Chiếc găng tay dính máu khiến 2 kẻ cướp tiệm vàng ở TP HCM lộ diện
Cảnh
sát nắm trong tay hàng loạt thông tin về hai kẻ cướp tiệm vàng, song
chiếc găng tay dính máu là mấu chốt giúp các đặc nhiệm phá án sau vài
giờ vào cuộc.
Ngày 6/5, Lê Duy Đông, 23 tuổi, cùng anh
ruột Lê Duy Đạt (30 tuổi, quê Thanh Hóa) bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công
an TP HCM điều tra hành vi Cướp tài sản.
Làm việc với cơ
quan điều tra, Đông và Đạt không giấu được vẻ sợ hãi, hoang mang; thừa
nhận toàn bộ hành vi và nói "không còn đồng phạm".
Đạt khóc, khai
làm phụ hồ, không nghiện ma túy, chưa có tiền án tiền sự. Đông vừa cưới
vợ, mê cờ bạc, mắc nợ hơn 150 triệu đồng nên rủ anh trai đi cướp. Vì
thương em nên Đạt nhận lời, có nhiệm vụ chở Đông đi cướp.
Hai anh em Lê Duy Đạt và Lê Duy Đông tấn công tiệm vàng, bỏ trốn, và bị bắt. Video: Công an TP HCM
Sau
khi điều nghiên hoạt động của tiệm vàng Kim Thành Quang Hà trên đường
Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn, hai anh em lên kế hoạch tấn công. Xung
quanh tiệm vàng này cũng có vài cửa hàng kinh doanh kim hoàn khác. Khu
vực này giao thông khá đông đúc, kết nối với huyện Củ Chi cũng như các
tỉnh Tây Ninh, Bình Dương.
Trưa 5/5, bộ đôi chuẩn bị búa, đeo khẩu
trang, tháo biển số xe máy Air Blade trước khi đến gần tiệm vàng. Lúc
này tiệm vắng khách. Đạt dừng xe cách đó không xa, Đông đi nhanh vào
trong, bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, thò tay vào lấy nhiều
sợi dây chuyền.
Ngay lúc đó, ông chủ tiệm vàng phát hiện, xông đến
tên cướp. Đông hoảng sợ bỏ chạy, bị mất đà nên ngã. Vợ chồng chủ tiệm
lao vào khống chế.
Đạt lập tức xông đến giải vây cho em, sau đó
cùng bỏ chạy ra xe phóng về hướng cầu Rạch Tra, huyện Củ Chi. Quá trình
giằng co với vợ chồng chủ tiệm, Đông vứt lại số nữ trang đã lấy được,
làm rơi búa, rơi găng tay có chiếc nhẫn cưới...
Trên đường bỏ trốn, anh em Đạt gắn lại biển số xe; vứt bỏ áo khoác... nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Đông và Đạt trên đường tẩu thoát, gắn biển số vào xe. Ảnh: Nhật Vy
Lộ diện từ chiếc găng tay dính máu
Ban
Giám đốc Công an TP HCM ngay sau chỉ đạo Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng
Cảnh sát Hình sự) làm chủ công, phối hợp địa phương có liên quan và Công
an tỉnh Bình Dương truy bắt bằng được 2 tên cướp.
"Chúng tôi thu giữ tại hiện trường chiếc găng tay dính máu, xác định tên cướp đã bị thương", trinh sát đặc nhiệm cho biết.
Trích
xuất camera tại tiệm vàng, lấy lời khai nhân chứng, cảnh sát nhanh
chóng nhận dạng hai tên cướp; đồng thời lần theo dấu vết, phát hiện các
nghi can đã lắp biển số 61 và hướng tẩu thoát đã chuyển về phía quận 12.
Nhận định kẻ bị thương có thể đi chữa trị, nhiều trinh sát rà soát các
khu vực có phòng khám, bệnh viện trên địa bàn.
Thông tin nhận được
là vừa có 2 thanh niên nhân dạng tương tự nghi can cướp đến phòng khám ở
quận 12. Trong đó, vết thương ở tay trái của một người có dấu hiệu bị
kính cắt, phải khâu nhiều mũi. Tiếp tục lần theo hướng này, chiều cùng
ngày, trinh sát phát hiện nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn phường An
Phú Đông, quận 12.
Nhiều cảnh sát được huy động.
Lê Duy Đạt khóc khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Sau
4 giờ gây án, khi anh em Đạt, Đông đi xe máy trên đường Vườn Lài thì bị
các trinh sát ập vào khống chế; thu giữ một số tang vật liên quan đến
vụ cướp.
Quốc Thắng
***********
Cơ quan tố tụng ở Vĩnh Long 'có thiếu sót' trong điều tra vụ nữ sinh tử vong
Khi
thẩm định hồ sơ liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, Bộ
Công an thấy có một số thiếu sót, chưa chặt chẽ của cơ quan tố tụng tỉnh
Vĩnh Long khi điều tra, giải quyết khiếu nại.
Thông tin
được thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên (Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn
Bộ Công an) cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 6/5.
"Quan
điểm của Bộ Công an là khẩn trương điều tra, nếu có vi phạm sẽ cương
quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sĩ công an theo đúng quy định
của pháp luật, quy định ngành; và sẽ cung cấp thông tin công khai, kịp
thời trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an", tướng Tuyên nói.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên trả lời tại họp báo Chính phủ, chiều 6/5. Ảnh: Nguyên Phong
Trước
đó, ngay sau khi nhận được báo cáo thông tin về vụ việc, ngày 29/4 lãnh
đạo Bộ Công an đã cử đoàn công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều
tra Bộ Công an thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông làm cháu
Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại
trong vụ việc.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ngày 2/5, Cơ quan Cảnh
sát điều tra Bộ Công an (C01) kiến nghị VKSND Tối cao về việc hủy bỏ
Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1 của Công an huyện
Trà Ôn và hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ
việc.
Một ngày sau, VKSND Tối cao hủy quyết định giải quyết khiếu
nại của Viện trưởng VKSND Vĩnh Long, đồng thời yêu cầu cơ quan này hủy
bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/01 của Công an
huyện Trà Ôn.
Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, hiện nay Công an
tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, giải
quyết nguồn tin về tội phạm và sẽ khởi tố vụ án khi có đủ căn cứ theo
quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đang lan truyền
nhiều thông tin chưa kiểm chứng, không chính xác về vụ việc.
Ông
Tuyên khuyến cáo người dân quan tâm vụ việc cần tìm hiểu từ Cổng Thông
tin điện tử Bộ Công an hoặc Cổng Thông tin điện tử VKSND Tối cao.
Người chứng kiến Hồ Trung Sô (giữa) miêu tả hiện trường vụ tai nạn, chiều 6/5. Ảnh: An Bình
VKSND Tối cao kiểm tra hiện trường nữ sinh tử vong
Chiều
nay, tổ công tác của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao (có chức năng điều
tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp) đã đến khu vực Km 08, tỉnh lộ
901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nơi
xảy ra tai nạn hôm 4/9/2024) để kiểm tra, ghi nhận các dấu vết trên mặt
đường. Điều tra viên đã làm việc với những người đầu tiên chứng kiến
hiện trường vụ tai nạn.
Ông Hồ Trung Sô (45 tuổi) và một số tài xế
xe khách đi qua hiện trường lúc đó đã chỉ lại các dấu vết trên mặt
đường mà họ thấy khi vụ tai nạn vừa xảy ra. Họ đều xác nhận với điều tra
viên rằng, vị trí xe tải gây tai nạn nằm chiếm gần hết phần đường của
các nữ sinh đang lưu thông. Còn bé Trân nằm sát bánh xe trước bên trái
của xe tải, và vị trí nằm sát lề cỏ theo hướng lưu thông bên phải của
nhóm nữ sinh.
Điều tra viên của VKSND Tối cao đã dùng thước đo các
vị trí trên mặt đường theo chỉ dẫn của ông Sô và những người chứng kiến
khác.
Ngoài ra, liên tục những ngày qua, tổ công tác của VKSND
Tối cao đã làm việc với gia đình nữ sinh và các luật sư bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp cho họ; các cơ quan tố tụng của huyện Trà Ôn và tỉnh
Vĩnh Long liên quan đến quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn.
Động
thái này của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao nhằm làm rõ có hay không
việc cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm trong quá trình điều tra,
giải quyết khiếu nại của gia đình bé gái.
Hiện trường vụ tai nạn khiến bé Trân tử vong. Ảnh: Hồ sơ vụ việc
Trong
văn bản ban hành hôm 3/5, VKNSD Tối cao xác định, tài xế xe tải Nguyễn
Văn Bảo Trung đã có sai phạm khi gây ra vụ tai nạn ngày 4/9/2024 tại xã
Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong.
Người này
lái xe tải vượt một ôtô khác đang đi chậm phía trước, hướng cùng chiều,
đỗ vào lề đường bên phải. Đúng lúc này, hai xe đạp điện đi từ hướng
ngược chiều tiến đến, trong đó có xe của nữ sinh 14 tuổi đang chở theo
bạn. Thấy ôtô do Trung điều khiển đi lấn gần hết phần đường nên một xe
đạp điện phanh gấp, dừng sát vào lề đường bên phải. Sự cố khiến xe đạp
điện của nữ sinh 14 tuổi đâm vào phía sau xe đạp của bạn đi phía trước.
Sau
cú tông, xe đổ nghiêng sang trái còn nữ sinh 14 tuổi ngã về phía lòng
đường, bị bánh trước bên trái ôtô của Trung cán qua người và tử vong.
VKSND
Tối cao đánh giá, Trung có hành vi "lái ôtô tránh, vượt xe khi không
đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều". Việc
này vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Tài xế Trung có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Vị trí xe đạp của bé Trân khi xảy ra tai nạn. Ảnh: Hồ sơ vụ việc
Sau
khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra
quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "không có sự việc phạm
tội". Khi gia đình nữ sinh khiếu nại thì Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn
và tỉnh Vĩnh Long ban hành 3 quyết định bác khiếu nại.
VKSND Tối cao cho rằng, 3 quyết định này là chưa đảm bảo căn cứ theo quy định pháp luật.
Trước
khi VKSND Tối cao và Bộ Công an có đánh giá và chỉ đạo trên, sáng 28/4,
sau khi các khiếu nại vụ tai nạn giao thông liên quan cái chết của con
gái bị VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Trà Vinh bác, cha của nữ sinh là
Nguyễn Vĩnh Phúc, 42 tuổi, cầm súng xông vào nhà bắn tài xế Trung.
Ông Phúc sau đó chạy bộ ra quốc lộ 54 tự bắn vào đầu và tử vong. Tài xế Trung đã qua nguy hiểm, song tình trạng còn nặng.
Vũ Tuân - Huy Phong
************
Nam nghệ sĩ có nhà mặt tiền quận 1 TP.HCM: Sang Mỹ bán bún mắm, doanh thu tiền tỷ một tháng
Tùng Ninh
3–4 minutes
Vừa
qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Hoài Tâm
đã tiết lộ mình sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, là trai phố lớn, có nhà mặt
tiền trung tâm quận 1 TP.HCM, nếu tính theo giá thị trường có thể lên
tới vài trăm tỷ đồng.
Hoài Tâm
Danh
hài Vân Sơn cũng tiết lộ, Hoài Tâm là một trong những nghệ sĩ đi show
nhiều nhất hải ngoại, rất đắt show. Bên cạnh đó, anh còn mở một tiệm bún
mắm khá thành công, với giá thành không rẻ.
Vân Sơn nói: "Trông
thế thôi, chưa biết ai giàu hơn ai. Hoài Tâm ngoài là một danh hài đắt
show đi diễn nhiều hơn tôi còn làm ông chủ nhà hàng, có một nhà hàng bán
bún mắm. Trời ơi, bún mắm bây giờ là 18 đô một tô.
Đó mọi người
tính đi, mỗi ngày Hoài Tâm bán chừng 100 tô bún mắm, mỗi tháng là 3000
tô, nhân với 18 đô. Như vậy, doanh thu bún mắm của Hoài Tâm một tháng
cũng khoảng 54 ngàn đô (tương đương 1 tỷ 350 triệu đồng).
Ngoài ra, Hoài Tâm còn mở một shop mỹ phẩm".
Hoài
Tâm chia sẻ: "Bún mắm tôi bán là 16,95 đô, cộng thuế là 18,3 đô một tô
(tương đương khoảng 450 ngàn đồng). Tôi bán bún mắm vì đam mê thôi. Còn
shop mỹ phẩm là tôi bán giúp Việt Hương. Bán được bao nhiêu, tôi gửi
tiền lại hết cho Việt Hương ở Việt Nam".
Hoài
Tâm sinh năm 1975 tại Việt Nam, qua Mỹ định cư năm 1990. Anh được khán
giả hải ngoại yêu mến qua những tiểu phẩm hài đặc sắc, đặc biệt là những
tiểu phẩm đóng cặp với Việt Hương như Những vụ cướp bất hủ, Hãy trả lời
em...
Dù không sở hữu ngoại hình đẹp nhưng tạo hình giả gái xấu
lạ của Hoài Tâm lại là một ấn tượng của anh và mang lại nhiều tiếng cười
cho khán giả. Chính vì vậy, Hoài Tâm thường xuyên giả gái khi diễn
xuất.
Cơ duyên đến với nghệ thuật của anh bắt đầu từ năm 2002 khi
được mời làm MC đám cưới. Sau đó, anh tham gia đoàn cải lương của nghệ
sĩ Chí Tâm và bát đầu bước lên sân khấu chuyên nghiệp của trung tâm Vân
Sơn.
Sau đó, với sự dí dỏm cùng cái duyên, anh được nhiều anh chị
trong nghề biết đến, trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh. Anh được Hoài Linh
nhận làm em nuôi. Hoài Linh cũng chính là nhịp cầu nối Hoài Tâm với Việt
Hương, tạo thành cặp Việt Hương - Hoài Tâm từ năm 2005 đến nay.
Dù có sự nghiệp thành công, cuộc sống giàu có, ổn định, kinh doanh phát đạt nhưng Hoài Tâm ở tuổi 50 vẫn lẻ bóng một mình.
***********
Âm mưu đầu độc chồng của nữ dược sĩ
7–9 minutes
MỹKhám
nhà Natalie Cochran trong vụ lừa đảo đa cấp, cảnh sát phát hiện một lọ
insulin trong tủ lạnh, nghi ngờ cô tiêm thuốc hại chết chồng vài tháng
trước để ngăn bị vạch trần kế hoạch Ponzi triệu đô.
Kế
hoạch kiếm tiền của Natalie Cochran bắt đầu sau khi vợ chồng cô đăng ký
một công ty mới có tên Tactical Solutions Group (TSG) vào năm 2017. Họ
cho biết công ty này tập trung vào đấu thầu các hợp đồng bán vũ khí và
hàng hóa khác cho chính phủ Mỹ.
Natalie nghỉ làm dược sĩ và dành
toàn bộ tâm huyết cho công việc kinh doanh của gia đình. Cô sở hữu phần
lớn cổ phần và nắm quyền kiểm soát TSG.
Natalie thuyết phục gia
đình và bạn bè đầu tư tiền vào công ty, vài người trong đó bỏ ra cả
triệu đô vì bị hấp dẫn bởi lời hứa về lợi nhuận hậu hĩnh từ các hợp đồng
chính phủ giá trị cao.
Natalie kể với bạn bè rằng mô hình kinh doanh này được lấy cảm hứng từ bộ hài kịch đen năm 2016 War Dogs,
với sự tham gia của Jonah Hill và Miles Teller vào vai những người buôn
vũ khí cho quân đội Mỹ dù thiếu kinh nghiệm trong ngành công nghiệp
quốc phòng.
"Khi cô ấy nói với tôi rằng chúng ta sẽ bắt tất cả nhân viên mới xem War Dogs như một video nhập môn, tôi đã nói: Cô có biết là những gã đó phải vào tù không?", nhà đầu tư tên Toni McCall kể lại.
Thời điểm đó, McCall không biết rằng bình luận của cô sẽ báo trước tương lai.
Vợ chồng Natalie và Michael Cochran. Ảnh: NBC
Nhìn
bề ngoài, công việc kinh doanh mới của Natalie và Michael ngày càng
phát đạt, lối sống của họ cũng thay đổi chóng mặt. Cặp đôi mua bất động
sản, sở hữu ba ngôi nhà và nhiều phương tiện di chuyển, bao gồm xe môtô
và ôtô cổ, đưa gia đình đi nghỉ ở Paris và Hawaii.
Trong đơn xin
vay ngân hàng địa phương 100.000 USD, Natalie và Michael báo cáo tài sản
doanh nghiệp của họ vượt quá 500 triệu USD.
Tuy nhiên, nghi vấn
nảy sinh sau cuộc điều tra các khoản tiền quỹ bị mất của giải bóng chày
trung học. Giải đấu thu được 15.000 USD thông qua chương trình gây quỹ,
do Natalie giám sát các tài khoản ngân hàng với tư cách là thủ quỹ.
Sau
khi phát hiện hầu hết tiền biến mất khỏi tài khoản, các thành viên ban
tổ chức giải bắt đầu nghi ngờ, thuê thám tử tư James Quesenberry truy
tìm số tiền mất tích.
Qua điều tra, thám tử phát hiện có những
giao dịch mua hàng tại cửa hàng bách hóa và ăn uống tại nhà hàng, cộng
lại đã chi hết 32.000 USD trong một buổi tối. Theo James, Natalie là
người duy nhất có quyền truy cập vào các tài khoản ngân hàng. Điều này
khiến một số thành viên của liên đoàn lo ngại khi họ cũng đầu tư vào
doanh nghiệp của vợ chồng Natalie và Michael.
Khi các nhà đầu tư
hỏi Natalie về khoản lợi nhuận được hứa hẹn, cô đưa ra nhiều lý do chậm
thanh toán, bao gồm cả việc chính phủ liên bang đóng cửa và tuyên bố bản
thân đang phải điều trị ung thư.
Mọi người dần nhận ra hoạt động
kinh doanh của vợ chồng Natalie không như vẻ bề ngoài. Tactical
Solutions Group thực chất là một sự lừa dối trắng trợn.
Chưa bao
giờ có hợp đồng chính phủ nào, cũng không có bất kỳ cuộc đấu thầu nào.
Công ty TSG chỉ tồn tại trên giấy tờ. Đó là một kế hoạch Ponzi - trò lừa
đảo đa cấp kiểu kim tự tháp. Không có đồng nào được tạo ra, các nhà đầu
tư ban đầu được trả lợi nhuận bằng tiền từ các nhà đầu tư mới.
Mô
hình kinh doanh của nhà Cochran dựa trên việc lừa đảo người thân và bạn
bè, nhiều người trong số họ đã quen biết Natalie và Michael từ nhỏ. "Sẽ
bớt đau đớn hơn nhiều nếu tôi bị một người không quen biết lừa tiền",
McCall nói.
Các điều tra viên tin rằng Michael không biết Natalie
đang lừa đảo. Anh đã hỏi vợ những câu hỏi giống như các nhà đầu tư đang
cố gắng lấy lại tiền. Anh tin rằng công ty có hợp đồng chính phủ và
chính phủ đang giữ tiền của họ.
Sáng 6/2/2019, gia đình Cochran có
kế hoạch bay đến bang Virginia để họp với đại diện của Ngân hàng Bank
of America. Chuyến đi không bao giờ diễn ra. Natalie nói với bạn bè rằng
cô bị cúm và gửi một bức ảnh Michael bất tỉnh trong bếp.
Khi bạn
bè đến nhà để xác minh tình trạng của Michael, Natalie khăng khăng rằng
chồng chỉ cần ngủ là sẽ khỏe lại. Họ thúc giục cô đưa Michael đến bệnh
viện, nhưng cô nói chồng không muốn đi.
Sau nhiều giờ, Michael
cuối cùng cũng được đưa đến bệnh viện gần nhà trong trạng thái mất ý
thức. Các bác sĩ xác định anh bị phù não, chỉ số đường huyết giảm mạnh ở
mức nguy hiểm, dù anh không có tiền sử bệnh tiểu đường. Nhưng không có
xét nghiệm insulin nào được thực hiện vào thời điểm đó.
Michael
được điều trị trong năm ngày nhưng không bao giờ tỉnh lại. Anh qua đời
tại bệnh viện ngày 11/2/2019 ở tuổi 38. Giấy chứng tử ghi rõ Michael
chết vì "nguyên nhân tự nhiên".
Natalie tiếp tục điều hành doanh
nghiệp. Bốn tháng sau khi chồng mất, cô dàn xếp một thỏa thuận bán gần
một nửa TSG với giá 4 triệu USD.
Tuy nhiên, vào 25/6/2019, trước
khi vụ mua bán diễn ra, cảnh sát khám xét nhà Cochran sau khi một nhà
đầu tư phàn nàn không thể thu hồi được khoản đầu tư và bày tỏ nghi ngờ
cơ chế hoạt động của TSG. Cuộc khám xét giúp cảnh sát thu được đủ bằng
chứng và tài liệu để truy tố.
Natalie không nhận tội khi phải đối
mặt với 26 cáo buộc liên quan đến gian lận. Các nhà đầu tư lo ngại sẽ
không bao giờ thu hồi được hàng trăm nghìn USD đã đầu tư vào doanh
nghiệp. Chính bố mẹ Michael cũng bỏ ra gần 250.000 USD vì thương yêu và
tin tưởng con dâu.
Sau khi nhận tội vào năm 2020 về giao dịch tiền
tệ bất hợp pháp và gian lận liên quan đến kế hoạch Ponzi, Natalie bị
kết án 11 năm tù và phải trả lại 2,5 triệu USD đánh cắp từ các nhà đầu
tư.
Sau
vụ án liên bang chống lại TSG, nhà chức trách bắt đầu điều tra cái chết
của Michael. Khi khám xét nhà Cochran, cảnh sát bất ngờ tìm thấy một lọ
insulin trong tủ lạnh nên nảy sinh nghi ngờ.
Biết rằng không có
ai trong nhà bị tiểu đường, điều tra viên đã hỏi Natalie về lọ thuốc. Cô
nói giữ nó cho đứa con trai mắc bệnh tiểu đường của hàng xóm. Nhưng
người hàng xóm phủ nhận, cho biết Natalie xin insulin dùng cho chính
mình để phục hồi sau điều trị ung thư.
Theo công tố viên, Natalie đã làm giả chẩn đoán ung thư. Cô xin lọ insulin vào buổi sáng khi Michael bắt đầu bị ốm.
Bảy
tháng sau khi Michael qua đời, thẩm phán ra lệnh khai quật hài cốt để
khám nghiệm tử thi. Nhưng khi đó thi thể đã phân hủy nặng, giám định y
khoa ghi nguyên nhân tử vong của Michael là "không xác định được".
Tháng 11/2021, chỉ sáu tháng sau khi thụ án tù vì tội gian lận tài chính, Natalie bị truy tố về tội giết người cấp độ một.
Tại
phiên tòa xét xử, công tố viên cáo buộc Natalie đã tiêm insulin cho
Michael, loại thuốc điều trị tiểu đường có thể gây ra các biến chứng đe
dọa tính mạng nếu không được sử dụng đúng cách.
Các điều tra viên
làm chứng rằng Natalie đã giết chồng để ngăn chặn kế hoạch Ponzi bị vạch
trần tại cuộc họp với ngân hàng được lên lịch vào ngày Michael bị ốm.
Họ khẳng định Michael không liên quan đến kế hoạch Ponzi.
Luật sư
bào chữa lập luận rằng dù Natalie có thể đã lấy hàng triệu USD từ kế
hoạch Ponzi, cô không giết Michael mà anh vốn không khỏe mạnh và đã dùng
insulin để phát triển cơ bắp.
Ngày 29/1/2025, Natalie bị kết tội giết người cấp độ một tại Tòa án hạt Raleigh và nhận án tù chung thân không được ân xá.
Luật sư cho biết Natalie có kế hoạch kháng cáo.
Tuệ Anh (Theo ABC, NBC)
***********
Chung nhà với chồng cũ để tiết kiệm
MỹMegan Meyer, 25 tuổi, cùng chồng mới đề nghị Tyler, chồng cũ của cô thuê chung nhà để tiết kiệm, thuận tiện nuôi dạy con.
Megan
Meyer và Tyler từng có bốn năm hôn nhân và một con gái ba tuổi. Họ chia
tay cuối năm 2023. Sau ly hôn, Megan nối lại tình cảm với bạn trai cũ
thời trung học, Michael, 25 tuổi.
Cả ba người thỏa thuận thuê nhà ở
gần nhau để cùng nuôi dạy con gái. Nhưng sau hai tháng ở Nam Carolina,
chi phí thuê nhà riêng quá đắt đỏ do khủng hoảng nhà ở khiến họ kiệt
quệ.
Đầu tháng 5/2024, Megan đề nghị chồng cũ Tyler về ở chung
nhà. Ý tưởng này từng được Michael đưa ra nhưng Megan phản bác bởi "thấy
điên rồ". Họ cùng tìm và thuê một căn nhà, chuyển đến từ tháng 7/2024.
Tại nhà mới, Megan và chồng mới Michael ở tầng trên, chồng cũ Tyler ở phòng trong garage.
Megan cùng chồng cũ Tyler (bên phải) và chồng mới Michael (bên trái. Ảnh: Megan Meyer / SWNS
Megan
và Tyler thống nhất sau dù chia tay vẫn cố gắng để con gái có gia đình
"bình thường", không coi đây là "tổ ấm tan vỡ". Ba người phân chia việc
nhà, Megan chăm hai con, dọn dẹp còn hai người đàn ông đổ rác, rửa bát.
Megan
thừa nhận "rất khó chịu" trong giai đoạn đầu sống chung, nhất là khi cô
mang thai tháng cuối và lúc sau sinh. Đôi lúc, tình cảm với chồng cũ
Tyler trỗi dậy, hoặc cô thấy tội lỗi vì mối quan hệ với Michael tiến quá
nhanh.
Tuy nhiên, cô gái 25 tuổi đã vượt qua khó khăn này và trở
thành những người bạn thân thiết chồng cũ. Cô gọi vui hai người đàn ông
là "anh chồng" (brother husbands).
Megan Meyer cùng chồng và con trai (bên trái) sống chung nhà với chồng cũ và con gái riêng (bên phải) ở Hilton Head, Nam Carolina, Mỹ. Ảnh: Megan Meyer / SWNS
Tương
lai, họ muốn sống trong một "khu phức hợp gia đình" - khu đất lớn có
hai nhà riêng cho gia đình Megan - Michael và Tyler cùng bạn gái.
"Chúng
tôi đối mặt khủng hoảng nhà ở", Megan nói về lý do muốn không gian rộng
hơn cho các con vui chơi. Việc ở gần giúp con gái đi lại tự do giữa hai
nhà, không thấy hụt hẫng vì xa bố mẹ.
Tyler thấy mặt tích cực là
có thêm thời gian với con gái và để con thấy bố mẹ hòa thuận. Hạn chế là
ít riêng tư hơn. Anh cho biết giữa họ không gượng gạo, trừ lúc tranh
nhau xem TV. Bạn gái mới của anh cũng ủng hộ kế hoạch này.
Michael,
người có bố mẹ ly hôn sớm, luôn mong một gia đình trọn vẹn. Anh thừa
nhận tình huống này lạ với nhiều người nhưng phù hợp với họ. "Tôi tin
tưởng cả hai và yêu vợ hết lòng", Michael nói, nhấn mạnh việc đặt con
cái lên trên hết sau ly hôn.
Mô hình sống chung của gia đình Megan
là giải pháp không truyền thống đối phó áp lực kinh tế và đặt lợi ích
trẻ em lên hàng đầu. Dù thử thách và gây tranh cãi, cách sắp xếp này cho
thấy sự linh hoạt, thích ứng của các gia đình hiện đại và sự đa dạng
của cấu trúc gia đình ngày nay.
Minh Phương (Theo NyPost)
*************
Diva Hồng Nhung lên tiếng về thông tin viết di chúc ở tuổi 55, sẵn sàng cho việc ra đi
Lâm Anh
Theo
Hồng Nhung, thời gian qua, những thông tin mang tích tiêu cực, không
đúng sự thật được đăng tải trên mạng do hiểu nhầm chuyện viết di chúc
của cô. Để sự việc không đi xa, nữ diva mới đây đã lên tiếng đính chính.
Cô
cho biết: "Việc viết di chúc đối với Hồng Nhung là việc làm thiết thực
và văn minh, mà bản thân mình đã bắt đầu làm sau khi có con nhỏ - nó
không hề mang tính “chuẩn bị ra đi” như một số bài đã viết. Việc “bẻ
cong” phát ngôn dẫn đến hiểu lầm cho khán giả là điều Hồng Nhung không
mong muốn".
Hồng Nhung phải lên tiếng đính chính khi có thông tin tiêu cực, không đúng sự thật về chuyện cô viết di chúc
Hồng
Nhung cũng mong muốn mọi người "hãy đưa tin tích cực, chuẩn xác, để
truyền những thông điệp tích cực đến với khán giả vốn đang có rất nhiều
luồng thông tin trái ngược hằng ngày. Cũng là để những người phụ nữ đang
trải qua vấn đề như Hồng Nhung có thêm điểm tựa, niềm vui và động lực
vững vàng trong cuộc sống".
Hiện tại, Hồng Nhung đang đưa hai con
đến New Zealand kết hợp lưu diễn và du lịch. Nữ ca sĩ cho biết cô và các
con quyết tâm du hành 10 ngày tại đất nước xinh đẹp, nổi tiếng với
thiên nhiên hùng vĩ này.
Hồng Nhung đang cùng 2 con trải qua chuyến đi New Zealand kéo dài 10 ngày, kết hợp lưu diễn và du lịch
Nói
thêm về hành trình điều trị bệnh của mình, nữ diva cho biết: "Dù không
may bị ung thư, Hồng Nhung gắng bình tĩnh, chấp nhận thực tế và tin
tưởng vào các bác sĩ có chuyên môn cao.
Hồng Nhung thực hiện quá
trình trị bệnh với lòng biết ơn và mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực,
yêu đời, yêu người, cùng đồng hành, cảm thông, chia sẻ tình cảm, thông
tin với những chị em phụ nữ dù có bệnh hay không, cũng nên tầm soát sớm.
Mong
các chị em nếu có đọc thông tin tiêu cực từ các nguồn nào đó, thì cũng
không vì thế mà giảm sút tinh thần sống lạc quan, tươi sáng bởi vì ca sĩ
Bống cũng đang sống đúng như vậy!
Hồng Nhung đã trải qua đợt điều
trị dành cho mình, và sẵn sàng bước vào chương mới của đời sống cùng
với các sản phẩm âm nhạc đã, đang và sẽ phát hành. Cùng với lòng trân
quý tình cảm gia đình, bạn bè, xã hội, Hồng Nhung tràn đầy phấn chấn cho
những sáng tạo mới, hy vọng mang lại niềm vui sống cho mọi người!".
Chiếc găng tay dính máu khiến 2 kẻ cướp tiệm vàng ở TP HCM lộ diện
Cảnh
sát nắm trong tay hàng loạt thông tin về hai kẻ cướp tiệm vàng, song
chiếc găng tay dính máu là mấu chốt giúp các đặc nhiệm phá án sau vài
giờ vào cuộc.
Ngày 6/5, Lê Duy Đông, 23 tuổi, cùng anh
ruột Lê Duy Đạt (30 tuổi, quê Thanh Hóa) bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công
an TP HCM điều tra hành vi Cướp tài sản.
Làm việc với cơ
quan điều tra, Đông và Đạt không giấu được vẻ sợ hãi, hoang mang; thừa
nhận toàn bộ hành vi và nói "không còn đồng phạm".
Đạt khóc, khai
làm phụ hồ, không nghiện ma túy, chưa có tiền án tiền sự. Đông vừa cưới
vợ, mê cờ bạc, mắc nợ hơn 150 triệu đồng nên rủ anh trai đi cướp. Vì
thương em nên Đạt nhận lời, có nhiệm vụ chở Đông đi cướp.
Hai anh em Lê Duy Đạt và Lê Duy Đông tấn công tiệm vàng, bỏ trốn, và bị bắt. Video: Công an TP HCM
Sau
khi điều nghiên hoạt động của tiệm vàng Kim Thành Quang Hà trên đường
Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn, hai anh em lên kế hoạch tấn công. Xung
quanh tiệm vàng này cũng có vài cửa hàng kinh doanh kim hoàn khác. Khu
vực này giao thông khá đông đúc, kết nối với huyện Củ Chi cũng như các
tỉnh Tây Ninh, Bình Dương.
Trưa 5/5, bộ đôi chuẩn bị búa, đeo khẩu
trang, tháo biển số xe máy Air Blade trước khi đến gần tiệm vàng. Lúc
này tiệm vắng khách. Đạt dừng xe cách đó không xa, Đông đi nhanh vào
trong, bất ngờ dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, thò tay vào lấy nhiều
sợi dây chuyền.
Ngay lúc đó, ông chủ tiệm vàng phát hiện, xông đến
tên cướp. Đông hoảng sợ bỏ chạy, bị mất đà nên ngã. Vợ chồng chủ tiệm
lao vào khống chế.
Đạt lập tức xông đến giải vây cho em, sau đó
cùng bỏ chạy ra xe phóng về hướng cầu Rạch Tra, huyện Củ Chi. Quá trình
giằng co với vợ chồng chủ tiệm, Đông vứt lại số nữ trang đã lấy được,
làm rơi búa, rơi găng tay có chiếc nhẫn cưới...
Trên đường bỏ trốn, anh em Đạt gắn lại biển số xe; vứt bỏ áo khoác... nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Đông và Đạt trên đường tẩu thoát, gắn biển số vào xe. Ảnh: Nhật Vy
Lộ diện từ chiếc găng tay dính máu
Ban
Giám đốc Công an TP HCM ngay sau chỉ đạo Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng
Cảnh sát Hình sự) làm chủ công, phối hợp địa phương có liên quan và Công
an tỉnh Bình Dương truy bắt bằng được 2 tên cướp.
"Chúng tôi thu giữ tại hiện trường chiếc găng tay dính máu, xác định tên cướp đã bị thương", trinh sát đặc nhiệm cho biết.
Trích
xuất camera tại tiệm vàng, lấy lời khai nhân chứng, cảnh sát nhanh
chóng nhận dạng hai tên cướp; đồng thời lần theo dấu vết, phát hiện các
nghi can đã lắp biển số 61 và hướng tẩu thoát đã chuyển về phía quận 12.
Nhận định kẻ bị thương có thể đi chữa trị, nhiều trinh sát rà soát các
khu vực có phòng khám, bệnh viện trên địa bàn.
Thông tin nhận được
là vừa có 2 thanh niên nhân dạng tương tự nghi can cướp đến phòng khám ở
quận 12. Trong đó, vết thương ở tay trái của một người có dấu hiệu bị
kính cắt, phải khâu nhiều mũi. Tiếp tục lần theo hướng này, chiều cùng
ngày, trinh sát phát hiện nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn phường An
Phú Đông, quận 12.
Nhiều cảnh sát được huy động.
Lê Duy Đạt khóc khai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Sau
4 giờ gây án, khi anh em Đạt, Đông đi xe máy trên đường Vườn Lài thì bị
các trinh sát ập vào khống chế; thu giữ một số tang vật liên quan đến
vụ cướp.
Quốc Thắng
***********
Cơ quan tố tụng ở Vĩnh Long 'có thiếu sót' trong điều tra vụ nữ sinh tử vong
Khi
thẩm định hồ sơ liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, Bộ
Công an thấy có một số thiếu sót, chưa chặt chẽ của cơ quan tố tụng tỉnh
Vĩnh Long khi điều tra, giải quyết khiếu nại.
Thông tin
được thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên (Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn
Bộ Công an) cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 6/5.
"Quan
điểm của Bộ Công an là khẩn trương điều tra, nếu có vi phạm sẽ cương
quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sĩ công an theo đúng quy định
của pháp luật, quy định ngành; và sẽ cung cấp thông tin công khai, kịp
thời trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an", tướng Tuyên nói.
Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên trả lời tại họp báo Chính phủ, chiều 6/5. Ảnh: Nguyên Phong
Trước
đó, ngay sau khi nhận được báo cáo thông tin về vụ việc, ngày 29/4 lãnh
đạo Bộ Công an đã cử đoàn công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều
tra Bộ Công an thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông làm cháu
Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại
trong vụ việc.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ngày 2/5, Cơ quan Cảnh
sát điều tra Bộ Công an (C01) kiến nghị VKSND Tối cao về việc hủy bỏ
Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1 của Công an huyện
Trà Ôn và hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ
việc.
Một ngày sau, VKSND Tối cao hủy quyết định giải quyết khiếu
nại của Viện trưởng VKSND Vĩnh Long, đồng thời yêu cầu cơ quan này hủy
bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/01 của Công an
huyện Trà Ôn.
Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, hiện nay Công an
tỉnh Vĩnh Long đang tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, giải
quyết nguồn tin về tội phạm và sẽ khởi tố vụ án khi có đủ căn cứ theo
quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên mạng xã hội đang lan truyền
nhiều thông tin chưa kiểm chứng, không chính xác về vụ việc.
Ông
Tuyên khuyến cáo người dân quan tâm vụ việc cần tìm hiểu từ Cổng Thông
tin điện tử Bộ Công an hoặc Cổng Thông tin điện tử VKSND Tối cao.
Người chứng kiến Hồ Trung Sô (giữa) miêu tả hiện trường vụ tai nạn, chiều 6/5. Ảnh: An Bình
VKSND Tối cao kiểm tra hiện trường nữ sinh tử vong
Chiều
nay, tổ công tác của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao (có chức năng điều
tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp) đã đến khu vực Km 08, tỉnh lộ
901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nơi
xảy ra tai nạn hôm 4/9/2024) để kiểm tra, ghi nhận các dấu vết trên mặt
đường. Điều tra viên đã làm việc với những người đầu tiên chứng kiến
hiện trường vụ tai nạn.
Ông Hồ Trung Sô (45 tuổi) và một số tài xế
xe khách đi qua hiện trường lúc đó đã chỉ lại các dấu vết trên mặt
đường mà họ thấy khi vụ tai nạn vừa xảy ra. Họ đều xác nhận với điều tra
viên rằng, vị trí xe tải gây tai nạn nằm chiếm gần hết phần đường của
các nữ sinh đang lưu thông. Còn bé Trân nằm sát bánh xe trước bên trái
của xe tải, và vị trí nằm sát lề cỏ theo hướng lưu thông bên phải của
nhóm nữ sinh.
Điều tra viên của VKSND Tối cao đã dùng thước đo các
vị trí trên mặt đường theo chỉ dẫn của ông Sô và những người chứng kiến
khác.
Ngoài ra, liên tục những ngày qua, tổ công tác của VKSND
Tối cao đã làm việc với gia đình nữ sinh và các luật sư bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp cho họ; các cơ quan tố tụng của huyện Trà Ôn và tỉnh
Vĩnh Long liên quan đến quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn.
Động
thái này của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao nhằm làm rõ có hay không
việc cố ý không khởi tố vụ án, bỏ lọt tội phạm trong quá trình điều tra,
giải quyết khiếu nại của gia đình bé gái.
Hiện trường vụ tai nạn khiến bé Trân tử vong. Ảnh: Hồ sơ vụ việc
Trong
văn bản ban hành hôm 3/5, VKNSD Tối cao xác định, tài xế xe tải Nguyễn
Văn Bảo Trung đã có sai phạm khi gây ra vụ tai nạn ngày 4/9/2024 tại xã
Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong.
Người này
lái xe tải vượt một ôtô khác đang đi chậm phía trước, hướng cùng chiều,
đỗ vào lề đường bên phải. Đúng lúc này, hai xe đạp điện đi từ hướng
ngược chiều tiến đến, trong đó có xe của nữ sinh 14 tuổi đang chở theo
bạn. Thấy ôtô do Trung điều khiển đi lấn gần hết phần đường nên một xe
đạp điện phanh gấp, dừng sát vào lề đường bên phải. Sự cố khiến xe đạp
điện của nữ sinh 14 tuổi đâm vào phía sau xe đạp của bạn đi phía trước.
Sau
cú tông, xe đổ nghiêng sang trái còn nữ sinh 14 tuổi ngã về phía lòng
đường, bị bánh trước bên trái ôtô của Trung cán qua người và tử vong.
VKSND
Tối cao đánh giá, Trung có hành vi "lái ôtô tránh, vượt xe khi không
đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều". Việc
này vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Tài xế Trung có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.
Vị trí xe đạp của bé Trân khi xảy ra tai nạn. Ảnh: Hồ sơ vụ việc
Sau
khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra
quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "không có sự việc phạm
tội". Khi gia đình nữ sinh khiếu nại thì Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn
và tỉnh Vĩnh Long ban hành 3 quyết định bác khiếu nại.
VKSND Tối cao cho rằng, 3 quyết định này là chưa đảm bảo căn cứ theo quy định pháp luật.
Trước
khi VKSND Tối cao và Bộ Công an có đánh giá và chỉ đạo trên, sáng 28/4,
sau khi các khiếu nại vụ tai nạn giao thông liên quan cái chết của con
gái bị VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Trà Vinh bác, cha của nữ sinh là
Nguyễn Vĩnh Phúc, 42 tuổi, cầm súng xông vào nhà bắn tài xế Trung.
Ông Phúc sau đó chạy bộ ra quốc lộ 54 tự bắn vào đầu và tử vong. Tài xế Trung đã qua nguy hiểm, song tình trạng còn nặng.
Vũ Tuân - Huy Phong
************
Nam nghệ sĩ có nhà mặt tiền quận 1 TP.HCM: Sang Mỹ bán bún mắm, doanh thu tiền tỷ một tháng
Tùng Ninh
3–4 minutes
Vừa
qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh hài Hoài Tâm
đã tiết lộ mình sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, là trai phố lớn, có nhà mặt
tiền trung tâm quận 1 TP.HCM, nếu tính theo giá thị trường có thể lên
tới vài trăm tỷ đồng.
Hoài Tâm
Danh
hài Vân Sơn cũng tiết lộ, Hoài Tâm là một trong những nghệ sĩ đi show
nhiều nhất hải ngoại, rất đắt show. Bên cạnh đó, anh còn mở một tiệm bún
mắm khá thành công, với giá thành không rẻ.
Vân Sơn nói: "Trông
thế thôi, chưa biết ai giàu hơn ai. Hoài Tâm ngoài là một danh hài đắt
show đi diễn nhiều hơn tôi còn làm ông chủ nhà hàng, có một nhà hàng bán
bún mắm. Trời ơi, bún mắm bây giờ là 18 đô một tô.
Đó mọi người
tính đi, mỗi ngày Hoài Tâm bán chừng 100 tô bún mắm, mỗi tháng là 3000
tô, nhân với 18 đô. Như vậy, doanh thu bún mắm của Hoài Tâm một tháng
cũng khoảng 54 ngàn đô (tương đương 1 tỷ 350 triệu đồng).
Ngoài ra, Hoài Tâm còn mở một shop mỹ phẩm".
Hoài
Tâm chia sẻ: "Bún mắm tôi bán là 16,95 đô, cộng thuế là 18,3 đô một tô
(tương đương khoảng 450 ngàn đồng). Tôi bán bún mắm vì đam mê thôi. Còn
shop mỹ phẩm là tôi bán giúp Việt Hương. Bán được bao nhiêu, tôi gửi
tiền lại hết cho Việt Hương ở Việt Nam".
Hoài
Tâm sinh năm 1975 tại Việt Nam, qua Mỹ định cư năm 1990. Anh được khán
giả hải ngoại yêu mến qua những tiểu phẩm hài đặc sắc, đặc biệt là những
tiểu phẩm đóng cặp với Việt Hương như Những vụ cướp bất hủ, Hãy trả lời
em...
Dù không sở hữu ngoại hình đẹp nhưng tạo hình giả gái xấu
lạ của Hoài Tâm lại là một ấn tượng của anh và mang lại nhiều tiếng cười
cho khán giả. Chính vì vậy, Hoài Tâm thường xuyên giả gái khi diễn
xuất.
Cơ duyên đến với nghệ thuật của anh bắt đầu từ năm 2002 khi
được mời làm MC đám cưới. Sau đó, anh tham gia đoàn cải lương của nghệ
sĩ Chí Tâm và bát đầu bước lên sân khấu chuyên nghiệp của trung tâm Vân
Sơn.
Sau đó, với sự dí dỏm cùng cái duyên, anh được nhiều anh chị
trong nghề biết đến, trong đó có nghệ sĩ Hoài Linh. Anh được Hoài Linh
nhận làm em nuôi. Hoài Linh cũng chính là nhịp cầu nối Hoài Tâm với Việt
Hương, tạo thành cặp Việt Hương - Hoài Tâm từ năm 2005 đến nay.
Dù có sự nghiệp thành công, cuộc sống giàu có, ổn định, kinh doanh phát đạt nhưng Hoài Tâm ở tuổi 50 vẫn lẻ bóng một mình.
***********
Âm mưu đầu độc chồng của nữ dược sĩ
7–9 minutes
MỹKhám
nhà Natalie Cochran trong vụ lừa đảo đa cấp, cảnh sát phát hiện một lọ
insulin trong tủ lạnh, nghi ngờ cô tiêm thuốc hại chết chồng vài tháng
trước để ngăn bị vạch trần kế hoạch Ponzi triệu đô.
Kế
hoạch kiếm tiền của Natalie Cochran bắt đầu sau khi vợ chồng cô đăng ký
một công ty mới có tên Tactical Solutions Group (TSG) vào năm 2017. Họ
cho biết công ty này tập trung vào đấu thầu các hợp đồng bán vũ khí và
hàng hóa khác cho chính phủ Mỹ.
Natalie nghỉ làm dược sĩ và dành
toàn bộ tâm huyết cho công việc kinh doanh của gia đình. Cô sở hữu phần
lớn cổ phần và nắm quyền kiểm soát TSG.
Natalie thuyết phục gia
đình và bạn bè đầu tư tiền vào công ty, vài người trong đó bỏ ra cả
triệu đô vì bị hấp dẫn bởi lời hứa về lợi nhuận hậu hĩnh từ các hợp đồng
chính phủ giá trị cao.
Natalie kể với bạn bè rằng mô hình kinh doanh này được lấy cảm hứng từ bộ hài kịch đen năm 2016 War Dogs,
với sự tham gia của Jonah Hill và Miles Teller vào vai những người buôn
vũ khí cho quân đội Mỹ dù thiếu kinh nghiệm trong ngành công nghiệp
quốc phòng.
"Khi cô ấy nói với tôi rằng chúng ta sẽ bắt tất cả nhân viên mới xem War Dogs như một video nhập môn, tôi đã nói: Cô có biết là những gã đó phải vào tù không?", nhà đầu tư tên Toni McCall kể lại.
Thời điểm đó, McCall không biết rằng bình luận của cô sẽ báo trước tương lai.
Vợ chồng Natalie và Michael Cochran. Ảnh: NBC
Nhìn
bề ngoài, công việc kinh doanh mới của Natalie và Michael ngày càng
phát đạt, lối sống của họ cũng thay đổi chóng mặt. Cặp đôi mua bất động
sản, sở hữu ba ngôi nhà và nhiều phương tiện di chuyển, bao gồm xe môtô
và ôtô cổ, đưa gia đình đi nghỉ ở Paris và Hawaii.
Trong đơn xin
vay ngân hàng địa phương 100.000 USD, Natalie và Michael báo cáo tài sản
doanh nghiệp của họ vượt quá 500 triệu USD.
Tuy nhiên, nghi vấn
nảy sinh sau cuộc điều tra các khoản tiền quỹ bị mất của giải bóng chày
trung học. Giải đấu thu được 15.000 USD thông qua chương trình gây quỹ,
do Natalie giám sát các tài khoản ngân hàng với tư cách là thủ quỹ.
Sau
khi phát hiện hầu hết tiền biến mất khỏi tài khoản, các thành viên ban
tổ chức giải bắt đầu nghi ngờ, thuê thám tử tư James Quesenberry truy
tìm số tiền mất tích.
Qua điều tra, thám tử phát hiện có những
giao dịch mua hàng tại cửa hàng bách hóa và ăn uống tại nhà hàng, cộng
lại đã chi hết 32.000 USD trong một buổi tối. Theo James, Natalie là
người duy nhất có quyền truy cập vào các tài khoản ngân hàng. Điều này
khiến một số thành viên của liên đoàn lo ngại khi họ cũng đầu tư vào
doanh nghiệp của vợ chồng Natalie và Michael.
Khi các nhà đầu tư
hỏi Natalie về khoản lợi nhuận được hứa hẹn, cô đưa ra nhiều lý do chậm
thanh toán, bao gồm cả việc chính phủ liên bang đóng cửa và tuyên bố bản
thân đang phải điều trị ung thư.
Mọi người dần nhận ra hoạt động
kinh doanh của vợ chồng Natalie không như vẻ bề ngoài. Tactical
Solutions Group thực chất là một sự lừa dối trắng trợn.
Chưa bao
giờ có hợp đồng chính phủ nào, cũng không có bất kỳ cuộc đấu thầu nào.
Công ty TSG chỉ tồn tại trên giấy tờ. Đó là một kế hoạch Ponzi - trò lừa
đảo đa cấp kiểu kim tự tháp. Không có đồng nào được tạo ra, các nhà đầu
tư ban đầu được trả lợi nhuận bằng tiền từ các nhà đầu tư mới.
Mô
hình kinh doanh của nhà Cochran dựa trên việc lừa đảo người thân và bạn
bè, nhiều người trong số họ đã quen biết Natalie và Michael từ nhỏ. "Sẽ
bớt đau đớn hơn nhiều nếu tôi bị một người không quen biết lừa tiền",
McCall nói.
Các điều tra viên tin rằng Michael không biết Natalie
đang lừa đảo. Anh đã hỏi vợ những câu hỏi giống như các nhà đầu tư đang
cố gắng lấy lại tiền. Anh tin rằng công ty có hợp đồng chính phủ và
chính phủ đang giữ tiền của họ.
Sáng 6/2/2019, gia đình Cochran có
kế hoạch bay đến bang Virginia để họp với đại diện của Ngân hàng Bank
of America. Chuyến đi không bao giờ diễn ra. Natalie nói với bạn bè rằng
cô bị cúm và gửi một bức ảnh Michael bất tỉnh trong bếp.
Khi bạn
bè đến nhà để xác minh tình trạng của Michael, Natalie khăng khăng rằng
chồng chỉ cần ngủ là sẽ khỏe lại. Họ thúc giục cô đưa Michael đến bệnh
viện, nhưng cô nói chồng không muốn đi.
Sau nhiều giờ, Michael
cuối cùng cũng được đưa đến bệnh viện gần nhà trong trạng thái mất ý
thức. Các bác sĩ xác định anh bị phù não, chỉ số đường huyết giảm mạnh ở
mức nguy hiểm, dù anh không có tiền sử bệnh tiểu đường. Nhưng không có
xét nghiệm insulin nào được thực hiện vào thời điểm đó.
Michael
được điều trị trong năm ngày nhưng không bao giờ tỉnh lại. Anh qua đời
tại bệnh viện ngày 11/2/2019 ở tuổi 38. Giấy chứng tử ghi rõ Michael
chết vì "nguyên nhân tự nhiên".
Natalie tiếp tục điều hành doanh
nghiệp. Bốn tháng sau khi chồng mất, cô dàn xếp một thỏa thuận bán gần
một nửa TSG với giá 4 triệu USD.
Tuy nhiên, vào 25/6/2019, trước
khi vụ mua bán diễn ra, cảnh sát khám xét nhà Cochran sau khi một nhà
đầu tư phàn nàn không thể thu hồi được khoản đầu tư và bày tỏ nghi ngờ
cơ chế hoạt động của TSG. Cuộc khám xét giúp cảnh sát thu được đủ bằng
chứng và tài liệu để truy tố.
Natalie không nhận tội khi phải đối
mặt với 26 cáo buộc liên quan đến gian lận. Các nhà đầu tư lo ngại sẽ
không bao giờ thu hồi được hàng trăm nghìn USD đã đầu tư vào doanh
nghiệp. Chính bố mẹ Michael cũng bỏ ra gần 250.000 USD vì thương yêu và
tin tưởng con dâu.
Sau khi nhận tội vào năm 2020 về giao dịch tiền
tệ bất hợp pháp và gian lận liên quan đến kế hoạch Ponzi, Natalie bị
kết án 11 năm tù và phải trả lại 2,5 triệu USD đánh cắp từ các nhà đầu
tư.
Sau
vụ án liên bang chống lại TSG, nhà chức trách bắt đầu điều tra cái chết
của Michael. Khi khám xét nhà Cochran, cảnh sát bất ngờ tìm thấy một lọ
insulin trong tủ lạnh nên nảy sinh nghi ngờ.
Biết rằng không có
ai trong nhà bị tiểu đường, điều tra viên đã hỏi Natalie về lọ thuốc. Cô
nói giữ nó cho đứa con trai mắc bệnh tiểu đường của hàng xóm. Nhưng
người hàng xóm phủ nhận, cho biết Natalie xin insulin dùng cho chính
mình để phục hồi sau điều trị ung thư.
Theo công tố viên, Natalie đã làm giả chẩn đoán ung thư. Cô xin lọ insulin vào buổi sáng khi Michael bắt đầu bị ốm.
Bảy
tháng sau khi Michael qua đời, thẩm phán ra lệnh khai quật hài cốt để
khám nghiệm tử thi. Nhưng khi đó thi thể đã phân hủy nặng, giám định y
khoa ghi nguyên nhân tử vong của Michael là "không xác định được".
Tháng 11/2021, chỉ sáu tháng sau khi thụ án tù vì tội gian lận tài chính, Natalie bị truy tố về tội giết người cấp độ một.
Tại
phiên tòa xét xử, công tố viên cáo buộc Natalie đã tiêm insulin cho
Michael, loại thuốc điều trị tiểu đường có thể gây ra các biến chứng đe
dọa tính mạng nếu không được sử dụng đúng cách.
Các điều tra viên
làm chứng rằng Natalie đã giết chồng để ngăn chặn kế hoạch Ponzi bị vạch
trần tại cuộc họp với ngân hàng được lên lịch vào ngày Michael bị ốm.
Họ khẳng định Michael không liên quan đến kế hoạch Ponzi.
Luật sư
bào chữa lập luận rằng dù Natalie có thể đã lấy hàng triệu USD từ kế
hoạch Ponzi, cô không giết Michael mà anh vốn không khỏe mạnh và đã dùng
insulin để phát triển cơ bắp.
Ngày 29/1/2025, Natalie bị kết tội giết người cấp độ một tại Tòa án hạt Raleigh và nhận án tù chung thân không được ân xá.
Luật sư cho biết Natalie có kế hoạch kháng cáo.
Tuệ Anh (Theo ABC, NBC)
***********
Chung nhà với chồng cũ để tiết kiệm
MỹMegan Meyer, 25 tuổi, cùng chồng mới đề nghị Tyler, chồng cũ của cô thuê chung nhà để tiết kiệm, thuận tiện nuôi dạy con.
Megan
Meyer và Tyler từng có bốn năm hôn nhân và một con gái ba tuổi. Họ chia
tay cuối năm 2023. Sau ly hôn, Megan nối lại tình cảm với bạn trai cũ
thời trung học, Michael, 25 tuổi.
Cả ba người thỏa thuận thuê nhà ở
gần nhau để cùng nuôi dạy con gái. Nhưng sau hai tháng ở Nam Carolina,
chi phí thuê nhà riêng quá đắt đỏ do khủng hoảng nhà ở khiến họ kiệt
quệ.
Đầu tháng 5/2024, Megan đề nghị chồng cũ Tyler về ở chung
nhà. Ý tưởng này từng được Michael đưa ra nhưng Megan phản bác bởi "thấy
điên rồ". Họ cùng tìm và thuê một căn nhà, chuyển đến từ tháng 7/2024.
Tại nhà mới, Megan và chồng mới Michael ở tầng trên, chồng cũ Tyler ở phòng trong garage.
Megan cùng chồng cũ Tyler (bên phải) và chồng mới Michael (bên trái. Ảnh: Megan Meyer / SWNS
Megan
và Tyler thống nhất sau dù chia tay vẫn cố gắng để con gái có gia đình
"bình thường", không coi đây là "tổ ấm tan vỡ". Ba người phân chia việc
nhà, Megan chăm hai con, dọn dẹp còn hai người đàn ông đổ rác, rửa bát.
Megan
thừa nhận "rất khó chịu" trong giai đoạn đầu sống chung, nhất là khi cô
mang thai tháng cuối và lúc sau sinh. Đôi lúc, tình cảm với chồng cũ
Tyler trỗi dậy, hoặc cô thấy tội lỗi vì mối quan hệ với Michael tiến quá
nhanh.
Tuy nhiên, cô gái 25 tuổi đã vượt qua khó khăn này và trở
thành những người bạn thân thiết chồng cũ. Cô gọi vui hai người đàn ông
là "anh chồng" (brother husbands).
Megan Meyer cùng chồng và con trai (bên trái) sống chung nhà với chồng cũ và con gái riêng (bên phải) ở Hilton Head, Nam Carolina, Mỹ. Ảnh: Megan Meyer / SWNS
Tương
lai, họ muốn sống trong một "khu phức hợp gia đình" - khu đất lớn có
hai nhà riêng cho gia đình Megan - Michael và Tyler cùng bạn gái.
"Chúng
tôi đối mặt khủng hoảng nhà ở", Megan nói về lý do muốn không gian rộng
hơn cho các con vui chơi. Việc ở gần giúp con gái đi lại tự do giữa hai
nhà, không thấy hụt hẫng vì xa bố mẹ.
Tyler thấy mặt tích cực là
có thêm thời gian với con gái và để con thấy bố mẹ hòa thuận. Hạn chế là
ít riêng tư hơn. Anh cho biết giữa họ không gượng gạo, trừ lúc tranh
nhau xem TV. Bạn gái mới của anh cũng ủng hộ kế hoạch này.
Michael,
người có bố mẹ ly hôn sớm, luôn mong một gia đình trọn vẹn. Anh thừa
nhận tình huống này lạ với nhiều người nhưng phù hợp với họ. "Tôi tin
tưởng cả hai và yêu vợ hết lòng", Michael nói, nhấn mạnh việc đặt con
cái lên trên hết sau ly hôn.
Mô hình sống chung của gia đình Megan
là giải pháp không truyền thống đối phó áp lực kinh tế và đặt lợi ích
trẻ em lên hàng đầu. Dù thử thách và gây tranh cãi, cách sắp xếp này cho
thấy sự linh hoạt, thích ứng của các gia đình hiện đại và sự đa dạng
của cấu trúc gia đình ngày nay.
Minh Phương (Theo NyPost)
*************
Diva Hồng Nhung lên tiếng về thông tin viết di chúc ở tuổi 55, sẵn sàng cho việc ra đi
Lâm Anh
Theo
Hồng Nhung, thời gian qua, những thông tin mang tích tiêu cực, không
đúng sự thật được đăng tải trên mạng do hiểu nhầm chuyện viết di chúc
của cô. Để sự việc không đi xa, nữ diva mới đây đã lên tiếng đính chính.
Cô
cho biết: "Việc viết di chúc đối với Hồng Nhung là việc làm thiết thực
và văn minh, mà bản thân mình đã bắt đầu làm sau khi có con nhỏ - nó
không hề mang tính “chuẩn bị ra đi” như một số bài đã viết. Việc “bẻ
cong” phát ngôn dẫn đến hiểu lầm cho khán giả là điều Hồng Nhung không
mong muốn".
Hồng Nhung phải lên tiếng đính chính khi có thông tin tiêu cực, không đúng sự thật về chuyện cô viết di chúc
Hồng
Nhung cũng mong muốn mọi người "hãy đưa tin tích cực, chuẩn xác, để
truyền những thông điệp tích cực đến với khán giả vốn đang có rất nhiều
luồng thông tin trái ngược hằng ngày. Cũng là để những người phụ nữ đang
trải qua vấn đề như Hồng Nhung có thêm điểm tựa, niềm vui và động lực
vững vàng trong cuộc sống".
Hiện tại, Hồng Nhung đang đưa hai con
đến New Zealand kết hợp lưu diễn và du lịch. Nữ ca sĩ cho biết cô và các
con quyết tâm du hành 10 ngày tại đất nước xinh đẹp, nổi tiếng với
thiên nhiên hùng vĩ này.
Hồng Nhung đang cùng 2 con trải qua chuyến đi New Zealand kéo dài 10 ngày, kết hợp lưu diễn và du lịch
Nói
thêm về hành trình điều trị bệnh của mình, nữ diva cho biết: "Dù không
may bị ung thư, Hồng Nhung gắng bình tĩnh, chấp nhận thực tế và tin
tưởng vào các bác sĩ có chuyên môn cao.
Hồng Nhung thực hiện quá
trình trị bệnh với lòng biết ơn và mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực,
yêu đời, yêu người, cùng đồng hành, cảm thông, chia sẻ tình cảm, thông
tin với những chị em phụ nữ dù có bệnh hay không, cũng nên tầm soát sớm.
Mong
các chị em nếu có đọc thông tin tiêu cực từ các nguồn nào đó, thì cũng
không vì thế mà giảm sút tinh thần sống lạc quan, tươi sáng bởi vì ca sĩ
Bống cũng đang sống đúng như vậy!
Hồng Nhung đã trải qua đợt điều
trị dành cho mình, và sẵn sàng bước vào chương mới của đời sống cùng
với các sản phẩm âm nhạc đã, đang và sẽ phát hành. Cùng với lòng trân
quý tình cảm gia đình, bạn bè, xã hội, Hồng Nhung tràn đầy phấn chấn cho
những sáng tạo mới, hy vọng mang lại niềm vui sống cho mọi người!".
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?