Nữ nghệ sĩ 78 tuổi đẹp như 50: “Nhà tôi bị cháy hết, không còn gì”
Tùng Ninh
3–4 minutes
Mới
đây, đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm nhà nghệ sĩ cải lương Mộng Tuyền.
Nữ nghệ sĩ hiện đang sống một mình trong một căn nhà to đẹp tại trung
tâm TP. HCM.
Khương Dừa và Mộng Tuyền
Dù
đã ở tuổi 78, Mộng Tuyền vẫn trẻ trung, rạng rỡ, đầy sức sống, lại đẹp
và có thần thái sang trọng, như một quý bà ngoài 50, khiến ai cũng trầm
trồ, ngỡ ngàng.
So với những nghệ sĩ cùng thời, Mộng Tuyền có đời
sống khá viên mãn, khá giả, không bị gánh nặng về kinh tế nên bà trẻ
đẹp vô cùng.
Tại đây, Mộng Tuyền cho Khương Dừa xem lại những bức
hình thời trẻ của mình treo trên tường nhà. Bà nói: “Lần đó nhà tôi bị
cháy hết, không còn gì nên tôi mất hết ảnh. Những ảnh này đều là khán
giả yêu quý gửi lại cho tôi nên tôi treo lên.
Căn nhà bị cháy đó
tôi xây sửa lại rồi cho mấy đứa cháu ở, bây giờ vẫn còn. Tôi đi Pháp
sống rồi về lại Việt Nam cũng được 20 năm nay rồi, cứ ở căn nhà này rồi
đi hát, đi tới đi lui, bay qua Pháp chơi rồi lại bay về. Tôi đi hát để
trả ơn khán giả, hát cho đỡ nhớ nghề”.
Khương
Dừa nghe vậy liền kể lại: “Hồi trước cô Mộng Tuyền tới chương trình Hội
quán miệt vườn của tôi hát được bà con khán giả thương lắm, ai cũng yêu
quý cô, cho thấy rằng cô Mộng Tuyền vẫn còn sức hút với khán giả dù
tuổi đã cao.
Tôi mời cô tới hát cũng có gửi phong bì tiền thù lao nhưng công không nhận. Cô nói rằng được hát cho khán giả là cô vui rồi.
Tôi
nhớ mãi lúc đó cô Mộng Tuyền hát xong có khán giả đi lên tặng hoa, cô
liền quỳ xuống nhận hoa vô cùng trân trọng. Tôi nhìn mà rất thương. Tôi
nghĩ hôm đó cô Mộng Tuyền rất hạnh phúc”.
Nghệ sĩ Mộng Tuyền tâm
sự: “Đối với một nghệ sĩ như tôi, chỉ cần được hát và được khán giả yêu
thương như vậy là quá hạnh phúc rồi, tôi không cần tiền bạc gì lúc này.
Tôi mong Khương Dừa thành công để giúp đỡ cho các nghệ sĩ có nơi hát ca, đền đáp công ơn khán giả”.
Được
biết, Mộng Tuyền từng diễn chung nhiều lần với huyền thoại Thanh Nga.
Bà nổi tiếng là người hào phóng từ xưa. Bà từng nói: “Cuộc sống đi hát
lúc đó khổ lắm, một tháng được lĩnh 5 nghìn đồng, mua được một hộp sữa.
Nhưng tôi có tiền tích lũy nên không nhận tiền lương mà tặng lại cho anh
em.
Một đêm diễn tôi được mười mấy vé mời nhưng cũng không đem
bán chợ đen mà cho anh em hết. Tôi có gì đều cho hết các đồng nghiệp
nghèo”.
***********
Sắc vóc 'Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc'
Minh tinh Han Hyo Joo - thắng bình chọn "Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc" - ăn ít tinh bột, chăm đạp xe, chạy bộ ở tuổi 38.
Han
Hyo Joo đón tuổi mới hôm 22/2. Trên các diễn đàn và nền tảng, mạng xã
hội, fan đăng loạt ảnh của diễn viên, chúc cô bình an, hạnh phúc, đồng
thời mong sớm gặp lại thần tượng trong các tác phẩm điện ảnh lẫn truyền
hình.
Cùng ngày, BH Entertainment - công ty quản lý diễn viên - đăng loạt ảnh hậu trường của Hyo Joo tại buổi chụp hình Vogue ấn
bản Hàn Quốc số đặc biệt vào tháng 3 (Vogue Leaders: 2025 Woman and
Work). Người đẹp biến hóa đa phong cách, từ đơn giản đến cầu kỳ. Ảnh: BH
Hyo
Joo và 21 gương mặt đa lĩnh vực gồm diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nghệ
sĩ múa ballet, vận động viên, doanh nhân nói về vui buồn trong nghề,
khoảnh khắc đáng nhớ và cách vượt áp lực. Ảnh: Vogue Korea
Cô "ăn gian tuổi" với tóc mái ngang duỗi thẳng. Người đẹp cao 1,72 m, nặng 50 kg. Ảnh: BH
Hyo
Joo duy trì hình thể không mỡ thừa với chế độ ăn ít tinh bột, nhiều rau
xanh, trái cây và dành nhiều thời gian cho môn đạp xe, chạy bộ. Ảnh: Vogue Korea
Hyo Joo diện loạt trang phục, phụ kiện Saint Laurent trên tạp chí Spur
ấn bản Nhật số tháng 3. Nhiều năm nay, minh tinh sống kín tiếng, ít
chia sẻ chuyện đời tư và chưa từng công khai hẹn hò ai. Ảnh: Spur
Diễn viên nhận gần nửa triệu lượt thích khi đăng ảnh đời thường trên Instagram, Facebook. Cô từng đứng nhất danh sách "Nghệ sĩ có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc"
của tổ chức Seven Dew hồi 2011. Các chuyên gia sắc đẹp nhận xét: "Nụ
cười của Han Hyo Joo toát lên vẻ khỏe khoắn, rạng rỡ". Theo Naver, kết quả này nhận sự đồng tình của khán giả nên đến nay chưa có cuộc bình chọn tương tự diễn ra. Ảnh: Flamme
Người đẹp chọn "cây" tạo dáng trên tạp chí Dazed ấn bản Hàn Quốc.Ảnh: Dazed Korea
Tháng 10 này, cô tái xuất với phim truyền hình Romantics Anonymous, hợp tác cùng dàn sao Nhật đình đám. Ảnh: Dazed Korea
Người đẹp được khán giả khen trẻ trung, cuốn hút tại lễ trao giải Blue Dragon Series hồi năm ngoái. Ảnh: BH
Han
Hyo Joo từng thắng cuộc thi nhan sắc tuổi teen, tốt nghiệp chuyên ngành
Sân khấu Điện ảnh, Đại học Dongguk. Cô là một trong số ít sao nữ đoạt
Nữ chính xuất sắc cả ba lễ trao giải danh giá nhất Hàn Quốc gồm:
Baeksang 2011 (phim Dong Yi), Rồng Xanh 2013 (Cold Eye)và Grand Bell Awards 2023 (Moving). Các phim ăn khách khác của người đẹp gồm Điệu
valse mùa xuân, Thiên đường và mặt đất, Huyền thoại Iljimae, Người thừa
kế sáng giá, Only you, Love 911, Hoàng đế giả mạo, Happiness. Ảnh: BH
Han Hyo Joo trong Dong Yi - "bom tấn" truyền hình năm 2010 . Video: MBC
**********
Đoàn phim gây phẫn nộ vì để xe tông vào diễn viên đóng thế
Trung QuốcĐoàn phim "Tẩy trắng" bị khán giả chỉ trích không đảm bảo an toàn cho diễn viên đóng thế, khi để ôtô va chạm với cô.
Theo trang Jimu News, chiều
22/2, một blogger giải trí đăng video hậu trường cảnh quay trong phim,
đặt ra câu hỏi: "Có phải chiếc xe va vào đầu diễn viên đóng thế không?
Giờ cô ấy ổn chứ".
Hậu trường cảnh rượt đuổi trong phim "Tẩy trắng", video có chi tiết bạo lực, độc giả cân nhắc khi xem. Video: Weibo
Sự việc được nhiều khán giả chú ý, đứng đầu top chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Đa số chỉ trích đoàn làm phim coi thường tính mạng người đóng thế.
Trước
sức ép dư luận, đại diện đoàn giải thích: "Lái xe đã đánh ôtô sượt qua
diễn viên đóng thế, khiến cánh tay cô ấy bị trầy xước. Sau tai nạn, đoàn
phim đã đưa người này đến bệnh viện kiểm tra, không bị thương hay va
đập ở đầu. Sau thời gian theo dõi ở bệnh viện, cô ấy được bác sĩ xác
nhận an toàn, được về nhà nghỉ ngơi". Sự việc diễn ra từ tháng 4/2024 ở
Hải Khẩu, Hải Nam, đến nay mới lan truyền trên mạng.
Diễn viên
trong video cũng đăng hồ sơ khám bệnh, cho biết: "Do góc quay, video
trên mạng không hoàn toàn giống với tình hình thực tế tại hiện trường.
Vết trầy xước ở cánh tay chứ không phải đầu. Giờ tôi đã trở lại cuộc
sống bình thường".
Dù vậy, khán giả vẫn lên án đoàn phim. Triệu
Kim Mạch, nữ chính phim, người được đóng thế, cũng bị chỉ trích. Trước
đó, Kim Mạch từng trả lời phỏng vấn rằng cô được êkíp bảo vệ cẩn thận
khi đóng Tẩy trắng. Cảnh nguy hiểm nhất cô tham gia là cảnh chạy chân trần trên đất. Phim do Iqiyi
sản xuất, xoay quanh hành trình triệt phá một nhóm buôn người. Hồi đầu
năm, kịch bản series bị tố đạo kết quả điều tra của một vụ án có thật
ngoài đời. Đạo diễn là Tào Khải, 49 tuổi, có sở trường phim đề tài đô
thị, cuộc sống. Một số diễn viên tham gia dự án là Quách Kinh Phi, Vương
Thiên Nguyên.
Triệu Kim Mạch trong phim "Tẩy trắng". Diễn viên bị thương là người đóng thế cho cô. Ảnh: Iqiyi
Ở Trung Quốc, nhiều diễn viên đóng thế từng qua đời khi tham gia các cảnh nguy hiểm. Năm 2022, hai người từng thiệt mạng vì quay cảnh đánh nhau trên sông nước, phim Nhất lộ hướng tiền.
Các cascadeur thường làm việc trong điều kiện khó khăn, mức lương thấp.
Vì thế, khán giả nước này nhiều lần lên tiếng đòi quyền lợi cho họ.
Thanh Thanh (theo Jimu News)
***********
Lynda Trang Đài: 'Tôi không trộm cắp'
7–9 minutes
Lynda
Trang Đài cho biết vội mua hàng để kịp giờ diễn, chị vô tình cầm nhầm
hộp đựng airpod 330 USD, khiến bị hiểu nhầm là "trộm cắp vặt".
Đầu
tháng 1, trên trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida công
bố hồ sơ vụ Ngô Lynda Trang Đài Lê, tức ca sĩ Lynda Trang Đài, bị cáo
buộc trộm cắp tài sản thuộc nhóm hàng hóa, nông sản hoặc phương tiện vận
chuyển, có giá trong khoảng 100-750 USD (2,5 - 18,8 triệu đồng), tại
một cửa hàng của Gucci ở bang này.
Ngày 16/1, luật sư đại diện của
Lynda Trang Đài nộp đơn xin miễn trừ trách nhiệm cho ca sĩ, theo quy
tắc tố tụng hình sự của bang. Vì thế, phiên điều trần ngày 21/1 bị hủy.
Lần đầu tiên, ca sĩ lên tiếng về scandal.
- Chị nói gì về thông tin bị bắt với tội "trộm cắp hàng hóa" hồi tháng 1, gây chú ý lớn với khán giả?
-
Lúc đầu, tôi rất buồn khi nhận được nhiều thông tin sai lệch, không
đúng với sự thật, ảnh hưởng danh dự của tôi. Sau đó, tôi lấy lại được
tinh thần vì nhiều người, bạn bè thân thiết cùng bảo vệ, lên tiếng thay
tôi. Họ hiểu được con người tôi như thế nào. Tôi chưa bao giờ nhận mình
nổi tiếng nhưng cũng là người của công chúng, làm sao tôi có thể thực
hiện hành vi "trộm cắp" chứ.
Hôm 4/1, tôi rất bận và chỉ còn hai
tiếng trước giờ lên một sân khấu ở Florida để hát, nhưng tôi cần ghé vào
cửa hàng Gucci mua hai chai nước hoa tặng cho fan ruột - người ủng hộ
tôi hơn 40 năm qua. Tôi có nhược điểm là không biết cách sắp xếp thời
gian hợp lý nên hay làm mọi việc rối tung. Trong lúc chờ đợi nhân viên
lấy hàng, tôi xem đồ linh tinh trên quầy tính tiền. Lúc hai chai nước
hoa được đưa ra, tôi vui vì xong việc nên vội vàng xách giỏ ra khỏi cửa
hàng để trở về thay quần áo cho kịp giờ diễn.
Lúc quay ra, tôi
chợt nhớ quên lấy hóa đơn hai chai nước hoa để khi cần có thể đổi lại
hàng. Khi đó nhân viên cầm hóa đơn trên tay nhưng lại không đưa cho tôi.
Tôi nghĩ người này đang gây khó dễ cho mình, nên khi quay lại, tôi giật
lấy hóa đơn để đi cho nhanh. Không ngờ, người nhân viên này lại cho
rằng tôi cố tình va chạm cô ta. Lúc đó, nhân viên này gọi cảnh sát nhưng
tôi đi nhanh nên họ không tìm thấy tôi. Còn tôi, khi ra khỏi cửa hàng,
tôi hoàn toàn quên ngoài hai chai nước hoa, trên tay tôi còn cầm chiếc
hộp đựng airpod cùng chiếc điện thoại của tôi.
Diễn xong, tôi về
nhà xem lại hóa đơn thì thấy ngạc nhiên vì mình không mua chiếc hộp đựng
airpod nhưng nó nằm trong valy. Hôm sau, tôi nhờ một người bạn chở quay
lại cửa hàng Gucci để trả món đồ cầm nhầm. Tuy nhiên, lúc đó, người
nhân viên đã báo với an ninh nơi đây tôi trộm đồ của cửa hàng. Trong
hoàn cảnh có nhiều người vây quanh, tôi không muốn tranh cãi nhằm tránh
gây ra sự ồn ào, nên tôi nói với cảnh sát chấp nhận về đồn để làm việc.
Nếu tôi là người ở Florida, tôi chỉ cần nhận tờ ticket (tài liệu cảnh
sát cấp cho cá nhân hoặc tổ chức khi vi phạm luật lệ giao thông hoặc các
quy định khác) rồi về nhà. Vì tôi là người ở California nên tôi phải
đến đồn cảnh sát và họ chụp hình ảnh tôi để làm hồ sơ.
Tôi không
hề bị còng tay giải đi hoặc bị tạm giam. Tôi ngồi lấy lời khai chỉ trong
vài tiếng, sau đó nộp 1.000 USD để cảnh sát cho về mà không phải ngồi
chờ gọi điện cho người thân bảo lãnh.
Ca
sĩ Lynda Trang Đài trong bộ ảnh studio, chụp năm ngoái. Chị là tên tuổi
nổi tiếng của sân khấu âm nhạc hải ngoại, từng làm mưa làm gió với
phong cách quyến rũ và sôi động. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Theo chị vì sao xảy ra sự việc này?
-
Tất cả đều là sự hiểu lầm. Là do tính tôi hấp tấp, hay quên. Đồng
nghiệp, bạn bè, người thân đều biết tôi đãng trí. Nhiều khi điện thoại,
chìa khóa xe, ví cầm trên tay, mắt kính cài trên đầu tôi cũng đi tìm
khắp nơi. Có lần, tôi thử một chiếc vòng ở cửa hàng và quên tháo ra, khi
đó có một nhân viên tới nhắc, tôi trả ngay và xin lỗi, đồng thời cảm ơn
lời nhắc nhở lịch sự của họ.
Tôi có đọc nhiều thông tin trên mạng
xã hội, nhiều người nói tôi vốn là người "hay ăn cắp vặt thành quen",
còn bảo tôi mắc căn bệnh tâm lý về hành vi cầm nhầm hoặc "thích ăn cắp
vặt". Những lời này thật là vô lý. Nhưng tôi không quan tâm nhiều vì tôi
không bao giờ làm điều sai trái. Mỗi tháng tôi làm thiện nguyện, giúp
đỡ cho những người kém may mắn còn hơn nhiều lần số tiền 330 USD của
chiếc hộp đựng airpod. Không có một lý do nào tôi lại đi ăn cắp một món
đồ như vậy.
- Sự việc ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chị?
-
Lúc đầu, tôi nghĩ sự hiểu lầm này sẽ khiến tôi gục ngã vì những lời ra
tiếng vào khiến cho người thân buồn. Không ngờ, tôi lại nhận được nhiều
yêu thương, những cái ôm, lời nói động viên. Những người ấy tin tưởng
vào con người, tính cách của tôi. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đối
diện với công chúng. Cuộc sống hay việc đi hát của tôi không bị ảnh
hưởng nhiều, đó cũng là điều may mắn tôi có được, như ông bà ta có câu
"trong rủi có may".
Trong giai đoạn khó khăn này, người thân bên
cạnh tôi bằng cách im lặng, tôn trọng sự riêng tư. Bố hay chồng con tôi
cũng không gặng hỏi về việc đã xảy ra vì biết điều đó càng làm cho tôi
thêm muộn phiền.
- Chị đã làm việc với luật sư như thế nào?
-
Tôi giao cho luật sư đại diện làm việc với tòa để nhanh chóng giải
quyết chuyện này. Luật sư sẽ thu thập tài liệu, chứng cứ và lập luận
pháp lý, chuẩn bị hồ sơ để thương lượng với bên đối phương, cũng như
thay tôi tham gia phiên tòa nếu có. Tôi mong muốn tòa sẽ kết luận rõ về
sự việc, cung cấp cho tôi tờ giấy chứng minh vô tội để tôi lấy lại danh
dự, sự bình an, được tiếp tục có động lực giúp đỡ người khác, chỉ vậy
thôi.
- Chị học được điều gì qua biến cố này?
-
Ông bà ta nói luôn đúng: "Khi mình gặp nạn sẽ biết ai là người tốt,
xấu". Tôi cũng biết được một điều mình có nhiều người thương hơn ghét.
Đó là niềm hạnh phúc không thể nào mua được bằng tiền. Tôi học được việc
phải giữ sự bình tĩnh, mạnh mẽ trong mọi việc, như vậy mới có thể vượt
qua mọi biến cố.
- Cuộc sống hiện tại của chị ở Mỹ ra sao?
-
Tôi vừa đi hát vừa kinh doanh tiệm bánh mì, cuộc sống diễn ra bình
thường như bao người. Chồng tôi cũng là ca sĩ, chúng tôi thường đi diễn
chung, đồng hành trong sự nghiệp. Con trai tôi năm nay 16 tuổi, trưởng
thành và tự lập nên tôi cũng không quá bận lòng. Vốn dĩ tôi là một người
vô tư, lạc quan, thích sự tự do. Những người bên cạnh luôn tạo điều
kiện để tôi thoải mái làm những điều tôi thích.
Ở tuổi 57, tôi vẫn
giữ được phong độ biểu diễn, giọng hát và luôn cố gắng tạo ra những
điều mới lạ đến khán giả. Sáu năm rồi tôi không về Việt Nam và mong muốn
sẽ có dịp thực hiện một chương trình thật hoành tráng, tái ngộ người mộ
điệu ở quê nhà.
Vì cuộc sống này ngắn ngủi nên tôi quan tâm đến
hạnh phúc của bản thân lẫn đem đến niềm vui cho mọi người xung quanh. Ở
Mỹ, tôi mong luôn được gặp khán giả mỗi cuối tuần để có thể được hát
càng lâu càng tốt.
Ca
sĩ Lynda Trang Đài hát "Yêu dại khờ" (nhạc sĩ Quang Huy) khi về nước
tham gia chương trình "Duyên dáng Việt Nam", năm 2005. Video: Duyên dáng Việt Nam
Ca
sĩ Lynda Trang Đài 57 tuổi, sinh ở Huế, theo gia đình định cư ở Mỹ từ
những năm 1970. Cô từng được so sánh với Madonna bởi phong cách gợi cảm,
bốc lửa trên sân khấu. Nghệ danh Lynda của cô được lấy cảm hứng từ tên
của diễn viên Mỹ Lynda Carter. Cô kết hôn ca sĩ Tommy Ngô, vợ chồng cô
từng về nước đóng phim của đạo diễn Phương Điền.
Hoàng Dung
**********************
Nữ ca sĩ lấy chồng là ông chủ: “Nhân viên gửi scandal để ngăn chồng quen tôi”
Tùng Ninh
3–4 minutes
Vừa qua, tại chương trình Reply 2000s, ca sĩ Thanh Thảo
đã chia sẻ, cô ở Việt Nam được sống như ngôi sao, có trợ lý vây quanh
nhưng sang Mỹ sống phải trở về cuộc sống đời thường của một người bình
thường như bao người khác. Tuy nhiên, Thanh Thảo không hụt hẫng và chấp
nhận được cuộc sống như vậy.
Vợ chồng Thanh Thảo
Cô nói: “Lỗi là lỗi ở mình thôi, chẳng phải lỗi của ai hết. Nếu tôi không sống được ở Mỹ thì là lỗi của tôi thôi”.
Nữ
ca sĩ cũng tâm sự về chồng bác sĩ, doanh nhân Việt kiều: “Ngày đầu tiên
gặp nhau, chồng tôi không biết tôi là ca sĩ vì anh ấy không theo dõi
nghệ thuật Việt Nam.
Nhưng chồng tôi có cơ sở kinh doanh ở Việt
Nam nên người bạn đi chung có giới thiệu đây là ca sĩ Thanh Thảo rất nổi
tiếng, chụp hình đi rồi gửi về Việt Nam.
Chồng tôi không tin, mới chụp hình gửi thử về công ty ở Việt Nam và nói với nhân viên trong công ty tôi là bạn gái anh.
Nhân
viên công ty lập tức gửi hết scandal của tôi cho chồng, nào là tôi yêu
ai, làm gì. Họ gửi scandal của tôi để ngăn cản chồng quen tôi, ý là tôi
tệ lắm, đừng quen tôi.
Nhưng chồng tôi lại bảo rằng, anh ấy nhìn
thấy ở tôi không hề giống những gì trên báo chí nói, nên nhất quyết phải
quen tôi bằng được và quen đến cùng. Tới một ngày, chồng dẫn tôi về ra
mắt toàn bộ nhân viên công ty và nói đây là bạn gái anh.
Sau ba
ngày trò chuyện với nhau, tôi bảo chồng rằng: Anh có muốn biết con người
thật của em không thì em sẽ cho anh biết. Nói rồi, tôi dẫn chồng đi ăn
với bạn bè tôi và thể hiện hết cá tính của mình.
Cuộc sống đời
thường của tôi là như vậy, rất nổi loạn, cá tính, không ngôi sao gì hết.
Tôi thể hiện hết mình xem chồng có chịu tôi không. Sau đó, chồng vẫn
liên lạc và giữ quan hệ với tôi vì thích tôi.
Tôi nghĩ, anh ấy
thích con người thật của tôi còn tôi thích sự tử tế của anh ấy, nên
chúng tôi mới đi với nhau tới ngày hôm nay. Đó chính là bản lĩnh của
chồng tôi. Chính bản lĩnh đó khiến tôi dừng lại.
Từ xưa đến nay, mọi người vẫn bảo chẳng có ai đủ sức kìm tôi lại, nhưng chồng tôi đã làm được”.
Được
biết, đúng đến năm 42 tuổi, Thanh Thảo mới chính thức yên bề gia thất
với doanh nhân Việt Kiều tên Tom Han. Chồng cô là chủ của nhiều phòng
khám nha khoa tại Mỹ và một phòng khám tại Đà Nẵng. Năm 2018, họ đón cô
con gái đầu lòng.
***********
Làm rõ vụ nam thanh niên bị bắn tử vong khi đang câu cá
Ngạc Kim Giang
2–3 minutes
Một
người đàn ông đã bị bắn tử vong khi đang câu cá với bạn bè bên ngoài
một ngôi nhà ở tỉnh Ang Thong, Thái Lan. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h
sáng ngày 23/2 khi những tay súng tiếp cận nhóm người đang câu cá, hỏi
tên nạn nhân sau đó nổ súng.
Thậm chí khi nạn nhân rơi xuống kênh và chìm xuống, những kẻ tấn công còn quay lại tiếp tục nổ súng.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: KhaoSod
Trung
tá Wiwat Pawong, phó thanh tra đồn cảnh sát Samko, đã được tin báo về
vụ nổ súng tại con kênh trước một ngôi nhà ở quận Obtom.
Cảnh sát,
thám tử từ đồn Samko và tỉnh Ang Thong, nhân viên y tế từ Bệnh viện
Samko và các tình nguyện viên của Quỹ Ruamkatanyu đã có mặt tại hiện
trường.
Vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: KhaoSod
Theo The Thaiger,
tại hiện trường, trên một con đường ven kênh, cảnh sát tìm thấy 4 vỏ
đạn (chưa rõ loại) và một vệt máu. Một cần câu được để lại trên bờ kênh
và một đôi dép trôi nổi gần đó. Cách vị trí ban đầu 10 mét, 3 vỏ đạn
được phát hiện ở lối vào ngôi nhà.
Các thợ lặn mất khoảng 10 phút để tìm thi thể của Pholawat (31 tuổi), còn được gọi là Ball.
Nạn
nhân mặc áo phông ngắn tay màu xanh và quần jean đen, bị thương do
trúng đạn ở bên trái và ngực. Hai viên methamphetamine được tìm thấy
trong túi ngực.
Có mặt tại hiện trường, Jeeranon, 28 tuổi, khai
rằng họ đang câu cá thì 2 kẻ tấn công đi xe máy hỏi ai tên là Ball. Khi
rút súng, cả nhóm bỏ chạy. Jeeranon nói thêm rằng nạn nhân đã bị bắn và
rơi xuống kênh.
Những kẻ tấn công đã rời đi trong chốc lát nhưng
quay lại để bắn thêm 3 phát nữa vào ngôi nhà nơi bạn bè của Ball đang ẩn
náu trước khi bỏ chạy. Khi bạn bè của nạn nhân quay lại, Ball đã tử
vong, tờ KhaoSod đưa tin.
Bà Somjit, người mẹ 61 tuổi của
nạn nhân, không biết con trai có mâu thuẫn với ai và đã không liên lạc
với con trai trong một thời gian dài. Por (24 tuổi), một người bạn của
nạn nhân, nghi ngờ động cơ là do một xung đột chưa được giải quyết trước
đó.
Cảnh sát đã xác định được 2 nghi phạm và đang tích cực truy bắt để điều tra và tiến hành các thủ tục pháp lý.
Minh Hoa(t/h)
**********
Những phi vụ của Trưởng Công an TP Phú Quốc với 'em gái nuôi'
6–7 minutes
Kiên GiangỞ
năm cuối nhiệm kỳ làm Trưởng Công an TP Phú Quốc, ông Lê Văn Mót đã hợp
tác với "em gái nuôi" bán đất rừng phòng hộ, lướt sóng đất công...
Hành
vi của ông Mót, 59 tuổi, và "em gái" Nguyễn Thị Hằng, 46 tuổi, được nêu
trong kết luận điều tra bổ sung mà Công an tỉnh Kiên Giang vừa hoàn
tất, đề nghị VKS cùng cấp truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng gần 100 tỷ đồng.
Theo
kết luận điều tra, năm 2021 - năm cuối nhiệm kỳ Trưởng Công an TP Phú
Quốc, đại tá Mót quen Hằng, từ Nam Định vào làm ăn, rồi nhận là "em
gái". Bà này từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND Cấp cao tại Hà Nội phạt 4 năm 6 tháng tù.
Trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, đại tá Mót luôn giới thiệu Hằng là "em gái" nên bà này cũng được nhiều người kiêng nể.
Bảo kê 'em gái' làm ăn
Tháng
11/2021, người quen của ông Mót là bà Trần (ngụ TP HCM) muốn làm giấy
tờ cho thửa đất 40 ha mới mua, nhờ đại tá giúp đỡ. Dù biết đất này là
đất rừng đặc dụng, đất công do nhà nước quản lý, không thể làm giấy tờ,
ông Mót vẫn sắp xếp cho bà Trần gặp "em gái", tích cực giới thiệu: "Hằng
có thể làm giấy trích đo địa chính có xác nhận của Chi nhánh văn phòng
đăng ký đất đai và sẽ trực tiếp đứng ra làm giấy tờ".
Tin tưởng
Trưởng Công an TP Phú Quốc, bà Trần đã ký hai hợp đồng trị giá 190 tỷ
với Hằng, theo kết luận điều tra. Hằng sau đó liên tục thúc giục bà Trần
chuyển tiền dù không tiến hành bất kỳ thủ tục cấp đất nào. Phần bà
Trần, trước mỗi lần chuyển tiền đều hỏi ý ông Mót, được đại tá khích lệ
"cứ chuyển đi".
Nhận 15 tỷ đồng, song Hằng muốn "vòi" thêm tiền
nên đưa cho bà Trần bản vẽ sơ đồ đất (thực chất không có giá trị pháp
lý). Bà Trần gửi bản vẽ này cho ông Mót xem thì được trả lời "được rồi
đó em". Tin lời, bà chuyển thêm 6,5 tỷ đồng cho Hằng.
Như vậy, chỉ trong chưa đầy một năm, Hằng nhận gần 22 tỷ đồng của bị hại.
Ngoài
số tiền trên, bà Trần khai đã trực tiếp đưa cho ông Mót tại phòng làm
việc 3,5 tỷ đồng, 10.000 USD và quà; thông qua Hằng cho Mót mượn 800
triệu đồng với giao kèo "trừ vào tiền làm giấy tờ". Tuy nhiên, quá trình
điều tra, cựu trưởng Công an TP Phú Quốc bác bỏ việc nhận tiền, chỉ
nhận quà.
Ở phi vụ đầu tiên này, cơ quan điều tra cáo buộc Hằng là
chủ mưu; Mót giúp sức, tạo lòng tin cho bị hại để "em gái" chiếm đoạt
tiền.
Dụ mua đất rừng đặc dụng bằng chiêu 'kèo thơm'
Phi vụ thứ hai của anh em đại tá liên quan đến mảnh đất bà Trần muốn làm giấy tờ, vốn là rừng đặc dụng.
Tháng
1/2022, quá trình thuê đo đạc khu đất của bà Trần, Hằng phát hiện diện
tích thực tế lớn hơn kê khai đến 3 ha, nên bàn với Mót bán kiếm lời.
Trưởng Công an Phú Quốc đồng ý, tích cực giới thiệu với hai người bạn là
Lê và Hồ rằng: "Đất rẻ", "kèo thơm", "mua sẽ lời", "đất khi có giấy tờ
bán giá 3-4 tỷ đồng 1.000m2". Tin tưởng ông Mót, hai người này đồng ý
chuyển 6 tỷ đồng mà chưa coi đất.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông
Mót là chủ mưu phi vụ lừa đảo này vì thường xuyên thúc giục người mua
chuyển tiền, như: "Sáng nay chuyển tiền được không em", "cố gắng trong
ngày nay nha em"... Còn Hằng bị xác định là người giúp sức tích cực,
đứng ra nhận tiền và dẫn đi xem đất.
Không chỉ bán khống đất rừng,
ông Mót lừa thêm người mua chi phí làm giấy tờ với số tiền 5 tỷ đồng.
Phần tiền này đại tá nhận trực tiếp, sau đó chuyển khoản sang tài khoản
"em gái nuôi". Trong khi Hằng khai đã chuyển lại cho ông Mót 7 trong
tổng số 11 tỷ đồng của phi vụ.
Đại tá Mót khi còn đương chức trưởng công an TP Phú Quốc. Ảnh: Công an Kiên Giang
Lãi đậm nhờ 'lướt sóng' đất rừng phòng hộ
Ở
phi vụ thứ 3, Hằng nhận làm giấy tờ thửa đất rộng 4,5 ha cho ông Tiến
với thù lao 50% diện tích đất. Phần diện tích này vốn là đất rừng phòng
hộ thuộc quản lý của Vườn quốc gia Phú Quốc. Hằng và Mót biết việc đó
nhưng vẫn nhận lời, theo cơ quan điều tra.
Sau một năm không thể
làm giấy tờ trong khi đang mắc nợ nần, ông Tiến quyết định bán luôn cả
thửa đất giá một tỷ đồng. Mót và Hằng mua để "lướt sóng".
Trưởng
Công an TP Phú Quốc sau đó liên hệ ông Lê và bạn của ông này (bị hại vụ
thứ 2) để gạ bán với giá gần 9 tỷ đồng cho 3,5 ha. Đại tá còn đòi thêm
chi phí làm giấy tờ 11,5 tỷ đồng.
Sang tay trót lọt, ông Mót và
"em gái" bỏ túi gần 20 tỷ đồng. Trong đó có 2,5 tỷ đồng nhóm ông Lê
chuyển vào tài khoản của mình, ông Mót liền chuyển cho Hằng. Bà này khai
đã dùng toàn bộ số tiền để chi xài cá nhân.
Đại tá cùng Hằng cũng
nhận làm giấy tờ đất cho Lê và Thái (bạn của Lê) dù biết khu này là đất
công, không thể làm giấy tờ. Sau khi nhận 13 tỷ đồng, cả hai không làm
bất cứ thủ tục nào như đã hứa.
Cơ quan điều tra xác định, tổng
cộng 4 bị hại đã chuyển cho Hằng gần 60 tỷ đồng, Mót nhận 8 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hằng còn gian dối, nhận làm giấy tờ đất và vay tiền của 6 bị
hại khác, lừa tổng cộng 30 tỷ đồng.
Tiền đã đổ vào đâu?
Quá
trình điều tra, bị can Hằng khai đã đưa gần 65 tỷ đồng tiền mặt và
chuyển khoản cho ông Mót, song cựu đại tá không thừa nhận. Khi hai bên
đối chất, ông Mót tiếp tục phủ nhận. Do vậy, cơ quan điều tra chỉ có cơ
sở chứng minh Hằng chuyển cho Mót 350 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.
Số
tiền lừa được, Hằng khai dùng 1,4 tỷ đồng mua đất ở Phú Quốc; 4,5 tỷ
đồng mua nhà ở Hà Nội; chuyển cho con gái mua nhà ở Phú Quốc; trả cho
một bị hại 1,3 tỷ đồng; nhờ người khác giữ hộ 25 tỷ (sau đó đã nhận lại
và tiêu dùng cá nhân). Số tiền còn lại bà dùng mua trang sức, kinh
doanh, trả nợ và trả tiền cầm đồ.
Khi bị khởi tố, Hằng chỉ còn 33
triệu đồng trong tài khoản. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên nhiều
tài sản của Hằng và ông Mót.
Ngọc Tài
******
Phạm Băng Băng diện mốt không nội y trên thảm đỏ
BerlinMinh tinh Trung Quốc Phạm Băng Băng mặc phong cách gợi cảm, tại bế mạc Liên hoan phim Berlin 2025.
Người đẹp 44 tuổi ký tặng fan khi đi thảm đỏ, ngày 22/2. Video: Fashion Models
Băng Băng bên các giám khảo của LHP năm nay. Trên Weibo,
quản lý của minh tinh viết 18 năm trước, Phạm Băng Băng là gương mặt
mới của sự kiện, 18 năm sau, cô vinh hạnh trở thành một trong giám khảo
hạng mục chính. 10 ngày qua, diễn viên chìm đắm trong không gian nghệ
thuật, dùng góc nhìn chuyên nghiệp đánh giá mỗi tác phẩm.
Người đẹp mặc thiết kế dòng cao cấp, thuộc bộ sưu tập Xuân hè 2025 của nhà mốt Stéphane Rolland.
Băng Băng trước giờ lên thảm đỏ.
Thiết kế xẻ phần ngực và lưng, pha chất liệu xuyên thấu.
Phạm Băng Băng tại sự kiện khác thuộc khuôn khổ LHP, hôm 21/2.
Cô cập nhật mẫu đầm Xuân 2025 của Rahul Mishra.
Thiết kế tạo điểm nhấn bằng hàng nghìn viên đá.
Theo On, sau khi hoàn thành công việc tại Đức, Phạm Băng Băng đóng phim mới của Hollywood. Năm nay, cô dự kiến ra mắt phim Địa mẫu do công ty của Malaysia sản xuất.
Băng Băng chụp hình cho sự kiện của LHP.
Diễn
viên từng là sao gốc Hoa nổi bật nhất trên thảm đỏ các sự kiện phim
ảnh, thời trang quốc tế. Năm 2018, cô phải nộp 128 triệu USD vì trốn thuế,
từ đó không xuất hiện ở sự kiện phim ảnh lớn nào tại Trung Quốc đại
lục, các phim Phạm Băng Băng hoàn thành trước 2018 cũng chưa được ra mắt
tại đây.
Ba năm qua, Phạm Băng Băng đóng phim Âu Mỹ, phim Hàn, tham gia sự kiện tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Nữ nghệ sĩ 78 tuổi đẹp như 50: “Nhà tôi bị cháy hết, không còn gì”
Tùng Ninh
3–4 minutes
Mới
đây, đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm nhà nghệ sĩ cải lương Mộng Tuyền.
Nữ nghệ sĩ hiện đang sống một mình trong một căn nhà to đẹp tại trung
tâm TP. HCM.
Khương Dừa và Mộng Tuyền
Dù
đã ở tuổi 78, Mộng Tuyền vẫn trẻ trung, rạng rỡ, đầy sức sống, lại đẹp
và có thần thái sang trọng, như một quý bà ngoài 50, khiến ai cũng trầm
trồ, ngỡ ngàng.
So với những nghệ sĩ cùng thời, Mộng Tuyền có đời
sống khá viên mãn, khá giả, không bị gánh nặng về kinh tế nên bà trẻ
đẹp vô cùng.
Tại đây, Mộng Tuyền cho Khương Dừa xem lại những bức
hình thời trẻ của mình treo trên tường nhà. Bà nói: “Lần đó nhà tôi bị
cháy hết, không còn gì nên tôi mất hết ảnh. Những ảnh này đều là khán
giả yêu quý gửi lại cho tôi nên tôi treo lên.
Căn nhà bị cháy đó
tôi xây sửa lại rồi cho mấy đứa cháu ở, bây giờ vẫn còn. Tôi đi Pháp
sống rồi về lại Việt Nam cũng được 20 năm nay rồi, cứ ở căn nhà này rồi
đi hát, đi tới đi lui, bay qua Pháp chơi rồi lại bay về. Tôi đi hát để
trả ơn khán giả, hát cho đỡ nhớ nghề”.
Khương
Dừa nghe vậy liền kể lại: “Hồi trước cô Mộng Tuyền tới chương trình Hội
quán miệt vườn của tôi hát được bà con khán giả thương lắm, ai cũng yêu
quý cô, cho thấy rằng cô Mộng Tuyền vẫn còn sức hút với khán giả dù
tuổi đã cao.
Tôi mời cô tới hát cũng có gửi phong bì tiền thù lao nhưng công không nhận. Cô nói rằng được hát cho khán giả là cô vui rồi.
Tôi
nhớ mãi lúc đó cô Mộng Tuyền hát xong có khán giả đi lên tặng hoa, cô
liền quỳ xuống nhận hoa vô cùng trân trọng. Tôi nhìn mà rất thương. Tôi
nghĩ hôm đó cô Mộng Tuyền rất hạnh phúc”.
Nghệ sĩ Mộng Tuyền tâm
sự: “Đối với một nghệ sĩ như tôi, chỉ cần được hát và được khán giả yêu
thương như vậy là quá hạnh phúc rồi, tôi không cần tiền bạc gì lúc này.
Tôi mong Khương Dừa thành công để giúp đỡ cho các nghệ sĩ có nơi hát ca, đền đáp công ơn khán giả”.
Được
biết, Mộng Tuyền từng diễn chung nhiều lần với huyền thoại Thanh Nga.
Bà nổi tiếng là người hào phóng từ xưa. Bà từng nói: “Cuộc sống đi hát
lúc đó khổ lắm, một tháng được lĩnh 5 nghìn đồng, mua được một hộp sữa.
Nhưng tôi có tiền tích lũy nên không nhận tiền lương mà tặng lại cho anh
em.
Một đêm diễn tôi được mười mấy vé mời nhưng cũng không đem
bán chợ đen mà cho anh em hết. Tôi có gì đều cho hết các đồng nghiệp
nghèo”.
***********
Sắc vóc 'Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc'
Minh tinh Han Hyo Joo - thắng bình chọn "Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc" - ăn ít tinh bột, chăm đạp xe, chạy bộ ở tuổi 38.
Han
Hyo Joo đón tuổi mới hôm 22/2. Trên các diễn đàn và nền tảng, mạng xã
hội, fan đăng loạt ảnh của diễn viên, chúc cô bình an, hạnh phúc, đồng
thời mong sớm gặp lại thần tượng trong các tác phẩm điện ảnh lẫn truyền
hình.
Cùng ngày, BH Entertainment - công ty quản lý diễn viên - đăng loạt ảnh hậu trường của Hyo Joo tại buổi chụp hình Vogue ấn
bản Hàn Quốc số đặc biệt vào tháng 3 (Vogue Leaders: 2025 Woman and
Work). Người đẹp biến hóa đa phong cách, từ đơn giản đến cầu kỳ. Ảnh: BH
Hyo
Joo và 21 gương mặt đa lĩnh vực gồm diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nghệ
sĩ múa ballet, vận động viên, doanh nhân nói về vui buồn trong nghề,
khoảnh khắc đáng nhớ và cách vượt áp lực. Ảnh: Vogue Korea
Cô "ăn gian tuổi" với tóc mái ngang duỗi thẳng. Người đẹp cao 1,72 m, nặng 50 kg. Ảnh: BH
Hyo
Joo duy trì hình thể không mỡ thừa với chế độ ăn ít tinh bột, nhiều rau
xanh, trái cây và dành nhiều thời gian cho môn đạp xe, chạy bộ. Ảnh: Vogue Korea
Hyo Joo diện loạt trang phục, phụ kiện Saint Laurent trên tạp chí Spur
ấn bản Nhật số tháng 3. Nhiều năm nay, minh tinh sống kín tiếng, ít
chia sẻ chuyện đời tư và chưa từng công khai hẹn hò ai. Ảnh: Spur
Diễn viên nhận gần nửa triệu lượt thích khi đăng ảnh đời thường trên Instagram, Facebook. Cô từng đứng nhất danh sách "Nghệ sĩ có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc"
của tổ chức Seven Dew hồi 2011. Các chuyên gia sắc đẹp nhận xét: "Nụ
cười của Han Hyo Joo toát lên vẻ khỏe khoắn, rạng rỡ". Theo Naver, kết quả này nhận sự đồng tình của khán giả nên đến nay chưa có cuộc bình chọn tương tự diễn ra. Ảnh: Flamme
Người đẹp chọn "cây" tạo dáng trên tạp chí Dazed ấn bản Hàn Quốc.Ảnh: Dazed Korea
Tháng 10 này, cô tái xuất với phim truyền hình Romantics Anonymous, hợp tác cùng dàn sao Nhật đình đám. Ảnh: Dazed Korea
Người đẹp được khán giả khen trẻ trung, cuốn hút tại lễ trao giải Blue Dragon Series hồi năm ngoái. Ảnh: BH
Han
Hyo Joo từng thắng cuộc thi nhan sắc tuổi teen, tốt nghiệp chuyên ngành
Sân khấu Điện ảnh, Đại học Dongguk. Cô là một trong số ít sao nữ đoạt
Nữ chính xuất sắc cả ba lễ trao giải danh giá nhất Hàn Quốc gồm:
Baeksang 2011 (phim Dong Yi), Rồng Xanh 2013 (Cold Eye)và Grand Bell Awards 2023 (Moving). Các phim ăn khách khác của người đẹp gồm Điệu
valse mùa xuân, Thiên đường và mặt đất, Huyền thoại Iljimae, Người thừa
kế sáng giá, Only you, Love 911, Hoàng đế giả mạo, Happiness. Ảnh: BH
Han Hyo Joo trong Dong Yi - "bom tấn" truyền hình năm 2010 . Video: MBC
**********
Đoàn phim gây phẫn nộ vì để xe tông vào diễn viên đóng thế
Trung QuốcĐoàn phim "Tẩy trắng" bị khán giả chỉ trích không đảm bảo an toàn cho diễn viên đóng thế, khi để ôtô va chạm với cô.
Theo trang Jimu News, chiều
22/2, một blogger giải trí đăng video hậu trường cảnh quay trong phim,
đặt ra câu hỏi: "Có phải chiếc xe va vào đầu diễn viên đóng thế không?
Giờ cô ấy ổn chứ".
Hậu trường cảnh rượt đuổi trong phim "Tẩy trắng", video có chi tiết bạo lực, độc giả cân nhắc khi xem. Video: Weibo
Sự việc được nhiều khán giả chú ý, đứng đầu top chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc). Đa số chỉ trích đoàn làm phim coi thường tính mạng người đóng thế.
Trước
sức ép dư luận, đại diện đoàn giải thích: "Lái xe đã đánh ôtô sượt qua
diễn viên đóng thế, khiến cánh tay cô ấy bị trầy xước. Sau tai nạn, đoàn
phim đã đưa người này đến bệnh viện kiểm tra, không bị thương hay va
đập ở đầu. Sau thời gian theo dõi ở bệnh viện, cô ấy được bác sĩ xác
nhận an toàn, được về nhà nghỉ ngơi". Sự việc diễn ra từ tháng 4/2024 ở
Hải Khẩu, Hải Nam, đến nay mới lan truyền trên mạng.
Diễn viên
trong video cũng đăng hồ sơ khám bệnh, cho biết: "Do góc quay, video
trên mạng không hoàn toàn giống với tình hình thực tế tại hiện trường.
Vết trầy xước ở cánh tay chứ không phải đầu. Giờ tôi đã trở lại cuộc
sống bình thường".
Dù vậy, khán giả vẫn lên án đoàn phim. Triệu
Kim Mạch, nữ chính phim, người được đóng thế, cũng bị chỉ trích. Trước
đó, Kim Mạch từng trả lời phỏng vấn rằng cô được êkíp bảo vệ cẩn thận
khi đóng Tẩy trắng. Cảnh nguy hiểm nhất cô tham gia là cảnh chạy chân trần trên đất. Phim do Iqiyi
sản xuất, xoay quanh hành trình triệt phá một nhóm buôn người. Hồi đầu
năm, kịch bản series bị tố đạo kết quả điều tra của một vụ án có thật
ngoài đời. Đạo diễn là Tào Khải, 49 tuổi, có sở trường phim đề tài đô
thị, cuộc sống. Một số diễn viên tham gia dự án là Quách Kinh Phi, Vương
Thiên Nguyên.
Triệu Kim Mạch trong phim "Tẩy trắng". Diễn viên bị thương là người đóng thế cho cô. Ảnh: Iqiyi
Ở Trung Quốc, nhiều diễn viên đóng thế từng qua đời khi tham gia các cảnh nguy hiểm. Năm 2022, hai người từng thiệt mạng vì quay cảnh đánh nhau trên sông nước, phim Nhất lộ hướng tiền.
Các cascadeur thường làm việc trong điều kiện khó khăn, mức lương thấp.
Vì thế, khán giả nước này nhiều lần lên tiếng đòi quyền lợi cho họ.
Thanh Thanh (theo Jimu News)
***********
Lynda Trang Đài: 'Tôi không trộm cắp'
7–9 minutes
Lynda
Trang Đài cho biết vội mua hàng để kịp giờ diễn, chị vô tình cầm nhầm
hộp đựng airpod 330 USD, khiến bị hiểu nhầm là "trộm cắp vặt".
Đầu
tháng 1, trên trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida công
bố hồ sơ vụ Ngô Lynda Trang Đài Lê, tức ca sĩ Lynda Trang Đài, bị cáo
buộc trộm cắp tài sản thuộc nhóm hàng hóa, nông sản hoặc phương tiện vận
chuyển, có giá trong khoảng 100-750 USD (2,5 - 18,8 triệu đồng), tại
một cửa hàng của Gucci ở bang này.
Ngày 16/1, luật sư đại diện của
Lynda Trang Đài nộp đơn xin miễn trừ trách nhiệm cho ca sĩ, theo quy
tắc tố tụng hình sự của bang. Vì thế, phiên điều trần ngày 21/1 bị hủy.
Lần đầu tiên, ca sĩ lên tiếng về scandal.
- Chị nói gì về thông tin bị bắt với tội "trộm cắp hàng hóa" hồi tháng 1, gây chú ý lớn với khán giả?
-
Lúc đầu, tôi rất buồn khi nhận được nhiều thông tin sai lệch, không
đúng với sự thật, ảnh hưởng danh dự của tôi. Sau đó, tôi lấy lại được
tinh thần vì nhiều người, bạn bè thân thiết cùng bảo vệ, lên tiếng thay
tôi. Họ hiểu được con người tôi như thế nào. Tôi chưa bao giờ nhận mình
nổi tiếng nhưng cũng là người của công chúng, làm sao tôi có thể thực
hiện hành vi "trộm cắp" chứ.
Hôm 4/1, tôi rất bận và chỉ còn hai
tiếng trước giờ lên một sân khấu ở Florida để hát, nhưng tôi cần ghé vào
cửa hàng Gucci mua hai chai nước hoa tặng cho fan ruột - người ủng hộ
tôi hơn 40 năm qua. Tôi có nhược điểm là không biết cách sắp xếp thời
gian hợp lý nên hay làm mọi việc rối tung. Trong lúc chờ đợi nhân viên
lấy hàng, tôi xem đồ linh tinh trên quầy tính tiền. Lúc hai chai nước
hoa được đưa ra, tôi vui vì xong việc nên vội vàng xách giỏ ra khỏi cửa
hàng để trở về thay quần áo cho kịp giờ diễn.
Lúc quay ra, tôi
chợt nhớ quên lấy hóa đơn hai chai nước hoa để khi cần có thể đổi lại
hàng. Khi đó nhân viên cầm hóa đơn trên tay nhưng lại không đưa cho tôi.
Tôi nghĩ người này đang gây khó dễ cho mình, nên khi quay lại, tôi giật
lấy hóa đơn để đi cho nhanh. Không ngờ, người nhân viên này lại cho
rằng tôi cố tình va chạm cô ta. Lúc đó, nhân viên này gọi cảnh sát nhưng
tôi đi nhanh nên họ không tìm thấy tôi. Còn tôi, khi ra khỏi cửa hàng,
tôi hoàn toàn quên ngoài hai chai nước hoa, trên tay tôi còn cầm chiếc
hộp đựng airpod cùng chiếc điện thoại của tôi.
Diễn xong, tôi về
nhà xem lại hóa đơn thì thấy ngạc nhiên vì mình không mua chiếc hộp đựng
airpod nhưng nó nằm trong valy. Hôm sau, tôi nhờ một người bạn chở quay
lại cửa hàng Gucci để trả món đồ cầm nhầm. Tuy nhiên, lúc đó, người
nhân viên đã báo với an ninh nơi đây tôi trộm đồ của cửa hàng. Trong
hoàn cảnh có nhiều người vây quanh, tôi không muốn tranh cãi nhằm tránh
gây ra sự ồn ào, nên tôi nói với cảnh sát chấp nhận về đồn để làm việc.
Nếu tôi là người ở Florida, tôi chỉ cần nhận tờ ticket (tài liệu cảnh
sát cấp cho cá nhân hoặc tổ chức khi vi phạm luật lệ giao thông hoặc các
quy định khác) rồi về nhà. Vì tôi là người ở California nên tôi phải
đến đồn cảnh sát và họ chụp hình ảnh tôi để làm hồ sơ.
Tôi không
hề bị còng tay giải đi hoặc bị tạm giam. Tôi ngồi lấy lời khai chỉ trong
vài tiếng, sau đó nộp 1.000 USD để cảnh sát cho về mà không phải ngồi
chờ gọi điện cho người thân bảo lãnh.
Ca
sĩ Lynda Trang Đài trong bộ ảnh studio, chụp năm ngoái. Chị là tên tuổi
nổi tiếng của sân khấu âm nhạc hải ngoại, từng làm mưa làm gió với
phong cách quyến rũ và sôi động. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Theo chị vì sao xảy ra sự việc này?
-
Tất cả đều là sự hiểu lầm. Là do tính tôi hấp tấp, hay quên. Đồng
nghiệp, bạn bè, người thân đều biết tôi đãng trí. Nhiều khi điện thoại,
chìa khóa xe, ví cầm trên tay, mắt kính cài trên đầu tôi cũng đi tìm
khắp nơi. Có lần, tôi thử một chiếc vòng ở cửa hàng và quên tháo ra, khi
đó có một nhân viên tới nhắc, tôi trả ngay và xin lỗi, đồng thời cảm ơn
lời nhắc nhở lịch sự của họ.
Tôi có đọc nhiều thông tin trên mạng
xã hội, nhiều người nói tôi vốn là người "hay ăn cắp vặt thành quen",
còn bảo tôi mắc căn bệnh tâm lý về hành vi cầm nhầm hoặc "thích ăn cắp
vặt". Những lời này thật là vô lý. Nhưng tôi không quan tâm nhiều vì tôi
không bao giờ làm điều sai trái. Mỗi tháng tôi làm thiện nguyện, giúp
đỡ cho những người kém may mắn còn hơn nhiều lần số tiền 330 USD của
chiếc hộp đựng airpod. Không có một lý do nào tôi lại đi ăn cắp một món
đồ như vậy.
- Sự việc ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chị?
-
Lúc đầu, tôi nghĩ sự hiểu lầm này sẽ khiến tôi gục ngã vì những lời ra
tiếng vào khiến cho người thân buồn. Không ngờ, tôi lại nhận được nhiều
yêu thương, những cái ôm, lời nói động viên. Những người ấy tin tưởng
vào con người, tính cách của tôi. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đối
diện với công chúng. Cuộc sống hay việc đi hát của tôi không bị ảnh
hưởng nhiều, đó cũng là điều may mắn tôi có được, như ông bà ta có câu
"trong rủi có may".
Trong giai đoạn khó khăn này, người thân bên
cạnh tôi bằng cách im lặng, tôn trọng sự riêng tư. Bố hay chồng con tôi
cũng không gặng hỏi về việc đã xảy ra vì biết điều đó càng làm cho tôi
thêm muộn phiền.
- Chị đã làm việc với luật sư như thế nào?
-
Tôi giao cho luật sư đại diện làm việc với tòa để nhanh chóng giải
quyết chuyện này. Luật sư sẽ thu thập tài liệu, chứng cứ và lập luận
pháp lý, chuẩn bị hồ sơ để thương lượng với bên đối phương, cũng như
thay tôi tham gia phiên tòa nếu có. Tôi mong muốn tòa sẽ kết luận rõ về
sự việc, cung cấp cho tôi tờ giấy chứng minh vô tội để tôi lấy lại danh
dự, sự bình an, được tiếp tục có động lực giúp đỡ người khác, chỉ vậy
thôi.
- Chị học được điều gì qua biến cố này?
-
Ông bà ta nói luôn đúng: "Khi mình gặp nạn sẽ biết ai là người tốt,
xấu". Tôi cũng biết được một điều mình có nhiều người thương hơn ghét.
Đó là niềm hạnh phúc không thể nào mua được bằng tiền. Tôi học được việc
phải giữ sự bình tĩnh, mạnh mẽ trong mọi việc, như vậy mới có thể vượt
qua mọi biến cố.
- Cuộc sống hiện tại của chị ở Mỹ ra sao?
-
Tôi vừa đi hát vừa kinh doanh tiệm bánh mì, cuộc sống diễn ra bình
thường như bao người. Chồng tôi cũng là ca sĩ, chúng tôi thường đi diễn
chung, đồng hành trong sự nghiệp. Con trai tôi năm nay 16 tuổi, trưởng
thành và tự lập nên tôi cũng không quá bận lòng. Vốn dĩ tôi là một người
vô tư, lạc quan, thích sự tự do. Những người bên cạnh luôn tạo điều
kiện để tôi thoải mái làm những điều tôi thích.
Ở tuổi 57, tôi vẫn
giữ được phong độ biểu diễn, giọng hát và luôn cố gắng tạo ra những
điều mới lạ đến khán giả. Sáu năm rồi tôi không về Việt Nam và mong muốn
sẽ có dịp thực hiện một chương trình thật hoành tráng, tái ngộ người mộ
điệu ở quê nhà.
Vì cuộc sống này ngắn ngủi nên tôi quan tâm đến
hạnh phúc của bản thân lẫn đem đến niềm vui cho mọi người xung quanh. Ở
Mỹ, tôi mong luôn được gặp khán giả mỗi cuối tuần để có thể được hát
càng lâu càng tốt.
Ca
sĩ Lynda Trang Đài hát "Yêu dại khờ" (nhạc sĩ Quang Huy) khi về nước
tham gia chương trình "Duyên dáng Việt Nam", năm 2005. Video: Duyên dáng Việt Nam
Ca
sĩ Lynda Trang Đài 57 tuổi, sinh ở Huế, theo gia đình định cư ở Mỹ từ
những năm 1970. Cô từng được so sánh với Madonna bởi phong cách gợi cảm,
bốc lửa trên sân khấu. Nghệ danh Lynda của cô được lấy cảm hứng từ tên
của diễn viên Mỹ Lynda Carter. Cô kết hôn ca sĩ Tommy Ngô, vợ chồng cô
từng về nước đóng phim của đạo diễn Phương Điền.
Hoàng Dung
**********************
Nữ ca sĩ lấy chồng là ông chủ: “Nhân viên gửi scandal để ngăn chồng quen tôi”
Tùng Ninh
3–4 minutes
Vừa qua, tại chương trình Reply 2000s, ca sĩ Thanh Thảo
đã chia sẻ, cô ở Việt Nam được sống như ngôi sao, có trợ lý vây quanh
nhưng sang Mỹ sống phải trở về cuộc sống đời thường của một người bình
thường như bao người khác. Tuy nhiên, Thanh Thảo không hụt hẫng và chấp
nhận được cuộc sống như vậy.
Vợ chồng Thanh Thảo
Cô nói: “Lỗi là lỗi ở mình thôi, chẳng phải lỗi của ai hết. Nếu tôi không sống được ở Mỹ thì là lỗi của tôi thôi”.
Nữ
ca sĩ cũng tâm sự về chồng bác sĩ, doanh nhân Việt kiều: “Ngày đầu tiên
gặp nhau, chồng tôi không biết tôi là ca sĩ vì anh ấy không theo dõi
nghệ thuật Việt Nam.
Nhưng chồng tôi có cơ sở kinh doanh ở Việt
Nam nên người bạn đi chung có giới thiệu đây là ca sĩ Thanh Thảo rất nổi
tiếng, chụp hình đi rồi gửi về Việt Nam.
Chồng tôi không tin, mới chụp hình gửi thử về công ty ở Việt Nam và nói với nhân viên trong công ty tôi là bạn gái anh.
Nhân
viên công ty lập tức gửi hết scandal của tôi cho chồng, nào là tôi yêu
ai, làm gì. Họ gửi scandal của tôi để ngăn cản chồng quen tôi, ý là tôi
tệ lắm, đừng quen tôi.
Nhưng chồng tôi lại bảo rằng, anh ấy nhìn
thấy ở tôi không hề giống những gì trên báo chí nói, nên nhất quyết phải
quen tôi bằng được và quen đến cùng. Tới một ngày, chồng dẫn tôi về ra
mắt toàn bộ nhân viên công ty và nói đây là bạn gái anh.
Sau ba
ngày trò chuyện với nhau, tôi bảo chồng rằng: Anh có muốn biết con người
thật của em không thì em sẽ cho anh biết. Nói rồi, tôi dẫn chồng đi ăn
với bạn bè tôi và thể hiện hết cá tính của mình.
Cuộc sống đời
thường của tôi là như vậy, rất nổi loạn, cá tính, không ngôi sao gì hết.
Tôi thể hiện hết mình xem chồng có chịu tôi không. Sau đó, chồng vẫn
liên lạc và giữ quan hệ với tôi vì thích tôi.
Tôi nghĩ, anh ấy
thích con người thật của tôi còn tôi thích sự tử tế của anh ấy, nên
chúng tôi mới đi với nhau tới ngày hôm nay. Đó chính là bản lĩnh của
chồng tôi. Chính bản lĩnh đó khiến tôi dừng lại.
Từ xưa đến nay, mọi người vẫn bảo chẳng có ai đủ sức kìm tôi lại, nhưng chồng tôi đã làm được”.
Được
biết, đúng đến năm 42 tuổi, Thanh Thảo mới chính thức yên bề gia thất
với doanh nhân Việt Kiều tên Tom Han. Chồng cô là chủ của nhiều phòng
khám nha khoa tại Mỹ và một phòng khám tại Đà Nẵng. Năm 2018, họ đón cô
con gái đầu lòng.
***********
Làm rõ vụ nam thanh niên bị bắn tử vong khi đang câu cá
Ngạc Kim Giang
2–3 minutes
Một
người đàn ông đã bị bắn tử vong khi đang câu cá với bạn bè bên ngoài
một ngôi nhà ở tỉnh Ang Thong, Thái Lan. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h
sáng ngày 23/2 khi những tay súng tiếp cận nhóm người đang câu cá, hỏi
tên nạn nhân sau đó nổ súng.
Thậm chí khi nạn nhân rơi xuống kênh và chìm xuống, những kẻ tấn công còn quay lại tiếp tục nổ súng.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: KhaoSod
Trung
tá Wiwat Pawong, phó thanh tra đồn cảnh sát Samko, đã được tin báo về
vụ nổ súng tại con kênh trước một ngôi nhà ở quận Obtom.
Cảnh sát,
thám tử từ đồn Samko và tỉnh Ang Thong, nhân viên y tế từ Bệnh viện
Samko và các tình nguyện viên của Quỹ Ruamkatanyu đã có mặt tại hiện
trường.
Vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: KhaoSod
Theo The Thaiger,
tại hiện trường, trên một con đường ven kênh, cảnh sát tìm thấy 4 vỏ
đạn (chưa rõ loại) và một vệt máu. Một cần câu được để lại trên bờ kênh
và một đôi dép trôi nổi gần đó. Cách vị trí ban đầu 10 mét, 3 vỏ đạn
được phát hiện ở lối vào ngôi nhà.
Các thợ lặn mất khoảng 10 phút để tìm thi thể của Pholawat (31 tuổi), còn được gọi là Ball.
Nạn
nhân mặc áo phông ngắn tay màu xanh và quần jean đen, bị thương do
trúng đạn ở bên trái và ngực. Hai viên methamphetamine được tìm thấy
trong túi ngực.
Có mặt tại hiện trường, Jeeranon, 28 tuổi, khai
rằng họ đang câu cá thì 2 kẻ tấn công đi xe máy hỏi ai tên là Ball. Khi
rút súng, cả nhóm bỏ chạy. Jeeranon nói thêm rằng nạn nhân đã bị bắn và
rơi xuống kênh.
Những kẻ tấn công đã rời đi trong chốc lát nhưng
quay lại để bắn thêm 3 phát nữa vào ngôi nhà nơi bạn bè của Ball đang ẩn
náu trước khi bỏ chạy. Khi bạn bè của nạn nhân quay lại, Ball đã tử
vong, tờ KhaoSod đưa tin.
Bà Somjit, người mẹ 61 tuổi của
nạn nhân, không biết con trai có mâu thuẫn với ai và đã không liên lạc
với con trai trong một thời gian dài. Por (24 tuổi), một người bạn của
nạn nhân, nghi ngờ động cơ là do một xung đột chưa được giải quyết trước
đó.
Cảnh sát đã xác định được 2 nghi phạm và đang tích cực truy bắt để điều tra và tiến hành các thủ tục pháp lý.
Minh Hoa(t/h)
**********
Những phi vụ của Trưởng Công an TP Phú Quốc với 'em gái nuôi'
6–7 minutes
Kiên GiangỞ
năm cuối nhiệm kỳ làm Trưởng Công an TP Phú Quốc, ông Lê Văn Mót đã hợp
tác với "em gái nuôi" bán đất rừng phòng hộ, lướt sóng đất công...
Hành
vi của ông Mót, 59 tuổi, và "em gái" Nguyễn Thị Hằng, 46 tuổi, được nêu
trong kết luận điều tra bổ sung mà Công an tỉnh Kiên Giang vừa hoàn
tất, đề nghị VKS cùng cấp truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hai bị can bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng gần 100 tỷ đồng.
Theo
kết luận điều tra, năm 2021 - năm cuối nhiệm kỳ Trưởng Công an TP Phú
Quốc, đại tá Mót quen Hằng, từ Nam Định vào làm ăn, rồi nhận là "em
gái". Bà này từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị TAND Cấp cao tại Hà Nội phạt 4 năm 6 tháng tù.
Trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, đại tá Mót luôn giới thiệu Hằng là "em gái" nên bà này cũng được nhiều người kiêng nể.
Bảo kê 'em gái' làm ăn
Tháng
11/2021, người quen của ông Mót là bà Trần (ngụ TP HCM) muốn làm giấy
tờ cho thửa đất 40 ha mới mua, nhờ đại tá giúp đỡ. Dù biết đất này là
đất rừng đặc dụng, đất công do nhà nước quản lý, không thể làm giấy tờ,
ông Mót vẫn sắp xếp cho bà Trần gặp "em gái", tích cực giới thiệu: "Hằng
có thể làm giấy trích đo địa chính có xác nhận của Chi nhánh văn phòng
đăng ký đất đai và sẽ trực tiếp đứng ra làm giấy tờ".
Tin tưởng
Trưởng Công an TP Phú Quốc, bà Trần đã ký hai hợp đồng trị giá 190 tỷ
với Hằng, theo kết luận điều tra. Hằng sau đó liên tục thúc giục bà Trần
chuyển tiền dù không tiến hành bất kỳ thủ tục cấp đất nào. Phần bà
Trần, trước mỗi lần chuyển tiền đều hỏi ý ông Mót, được đại tá khích lệ
"cứ chuyển đi".
Nhận 15 tỷ đồng, song Hằng muốn "vòi" thêm tiền
nên đưa cho bà Trần bản vẽ sơ đồ đất (thực chất không có giá trị pháp
lý). Bà Trần gửi bản vẽ này cho ông Mót xem thì được trả lời "được rồi
đó em". Tin lời, bà chuyển thêm 6,5 tỷ đồng cho Hằng.
Như vậy, chỉ trong chưa đầy một năm, Hằng nhận gần 22 tỷ đồng của bị hại.
Ngoài
số tiền trên, bà Trần khai đã trực tiếp đưa cho ông Mót tại phòng làm
việc 3,5 tỷ đồng, 10.000 USD và quà; thông qua Hằng cho Mót mượn 800
triệu đồng với giao kèo "trừ vào tiền làm giấy tờ". Tuy nhiên, quá trình
điều tra, cựu trưởng Công an TP Phú Quốc bác bỏ việc nhận tiền, chỉ
nhận quà.
Ở phi vụ đầu tiên này, cơ quan điều tra cáo buộc Hằng là
chủ mưu; Mót giúp sức, tạo lòng tin cho bị hại để "em gái" chiếm đoạt
tiền.
Dụ mua đất rừng đặc dụng bằng chiêu 'kèo thơm'
Phi vụ thứ hai của anh em đại tá liên quan đến mảnh đất bà Trần muốn làm giấy tờ, vốn là rừng đặc dụng.
Tháng
1/2022, quá trình thuê đo đạc khu đất của bà Trần, Hằng phát hiện diện
tích thực tế lớn hơn kê khai đến 3 ha, nên bàn với Mót bán kiếm lời.
Trưởng Công an Phú Quốc đồng ý, tích cực giới thiệu với hai người bạn là
Lê và Hồ rằng: "Đất rẻ", "kèo thơm", "mua sẽ lời", "đất khi có giấy tờ
bán giá 3-4 tỷ đồng 1.000m2". Tin tưởng ông Mót, hai người này đồng ý
chuyển 6 tỷ đồng mà chưa coi đất.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông
Mót là chủ mưu phi vụ lừa đảo này vì thường xuyên thúc giục người mua
chuyển tiền, như: "Sáng nay chuyển tiền được không em", "cố gắng trong
ngày nay nha em"... Còn Hằng bị xác định là người giúp sức tích cực,
đứng ra nhận tiền và dẫn đi xem đất.
Không chỉ bán khống đất rừng,
ông Mót lừa thêm người mua chi phí làm giấy tờ với số tiền 5 tỷ đồng.
Phần tiền này đại tá nhận trực tiếp, sau đó chuyển khoản sang tài khoản
"em gái nuôi". Trong khi Hằng khai đã chuyển lại cho ông Mót 7 trong
tổng số 11 tỷ đồng của phi vụ.
Đại tá Mót khi còn đương chức trưởng công an TP Phú Quốc. Ảnh: Công an Kiên Giang
Lãi đậm nhờ 'lướt sóng' đất rừng phòng hộ
Ở
phi vụ thứ 3, Hằng nhận làm giấy tờ thửa đất rộng 4,5 ha cho ông Tiến
với thù lao 50% diện tích đất. Phần diện tích này vốn là đất rừng phòng
hộ thuộc quản lý của Vườn quốc gia Phú Quốc. Hằng và Mót biết việc đó
nhưng vẫn nhận lời, theo cơ quan điều tra.
Sau một năm không thể
làm giấy tờ trong khi đang mắc nợ nần, ông Tiến quyết định bán luôn cả
thửa đất giá một tỷ đồng. Mót và Hằng mua để "lướt sóng".
Trưởng
Công an TP Phú Quốc sau đó liên hệ ông Lê và bạn của ông này (bị hại vụ
thứ 2) để gạ bán với giá gần 9 tỷ đồng cho 3,5 ha. Đại tá còn đòi thêm
chi phí làm giấy tờ 11,5 tỷ đồng.
Sang tay trót lọt, ông Mót và
"em gái" bỏ túi gần 20 tỷ đồng. Trong đó có 2,5 tỷ đồng nhóm ông Lê
chuyển vào tài khoản của mình, ông Mót liền chuyển cho Hằng. Bà này khai
đã dùng toàn bộ số tiền để chi xài cá nhân.
Đại tá cùng Hằng cũng
nhận làm giấy tờ đất cho Lê và Thái (bạn của Lê) dù biết khu này là đất
công, không thể làm giấy tờ. Sau khi nhận 13 tỷ đồng, cả hai không làm
bất cứ thủ tục nào như đã hứa.
Cơ quan điều tra xác định, tổng
cộng 4 bị hại đã chuyển cho Hằng gần 60 tỷ đồng, Mót nhận 8 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hằng còn gian dối, nhận làm giấy tờ đất và vay tiền của 6 bị
hại khác, lừa tổng cộng 30 tỷ đồng.
Tiền đã đổ vào đâu?
Quá
trình điều tra, bị can Hằng khai đã đưa gần 65 tỷ đồng tiền mặt và
chuyển khoản cho ông Mót, song cựu đại tá không thừa nhận. Khi hai bên
đối chất, ông Mót tiếp tục phủ nhận. Do vậy, cơ quan điều tra chỉ có cơ
sở chứng minh Hằng chuyển cho Mót 350 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.
Số
tiền lừa được, Hằng khai dùng 1,4 tỷ đồng mua đất ở Phú Quốc; 4,5 tỷ
đồng mua nhà ở Hà Nội; chuyển cho con gái mua nhà ở Phú Quốc; trả cho
một bị hại 1,3 tỷ đồng; nhờ người khác giữ hộ 25 tỷ (sau đó đã nhận lại
và tiêu dùng cá nhân). Số tiền còn lại bà dùng mua trang sức, kinh
doanh, trả nợ và trả tiền cầm đồ.
Khi bị khởi tố, Hằng chỉ còn 33
triệu đồng trong tài khoản. Cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên nhiều
tài sản của Hằng và ông Mót.
Ngọc Tài
******
Phạm Băng Băng diện mốt không nội y trên thảm đỏ
BerlinMinh tinh Trung Quốc Phạm Băng Băng mặc phong cách gợi cảm, tại bế mạc Liên hoan phim Berlin 2025.
Người đẹp 44 tuổi ký tặng fan khi đi thảm đỏ, ngày 22/2. Video: Fashion Models
Băng Băng bên các giám khảo của LHP năm nay. Trên Weibo,
quản lý của minh tinh viết 18 năm trước, Phạm Băng Băng là gương mặt
mới của sự kiện, 18 năm sau, cô vinh hạnh trở thành một trong giám khảo
hạng mục chính. 10 ngày qua, diễn viên chìm đắm trong không gian nghệ
thuật, dùng góc nhìn chuyên nghiệp đánh giá mỗi tác phẩm.
Người đẹp mặc thiết kế dòng cao cấp, thuộc bộ sưu tập Xuân hè 2025 của nhà mốt Stéphane Rolland.
Băng Băng trước giờ lên thảm đỏ.
Thiết kế xẻ phần ngực và lưng, pha chất liệu xuyên thấu.
Phạm Băng Băng tại sự kiện khác thuộc khuôn khổ LHP, hôm 21/2.
Cô cập nhật mẫu đầm Xuân 2025 của Rahul Mishra.
Thiết kế tạo điểm nhấn bằng hàng nghìn viên đá.
Theo On, sau khi hoàn thành công việc tại Đức, Phạm Băng Băng đóng phim mới của Hollywood. Năm nay, cô dự kiến ra mắt phim Địa mẫu do công ty của Malaysia sản xuất.
Băng Băng chụp hình cho sự kiện của LHP.
Diễn
viên từng là sao gốc Hoa nổi bật nhất trên thảm đỏ các sự kiện phim
ảnh, thời trang quốc tế. Năm 2018, cô phải nộp 128 triệu USD vì trốn thuế,
từ đó không xuất hiện ở sự kiện phim ảnh lớn nào tại Trung Quốc đại
lục, các phim Phạm Băng Băng hoàn thành trước 2018 cũng chưa được ra mắt
tại đây.
Ba năm qua, Phạm Băng Băng đóng phim Âu Mỹ, phim Hàn, tham gia sự kiện tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .