.
 
3. Vào phòng khám còn hơn đi khách sạn
Có hai cụ già tới phòng khám nọ. Trước cửa phòng khám treo biển chuyên liệu pháp cho sex.
Bác sĩ trực hỏi:
- Cháu có thể giúp gì cho hai cụ?
Cụ ông phều phào:
- Ông có thể để chúng tôi cùng vào phòng bên, chúng tôi sẽ quan hệ. Ông hãy nghe tiếng thở của chúng tôi được không?
Bác sĩ hơi bị ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. Khi hai người “làm việc” xong, bác sĩ nói:
- Với nhiều năm kinh nghiệm trong chuyện này, cháu chắc chắn là hai cụ không có vấn đề gì cả.
Rồi ông bác sĩ thu của họ 20 nghìn đồng.

Cách vài hôm, hai cụ già lại dắt nhau tới, xin “vào phòng bên cạnh” như lần trước. Bác sĩ lại phán không có vấn đề và thu 20 nghìn đồng.
Chuyện ấy xảy ra vài tuần liền. Đến một hôm, bác sĩ không thể kìm nén được bèn hỏi:
- Chính xác thì các cụ định khám cái gì vậy?
Cụ ông cười nhe lợi:
- Chúng tôi không định khám gì cả. Tôi và bà ấy vốn là người tình cũ, 50 năm rồi mới gặp nhau.
- Thì sao ạ?
- Bà ấy đã có chồng, tôi đã có vợ nên chúng tôi không thể tới nhà bà ấy được, cũng không thể tới nhà tôi. Khách sạn luôn đòi 90 nghìn một lần như vậy. Nhà nghỉ cũng đòi tới 50 nghìn. Chúng tôi thực hiện việc ấy ở đây với 20 nghìn đồng và còn lấy lại 10 nghìn từ bảo hiểm y tế nữa chứ!
-Dạ, con chịu thua Ba với Má.

4 Điệp viên 00 Thấy thuộc Tổ Công An chuyên trách về tình báo phản gián tại Saigon nhận lệnh công tác:
"Phải tìm cho được một điệp viên người nước ngoài của địch mới gửi vào đang âm thâm hoạt động trong thành phố của chúng ta. Nhận dạng tên điệp viên lạ - Người thuộc một trong các sắc tộc Á châu, nhìn bề ngoài y như VN, nói tiếng Việt như người Việt vậy... Chấm hết..."
Điệp viên 00 Thấy nhận chỉ thị than trời. Mẹ nó, thằng dog này nó nhìn y như VN nói tiếng Việt như ngươi Việt đang hòa lẫn trong 8 triệu dân Saigon thi làm sao mà phân biệt để bắt nó đây? Tuy vậy với khả năng "nghiệp vụ cao" 00 Thấy cũng cố gắng theo dõi và sàng lọc. Một bữa 00 Thấy tất tả chạy tộc vào xin lệnh sếp:
"Thủ trưởng, cho lệnh bắt nó ngay, em tìm được rồi!" Thủ trưởng hỏi "Làm sao cậu biết là nó?"
00 Thấy trả lời: "Thưa thủ trưởng, mấy hôm nay em theo dõi thấy thằng này lạ lắm. Nó đi Honda trên phố mà cứ hễ thấy đèn đỏ, dù là chỗ đó chẳng có công an mẹ gì hết, nó cũng cứ dừng lại đợi cho đến đèn xanh mới chạy... Mẹ nó, dân thành phố mình có thằng nào "hăm" thế đâu? Không công an thì cứ "bùng" chứ mắc gì mà đỗ xe lại với đèn đỏ..."
Thủ trưởng vẫn chưa tin lắm, nói: "Thì cũng có người này người kia, biết đâu anh đấy chỉ vì muốn lưu thông nghiêm luật mà thôi..."
00 Thấy nói tiếp "Chưa hết thủ trưởng, khi vào quán nó gọi thức ăn ngươi ta đem ra cho no là nó cứ luôn mồm cám ơn... Ơn với iếc cái con mẹ gì. Mua thì bán chứ gì mà cám ơn. Đã vậy khi bước ra khỏi quán có đứa bé chạy đâm sầm vào nó, nó chẳng những không kiểm tra xem có bị thằng bé móc túi hay không mà còn đỡ đứa bé lên rồi mồm xin lỗi... hỏi thăm thằng bé có sao hay không? Vậy mà không lạ sao được, cánh VN mình thời bây giờ thì mấy tiếng cám ơn hay xin lỗi nó đã thuộc từ "đồ cổ" đâu còn ai xài nữa đâu"
Thủ trưởng vẫn chưa bị thuyết phục lắm... "Thì đời sống văn minh, cũng phải có người thực hiện nếp sống văn hóa cao chứ..."
00 Thấy nói tiếp... "Còn chuyện này em kể nốt sếp nghe.. Em theo nó mấy hôm nay, em thấy nó muốn làm cái gì thì làm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì nó cũng tự quyết định và chịu trách nhiệm chứ chẳng chờ... ý kiến lãnh đạo như... chúng ta..."
Thủ trưởng chưa nghe dứt đã quát lên..."Thôi thôi! đúng nó rồi... nó không trốn trách nhiệm, chẳng chờ ý kiến lãnh đạo... thì thằng này không thể nào là.... mình được...đích thị nó là do địch cài vào để tuyên truyền chủ nghĩa đế quốc với âm mưu lật đổ chế độ..."
Dieu Huynh chuyển

*************
Phát hiện nữ Phó chủ tịch UBND phường tử vong ở nhà hoang sau khi gửi con đi chống dịch
 





Báo Lao động đưa tin, khoảng 13h ngày 21/11, một người dân phát hiện chị H.T.T.T. (sinh năm 1985) là phó chủ tịch một phường trên địa bàn TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận, tử vong trong căn nhà hoang thuộc phường Mỹ Bình.

Trước đó, tối 20/11, chị T. gửi 2 con cho người thân trông coi, nói là đi làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau đó gia đình không liên lạc được với nạn nhân nên tổ chức tìm kiếm.

Theo lãnh đạo UBND TP.Phan Rang – Tháp Chàm thông tin trên báo Thanh niên, chị T. là điểm sáng của cán bộ nữ; chị năng động và vừa mới được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND phường. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ Phó chủ tịch UBND phường tử vong.
*************

Cười vỡ bụng với tranh vui

Cười vỡ bụng với kho tranh vui, ảnh cười của 24H, có khuyến mãi thêm... thơ hài!

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

91. Dưới kia chen chúc kệ thôi
Trên này thoải mái, nằm ngồi sướng ghê

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

92. Cún ơi, bà sợ cún rồi
Cún ra đi nhé, bà ngồi cho yên

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

93. Con đưa ngay bánh mì đây
Bánh này chỉ để cho thầy ăn thôi

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

94. Tớ thơm ấy một cái này
Chúc ấy luôn khỏe cả ngày đứng canh

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

95. Đầu anh có mắt, mũi, mồm
Thời trang đổi mốt, chôm chôm hết thời

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

96. Đường đang tắc nhé, hãy chờ
Đừng chen đừng lấn, đến giờ hãy đi

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

97. Anh tặng em một que kem
Bao nhiêu người thấy phát thèm như em

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

98. Xe anh như chú nhím xù
Anh đi giữa phố, lù lù phát kinh

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

99. Người ta ét – hắt, a – còng
Anh đây xe độc, lòng vòng anh phi

Cười vỡ bụng với tranh vui (43), Cười 24H, tranh vui, anh vui, anh dep, tranh dep, anh to, tranh to, tho vui, bao, cuoi 24h

100. Anh ngồi trông rất ung dung
Tàu đi một cái, lăn đùng ngã luôn


**************

gai-dep-tha-rong-11

gai-dep-tha-rong-1

gai-dep-tha-rong-2

gai-dep-tha-rong-3

gai-dep-tha-rong-4

gai-dep-tha-rong-5

gai-dep-tha-rong-6

gai-dep-tha-rong-7

gai-dep-tha-rong-9

gai-dep-tha-rong-10

gai-dep-tha-rong-11

gai-dep-tha-rong-12

gai-dep-tha-rong-13

gai-dep-tha-rong-14


**********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm