Trang lá cải
Ai bảo nhà báo (TIME) không thâm!
Họa sĩ graffiti người Cuba, Danilo Maldonado là người đã vẽ chữ Fidel và Raul lên 2 con heo để chuẩn bị cho cuộc triển lãm tác phẩm “Trại Súc Vật” của George Orwell hồi năm ngoái. Anh đã phải trả giá bằng 10 tháng tù ở. Mới đây, Danilo Maldonado lại bị bắt lần nữa sau khi đăng lên Facebook những hình ảnh về cái chết của Fidel Castro, cũng như cùng mọi người xuống đường reo hò khi nghe tin “lãnh tụ kính yêu” chết. Hiện tại Maldonado vẫn còn ở trong tù, không rõ cái án sắp tới sẽ là bao nhiêu tháng.
Nguồn Facebooker Thu Ngoc Dinh
Bất hạnh
Nhìn thấy cảnh đám trẻ Việt Nam khóc lóc thảm thiết khi đón sao Hàn nhiều người ngán ngẩm thở dài hoặc phẫn nộ buông lời miệt thị.
Một ông bạn đồng nghiệp già của tui cũng lên phây than: “Thật bất hạnh cho dân tộc nào sản sinh ra những thanh niên khùng điên như thế này!”
Tui lại thấy khác: Thật bất hạnh cho đất nước chúng ta đã không sản sinh ra được những ngôi sao giải trí xuất chúng như Hàn Quốc để cho tuổi trẻ sung sướng khóc than mỗi khi được gặp mặt.
Tại sao tuổi trẻ VN không được vô tư, hồn nhiên tôn sùng, ngưỡng mộ những thần tượng mà mình yêu thích như tuổi trẻ các nước khác? Qua phim ảnh tui đã thấy đám đông thanh niên Âu Mỹ đã điên cuồng lên như thế nào trước The Beatles, trước Michael Jackson…
Không sánh được với Âu Mỹ thì ít ra chúng ta cũng sánh được với Hàn Quốc chứ. Tại sao chúng ta không sản sinh ra được những ngôi sao như Hàn Quốc?
Ðây là trách nhiệm của tui, của ông bạn đồng nghiệp già của tui, của thế hệ 4x, 5x, 6x chúng tui đã để cho đất nước đi theo con đường lụn bại… để đến thế kỷ 21 rồi mà cũng không làm được chuyện dễ nhất là sản sinh ra một ngôi sao giải trí nội địa có tầm như Hàn Quốc cho thế hệ trẻ ngưỡng mộ, và quan trọng là không tạo dựng ra được một đất nước phồn vinh, một môi trường sống an toàn để tuổi trẻ được vô tư ăn học, cống hiến và vui chơi như tuổi trẻ các nước.
Vô cùng xin lỗi các cháu.
Theo Facebooker Huỳnh Ngọc Chênh
Ai bảo nhà báo (TIME) không thâm!
Báo Time cho Donald Trump lên bìa và chơi chữ: “Donald Trump – President of the Divided States of America.”
Bạn có để ý: “DIVIDED States of America” thay vì “UNITED States of America”? Không còn USA nữa, tương lai là… DSA! và trên đầu Ngài 2 cái sừng là chữ M.
Theo Facebooker Nguyễn Hữu Nghĩa
Tại sao bà bán bánh cuốn bị dẹp hàng?
Sáng chủ nhật, thấy bà bán bánh cuốn trong hẻm ngồi mặt buồn hiu, bèn lại gần hỏi: “Sao buồn vậy thím, quốc tang à?”
Bà bán bánh cuốn chống hông chửi: “Tụi nó dẹp hàng, nên buồn, chớ biết quốc tang mẹ gì!”
Tôi hỏi tiếp: “Sao lại dẹp hàng, bộ quốc tang không cho bán bánh cuốn hả?”
Cặp mông run bần bật: “Mới sáng sớm, tui đang mở bán thì con mẹ bỏ hành phi ghé giao hàng. Cùng lúc, có chú công an khu vực ngồi ăn trong quán. Con mẹ giao hành phi bữa nay bị tui trả lại hàng. Nó hỏi lý do, tui nói lớn: ‘Tao không thích phi đen.’ Thế là chút sau mấy chú trên phường xuống dẹp quán tui!”
Theo Facebooker Nguyễn Danh Lam
Hẳn Thượng Đế đã quay mặt đi
Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn
“Tôi đưa em sang sông…?”
Hổng phải vậy, mà là vượt lũ! Em mặc áo dài cứ ngồi hẳn lên, để bọn anh khiêng luôn kẻo ướt áo, mới kịp vào học.
Theo Facebooker Nguyễn Thông
Bàn ra tán vào (0)
Ai bảo nhà báo (TIME) không thâm!
Họa sĩ graffiti người Cuba, Danilo Maldonado là người đã vẽ chữ Fidel và Raul lên 2 con heo để chuẩn bị cho cuộc triển lãm tác phẩm “Trại Súc Vật” của George Orwell hồi năm ngoái. Anh đã phải trả giá bằng 10 tháng tù ở. Mới đây, Danilo Maldonado lại bị bắt lần nữa sau khi đăng lên Facebook những hình ảnh về cái chết của Fidel Castro, cũng như cùng mọi người xuống đường reo hò khi nghe tin “lãnh tụ kính yêu” chết. Hiện tại Maldonado vẫn còn ở trong tù, không rõ cái án sắp tới sẽ là bao nhiêu tháng.
Nguồn Facebooker Thu Ngoc Dinh
Bất hạnh
Nhìn thấy cảnh đám trẻ Việt Nam khóc lóc thảm thiết khi đón sao Hàn nhiều người ngán ngẩm thở dài hoặc phẫn nộ buông lời miệt thị.
Một ông bạn đồng nghiệp già của tui cũng lên phây than: “Thật bất hạnh cho dân tộc nào sản sinh ra những thanh niên khùng điên như thế này!”
Tui lại thấy khác: Thật bất hạnh cho đất nước chúng ta đã không sản sinh ra được những ngôi sao giải trí xuất chúng như Hàn Quốc để cho tuổi trẻ sung sướng khóc than mỗi khi được gặp mặt.
Tại sao tuổi trẻ VN không được vô tư, hồn nhiên tôn sùng, ngưỡng mộ những thần tượng mà mình yêu thích như tuổi trẻ các nước khác? Qua phim ảnh tui đã thấy đám đông thanh niên Âu Mỹ đã điên cuồng lên như thế nào trước The Beatles, trước Michael Jackson…
Không sánh được với Âu Mỹ thì ít ra chúng ta cũng sánh được với Hàn Quốc chứ. Tại sao chúng ta không sản sinh ra được những ngôi sao như Hàn Quốc?
Ðây là trách nhiệm của tui, của ông bạn đồng nghiệp già của tui, của thế hệ 4x, 5x, 6x chúng tui đã để cho đất nước đi theo con đường lụn bại… để đến thế kỷ 21 rồi mà cũng không làm được chuyện dễ nhất là sản sinh ra một ngôi sao giải trí nội địa có tầm như Hàn Quốc cho thế hệ trẻ ngưỡng mộ, và quan trọng là không tạo dựng ra được một đất nước phồn vinh, một môi trường sống an toàn để tuổi trẻ được vô tư ăn học, cống hiến và vui chơi như tuổi trẻ các nước.
Vô cùng xin lỗi các cháu.
Theo Facebooker Huỳnh Ngọc Chênh
Ai bảo nhà báo (TIME) không thâm!
Báo Time cho Donald Trump lên bìa và chơi chữ: “Donald Trump – President of the Divided States of America.”
Bạn có để ý: “DIVIDED States of America” thay vì “UNITED States of America”? Không còn USA nữa, tương lai là… DSA! và trên đầu Ngài 2 cái sừng là chữ M.
Theo Facebooker Nguyễn Hữu Nghĩa
Tại sao bà bán bánh cuốn bị dẹp hàng?
Sáng chủ nhật, thấy bà bán bánh cuốn trong hẻm ngồi mặt buồn hiu, bèn lại gần hỏi: “Sao buồn vậy thím, quốc tang à?”
Bà bán bánh cuốn chống hông chửi: “Tụi nó dẹp hàng, nên buồn, chớ biết quốc tang mẹ gì!”
Tôi hỏi tiếp: “Sao lại dẹp hàng, bộ quốc tang không cho bán bánh cuốn hả?”
Cặp mông run bần bật: “Mới sáng sớm, tui đang mở bán thì con mẹ bỏ hành phi ghé giao hàng. Cùng lúc, có chú công an khu vực ngồi ăn trong quán. Con mẹ giao hành phi bữa nay bị tui trả lại hàng. Nó hỏi lý do, tui nói lớn: ‘Tao không thích phi đen.’ Thế là chút sau mấy chú trên phường xuống dẹp quán tui!”
Theo Facebooker Nguyễn Danh Lam
Hẳn Thượng Đế đã quay mặt đi
Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn
“Tôi đưa em sang sông…?”
Hổng phải vậy, mà là vượt lũ! Em mặc áo dài cứ ngồi hẳn lên, để bọn anh khiêng luôn kẻo ướt áo, mới kịp vào học.
Theo Facebooker Nguyễn Thông