Mỗi Ngày Một Chuyện

VỊ TỬ TƯỚC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhưng khi tôi nghe ông khách lạ nói:"Tôi ở cùng thành phố với bà đấy, tôi biết bà nhưng chắc bà không biết tôi, vì tôi không ở giới nghệ sĩ, và cũng chưa từng trong quân đội ...



VỊ TỬ TƯỚC   -   CAO MỴ NHÂN 

Ông khách đối với tôi rất lạ, vì không phải thân hữu của tôi, ngồi ở dãy ghế cuối cùng, ông ta cứ trầm ngâm ngó mọi người, cũng không tỏ vẻ chuyên chú nghe các diễn giả giới thiệu về tập Nhịp Tim Thơ, mà hình như đang đợi ai ...
Tôi không muốn làm chộn rộn ông, để hỏi ông rằng có điều gì không như ý, khiến ông tách ra khỏi cử tọa ...
Ông khách lạ tới bàn bày sách, lấy một quyển Nhịp Tim Thơ và một cuốn thơ cũ Sau Cuộc Chiến xuất bản cách đây 13 năm. 
Ông đưa mấy chục đô la cho chị bạn tôi đang trao sách và nhận tiền ủng hộ, cũng không cần tôi ký tên để làm kỷ niệm cho ...rắc rối ! 
Tất nhiên tôi cũng chẳng đòi ký tên làm gì nữa. 
Trong cuộc vui nào cũng có những nỗi buồn kèm theo, chắc là đối với tôi thôi ...
Tôi bắt đầu như nản ...
Vì thế, tôi bị rơi vào nỗi chán trầm kha.. . 
Nhưng khi tôi nghe ông khách lạ nói: " Tôi ở cùng thành phố với bà đấy, tôi biết bà nhưng chắc bà không biết tôi, vì tôi không ở giới nghệ sĩ, và cũng chưa từng trong quân đội ...
Bấy giờ tôi nhìn thẳng vào " chân dung " ông có lẽ ông ở lứa tuổi tôi. 
Tôi phân vân nếu ông ở lứa tuổi tôi, ít nhiều ông cũng phải dính dáng đến 2 chữ "nhà binh", vì lớp tuổi tôi, 
nếu là nam nhi, thì đã gần như 90% ở trong quân đội. 
Tôi chỉ nói tổng quát, còn sự du di theo hoàn cảnh lại khác, có tới 6,7 lý do được hoãn dịch. 
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, những bạn tôi, hoặc những người quen trong đơn vị, vẫn lứa tuổi tôi, đã vĩnh viễn vùi thân ở chốn sa trường không phải là ít ...
Hình như đoán được ý nghĩ của tôi, ông mỉm cười, rồi nói : "như trên tôi đã nói là hiện tôi đang ở cùng thành phố bà ở ..." 
Nghĩ rằng mình lại gặp một nhân vật đặc biệt, tôi lững lờ : " Dạ thế thì sao ạ" . 
" Thì bây giờ tôi xin cáo lỗi, tôi phải về trên đó ngay, có việc riêng, nhưng bà có thể cho phép tôi được gặp bà để trình bầy một câu chuyện, mà bà rất thích nghe không? 
" Đại khái thế nào ? " 
" Thưa, là một trong những chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng VN thôi ..." 
Ông ta viết trên một miếng giấy loại ghi chú : 
  Dương Phát Đạt 
    1457. W xx  st . Hawthorne 
  Tel 310  - y - 2503 
Ông dòm tôi như theo dõi, đúng lúc vị Chánh án tên tuổi đi từ hàng ghế trên xuống chỗ tôi, gương mặt hơi không vui, Chánh án nói: " VB đang nói về chị, mời chị nghe " . 
Tôi không kịp xin lỗi vị Chánh án, cũng hơi không vui về chuyện ông khách lạ, tôi bắt buộc phải xã giao : 
" Thưa vâng, xin ông cứ về, rồi liên lạc sau " . 
Nghĩ lại, tôi thật bất lịch sự vô cùng, lẽ ra tôi phải ngồi yên nơi bất cứ hàng ghế nào, để nghe quý vị diễn giả đã vừa mất công dành cảm tình cho mình, viết ra những lời châu ngọc, vừa diễn đạt trên máy vi âm thế kia, tôi lại " vơ vào người nhiều chuyện tào lao quá " không nên chút nào . 
Thôi thì xin lỗi tất cả vậy . 
Hôm nay đã qua 3 ngày nhận miếng giấy ghi trên, tôi thử phone cho ông khách lạ cùng thành phố với mình , xem biết đâu có chuyện vui hơn, hay ...thư giãn hơn thì cũng tốt . 
Ông Phát Đạt đó nói là cần phải đối diện độ nửa giờ, trình bày mới gọn ghẽ câu chuyện được. Nơi gặp do tôi chỉ định, để tránh nhiều ngộ nhận . 
Tôi nói với cháu đích tôn sự việc vậy, cháu nói bà nên mời ông ấy gặp ở phòng khách này. 
Tất nhiên ông ấy đã đến, dù 80 vẫn lái xe . Ô mà nhà ổng chỉ cách nhà tôi có mấy ngã tư đường đèn xanh đỏ. 
Ông bảo rằng : nếu nhân vật nào làm lớn, ông sẽ khuyên họ, là không nên mượn tôi làm ...bí thư . 
Tôi cố gắng cười để cho tâm hồn trong sáng hơn , tôi trả lời : " đó là ví dụ thôi, chứ tôi làm sao khiến trở thành bí thư ? Phải nói là thư ký quèn mới đúng. 
Vâng tôi rất hay lo ra, và một lần nữa xin lỗi tất cả  quý vị diễn giả đã bỏ chút thì giờ nói về tập Nhịp Tim Thơ, cùng tác giả .  
Ông nói ông sẽ đi về phưong Nam trong một ngày thôi ,Nếu tôi thu xếp được, thì cùng đi thăm lâu đài của vị Tử Tước, mà ông biết là tôi rất thần phục tôn sùng vị Tử Tước này . 
Tôi chưa biết gì về ông khách lạ, mà sao ông biết rõ tôi suy nghĩ và đam mê chuyện thần thoại, huyễn ảo vậy chứ . 
Tôi bỗng im lặng, như là đang bước trên hành lang lâu đài lạ lùng ở phương  Nam, như lời ông khách lạ nói . 
Ông mỉm cười hỏi tôi : " Bà có muốn tôi đưa bà tới đó không? Bà có biết có thời tôi sùng thượng vị Tử Tước đó, như bà đang sùng thượng Tử Tước Huyền Bí  " 
Tôi lặng thinh, vì ông khách lạ, là tại tôi không hay chưa quen, chứ lạ lùng gì đâu . Nhưng sao ông ta biết rõ cái điều tôi sùng thượng vị Tử Tước chớ ? 
Tôi bảo rằng tôi không đi được dù nửa ngày, đang mông lung trong lòng lắm . 
" Nhưng bà rất kính trọng quý mến vị Tử Tước đó phải không ? " 
Đúng vậy, càng quý trọng kính mến vị Tử Tước, tôi càng chưa muốn gặp Tử Tước, để Tử Tước cứ mãi huyền bí với mọi người và riêng tôi . 
Ông khách lạ ngó tôi vẻ hoài nghi : 
" Tôi không tin bà lại thực tâm nghĩ về vị Tử Tước tốt như vậy, bà là ai, ông khách lạ cười : và vị Tử Tước đó là ai ? " 
Chính tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi như ông, tôi nghĩ Tử Tước là một ẩn sĩ, không phải chán ngán đời, mà không thích cái xã hội đời quá ...phức tạp, mâu thuẫn từ cái  kim trong bọc chưa hề thòi ra ...
Ông khách cùng thành phố thực sự đang ngạc nhiên , sửng sốt, ông ta chăm chú nghe tôi nói tiếp : 
Ông nói ngày xưa mới đây, không phải ngày xưa lắm, ông sùng thượng vị Tử Tước, rồi sau ông không thích nữa à ? 
Là bởi vì tôi muốn nói chuyện  " tào lao " với ông ta , Tử Tước, nhưng  " hắn "không chịu nghe tôi nói ...
Tôi cười vui vẻ : 
Ông ơi, tôi đã thấy nhiều lần, vị Tử Tước ấy bận một cách lạ lắm, có lúc ông ta , vị  Tử Tước, làm việc liên tục quên cả ẩm thực, có lúc lại ngồi thẫn thờ dấu nỗi bực bội cho riêng Tử Tước ...
" Lão " có buồn phiền gì đâu mà bất thường vậy cà ? 
Không phải là lỡ, mà sự tách rời nghiêm trọng đã trở nên một cái thú lạc quan ...
Tôi bắt đầu chú ý : này ông khách, có phải những người còn dang dở đường ...tu, họ cảm thấy phương tiện và cứu cánh sống cứ hoà nhập vào nhau  hả  ? 
Khách trả lời xa vắng : 
Không có con đường nào đưa ta tới đỉnh trời, nhưng đỉnh trời lại là cái đích nhắm cho nhiều thứ lỡ bộ lắm . Vị Tử Tước đã đi thấu tới sát đỉnh trời, nhưng Tử Tước vẫn chưa vừa ý hành trình của mình, ông ta , vị Tử Tước, không nỡ đăng cao ...
Thế thì phải dừng lại à, phàm ở đời, hễ dừng là bỏ cuộc đấy. 
Thì vậy, vị Tử Tước  không phải hiếu thắng mà muốn đánh thắng, để thành quả giá trị và ý nghĩa hơn nhiều . Do đó tôi biết tánh vị Tử Tước của ...tôi , ông đã nhốt mình trong cái view, để nhất định biểu lộ được một sự thật trên cả sự thật, mà người đời cứ chắp vá chân lý sống một cách hồ đồ, thiển cận ...
Người khách lạ gật đầu, thôi bà biết vậy thì chắc không " Hành phương Nam " nữa đâu, " tôi , là ông khách , nhớ biển xa, nên trở lại nơi đã đến đầu tiên trên đất Mỹ Lâu đài vị Tử Tước ở trên đồi, tôi sẽ tặng bà một đoá  hoa nào nở sớm nhất, khi tôi lên rặng núi mùa xuân tìm lá thuốc trường sinh ...

          CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

VỊ TỬ TƯỚC - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nhưng khi tôi nghe ông khách lạ nói:"Tôi ở cùng thành phố với bà đấy, tôi biết bà nhưng chắc bà không biết tôi, vì tôi không ở giới nghệ sĩ, và cũng chưa từng trong quân đội ...



VỊ TỬ TƯỚC   -   CAO MỴ NHÂN 

Ông khách đối với tôi rất lạ, vì không phải thân hữu của tôi, ngồi ở dãy ghế cuối cùng, ông ta cứ trầm ngâm ngó mọi người, cũng không tỏ vẻ chuyên chú nghe các diễn giả giới thiệu về tập Nhịp Tim Thơ, mà hình như đang đợi ai ...
Tôi không muốn làm chộn rộn ông, để hỏi ông rằng có điều gì không như ý, khiến ông tách ra khỏi cử tọa ...
Ông khách lạ tới bàn bày sách, lấy một quyển Nhịp Tim Thơ và một cuốn thơ cũ Sau Cuộc Chiến xuất bản cách đây 13 năm. 
Ông đưa mấy chục đô la cho chị bạn tôi đang trao sách và nhận tiền ủng hộ, cũng không cần tôi ký tên để làm kỷ niệm cho ...rắc rối ! 
Tất nhiên tôi cũng chẳng đòi ký tên làm gì nữa. 
Trong cuộc vui nào cũng có những nỗi buồn kèm theo, chắc là đối với tôi thôi ...
Tôi bắt đầu như nản ...
Vì thế, tôi bị rơi vào nỗi chán trầm kha.. . 
Nhưng khi tôi nghe ông khách lạ nói: " Tôi ở cùng thành phố với bà đấy, tôi biết bà nhưng chắc bà không biết tôi, vì tôi không ở giới nghệ sĩ, và cũng chưa từng trong quân đội ...
Bấy giờ tôi nhìn thẳng vào " chân dung " ông có lẽ ông ở lứa tuổi tôi. 
Tôi phân vân nếu ông ở lứa tuổi tôi, ít nhiều ông cũng phải dính dáng đến 2 chữ "nhà binh", vì lớp tuổi tôi, 
nếu là nam nhi, thì đã gần như 90% ở trong quân đội. 
Tôi chỉ nói tổng quát, còn sự du di theo hoàn cảnh lại khác, có tới 6,7 lý do được hoãn dịch. 
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, những bạn tôi, hoặc những người quen trong đơn vị, vẫn lứa tuổi tôi, đã vĩnh viễn vùi thân ở chốn sa trường không phải là ít ...
Hình như đoán được ý nghĩ của tôi, ông mỉm cười, rồi nói : "như trên tôi đã nói là hiện tôi đang ở cùng thành phố bà ở ..." 
Nghĩ rằng mình lại gặp một nhân vật đặc biệt, tôi lững lờ : " Dạ thế thì sao ạ" . 
" Thì bây giờ tôi xin cáo lỗi, tôi phải về trên đó ngay, có việc riêng, nhưng bà có thể cho phép tôi được gặp bà để trình bầy một câu chuyện, mà bà rất thích nghe không? 
" Đại khái thế nào ? " 
" Thưa, là một trong những chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng VN thôi ..." 
Ông ta viết trên một miếng giấy loại ghi chú : 
  Dương Phát Đạt 
    1457. W xx  st . Hawthorne 
  Tel 310  - y - 2503 
Ông dòm tôi như theo dõi, đúng lúc vị Chánh án tên tuổi đi từ hàng ghế trên xuống chỗ tôi, gương mặt hơi không vui, Chánh án nói: " VB đang nói về chị, mời chị nghe " . 
Tôi không kịp xin lỗi vị Chánh án, cũng hơi không vui về chuyện ông khách lạ, tôi bắt buộc phải xã giao : 
" Thưa vâng, xin ông cứ về, rồi liên lạc sau " . 
Nghĩ lại, tôi thật bất lịch sự vô cùng, lẽ ra tôi phải ngồi yên nơi bất cứ hàng ghế nào, để nghe quý vị diễn giả đã vừa mất công dành cảm tình cho mình, viết ra những lời châu ngọc, vừa diễn đạt trên máy vi âm thế kia, tôi lại " vơ vào người nhiều chuyện tào lao quá " không nên chút nào . 
Thôi thì xin lỗi tất cả vậy . 
Hôm nay đã qua 3 ngày nhận miếng giấy ghi trên, tôi thử phone cho ông khách lạ cùng thành phố với mình , xem biết đâu có chuyện vui hơn, hay ...thư giãn hơn thì cũng tốt . 
Ông Phát Đạt đó nói là cần phải đối diện độ nửa giờ, trình bày mới gọn ghẽ câu chuyện được. Nơi gặp do tôi chỉ định, để tránh nhiều ngộ nhận . 
Tôi nói với cháu đích tôn sự việc vậy, cháu nói bà nên mời ông ấy gặp ở phòng khách này. 
Tất nhiên ông ấy đã đến, dù 80 vẫn lái xe . Ô mà nhà ổng chỉ cách nhà tôi có mấy ngã tư đường đèn xanh đỏ. 
Ông bảo rằng : nếu nhân vật nào làm lớn, ông sẽ khuyên họ, là không nên mượn tôi làm ...bí thư . 
Tôi cố gắng cười để cho tâm hồn trong sáng hơn , tôi trả lời : " đó là ví dụ thôi, chứ tôi làm sao khiến trở thành bí thư ? Phải nói là thư ký quèn mới đúng. 
Vâng tôi rất hay lo ra, và một lần nữa xin lỗi tất cả  quý vị diễn giả đã bỏ chút thì giờ nói về tập Nhịp Tim Thơ, cùng tác giả .  
Ông nói ông sẽ đi về phưong Nam trong một ngày thôi ,Nếu tôi thu xếp được, thì cùng đi thăm lâu đài của vị Tử Tước, mà ông biết là tôi rất thần phục tôn sùng vị Tử Tước này . 
Tôi chưa biết gì về ông khách lạ, mà sao ông biết rõ tôi suy nghĩ và đam mê chuyện thần thoại, huyễn ảo vậy chứ . 
Tôi bỗng im lặng, như là đang bước trên hành lang lâu đài lạ lùng ở phương  Nam, như lời ông khách lạ nói . 
Ông mỉm cười hỏi tôi : " Bà có muốn tôi đưa bà tới đó không? Bà có biết có thời tôi sùng thượng vị Tử Tước đó, như bà đang sùng thượng Tử Tước Huyền Bí  " 
Tôi lặng thinh, vì ông khách lạ, là tại tôi không hay chưa quen, chứ lạ lùng gì đâu . Nhưng sao ông ta biết rõ cái điều tôi sùng thượng vị Tử Tước chớ ? 
Tôi bảo rằng tôi không đi được dù nửa ngày, đang mông lung trong lòng lắm . 
" Nhưng bà rất kính trọng quý mến vị Tử Tước đó phải không ? " 
Đúng vậy, càng quý trọng kính mến vị Tử Tước, tôi càng chưa muốn gặp Tử Tước, để Tử Tước cứ mãi huyền bí với mọi người và riêng tôi . 
Ông khách lạ ngó tôi vẻ hoài nghi : 
" Tôi không tin bà lại thực tâm nghĩ về vị Tử Tước tốt như vậy, bà là ai, ông khách lạ cười : và vị Tử Tước đó là ai ? " 
Chính tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi như ông, tôi nghĩ Tử Tước là một ẩn sĩ, không phải chán ngán đời, mà không thích cái xã hội đời quá ...phức tạp, mâu thuẫn từ cái  kim trong bọc chưa hề thòi ra ...
Ông khách cùng thành phố thực sự đang ngạc nhiên , sửng sốt, ông ta chăm chú nghe tôi nói tiếp : 
Ông nói ngày xưa mới đây, không phải ngày xưa lắm, ông sùng thượng vị Tử Tước, rồi sau ông không thích nữa à ? 
Là bởi vì tôi muốn nói chuyện  " tào lao " với ông ta , Tử Tước, nhưng  " hắn "không chịu nghe tôi nói ...
Tôi cười vui vẻ : 
Ông ơi, tôi đã thấy nhiều lần, vị Tử Tước ấy bận một cách lạ lắm, có lúc ông ta , vị  Tử Tước, làm việc liên tục quên cả ẩm thực, có lúc lại ngồi thẫn thờ dấu nỗi bực bội cho riêng Tử Tước ...
" Lão " có buồn phiền gì đâu mà bất thường vậy cà ? 
Không phải là lỡ, mà sự tách rời nghiêm trọng đã trở nên một cái thú lạc quan ...
Tôi bắt đầu chú ý : này ông khách, có phải những người còn dang dở đường ...tu, họ cảm thấy phương tiện và cứu cánh sống cứ hoà nhập vào nhau  hả  ? 
Khách trả lời xa vắng : 
Không có con đường nào đưa ta tới đỉnh trời, nhưng đỉnh trời lại là cái đích nhắm cho nhiều thứ lỡ bộ lắm . Vị Tử Tước đã đi thấu tới sát đỉnh trời, nhưng Tử Tước vẫn chưa vừa ý hành trình của mình, ông ta , vị Tử Tước, không nỡ đăng cao ...
Thế thì phải dừng lại à, phàm ở đời, hễ dừng là bỏ cuộc đấy. 
Thì vậy, vị Tử Tước  không phải hiếu thắng mà muốn đánh thắng, để thành quả giá trị và ý nghĩa hơn nhiều . Do đó tôi biết tánh vị Tử Tước của ...tôi , ông đã nhốt mình trong cái view, để nhất định biểu lộ được một sự thật trên cả sự thật, mà người đời cứ chắp vá chân lý sống một cách hồ đồ, thiển cận ...
Người khách lạ gật đầu, thôi bà biết vậy thì chắc không " Hành phương Nam " nữa đâu, " tôi , là ông khách , nhớ biển xa, nên trở lại nơi đã đến đầu tiên trên đất Mỹ Lâu đài vị Tử Tước ở trên đồi, tôi sẽ tặng bà một đoá  hoa nào nở sớm nhất, khi tôi lên rặng núi mùa xuân tìm lá thuốc trường sinh ...

          CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm