Ngăn chặn, xử lý gần 80 thanh niên đi “săn mây” gây mất an ninh, trật tự
Trịnh Thị Thơ
2–3 minutes
Ngày
14/4, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa kịp
thời ngăn chặn, xử lý gần 80 thanh niên đi "săn mây" gây mất an ninh,
trật tự
Trước đó, khu vực đồi thông (thuộc thôn 10, xã Nâm N'Jang,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), thường xuyên xuất hiện mây mù. Thời
gian gần đây, có các nhóm thanh niên, có độ tuổi từ 15-25 tuổi đến từ
tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tụ tập đến
khu vực này để "săn mây" chụp hình vào buổi sáng sớm.
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức kiểm tra tại khu vực đồi thông (Ảnh: M.Q.).
Trong
quá trình "sống ảo" một số đối tượng có biểu hiện điều khiển xe mô tô,
xe gắn máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô... nguy cơ gây mất an ninh, trật
tự, thậm chí có thể tổ chức đua xe trái phép.
Để kịp thời phòng
ngừa, ngăn chặn, xử lý ngay từ ban đầu, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ
động đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp với các
phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an các địa phương triển khai
các tổ công tác sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phương tiện
kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để xảy ra đua xe trái phép
cũng như gây mất an ninh, trật tự.
78 thanh niên từ 15 đến 30 tuổi bị lập biên bản với hàng loạt vi phạm (Ảnh: M.Q.).
Vào
sáng 13/4, tại khu vực đồi thông (thuộc thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyện
Đắk Song), Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ
Công an tỉnh và Công an xã Nâm N'Jang đã kiểm tra, lập biên bản xử lý
78 trường hợp là thanh niên từ 15 đến 30 tuổi với các hành vi vi phạm
gồm: Điều khiển phương tiện khi chưa đủ độ tiểu theo quy định; tự ý thay
đổi khung máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe; không có giấy
phép lái xe; không có chứng nhận đăng ký xe; không gắn biển số.
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh: M.Q.).
Ngay
sau đó, lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 78 phương
tiện, đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với 78
trường hợp. Kết quả, 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Khánh Ngọc
**********
Bắt thanh niên vờ làm khách, cướp giật 3 tiệm vàng
Phan Trung Hiếu giả vờ đến hỏi mua vàng rồi gây ra 3 vụ cướp giật tại các tiệm vàng.
Nghi phạm Phan Trung Hiếu - Ảnh: Công an cung cấp
Tối
13-4, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với
các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm Phan Trung Hiếu (18 tuổi, trú Ba
Vì, Hà Nội) vì hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng trên địa bàn
phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Trước đó, vào chiều 7-4,
Công an phường Đại Kim nhận được tin báo về việc một nam thanh niên cướp
giật hai cây vàng tại tiệm vàng trên phố Đại Từ (phường Đại Kim).
Nghi
phạm giả vờ đến hỏi mua vàng, sau đó lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm
vàng đã cầm vàng chạy ra cửa rồi lên xe máy phóng đi.
Ngay sau khi
tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường
Đại Kim và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ
gây án.
Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp
Đến ngày 11-4, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thủ phạm là Phan Trung Hiếu.
Cảnh
sát thu giữ tang vật là 1,3 cây vàng, còn 7 chỉ vàng nghi phạm khai
nhận đã mang đi tiêu thụ tại một tiệm vàng trên địa bàn huyện Ba Vì.
Đấu
tranh khai thác, Hiếu khai nhận đã thực hiện hai vụ cướp giật khác tại
tiệm vàng trên địa bàn huyện Hoài Đức, với thủ đoạn tương tự. Hai vụ
này, Hiếu chiếm đoạt được 13 chỉ vàng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.
**************
Đàm Vĩnh Hưng tái xuất sau chín tháng bị cấm hát
Đàm Vĩnh Hưng ra MV trữ tình "Chỉ có tình yêu", trở lại làng nhạc sau khi hết hạn chín tháng bị đình chỉ biểu diễn.
Trích đoạn MV "Chỉ có tình yêu" (Nguyễn Hữu Thiết) - Đàm Vĩnh Hưng, phát tối 12/4. Video: Nhân vật cung cấp
Video
nhạc được anh thực hiện đơn giản, với ý tưởng lấy bối cảnh TP HCM những
năm thập niên 1960. Trong MV, Đàm Vĩnh Hưng hóa thành một chàng trai
tìm kiếm tình yêu sau những thăng trầm của cuộc sống. Anh cho biết sinh
ra và lớn lên ở Sài Gòn, nơi các bản nhạc bolero, trữ tình len lõi trong
từng góc phố, con hẻm. Vì vậy, dòng nhạc này thấm đượm vào tâm hồn của
anh và nhiều người.
Ca sĩ cho biết thời hạn bị cấm hát và ra sản
phẩm trong nước đã hết nên quyết định phát hành MV làm tiền đề cho sự
trở lại. Hiện anh và êkíp muốn tập trung làm một chương trình sẽ ra mắt
vào tháng 5. "Tôi háo hức tái xuất sân khấu", ca sĩ nói.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong bộ ảnh chụp studio hồi đầu năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Giữa tháng 7/2024, ca sĩ bị cơ quan chức năng phạt hành chính 27,5 triệu đồng và đình chỉ biểu diễn chín tháng vì đeo huy hiệu lạ trên trang phục biểu diễn ở show Ngày em thắp sao trời tại
TP HCM. Hồi tháng 11 năm ngoái, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM
cho biết hiện không có biện pháp chế tài ở trường hợp khi ca sĩ Đàm Vĩnh
Hưng được tổ chức hoặc cá nhân mời hát tại nước ngoài.
Sau thời gian lưu diễn ở Mỹ, cuối tháng 10/2024, ca sĩ đâm đơn kiện
ông Gerard Williams - chồng ca sĩ Bích Tuyền (tên tiếng Anh là Tiffany)
- lên Tòa Thượng thẩm California, quận Cam, với cáo buộc chủ nhà không
đảm bảo an toàn cho khách mời trong bữa tiệc tổ chức tại nhà ông bà. Một
tai nạn xảy ra khiến anh phải cắt bỏ bốn ngón chân. Đàm Vĩnh Hưng yêu
cầu được bồi thường khoản tiền tương ứng chi phí điều trị, tổn thất tài
chính do phải hủy lịch diễn và tổn thương tinh thần.
Ca sĩ tên
thật là Huỳnh Minh Hưng, 54 tuổi, quê ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt
giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Từ đầu thập niên 2000 đến nay, anh
hoạt động liên tục, gây chú ý với khán giả với nhiều thể loại âm nhạc,
như nhạc xưa, trữ tình, bolero và nhạc trẻ. Anh có các album đã ra mắt
như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột, nhưng giữ kín thông tin mẹ của bé.
*********************
Nữ diễn viên Việt đóng phim ở Mỹ: "Tôi nói tiếng Việt không xong, tiếng Anh cũng không xong"
Tùng Ninh
3–4 minutes
Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng với khách mời là diễn viên Lê Ngô Cát Hạ.
Lê Ngô Cát Hạ
Được
biết, Lê Ngô Cát Hạ sinh năm 1997 còn rất trẻ và xinh đep. Cô từng là
người mẫu lookbook đình đám ở Việt Nam. Sau khi sang Mỹ định cư, Lê Ngô
Cát Hạ tham gia phim điện ảnh Domino Lối thoát cuối cùng – được quay tại
Mỹ.
Tại chương trình tuần này, Lê Ngô Cát Hạ chia sẻ về công việc
của mình: "Tôi mới qua Mỹ vài tháng đã được mời đi đóng MV đầu tiên.
Sau hơn hai năm thì tôi được mời đóng phim Domino Lối thoát cuối cùng.
Phim này cũng vừa được công chiếu ở Việt Nam.
Vai diễn của tôi kéo
dài khoảng 20 phút trong phim. Tôi khá may mắn khi không phải casting
mà người ta chọn thẳng tôi luôn. Tôi nghĩ do tôi cũng diễn được một chút
nên mọi người trong nghề nhìn ra.
Tôi nghĩ việc làm diễn viên là
do nghề chọn người. Hồi ở Việt Nam thì tôi làm người mẫu ảnh chụp hình
cho các thương hiệu chứ chưa đi diễn.
Tới
đợt dịch, tôi qua Mỹ định cư cùng gia đình. Một số người trong nghề
thấy tôi nên mời tôi tham gia diễn MV cho các nghệ sĩ. Sau đó, họ hỏi
tôi có muốn đóng quảng cáo hay không. Tôi đồng ý và nhận việc luôn vì
thấy cũng được trả tiền khá ổn".
Về gia đình, Lê Ngô Cát Hạ chia
sẻ: "Bố mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi ở Việt Nam còn tôi sang Mỹ định cư với bố.
Tôi có 3 em trai thì em trai lớn đã sang Mỹ trước tôi để làm IT. Tôi
cùng hai đứa em nhỏ qua sau.
Bố tôi cũng thích hát, có tính nghệ
sĩ và đẹp trai, nhiều người theo đuổi nhưng lại chọn theo công việc kinh
doanh. Vì thế, khi tôi chọn theo con đường nghệ thuật, bố tôi không
đồng ý, nói rằng khó lắm.
Ban đầu qua Mỹ, tôi tính học ngành khác
nhưng không hiểu sao mọi người trong nghề vẫn biết tôi để mời tôi đi
diễn, cũng là cái duyên".
Tiếp đó, Lê Ngô Cát Hạ chia sẻ về khó
khăn của mình khi sang Mỹ: "Bạn bè tôi thì ở hết bên Việt Nam nên sang
Mỹ tôi không quen ai. Mọi người xung quanh thì nói tiếng Anh, khiến tôi
cảm thấy lạc loài.
Tôi hoang mang vì nói tiếng Việt không xong,
tiếng Anh cũng không xong, ở Mỹ không xong, ở Việt Nam cũng không xong.
Tôi không biết mình thuộc về đâu. Cuối cùng tôi phải chọn một con đường.
Tôi
thu hẹp mình lại, không biết nói chuyện, stress vì không hòa nhập được,
tự ti vì tiếng Anh không giỏi, không giao tiếp được với ai. Tôi mặc cảm
vì mình không giỏi một cái gì hết".
*****************
Rượt theo kẻ trộm, 1 ông South El Monte bị đánh thiệt mạng
Thanh Long
~2 minutes
SOUTH EL MONTE, California (NV) – Một
ông bị nhóm nghi can ăn cắp đồ đánh thiệt mạng sau khi rượt theo họ
ngoài bãi đậu xe thương xá ở South El Monte trưa Thứ Tư, 9 Tháng Tư,
theo đài KTLA.
Khoảng 12 giờ 20 phút trưa Thứ Tư, ông Kourosh
“Steve” Yaghoubi, 60 tuổi, đang phụ anh của ông tại tiệm Giant Discount
trong khu nhà số 2000 đường Durfee thì một nhóm người bước vào tiệm và
ăn cắp hộp khẩu trang.
Xe cảnh sát Los Angeles County. (Hình minh họa: LASD)
Ông
Yaghoubi rượt theo nhóm nghi can và bị họ đánh trúng đầu và xô té xuống
đất, nhân chứng cho hay. Sau đó, nhóm nghi can lái xe cán qua người ông
ngay giữa bãi đậu xe, gia đình ông cho biết.
Nhân viên cấp cứu công bố ông Yaghoubi thiệt mạng ở hiện trường.
Sở
Cảnh Sát Los Angeles County (LASD) đang điều tra vụ này. Họ xác nhận vụ
này liên quan tới ăn cắp đồ trong cửa hàng, nhưng không nói đây là án
mạng.
Anh của ông Yaghoubi, ông John Yaghoubi, chủ tiệm Giant Discount, cho hay gia đình ông không may gặp thảm kịch liên tiếp.
“Tôi
không biết phải làm gì nữa,” ông John Yaghoubi nói. “Cách đây bốn năm,
tôi mất người anh. Mẹ tôi năm nay 94 tuổi. Bà vẫn đang đau buồn vì người
con đầu ra đi. Tôi không biết nói sao với bà.” (Th.Long) [đ.d.]
************
Mối hận của tiến sĩ bị cháu ruột chiếm đoạt vợ
7–9 minutes
MỹVốn
là tiến sĩ được trọng vọng, Tiết Thành Hải tan tành gia đình và sự
nghiệp sau tranh chấp dai dẳng với người cháu trai "cướp vợ cậu".
Khoảng
17h ngày 7/4/2022, vài tiếng súng liên tiếp vang lên khiến đám đông
trước Tòa sơ thẩm Cambridge ở bang Massachusetts bỏ chạy tán loạn.
Cảnh
sát nhanh chóng khống chế người đàn ông cầm súng - Tiết Thành Hải, 44
tuổi. Những phát súng đã đoạt mạng Vương Thông, 23 tuổi, cháu ruột của
Hải.
Mối hận thù nào đã khiến Hải chọn cách bạo lực như vậy để kết liễu cuộc đời cháu mình?
Nhân thân danh giá của hung thủ
Tiết
Thành Hải sinh năm 1978, xuất thân từ gia đình khá giả, từ nhỏ đã thông
minh, học giỏi. Năm 2000, Hải tốt nghiệp ngành kỹ thuật điều khiển và
tự động hóa của Đại học Công nghiệp Tây Bắc, trường trọng điểm tại Trung
Quốc, sau đó lấy bằng thạc sĩ. Năm 2006, Hải nhận bằng tiến sĩ từ Viện
Tự động hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, chuyên ngành nghiên cứu
về Tin sinh học.
Sau khi hoàn thành chương trình sau tiến sĩ tại
khoa Tin sinh học thuộc Đại học Thanh Hoa năm 2008, Hải được trao cơ hội
đến Mỹ đào tạo chuyên sâu. Dưới sự cổ vũ của vợ, Hải quyết định ra nước
ngoài để có điều kiện phát triển tốt hơn.
Cuối 2008, vợ chồng Hải
di cư đến Boston, thủ phủ bang Massachusetts với rất nhiều trường đại
học danh tiếng. Hải lần lượt làm việc tại Phòng thí nghiệm Cold Spring
Harbor và khoa thống kê của Đại học Harvard, trở thành nhà nghiên cứu
ung thư có chút thành tựu.
Tiết Thành Hải khóc nức nở trong phiên điều trần vụ giết người, ngày 8/4/2022. Ảnh: Boston Herald
Đến
2014, Hải muốn về Trung Quốc nhưng bị vợ, Mộ Dung, phản đối kịch liệt.
Thời điểm đó, họ đã có hai con. Dung nói con được giáo dục theo kiểu Mỹ
từ nhỏ, sợ về nước không thích nghi. Ban đầu Hải do dự, nhưng không lâu
sau, anh ta quyết định về Trung Quốc. Hai vợ chồng nhiều lần cãi vã,
cuối cùng, họ quyết định Hải về một mình, phải đi lại giữa hai nước để
chăm sóc gia đình.
Năm 2015, Hải thành lập công ty công nghệ gene
tại Thiên Tân, sau đó trở thành chuyên gia tại một viện nghiên cứu của
Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ở Thiên Tân.
Đứa cháu rắc rối
Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, năm 2016, chị gái ở quê gọi điện nhờ Hải tìm cách giúp con trai tên Vương Thông đến Boston du học.
Bố
mẹ sống ở nhà chị, được chị chăm sóc nên dù thường gửi tiền về, Hải vẫn
cảm thấy áy náy. Ngoài ra, với suy nghĩ phải giúp đỡ người trong gia
đình để thắt chặt tình cảm, Hải không thể từ chối chị gái.
Tuy
nhiên, Hải không ngờ cháu trai học hành quá bết bát, không thi nổi đại
học nên mới tìm cách ra nước ngoài "mạ vàng" bản thân. Người cậu phải
mất nhiều công sức để tìm trường phù hợp cho cháu.
Nhưng khi thấy
chỉ được cậu giới thiệu cho một trường bình thường, Thông lập tức từ
chối khiến Hải tức giận, dạy bảo vài câu. Ngay sau đó, anh ta nhận được
điện thoại cằn nhằn của chị, mẹ cũng bày tỏ khó xử.
Dù bực tức,
Hải vẫn phải nhượng bộ, chi nhiều tiền và nhờ vả quan hệ để xin cho
Thông vào Đại học Northeastern, xếp thứ 49 trong bảng xếp hạng tổng hợp
các trường đại học Mỹ năm 2022. Hải hướng dẫn cháu nộp đơn vào chuyên
ngành khoa học máy tính có triển vọng phát triển lớn. Nhưng do học bạ
kém, trình độ tiếng Anh tệ, Thông mãi không qua xét tuyển. Hải đành giúp
cháu đăng ký lớp đào tạo ngôn ngữ, đạt tiêu chuẩn rồi nhập học sau.
Năm
2018, Thông đến Boston. Dù trường có ký túc xá, Hải vẫn ân cần giúp
cháu tìm căn hộ chung cư. Nhưng Thông không chịu mà chuyển thẳng vào ở
nhà Hải với lý do "để cậu chiếu cố nhiều hơn", sau đó nói thế nào cũng
không rời đi.
Vương Thông. Ảnh: NBC Boston
Cú sốc ngoại tình
Khi
công việc ngày càng bận rộn, có lúc vài tháng Hải mới có thể qua Mỹ
thăm vợ con. Năm 2020, Hải phát hiện vợ ngoại tình với cháu trai kém 20
tuổi trong thời gian anh ta về Trung Quốc. Điều khiến Hải càng không thể
chấp nhận là mối quan hệ ngoài luồng đã bắt đầu từ hai năm trước. Cặp
tình nhân không giải thích rõ vì sao lại đến với nhau.
Cuối 2020,
Hải ly hôn vợ. Nhưng không lâu sau, vợ cũ khóc lóc trở về, nói hối hận
đã để cảm xúc lấn át lý trí, khiến giờ đây không thể thoát thân.
Dung
tố Thông là kẻ điên, đi theo cô như hình với bóng, đòi kết hôn để có
được quyền công dân Mỹ rồi mới chịu cho cô tự do. Dung xin chồng cũ cho
quay về ở một thời gian, để Thông vì kiêng kỵ cậu ruột mà từ bỏ ý định.
Cô còn tiết lộ Thông từng đến trường học để quấy rối hai con của họ,
khiến Hải vô cùng tức giận.
Khi Hải gọi cảnh cáo, Thông yêu cầu
cậu tìm cho mình một người vợ Mỹ để kết hôn vì visa du học sắp hết hạn,
nếu không sẽ tiếp tục quấy rối hai đứa trẻ.
Hải không chấp nhận bị
uy hiếp nên thề không giúp. Thấy vậy, Thông bắt đầu rình rập ở cổng
trường tiểu học hoặc gần nhà cậu. Khi bị phát hiện, đôi bên xô xát,
Thông đánh cả cậu. Vì sự an toàn của các con, Hải nộp đơn lên tòa án xin
lệnh cấm đối với Thông, ngăn chặn tiếp cận mình và hai con.
Thông
chuyển hướng gọi điện cho mẹ, cáo buộc mợ quyến rũ mình, giờ cậu không
giúp gia hạn visa và bắt về nước. Chị gái nói nếu không đối xử tử tế với
Thông thì sẽ để lại bố mẹ già cho Hải tự chăm sóc. Không muốn gia đình
tan nát, Hải thỏa hiệp.
Vụ nổ súng trước tòa
Ngày
7/4/2022, Hải đến tòa án để nộp đơn xin gia hạn lệnh cấm, nhưng bị thẩm
phán từ chối với lý do Thông không có hành vi đe dọa đáng kể nào.
Khi
họ rời khỏi tòa, Thông bước ra trước rồi quay lại đối mắt với Hải, lộ
nụ cười giễu cợt. Hải nghĩ nếu không có lệnh cấm, Thông có thể làm bất
cứ điều điên rồ nào.
Đến bãi đậu xe, Hải bình tĩnh lên ôtô, sau đó
đạp ga lao về phía Thông, khiến anh ta bị kẹp giữa hai chiếc xe. Sau đó
Hải bước ra, rút súng bắn liên tiếp 5-6 phát vào đầu Thông.
Xe của Tiết Thành Hải bị cảnh sát chăng dây quây tại hiện trường án mạng. Ảnh: NBC Boston
Luật sư của Hải là ông William Barabino chạy tới đè anh ta xuống đất, vỗ lưng xoa dịu cho đến khi cảnh sát đến bắt Hải.
Ông
William cho biết Hải chưa từng có tiền sử bạo lực, tất cả những gì anh
ta làm chỉ là cơn bộc phát cảm xúc nhất thời sau quyết định của thẩm
phán về việc không gia hạn lệnh cấm.
Ngày 8/4/2022, trong phiên
điều trần đầu tiên, Hải khai rằng gia đình và cuộc sống của mình từng
bước bị hủy hoại bởi những lời đe dọa, hành vi tấn công của Thông trong
suốt hai năm qua. Anh ta nói rất sợ người cháu trai này và nghĩ rằng
Thông cần được giúp đỡ về sức khỏe tâm thần.
Dung cũng có mặt tại
tòa và cung cấp lịch sử trò chuyện với Thông, trong đó có đoạn Thông
nhắn: "Tôi không khiến cả nhà cô chết thì tôi sẽ tự sát. Tương lai của
tôi, tất cả của tôi đều bị cô hủy hoại...". Dung nói đã cố gắng chấm dứt
mối quan hệ vào hè 2020 nhưng Thông không chấp nhận và đe dọa cô.
Hải
không nhận tội giết người có chủ ý, thậm chí nhiều lần rơi nước mắt,
biểu cảm vô cùng đau khổ. Nhưng bên công tố vẫn buộc tội anh ta giết
người có chủ ý.
Năm 2023, Hải bị kết tội giết người cấp độ hai, nhận án 40 năm tù.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)
***********
Trinh sát bất ngờ quật ngã nghi can trộm
Đồng NaiPhát
hiện Nguyễn Văn Tý - nghi can vụ trộm, đang có mặt ở tiệm điện thoại
chuẩn bị tẩu tán tài sản, trinh sát tiếp cận rồi bất ngờ quật ngã, khống
chế.
Ngày 13/4, Công an Đồng Nai tạm giữ hình sự Tý, 41 tuổi, để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.
Trinh sát quật ngã kẻ trộm trong tiệm điện thoại.
Trước
đó, Anh Nguyễn Xuân Trà, 35 tuổi, trình báo Công an thị trấn Trảng Bom
bị mất trộm 3 điện thoại di động, một máy tính bảng và nhiều giấy tờ tùy
thân quan trọng tại phòng trọ ở khu phố 4, sáng 12/4.
Trích xuất
camera xung quanh khu vực, cảnh sát xác định Tý là thủ phạm. Vào cuộc
truy tìm, các trinh sát phát hiện nghi can đang có mặt tại một cửa hàng
di động ở xã Quảng Tiến, đang tìm cách bán tang vật vụ trộm nên nhanh
chóng tiếp cận, quật ngã, khống chế.
Nguyễn Văn Tý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà
Tại
cơ quan điều tra, Tý khai nhận hành vi của mình, đồng thời dẫn cảnh sát
đi thu hồi các tang vật đang giấu ở bụi cây bên đường.
Phước Tuấn
***********
Điều tra nghi án vợ chém chồng lúc nửa đêm
Trịnh Thị Thơ
~2 minutes
Chiều
13/4, thông tin từ Công an xã Ea Kao (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
cho biết, đơn vị vừa phối hợp đưa người đàn ông bị vợ chém đi cấp cứu
kịp thời.
Nạn nhân là anh Đ.V.Q. (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Ea Kao, Tp.Buôn Ma Thuột).
Theo
thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 ngày 13/4/2025, Công an xã Ea Kao
nhận được tin báo về việc xảy ra vụ việc người đàn ông bị vợ dùng dao
chém. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ea Kao đã nhanh
chóng có mặt tại hiện trường thì xác định vụ việc xảy ra tại địa bàn
thôn 22 (xã Hòa Khánh, Tp.Buôn Ma Thuột) – nơi vợ chồng anh Q. làm rẫy
và giáp ranh với xã Ea Kao.
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: T.X.).
Lúc
này, lực lượng Công an xã Ea Kao đã nhanh chóng khoanh vùng, bảo vệ
hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
cấp cứu và mời nghi phạm lên làm việc đồng thời, báo cho lực lượng Công
an tỉnh Đắk Lắk.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh
Q. đang ngủ cùng con nhỏ tại nhà riêng, thì bất ngờ bị Triệu Thị H. (là
vợ của nạn nhân, SN 1996, cùng trú tại thôn 2, xã Ea Kao) cầm dao cứa
vào cổ. Khi anh Q. vùng dậy chạy ra ngoài sân kêu cứu thì tiếp tục bị
chị H. đuổi theo chém trúng vào vùng đầu.
Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
Ngăn chặn, xử lý gần 80 thanh niên đi “săn mây” gây mất an ninh, trật tự
Trịnh Thị Thơ
2–3 minutes
Ngày
14/4, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa kịp
thời ngăn chặn, xử lý gần 80 thanh niên đi "săn mây" gây mất an ninh,
trật tự
Trước đó, khu vực đồi thông (thuộc thôn 10, xã Nâm N'Jang,
huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), thường xuyên xuất hiện mây mù. Thời
gian gần đây, có các nhóm thanh niên, có độ tuổi từ 15-25 tuổi đến từ
tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tụ tập đến
khu vực này để "săn mây" chụp hình vào buổi sáng sớm.
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức kiểm tra tại khu vực đồi thông (Ảnh: M.Q.).
Trong
quá trình "sống ảo" một số đối tượng có biểu hiện điều khiển xe mô tô,
xe gắn máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô... nguy cơ gây mất an ninh, trật
tự, thậm chí có thể tổ chức đua xe trái phép.
Để kịp thời phòng
ngừa, ngăn chặn, xử lý ngay từ ban đầu, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ
động đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh ban hành kế hoạch phối hợp với các
phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an các địa phương triển khai
các tổ công tác sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phương tiện
kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để xảy ra đua xe trái phép
cũng như gây mất an ninh, trật tự.
78 thanh niên từ 15 đến 30 tuổi bị lập biên bản với hàng loạt vi phạm (Ảnh: M.Q.).
Vào
sáng 13/4, tại khu vực đồi thông (thuộc thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyện
Đắk Song), Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ
Công an tỉnh và Công an xã Nâm N'Jang đã kiểm tra, lập biên bản xử lý
78 trường hợp là thanh niên từ 15 đến 30 tuổi với các hành vi vi phạm
gồm: Điều khiển phương tiện khi chưa đủ độ tiểu theo quy định; tự ý thay
đổi khung máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe; không có giấy
phép lái xe; không có chứng nhận đăng ký xe; không gắn biển số.
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh: M.Q.).
Ngay
sau đó, lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản tạm giữ 78 phương
tiện, đồng thời tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với 78
trường hợp. Kết quả, 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Khánh Ngọc
**********
Bắt thanh niên vờ làm khách, cướp giật 3 tiệm vàng
Phan Trung Hiếu giả vờ đến hỏi mua vàng rồi gây ra 3 vụ cướp giật tại các tiệm vàng.
Nghi phạm Phan Trung Hiếu - Ảnh: Công an cung cấp
Tối
13-4, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với
các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nghi phạm Phan Trung Hiếu (18 tuổi, trú Ba
Vì, Hà Nội) vì hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng trên địa bàn
phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Trước đó, vào chiều 7-4,
Công an phường Đại Kim nhận được tin báo về việc một nam thanh niên cướp
giật hai cây vàng tại tiệm vàng trên phố Đại Từ (phường Đại Kim).
Nghi
phạm giả vờ đến hỏi mua vàng, sau đó lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm
vàng đã cầm vàng chạy ra cửa rồi lên xe máy phóng đi.
Ngay sau khi
tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường
Đại Kim và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ
gây án.
Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp
Đến ngày 11-4, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thủ phạm là Phan Trung Hiếu.
Cảnh
sát thu giữ tang vật là 1,3 cây vàng, còn 7 chỉ vàng nghi phạm khai
nhận đã mang đi tiêu thụ tại một tiệm vàng trên địa bàn huyện Ba Vì.
Đấu
tranh khai thác, Hiếu khai nhận đã thực hiện hai vụ cướp giật khác tại
tiệm vàng trên địa bàn huyện Hoài Đức, với thủ đoạn tương tự. Hai vụ
này, Hiếu chiếm đoạt được 13 chỉ vàng.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.
**************
Đàm Vĩnh Hưng tái xuất sau chín tháng bị cấm hát
Đàm Vĩnh Hưng ra MV trữ tình "Chỉ có tình yêu", trở lại làng nhạc sau khi hết hạn chín tháng bị đình chỉ biểu diễn.
Trích đoạn MV "Chỉ có tình yêu" (Nguyễn Hữu Thiết) - Đàm Vĩnh Hưng, phát tối 12/4. Video: Nhân vật cung cấp
Video
nhạc được anh thực hiện đơn giản, với ý tưởng lấy bối cảnh TP HCM những
năm thập niên 1960. Trong MV, Đàm Vĩnh Hưng hóa thành một chàng trai
tìm kiếm tình yêu sau những thăng trầm của cuộc sống. Anh cho biết sinh
ra và lớn lên ở Sài Gòn, nơi các bản nhạc bolero, trữ tình len lõi trong
từng góc phố, con hẻm. Vì vậy, dòng nhạc này thấm đượm vào tâm hồn của
anh và nhiều người.
Ca sĩ cho biết thời hạn bị cấm hát và ra sản
phẩm trong nước đã hết nên quyết định phát hành MV làm tiền đề cho sự
trở lại. Hiện anh và êkíp muốn tập trung làm một chương trình sẽ ra mắt
vào tháng 5. "Tôi háo hức tái xuất sân khấu", ca sĩ nói.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong bộ ảnh chụp studio hồi đầu năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Giữa tháng 7/2024, ca sĩ bị cơ quan chức năng phạt hành chính 27,5 triệu đồng và đình chỉ biểu diễn chín tháng vì đeo huy hiệu lạ trên trang phục biểu diễn ở show Ngày em thắp sao trời tại
TP HCM. Hồi tháng 11 năm ngoái, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM
cho biết hiện không có biện pháp chế tài ở trường hợp khi ca sĩ Đàm Vĩnh
Hưng được tổ chức hoặc cá nhân mời hát tại nước ngoài.
Sau thời gian lưu diễn ở Mỹ, cuối tháng 10/2024, ca sĩ đâm đơn kiện
ông Gerard Williams - chồng ca sĩ Bích Tuyền (tên tiếng Anh là Tiffany)
- lên Tòa Thượng thẩm California, quận Cam, với cáo buộc chủ nhà không
đảm bảo an toàn cho khách mời trong bữa tiệc tổ chức tại nhà ông bà. Một
tai nạn xảy ra khiến anh phải cắt bỏ bốn ngón chân. Đàm Vĩnh Hưng yêu
cầu được bồi thường khoản tiền tương ứng chi phí điều trị, tổn thất tài
chính do phải hủy lịch diễn và tổn thương tinh thần.
Ca sĩ tên
thật là Huỳnh Minh Hưng, 54 tuổi, quê ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt
giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Từ đầu thập niên 2000 đến nay, anh
hoạt động liên tục, gây chú ý với khán giả với nhiều thể loại âm nhạc,
như nhạc xưa, trữ tình, bolero và nhạc trẻ. Anh có các album đã ra mắt
như Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con ruột, nhưng giữ kín thông tin mẹ của bé.
*********************
Nữ diễn viên Việt đóng phim ở Mỹ: "Tôi nói tiếng Việt không xong, tiếng Anh cũng không xong"
Tùng Ninh
3–4 minutes
Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng với khách mời là diễn viên Lê Ngô Cát Hạ.
Lê Ngô Cát Hạ
Được
biết, Lê Ngô Cát Hạ sinh năm 1997 còn rất trẻ và xinh đep. Cô từng là
người mẫu lookbook đình đám ở Việt Nam. Sau khi sang Mỹ định cư, Lê Ngô
Cát Hạ tham gia phim điện ảnh Domino Lối thoát cuối cùng – được quay tại
Mỹ.
Tại chương trình tuần này, Lê Ngô Cát Hạ chia sẻ về công việc
của mình: "Tôi mới qua Mỹ vài tháng đã được mời đi đóng MV đầu tiên.
Sau hơn hai năm thì tôi được mời đóng phim Domino Lối thoát cuối cùng.
Phim này cũng vừa được công chiếu ở Việt Nam.
Vai diễn của tôi kéo
dài khoảng 20 phút trong phim. Tôi khá may mắn khi không phải casting
mà người ta chọn thẳng tôi luôn. Tôi nghĩ do tôi cũng diễn được một chút
nên mọi người trong nghề nhìn ra.
Tôi nghĩ việc làm diễn viên là
do nghề chọn người. Hồi ở Việt Nam thì tôi làm người mẫu ảnh chụp hình
cho các thương hiệu chứ chưa đi diễn.
Tới
đợt dịch, tôi qua Mỹ định cư cùng gia đình. Một số người trong nghề
thấy tôi nên mời tôi tham gia diễn MV cho các nghệ sĩ. Sau đó, họ hỏi
tôi có muốn đóng quảng cáo hay không. Tôi đồng ý và nhận việc luôn vì
thấy cũng được trả tiền khá ổn".
Về gia đình, Lê Ngô Cát Hạ chia
sẻ: "Bố mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi ở Việt Nam còn tôi sang Mỹ định cư với bố.
Tôi có 3 em trai thì em trai lớn đã sang Mỹ trước tôi để làm IT. Tôi
cùng hai đứa em nhỏ qua sau.
Bố tôi cũng thích hát, có tính nghệ
sĩ và đẹp trai, nhiều người theo đuổi nhưng lại chọn theo công việc kinh
doanh. Vì thế, khi tôi chọn theo con đường nghệ thuật, bố tôi không
đồng ý, nói rằng khó lắm.
Ban đầu qua Mỹ, tôi tính học ngành khác
nhưng không hiểu sao mọi người trong nghề vẫn biết tôi để mời tôi đi
diễn, cũng là cái duyên".
Tiếp đó, Lê Ngô Cát Hạ chia sẻ về khó
khăn của mình khi sang Mỹ: "Bạn bè tôi thì ở hết bên Việt Nam nên sang
Mỹ tôi không quen ai. Mọi người xung quanh thì nói tiếng Anh, khiến tôi
cảm thấy lạc loài.
Tôi hoang mang vì nói tiếng Việt không xong,
tiếng Anh cũng không xong, ở Mỹ không xong, ở Việt Nam cũng không xong.
Tôi không biết mình thuộc về đâu. Cuối cùng tôi phải chọn một con đường.
Tôi
thu hẹp mình lại, không biết nói chuyện, stress vì không hòa nhập được,
tự ti vì tiếng Anh không giỏi, không giao tiếp được với ai. Tôi mặc cảm
vì mình không giỏi một cái gì hết".
*****************
Rượt theo kẻ trộm, 1 ông South El Monte bị đánh thiệt mạng
Thanh Long
~2 minutes
SOUTH EL MONTE, California (NV) – Một
ông bị nhóm nghi can ăn cắp đồ đánh thiệt mạng sau khi rượt theo họ
ngoài bãi đậu xe thương xá ở South El Monte trưa Thứ Tư, 9 Tháng Tư,
theo đài KTLA.
Khoảng 12 giờ 20 phút trưa Thứ Tư, ông Kourosh
“Steve” Yaghoubi, 60 tuổi, đang phụ anh của ông tại tiệm Giant Discount
trong khu nhà số 2000 đường Durfee thì một nhóm người bước vào tiệm và
ăn cắp hộp khẩu trang.
Xe cảnh sát Los Angeles County. (Hình minh họa: LASD)
Ông
Yaghoubi rượt theo nhóm nghi can và bị họ đánh trúng đầu và xô té xuống
đất, nhân chứng cho hay. Sau đó, nhóm nghi can lái xe cán qua người ông
ngay giữa bãi đậu xe, gia đình ông cho biết.
Nhân viên cấp cứu công bố ông Yaghoubi thiệt mạng ở hiện trường.
Sở
Cảnh Sát Los Angeles County (LASD) đang điều tra vụ này. Họ xác nhận vụ
này liên quan tới ăn cắp đồ trong cửa hàng, nhưng không nói đây là án
mạng.
Anh của ông Yaghoubi, ông John Yaghoubi, chủ tiệm Giant Discount, cho hay gia đình ông không may gặp thảm kịch liên tiếp.
“Tôi
không biết phải làm gì nữa,” ông John Yaghoubi nói. “Cách đây bốn năm,
tôi mất người anh. Mẹ tôi năm nay 94 tuổi. Bà vẫn đang đau buồn vì người
con đầu ra đi. Tôi không biết nói sao với bà.” (Th.Long) [đ.d.]
************
Mối hận của tiến sĩ bị cháu ruột chiếm đoạt vợ
7–9 minutes
MỹVốn
là tiến sĩ được trọng vọng, Tiết Thành Hải tan tành gia đình và sự
nghiệp sau tranh chấp dai dẳng với người cháu trai "cướp vợ cậu".
Khoảng
17h ngày 7/4/2022, vài tiếng súng liên tiếp vang lên khiến đám đông
trước Tòa sơ thẩm Cambridge ở bang Massachusetts bỏ chạy tán loạn.
Cảnh
sát nhanh chóng khống chế người đàn ông cầm súng - Tiết Thành Hải, 44
tuổi. Những phát súng đã đoạt mạng Vương Thông, 23 tuổi, cháu ruột của
Hải.
Mối hận thù nào đã khiến Hải chọn cách bạo lực như vậy để kết liễu cuộc đời cháu mình?
Nhân thân danh giá của hung thủ
Tiết
Thành Hải sinh năm 1978, xuất thân từ gia đình khá giả, từ nhỏ đã thông
minh, học giỏi. Năm 2000, Hải tốt nghiệp ngành kỹ thuật điều khiển và
tự động hóa của Đại học Công nghiệp Tây Bắc, trường trọng điểm tại Trung
Quốc, sau đó lấy bằng thạc sĩ. Năm 2006, Hải nhận bằng tiến sĩ từ Viện
Tự động hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, chuyên ngành nghiên cứu
về Tin sinh học.
Sau khi hoàn thành chương trình sau tiến sĩ tại
khoa Tin sinh học thuộc Đại học Thanh Hoa năm 2008, Hải được trao cơ hội
đến Mỹ đào tạo chuyên sâu. Dưới sự cổ vũ của vợ, Hải quyết định ra nước
ngoài để có điều kiện phát triển tốt hơn.
Cuối 2008, vợ chồng Hải
di cư đến Boston, thủ phủ bang Massachusetts với rất nhiều trường đại
học danh tiếng. Hải lần lượt làm việc tại Phòng thí nghiệm Cold Spring
Harbor và khoa thống kê của Đại học Harvard, trở thành nhà nghiên cứu
ung thư có chút thành tựu.
Tiết Thành Hải khóc nức nở trong phiên điều trần vụ giết người, ngày 8/4/2022. Ảnh: Boston Herald
Đến
2014, Hải muốn về Trung Quốc nhưng bị vợ, Mộ Dung, phản đối kịch liệt.
Thời điểm đó, họ đã có hai con. Dung nói con được giáo dục theo kiểu Mỹ
từ nhỏ, sợ về nước không thích nghi. Ban đầu Hải do dự, nhưng không lâu
sau, anh ta quyết định về Trung Quốc. Hai vợ chồng nhiều lần cãi vã,
cuối cùng, họ quyết định Hải về một mình, phải đi lại giữa hai nước để
chăm sóc gia đình.
Năm 2015, Hải thành lập công ty công nghệ gene
tại Thiên Tân, sau đó trở thành chuyên gia tại một viện nghiên cứu của
Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ở Thiên Tân.
Đứa cháu rắc rối
Giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, năm 2016, chị gái ở quê gọi điện nhờ Hải tìm cách giúp con trai tên Vương Thông đến Boston du học.
Bố
mẹ sống ở nhà chị, được chị chăm sóc nên dù thường gửi tiền về, Hải vẫn
cảm thấy áy náy. Ngoài ra, với suy nghĩ phải giúp đỡ người trong gia
đình để thắt chặt tình cảm, Hải không thể từ chối chị gái.
Tuy
nhiên, Hải không ngờ cháu trai học hành quá bết bát, không thi nổi đại
học nên mới tìm cách ra nước ngoài "mạ vàng" bản thân. Người cậu phải
mất nhiều công sức để tìm trường phù hợp cho cháu.
Nhưng khi thấy
chỉ được cậu giới thiệu cho một trường bình thường, Thông lập tức từ
chối khiến Hải tức giận, dạy bảo vài câu. Ngay sau đó, anh ta nhận được
điện thoại cằn nhằn của chị, mẹ cũng bày tỏ khó xử.
Dù bực tức,
Hải vẫn phải nhượng bộ, chi nhiều tiền và nhờ vả quan hệ để xin cho
Thông vào Đại học Northeastern, xếp thứ 49 trong bảng xếp hạng tổng hợp
các trường đại học Mỹ năm 2022. Hải hướng dẫn cháu nộp đơn vào chuyên
ngành khoa học máy tính có triển vọng phát triển lớn. Nhưng do học bạ
kém, trình độ tiếng Anh tệ, Thông mãi không qua xét tuyển. Hải đành giúp
cháu đăng ký lớp đào tạo ngôn ngữ, đạt tiêu chuẩn rồi nhập học sau.
Năm
2018, Thông đến Boston. Dù trường có ký túc xá, Hải vẫn ân cần giúp
cháu tìm căn hộ chung cư. Nhưng Thông không chịu mà chuyển thẳng vào ở
nhà Hải với lý do "để cậu chiếu cố nhiều hơn", sau đó nói thế nào cũng
không rời đi.
Vương Thông. Ảnh: NBC Boston
Cú sốc ngoại tình
Khi
công việc ngày càng bận rộn, có lúc vài tháng Hải mới có thể qua Mỹ
thăm vợ con. Năm 2020, Hải phát hiện vợ ngoại tình với cháu trai kém 20
tuổi trong thời gian anh ta về Trung Quốc. Điều khiến Hải càng không thể
chấp nhận là mối quan hệ ngoài luồng đã bắt đầu từ hai năm trước. Cặp
tình nhân không giải thích rõ vì sao lại đến với nhau.
Cuối 2020,
Hải ly hôn vợ. Nhưng không lâu sau, vợ cũ khóc lóc trở về, nói hối hận
đã để cảm xúc lấn át lý trí, khiến giờ đây không thể thoát thân.
Dung
tố Thông là kẻ điên, đi theo cô như hình với bóng, đòi kết hôn để có
được quyền công dân Mỹ rồi mới chịu cho cô tự do. Dung xin chồng cũ cho
quay về ở một thời gian, để Thông vì kiêng kỵ cậu ruột mà từ bỏ ý định.
Cô còn tiết lộ Thông từng đến trường học để quấy rối hai con của họ,
khiến Hải vô cùng tức giận.
Khi Hải gọi cảnh cáo, Thông yêu cầu
cậu tìm cho mình một người vợ Mỹ để kết hôn vì visa du học sắp hết hạn,
nếu không sẽ tiếp tục quấy rối hai đứa trẻ.
Hải không chấp nhận bị
uy hiếp nên thề không giúp. Thấy vậy, Thông bắt đầu rình rập ở cổng
trường tiểu học hoặc gần nhà cậu. Khi bị phát hiện, đôi bên xô xát,
Thông đánh cả cậu. Vì sự an toàn của các con, Hải nộp đơn lên tòa án xin
lệnh cấm đối với Thông, ngăn chặn tiếp cận mình và hai con.
Thông
chuyển hướng gọi điện cho mẹ, cáo buộc mợ quyến rũ mình, giờ cậu không
giúp gia hạn visa và bắt về nước. Chị gái nói nếu không đối xử tử tế với
Thông thì sẽ để lại bố mẹ già cho Hải tự chăm sóc. Không muốn gia đình
tan nát, Hải thỏa hiệp.
Vụ nổ súng trước tòa
Ngày
7/4/2022, Hải đến tòa án để nộp đơn xin gia hạn lệnh cấm, nhưng bị thẩm
phán từ chối với lý do Thông không có hành vi đe dọa đáng kể nào.
Khi
họ rời khỏi tòa, Thông bước ra trước rồi quay lại đối mắt với Hải, lộ
nụ cười giễu cợt. Hải nghĩ nếu không có lệnh cấm, Thông có thể làm bất
cứ điều điên rồ nào.
Đến bãi đậu xe, Hải bình tĩnh lên ôtô, sau đó
đạp ga lao về phía Thông, khiến anh ta bị kẹp giữa hai chiếc xe. Sau đó
Hải bước ra, rút súng bắn liên tiếp 5-6 phát vào đầu Thông.
Xe của Tiết Thành Hải bị cảnh sát chăng dây quây tại hiện trường án mạng. Ảnh: NBC Boston
Luật sư của Hải là ông William Barabino chạy tới đè anh ta xuống đất, vỗ lưng xoa dịu cho đến khi cảnh sát đến bắt Hải.
Ông
William cho biết Hải chưa từng có tiền sử bạo lực, tất cả những gì anh
ta làm chỉ là cơn bộc phát cảm xúc nhất thời sau quyết định của thẩm
phán về việc không gia hạn lệnh cấm.
Ngày 8/4/2022, trong phiên
điều trần đầu tiên, Hải khai rằng gia đình và cuộc sống của mình từng
bước bị hủy hoại bởi những lời đe dọa, hành vi tấn công của Thông trong
suốt hai năm qua. Anh ta nói rất sợ người cháu trai này và nghĩ rằng
Thông cần được giúp đỡ về sức khỏe tâm thần.
Dung cũng có mặt tại
tòa và cung cấp lịch sử trò chuyện với Thông, trong đó có đoạn Thông
nhắn: "Tôi không khiến cả nhà cô chết thì tôi sẽ tự sát. Tương lai của
tôi, tất cả của tôi đều bị cô hủy hoại...". Dung nói đã cố gắng chấm dứt
mối quan hệ vào hè 2020 nhưng Thông không chấp nhận và đe dọa cô.
Hải
không nhận tội giết người có chủ ý, thậm chí nhiều lần rơi nước mắt,
biểu cảm vô cùng đau khổ. Nhưng bên công tố vẫn buộc tội anh ta giết
người có chủ ý.
Năm 2023, Hải bị kết tội giết người cấp độ hai, nhận án 40 năm tù.
Tuệ Anh (Theo Toutiao)
***********
Trinh sát bất ngờ quật ngã nghi can trộm
Đồng NaiPhát
hiện Nguyễn Văn Tý - nghi can vụ trộm, đang có mặt ở tiệm điện thoại
chuẩn bị tẩu tán tài sản, trinh sát tiếp cận rồi bất ngờ quật ngã, khống
chế.
Ngày 13/4, Công an Đồng Nai tạm giữ hình sự Tý, 41 tuổi, để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.
Trinh sát quật ngã kẻ trộm trong tiệm điện thoại.
Trước
đó, Anh Nguyễn Xuân Trà, 35 tuổi, trình báo Công an thị trấn Trảng Bom
bị mất trộm 3 điện thoại di động, một máy tính bảng và nhiều giấy tờ tùy
thân quan trọng tại phòng trọ ở khu phố 4, sáng 12/4.
Trích xuất
camera xung quanh khu vực, cảnh sát xác định Tý là thủ phạm. Vào cuộc
truy tìm, các trinh sát phát hiện nghi can đang có mặt tại một cửa hàng
di động ở xã Quảng Tiến, đang tìm cách bán tang vật vụ trộm nên nhanh
chóng tiếp cận, quật ngã, khống chế.
Nguyễn Văn Tý tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà
Tại
cơ quan điều tra, Tý khai nhận hành vi của mình, đồng thời dẫn cảnh sát
đi thu hồi các tang vật đang giấu ở bụi cây bên đường.
Phước Tuấn
***********
Điều tra nghi án vợ chém chồng lúc nửa đêm
Trịnh Thị Thơ
~2 minutes
Chiều
13/4, thông tin từ Công an xã Ea Kao (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
cho biết, đơn vị vừa phối hợp đưa người đàn ông bị vợ chém đi cấp cứu
kịp thời.
Nạn nhân là anh Đ.V.Q. (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Ea Kao, Tp.Buôn Ma Thuột).
Theo
thông tin ban đầu, vào khoảng 0h30 ngày 13/4/2025, Công an xã Ea Kao
nhận được tin báo về việc xảy ra vụ việc người đàn ông bị vợ dùng dao
chém. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Ea Kao đã nhanh
chóng có mặt tại hiện trường thì xác định vụ việc xảy ra tại địa bàn
thôn 22 (xã Hòa Khánh, Tp.Buôn Ma Thuột) – nơi vợ chồng anh Q. làm rẫy
và giáp ranh với xã Ea Kao.
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: T.X.).
Lúc
này, lực lượng Công an xã Ea Kao đã nhanh chóng khoanh vùng, bảo vệ
hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên
cấp cứu và mời nghi phạm lên làm việc đồng thời, báo cho lực lượng Công
an tỉnh Đắk Lắk.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh
Q. đang ngủ cùng con nhỏ tại nhà riêng, thì bất ngờ bị Triệu Thị H. (là
vợ của nạn nhân, SN 1996, cùng trú tại thôn 2, xã Ea Kao) cầm dao cứa
vào cổ. Khi anh Q. vùng dậy chạy ra ngoài sân kêu cứu thì tiếp tục bị
chị H. đuổi theo chém trúng vào vùng đầu.
Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?