Truyện Ngắn & Phóng Sự

ÚT BẠCH LAN E22 - "Kẽ Cắp Gặp Bà Già"

Như đã nhiều lần xạo sự tôi có thưa rằng sau ngày bầu cử 3 tháng 11 sẽ còn rất nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn lắm, cứ từ từ thanh thản mà thưởng thức.

Như đã nhiều lần xạo sự tôi có thưa rằng sau ngày bầu cử 3 tháng 11 sẽ còn rất nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn lắm, cứ từ từ thanh thản mà thưởng thức. Đừng vội cả quyết thật hư hay đúng sai vì có những chuyện không ai có thể ngờ tới. Vội cả quyết mà bị "HỐ" thiên hạ cười cho là thầy bói mù sờ mu rùa.
Hôm nay xạo sự tôi ngứa miệng vì suốt tuần rồi cứ nghe nhai đi nhai lại cái chuyện "hăm doạ" các quan chức có trách nhiệm quan trọng của Tổng Thống Trump nên bữa nay xạo về chuyện kẽ cắp gặp bà già cho nó vui.
Vào khoảng giữa năm 1974, các rạp chiếu bóng lớn ở Sài Gòn như Rex, Eden, Văn Hoa Dakao trình chiếu bộ phim "Bố Già" (God Father) còn mới tinh sản xuất năm 1973. Bà con đi xem về quảng cáo dậy cả xóm quá đả quá đã. Trong thời gian này, xạo tôi còn nằm bên bờ sông Bồ, bên kia là địch đóng, không biết chúng mở cuộc tấn công lúc nào, nên ngày đêm lúc nào cây XM16 cũng ở bên cạnh có biết gì đâu bố trẻ bố già. Giáng Sinh năm đó được nghĩ phép bốn (4) ngày về thăm gia đình, nghe ai cũng trầm trồ phim Bố Già coi đi coi lại hai ba lần mà còn muốn chen lấn mua vé xem lại nữa. Tò mò, xạo tôi cũng là một trong những người chen lấn đó để xem cho được mặt Bố Già, và cho đến bây giờ khi nhắc đến "xã hội đen" là tôi hình dung ra ngay gương mặt của Marlon Brando, của Al Pacino và nhớ tới câu chuyện cái đầu con ngựa.
Nhân ngày lễ cưới của con gái của  Vito Corleone, thường được bạn bè và những đối tác làm ăn gọi là Bố Già (God Father), vì phong tục "không người Sicilia nào được từ chối những đề nghị vào ngày cưới của con gái họ", vì những lời đề nghị này, Vito Corleone phải mời một số bằng hữu  thân thích và không thể thiếu những người làm ăn chung để trò chuyện chúc mừng cô dâu chú rể. Cùng lúc đó, con trai út của nhà Corleone, Michael Corleone, người vừa trở về sau chiến tranh đệ nhị thế chiến với tư cách một anh hùng, kể cho bạn gái của anh là Kay Adams những giai thoại về cuộc đời tội ác của cha mình và cam đoan với cô rằng anh không giống với gia đình mình. Michael vốn là một chàng trai hiền hòa nhu mì khác hẳn tính sắt đá của cha, sau này thay thế cha Corleone để trở thành Bố Già, Michael còn độc gấp 10 lần cha mình với sự trợ giúp cố vấn của luật sư Tom Hagen. Tom Hagen là một bộ óc bên cạnh Bố Già chẳng khác nào Khổng Minh bên cạnh Lưu Bị hay Công Tôn Sách bên cạnh Bao Hắc Tử. Trong số khách mời đám cưới có ca sĩ nổi tiếng Johnny Fontane, con đỡ đầu của Vito Corleone, tới để đề nghị Bố Già giúp đỡ anh ta có được vai diễn trong một bộ phim Hollywood của Jack Woltz, người trước đó đã từ chối thẳng thừng Fontane. Don Corleone đã nói với Johnny: "Ta sẽ đưa ra một đề nghị mà hắn không thể chối từ - I'm gonna make him an ơffer he can't not refuse". Tom Hagen được cử tới California để thương lượng, nhưng Woltz vẫn giận dữ nói rằng không bao giờ giao vai nào cho Fontane cả. Sáng hôm sau khi Woltz thức dậy, lão nhận ra rằng mình đang nằm cạnh cái đầu đầy máu của con ngựa quý mà lão giới thiệu với Hagen trước đó...

Lúc đó xạo tôi đi xem phim rạp thì cũng như hằng chục cái phim khác, chẳng có cái phim nào gọi là hấp dẫn với tôi ngoài cái phim sống thật mà chính tôi là đạo diễn kiêm tài tử chính. Dẫn đơn vị nhẩy trực thăng xâm nhập vào vùng cấm địa của Việt Cộng, phục kích bắt cóc mấy cô hộ lý hay giao liên mang dép râu đội mũ cối là hấp dẫn nhất với tôi.

Khi sang đến Mỹ rổi rảnh đọc lại năm ba quyển sách nổi tiếng trong đó có quyển "The Godfather" của Mario Puzo và nhớ lại hai gương mặt lầm lỳ đanh thép của Bố Già Cha là Marlon Brado  và Bố Già Con là Al Pacino, suy tư nghiền ngẫm thì thấy vài điều cần học hỏi và cần nhớ :

- Người đàn ông vĩ đại không phải sinh ra là đã vĩ đại, mà họ đã trưởng thành trong cách vĩ đại.

- Người luật sư với chỉ một chiếc vali xách tay mà họ có thể đánh cắp nhiều tiền hơn là một gã đàn ông với khẩu súng.

Vito Corleone và Michael Corleone là hai bố già vĩ đại, cố vấn luật sư Tom Hagen là một nhân tài dù là trong thế giới đen đầy dẫy bạo lực. Họ tranh dành thế lực bằng bạo lực thanh toán nhau, bắt cóc thủ tiêu ngoài vòng cương tỏa của pháp luật. Xem bộ phim Bao Công Kỳ Án, hầu hết các vụ án lớn hoặc là có liên can hay chính danh thủ phạm đều là các quan chức phẩm cao cấp của triều đình, mà hầu hết các quan chức này đều cấu kết với giới giang hồ để thực thi bạo lực, phim Mafia thì thế giới đen thường hay cấu kết với các viên chức an ninh cảnh sát từ địa phương tới trung ương qua sự liên hệ hối lộ hoặc tham nhũng. Dưới chế độ quân chủ như Nga Hoàng, Tần Thủy Hoàng hay chế độ cộng sản của Stalin, Mao, Hồ thì bạo lực nằm trong tay của kẻ cầm quyền. Công pắp là họ và họ là công pháp. Bắt bớ giam cầm thủ tiêu hay xử bắn tại chổ một cách công khai trắng trợn theo chủ trương giết lầm còn hơn bỏ sót.

Đó là chuyện trong phim sách vở. Vài ba tuần qua những chuyện hăm dọa bạo lực lại xảy ra trong một xã hội được gọi là tự do dân chủ nhất toàn cầu. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được lập quốc từ cái nôi văn minh Âu Châu, rõ nét nhất là phong tục tập quán văn hóa truyền thống từ Anh Quốc, trong các truyện và phim ảnh cao bồi đậm nét Mỹ trong thời kỳ "viễn tây" bạo lực chỉ xảy ra có tính cách cục bộ địa phương, dần dần địa bàn hoạt động càng nới rộng và trở thành băng đảng, băng đảng tranh giành thanh toán nhau để làm anh đại ông trùm, và trở thành một "thế lực đen" thường được gọi là Mafia có một vai trò vô hình quan trọng trong sinh hoạt của xã hội Hoa Kỳ. Mới đây thôi, năm 2014, một người bạn tôi giới thiệu một việc làm chỉ một năm thôi sẽ kiếm vài trăm ngàn đô la tiền mặt dễ dàng. Nếu nhận lời, tôi sẽ được gửi đi thi lấy bằng lái xe truck cấp tốc, sau đó được giao cho một xe 16 hay 18 bánh lái từ Houston sang San Diego giao cho một người nào đó, rồi lấy vé máy bay có sẵn bay trở về Houston chờ chuyến kế tiếp. Mỗi chuyến công tác như vậy có thể được trả khỏang từ hai đến ba chục ngàn đô la với hai điều kiện : đừng thắc mắc trên xe chở những gì và khi bị cảnh sát chặn lại xét hỏi thì không được bước xuống xe và gọi ngay cho số này....số này, và nếu có bị bắt thì chỉ được khai ra rằng tôi không biết gì hết, một vài ngày sau sẽ có người lãnh ra. Ông cố nội tôi cũng không dám nhận nữa là tôi. Có được vài trăm ngàn đô la mà đời mình bị "dính chấu" như cá cắn câu chim trong lồng biết thuở nào ra, suốt đời sống trong lo âu hồi hộp thì giàu có để làm gì. Ấy vậy mà có người Việt Nam đã làm điều đó, sau khi kiếm được chút ít tiền, cuốn gói dẫn vợ con về Việt Nam làm ăn, tưởng sao, cũng dính chấu với Interpol.

Trong mùa bầu cử năm nay có nhiều cái ngộ xạo sự cho vui trong khi chờ đợi và đợi chờ. Liên tiếp tin tức ào ạt về những vụ hăm dọa các nhân vật có tên tuổi liên quan đến việc bầu cử tổng thống giữa Dân Chủ và Cộng Hoà năm nay.

Hết bà Emily Murphy, Trưởng Ban Chuyển Giao Quyền Lực tố cáo đã bị thế lực đen uy hiếp thì nay đền bà Jenna Ellis, Cố Vấn Pháp Lý cuả Tổng Thống Trump cũng cho biết bà tiếp tục nhận được hằng lọat lời đe dọa và cáo buộc sai trái từ các thành viên đảng Dân Chủ và các phóng viên vĩa hè không tên tuổi. Cũng không quên nhắc tới 1 người nữ chiến binh nữa đứng bên cạnh TT Trump trong cuộc chiến pháp lý này đó chính là Luật sư Sidney Powell. Bà đang nắm giữ trong tay tập hồ sơ tổng hợp các chứng cứ gian lận hơn 175 trang để trình lên Toà án. Bà đang quét sạch vũng lầy ở chiến trường bầu cử Georgia và cả Michigan. Bà nói rằng : “Bằng chứng nhiều hơn cả bằng chứng của những nhà tù lớn của Mỹ giữ lấy được !!!". Cũng tương tự như hai bà Murphy và Ellis, bà Powell liên tục bị đe dọa bằng điện thoại, email ngay, cả mail bưu điện.

Chỉ nhắc đến ba trường hợp điển hình của ba phụ nữ đang trợ giúp cho TT Trump trong chiến dịch bầu cử bị uy hiếp hăm doạ đủ điều cũng đủ để nhận nó xuất phát từ đâu rồi. Còn rất nhiều trường hợp nữa nghĩ không cần thiết phải dài vòng. 

Ủa...sao kỳ cục zậy!? Đã hân hoan rầm rộ tuyên bố rằng Ông Biden (Dân Chủ) đạt 306 cử tri đoàn, trong khi Ông Trump chỉ có 232 thì đắc thắng vẽ vang rồi mà còn làm chi những trò ném đá dấu tay bỉ ổi và ấu trỉ này khiến đứa con nít nó cũng cười. Sao ông Biden, bà Harris và đảng của ông bà không lo đi tìm những người thân thiết mà thành lập nội các mới, liên hệ với bà Emily Murphy soạn thảo chuơng trình lễ lạc diễn văn trong ngày chuyển giao quyền lực và chuẩn  bị áo mão cưởi ngựa vào nhà trắng vinh quy bái tổ, sau đó hưởng bốn năm trăng mật với bà Rờ Mợ La...mà lại đi cho tiền sai bảo mấy tên nô tỳ nặc danh dở trò hề này. Đừng vội cười và khi dề họ ngu. Cha nó lú còn chú nó khôn. Đảng Dân Chủ đâu có thiếu gì những nhân tài kiệt xuất như bà Hý Lá Rì có anh kép trẻ thổi kèn hạt mô ni ca, có người bạn thâm giao gốc ken ni nha giám đốc hảng kem đánh răng hi nốc, có bà bể lỗ xì, có ông chung mơ hay sanh sơ gì gì đó...toàn là những cây cao bóng cả của quốc gia đã dầy dặn kinh nghiệm lèo lái con thuyền quốc gia Hoa Kỳ theo con đường xuống hố cả nút. Họ là hạng người tầm cở như luật sư Tom Hagen của Bố Già Vito Corleone hay Michael Corleone, chỉ cần một cái vali leo lên máy bay, bay qua Bắc Kinh vài ngày là có bạc chục triệu bỏ túi riêng, có ai đâu như Ông Trump ngồi vào ghế tổng thống hao tiền tốn sức mà phải đối phó với những trò nhơ nhớp bẩn thỉu này, trong khi trận đồ Xích Bích đã phát họa sẵn trên bàn, chẳng lẽ nào bị đốt rụi hết vì ngọn gió đông phong tài phiệt với kế liên hoàn của Bàng Thống thế kỷ thứ  21.


Thuật hoài
Thế sự du du nại lão hà?
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chủ hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma

Cảm hoài
Việc đời dằng dặc mà ta đã già, biết làm thế nào?
Trời đất mênh mông đắm trong cuộc rượu hát ca.
Khi gặp thời, người làm nghề hàng thịt, kẻ câu cá cũng dễ thành công,
Lúc lỡ vận, bậc anh hùng đành phải nuốt hận nhiều.
Giúp chúa, những mong xoay trục đất lại,
Rửa vũ khí không có lối kéo tuột sông Ngân xuống.
Thù nước chưa trả được mà mái tóc đã bạc sớm,
Bao phen mang gươm báu mài dưới bóng trăng

 Xạo sự tôi vốn là một dân khu cu đen, học vấn, kiến thức, danh vọng, địa vị trước sau chỉ là một người tỵ nạn cộng sản vong quốc tạm dung xứ người, nào dám khua nghiên mực đánh bút lông mà xạo với sự những chuyện ngoài tầm tay vói tới thiên cơ. Sự hiểu biết của mình tới đâu thì nói tới đó. Ngày mai chuyện tới đâu bàn tới đó, viết một bài viết bình luận rồi tiên đoán tình hình chính tri ngày mai mà hằng chục câu "có lẽ", "nếu","nghĩ rằng"...để rồi kết luận này kết luận kia, sáng ngày mai thấy mình trật lất và trớt quớt. Thôi thì xạo sự tôi dựa cột mà nghe vậy, ai cười thì hở mười cái răng ráng chịu.
 Thế sự du du nại lão hà làm cho tóc bạc lúc nào không hay đành bó tay chấm com mà ẩm hận đa. 
Thôi thì cố bình tâm mà an nhiên tự tại, ai có hỏi tôi đang làm gì thì chỉ biết trả lời rằng "làm thinh"! Làm thinh để chờ đợi quốc hội lưỡng viện của tiểu bang Pennsylvania ngày thứ hai hôm nay 30/11/2020 sẽ diễn màn kịch nào mới hay không.
Hôm nay chợt nhớ đến thằng em "trời đánh" Trường Sơn Lê Xuân Nhị rủ nhau về xứ Buồn Muôn Thuở cùng các cô sơn nử Ê Đê ra bờ suối Ea Tam uống rượu cần Y Miên vừa xem đùi các em vừa lai rai với món lẫu cá lăng, thịt bò nhúng lá me, bánh canh cá dằm, khô nai ướp sả để nhớ một thuở trai trẻ thanh bình không có hăm dọa uy hiếp bởi những thế lực đen đỏ nào cả, mà nếu có thì chỉ cắc bùm một cái là hết chyện.
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui
Út Bạch Lan E22   DT chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

ÚT BẠCH LAN E22 - "Kẽ Cắp Gặp Bà Già"

Như đã nhiều lần xạo sự tôi có thưa rằng sau ngày bầu cử 3 tháng 11 sẽ còn rất nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn lắm, cứ từ từ thanh thản mà thưởng thức.

Như đã nhiều lần xạo sự tôi có thưa rằng sau ngày bầu cử 3 tháng 11 sẽ còn rất nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn lắm, cứ từ từ thanh thản mà thưởng thức. Đừng vội cả quyết thật hư hay đúng sai vì có những chuyện không ai có thể ngờ tới. Vội cả quyết mà bị "HỐ" thiên hạ cười cho là thầy bói mù sờ mu rùa.
Hôm nay xạo sự tôi ngứa miệng vì suốt tuần rồi cứ nghe nhai đi nhai lại cái chuyện "hăm doạ" các quan chức có trách nhiệm quan trọng của Tổng Thống Trump nên bữa nay xạo về chuyện kẽ cắp gặp bà già cho nó vui.
Vào khoảng giữa năm 1974, các rạp chiếu bóng lớn ở Sài Gòn như Rex, Eden, Văn Hoa Dakao trình chiếu bộ phim "Bố Già" (God Father) còn mới tinh sản xuất năm 1973. Bà con đi xem về quảng cáo dậy cả xóm quá đả quá đã. Trong thời gian này, xạo tôi còn nằm bên bờ sông Bồ, bên kia là địch đóng, không biết chúng mở cuộc tấn công lúc nào, nên ngày đêm lúc nào cây XM16 cũng ở bên cạnh có biết gì đâu bố trẻ bố già. Giáng Sinh năm đó được nghĩ phép bốn (4) ngày về thăm gia đình, nghe ai cũng trầm trồ phim Bố Già coi đi coi lại hai ba lần mà còn muốn chen lấn mua vé xem lại nữa. Tò mò, xạo tôi cũng là một trong những người chen lấn đó để xem cho được mặt Bố Già, và cho đến bây giờ khi nhắc đến "xã hội đen" là tôi hình dung ra ngay gương mặt của Marlon Brando, của Al Pacino và nhớ tới câu chuyện cái đầu con ngựa.
Nhân ngày lễ cưới của con gái của  Vito Corleone, thường được bạn bè và những đối tác làm ăn gọi là Bố Già (God Father), vì phong tục "không người Sicilia nào được từ chối những đề nghị vào ngày cưới của con gái họ", vì những lời đề nghị này, Vito Corleone phải mời một số bằng hữu  thân thích và không thể thiếu những người làm ăn chung để trò chuyện chúc mừng cô dâu chú rể. Cùng lúc đó, con trai út của nhà Corleone, Michael Corleone, người vừa trở về sau chiến tranh đệ nhị thế chiến với tư cách một anh hùng, kể cho bạn gái của anh là Kay Adams những giai thoại về cuộc đời tội ác của cha mình và cam đoan với cô rằng anh không giống với gia đình mình. Michael vốn là một chàng trai hiền hòa nhu mì khác hẳn tính sắt đá của cha, sau này thay thế cha Corleone để trở thành Bố Già, Michael còn độc gấp 10 lần cha mình với sự trợ giúp cố vấn của luật sư Tom Hagen. Tom Hagen là một bộ óc bên cạnh Bố Già chẳng khác nào Khổng Minh bên cạnh Lưu Bị hay Công Tôn Sách bên cạnh Bao Hắc Tử. Trong số khách mời đám cưới có ca sĩ nổi tiếng Johnny Fontane, con đỡ đầu của Vito Corleone, tới để đề nghị Bố Già giúp đỡ anh ta có được vai diễn trong một bộ phim Hollywood của Jack Woltz, người trước đó đã từ chối thẳng thừng Fontane. Don Corleone đã nói với Johnny: "Ta sẽ đưa ra một đề nghị mà hắn không thể chối từ - I'm gonna make him an ơffer he can't not refuse". Tom Hagen được cử tới California để thương lượng, nhưng Woltz vẫn giận dữ nói rằng không bao giờ giao vai nào cho Fontane cả. Sáng hôm sau khi Woltz thức dậy, lão nhận ra rằng mình đang nằm cạnh cái đầu đầy máu của con ngựa quý mà lão giới thiệu với Hagen trước đó...

Lúc đó xạo tôi đi xem phim rạp thì cũng như hằng chục cái phim khác, chẳng có cái phim nào gọi là hấp dẫn với tôi ngoài cái phim sống thật mà chính tôi là đạo diễn kiêm tài tử chính. Dẫn đơn vị nhẩy trực thăng xâm nhập vào vùng cấm địa của Việt Cộng, phục kích bắt cóc mấy cô hộ lý hay giao liên mang dép râu đội mũ cối là hấp dẫn nhất với tôi.

Khi sang đến Mỹ rổi rảnh đọc lại năm ba quyển sách nổi tiếng trong đó có quyển "The Godfather" của Mario Puzo và nhớ lại hai gương mặt lầm lỳ đanh thép của Bố Già Cha là Marlon Brado  và Bố Già Con là Al Pacino, suy tư nghiền ngẫm thì thấy vài điều cần học hỏi và cần nhớ :

- Người đàn ông vĩ đại không phải sinh ra là đã vĩ đại, mà họ đã trưởng thành trong cách vĩ đại.

- Người luật sư với chỉ một chiếc vali xách tay mà họ có thể đánh cắp nhiều tiền hơn là một gã đàn ông với khẩu súng.

Vito Corleone và Michael Corleone là hai bố già vĩ đại, cố vấn luật sư Tom Hagen là một nhân tài dù là trong thế giới đen đầy dẫy bạo lực. Họ tranh dành thế lực bằng bạo lực thanh toán nhau, bắt cóc thủ tiêu ngoài vòng cương tỏa của pháp luật. Xem bộ phim Bao Công Kỳ Án, hầu hết các vụ án lớn hoặc là có liên can hay chính danh thủ phạm đều là các quan chức phẩm cao cấp của triều đình, mà hầu hết các quan chức này đều cấu kết với giới giang hồ để thực thi bạo lực, phim Mafia thì thế giới đen thường hay cấu kết với các viên chức an ninh cảnh sát từ địa phương tới trung ương qua sự liên hệ hối lộ hoặc tham nhũng. Dưới chế độ quân chủ như Nga Hoàng, Tần Thủy Hoàng hay chế độ cộng sản của Stalin, Mao, Hồ thì bạo lực nằm trong tay của kẻ cầm quyền. Công pắp là họ và họ là công pháp. Bắt bớ giam cầm thủ tiêu hay xử bắn tại chổ một cách công khai trắng trợn theo chủ trương giết lầm còn hơn bỏ sót.

Đó là chuyện trong phim sách vở. Vài ba tuần qua những chuyện hăm dọa bạo lực lại xảy ra trong một xã hội được gọi là tự do dân chủ nhất toàn cầu. Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được lập quốc từ cái nôi văn minh Âu Châu, rõ nét nhất là phong tục tập quán văn hóa truyền thống từ Anh Quốc, trong các truyện và phim ảnh cao bồi đậm nét Mỹ trong thời kỳ "viễn tây" bạo lực chỉ xảy ra có tính cách cục bộ địa phương, dần dần địa bàn hoạt động càng nới rộng và trở thành băng đảng, băng đảng tranh giành thanh toán nhau để làm anh đại ông trùm, và trở thành một "thế lực đen" thường được gọi là Mafia có một vai trò vô hình quan trọng trong sinh hoạt của xã hội Hoa Kỳ. Mới đây thôi, năm 2014, một người bạn tôi giới thiệu một việc làm chỉ một năm thôi sẽ kiếm vài trăm ngàn đô la tiền mặt dễ dàng. Nếu nhận lời, tôi sẽ được gửi đi thi lấy bằng lái xe truck cấp tốc, sau đó được giao cho một xe 16 hay 18 bánh lái từ Houston sang San Diego giao cho một người nào đó, rồi lấy vé máy bay có sẵn bay trở về Houston chờ chuyến kế tiếp. Mỗi chuyến công tác như vậy có thể được trả khỏang từ hai đến ba chục ngàn đô la với hai điều kiện : đừng thắc mắc trên xe chở những gì và khi bị cảnh sát chặn lại xét hỏi thì không được bước xuống xe và gọi ngay cho số này....số này, và nếu có bị bắt thì chỉ được khai ra rằng tôi không biết gì hết, một vài ngày sau sẽ có người lãnh ra. Ông cố nội tôi cũng không dám nhận nữa là tôi. Có được vài trăm ngàn đô la mà đời mình bị "dính chấu" như cá cắn câu chim trong lồng biết thuở nào ra, suốt đời sống trong lo âu hồi hộp thì giàu có để làm gì. Ấy vậy mà có người Việt Nam đã làm điều đó, sau khi kiếm được chút ít tiền, cuốn gói dẫn vợ con về Việt Nam làm ăn, tưởng sao, cũng dính chấu với Interpol.

Trong mùa bầu cử năm nay có nhiều cái ngộ xạo sự cho vui trong khi chờ đợi và đợi chờ. Liên tiếp tin tức ào ạt về những vụ hăm dọa các nhân vật có tên tuổi liên quan đến việc bầu cử tổng thống giữa Dân Chủ và Cộng Hoà năm nay.

Hết bà Emily Murphy, Trưởng Ban Chuyển Giao Quyền Lực tố cáo đã bị thế lực đen uy hiếp thì nay đền bà Jenna Ellis, Cố Vấn Pháp Lý cuả Tổng Thống Trump cũng cho biết bà tiếp tục nhận được hằng lọat lời đe dọa và cáo buộc sai trái từ các thành viên đảng Dân Chủ và các phóng viên vĩa hè không tên tuổi. Cũng không quên nhắc tới 1 người nữ chiến binh nữa đứng bên cạnh TT Trump trong cuộc chiến pháp lý này đó chính là Luật sư Sidney Powell. Bà đang nắm giữ trong tay tập hồ sơ tổng hợp các chứng cứ gian lận hơn 175 trang để trình lên Toà án. Bà đang quét sạch vũng lầy ở chiến trường bầu cử Georgia và cả Michigan. Bà nói rằng : “Bằng chứng nhiều hơn cả bằng chứng của những nhà tù lớn của Mỹ giữ lấy được !!!". Cũng tương tự như hai bà Murphy và Ellis, bà Powell liên tục bị đe dọa bằng điện thoại, email ngay, cả mail bưu điện.

Chỉ nhắc đến ba trường hợp điển hình của ba phụ nữ đang trợ giúp cho TT Trump trong chiến dịch bầu cử bị uy hiếp hăm doạ đủ điều cũng đủ để nhận nó xuất phát từ đâu rồi. Còn rất nhiều trường hợp nữa nghĩ không cần thiết phải dài vòng. 

Ủa...sao kỳ cục zậy!? Đã hân hoan rầm rộ tuyên bố rằng Ông Biden (Dân Chủ) đạt 306 cử tri đoàn, trong khi Ông Trump chỉ có 232 thì đắc thắng vẽ vang rồi mà còn làm chi những trò ném đá dấu tay bỉ ổi và ấu trỉ này khiến đứa con nít nó cũng cười. Sao ông Biden, bà Harris và đảng của ông bà không lo đi tìm những người thân thiết mà thành lập nội các mới, liên hệ với bà Emily Murphy soạn thảo chuơng trình lễ lạc diễn văn trong ngày chuyển giao quyền lực và chuẩn  bị áo mão cưởi ngựa vào nhà trắng vinh quy bái tổ, sau đó hưởng bốn năm trăng mật với bà Rờ Mợ La...mà lại đi cho tiền sai bảo mấy tên nô tỳ nặc danh dở trò hề này. Đừng vội cười và khi dề họ ngu. Cha nó lú còn chú nó khôn. Đảng Dân Chủ đâu có thiếu gì những nhân tài kiệt xuất như bà Hý Lá Rì có anh kép trẻ thổi kèn hạt mô ni ca, có người bạn thâm giao gốc ken ni nha giám đốc hảng kem đánh răng hi nốc, có bà bể lỗ xì, có ông chung mơ hay sanh sơ gì gì đó...toàn là những cây cao bóng cả của quốc gia đã dầy dặn kinh nghiệm lèo lái con thuyền quốc gia Hoa Kỳ theo con đường xuống hố cả nút. Họ là hạng người tầm cở như luật sư Tom Hagen của Bố Già Vito Corleone hay Michael Corleone, chỉ cần một cái vali leo lên máy bay, bay qua Bắc Kinh vài ngày là có bạc chục triệu bỏ túi riêng, có ai đâu như Ông Trump ngồi vào ghế tổng thống hao tiền tốn sức mà phải đối phó với những trò nhơ nhớp bẩn thỉu này, trong khi trận đồ Xích Bích đã phát họa sẵn trên bàn, chẳng lẽ nào bị đốt rụi hết vì ngọn gió đông phong tài phiệt với kế liên hoàn của Bàng Thống thế kỷ thứ  21.


Thuật hoài
Thế sự du du nại lão hà?
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị,
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa.
Trí chủ hữu hoài phù địa trục,
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà.
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma

Cảm hoài
Việc đời dằng dặc mà ta đã già, biết làm thế nào?
Trời đất mênh mông đắm trong cuộc rượu hát ca.
Khi gặp thời, người làm nghề hàng thịt, kẻ câu cá cũng dễ thành công,
Lúc lỡ vận, bậc anh hùng đành phải nuốt hận nhiều.
Giúp chúa, những mong xoay trục đất lại,
Rửa vũ khí không có lối kéo tuột sông Ngân xuống.
Thù nước chưa trả được mà mái tóc đã bạc sớm,
Bao phen mang gươm báu mài dưới bóng trăng

 Xạo sự tôi vốn là một dân khu cu đen, học vấn, kiến thức, danh vọng, địa vị trước sau chỉ là một người tỵ nạn cộng sản vong quốc tạm dung xứ người, nào dám khua nghiên mực đánh bút lông mà xạo với sự những chuyện ngoài tầm tay vói tới thiên cơ. Sự hiểu biết của mình tới đâu thì nói tới đó. Ngày mai chuyện tới đâu bàn tới đó, viết một bài viết bình luận rồi tiên đoán tình hình chính tri ngày mai mà hằng chục câu "có lẽ", "nếu","nghĩ rằng"...để rồi kết luận này kết luận kia, sáng ngày mai thấy mình trật lất và trớt quớt. Thôi thì xạo sự tôi dựa cột mà nghe vậy, ai cười thì hở mười cái răng ráng chịu.
 Thế sự du du nại lão hà làm cho tóc bạc lúc nào không hay đành bó tay chấm com mà ẩm hận đa. 
Thôi thì cố bình tâm mà an nhiên tự tại, ai có hỏi tôi đang làm gì thì chỉ biết trả lời rằng "làm thinh"! Làm thinh để chờ đợi quốc hội lưỡng viện của tiểu bang Pennsylvania ngày thứ hai hôm nay 30/11/2020 sẽ diễn màn kịch nào mới hay không.
Hôm nay chợt nhớ đến thằng em "trời đánh" Trường Sơn Lê Xuân Nhị rủ nhau về xứ Buồn Muôn Thuở cùng các cô sơn nử Ê Đê ra bờ suối Ea Tam uống rượu cần Y Miên vừa xem đùi các em vừa lai rai với món lẫu cá lăng, thịt bò nhúng lá me, bánh canh cá dằm, khô nai ướp sả để nhớ một thuở trai trẻ thanh bình không có hăm dọa uy hiếp bởi những thế lực đen đỏ nào cả, mà nếu có thì chỉ cắc bùm một cái là hết chyện.
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui
Út Bạch Lan E22   DT chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm