TIN CỘNG ĐỒNG

Mời xem hình ảnh và bài viết về các phiên họp của tượng đài Việt Mỹ Arlington, Texas

Trong thời gian chờ đợi nhận được bài viết của Ban tổ chức phiên họp tượng đài ngày 12/8/2012 để post lên cùng với những hình ảnh trên, chúng tôi xin post bài viết của Mũ Đỏ Bùi Quang Thống về phiên họp tượng đài ngày 12/8/2012

 

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Trong thời gian chờ đợi nhận được bài viết của Ban tổ chức phiên họp tượng đài ngày 12/8/2012 để post lên cùng với những hình ảnh trên, chúng tôi xin post bài viết của Mũ Đỏ Bùi Quang Thống về phiên họp tượng đài ngày 12/8/2012
Kính thưa Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu.
Cách đây một năm tôi có cơ hội như những người khác đến nhà Bác sĩ Đàng Thiện Hưng, và rất được may mắn khi nghe người chủ nhà đưa ra một ý kiến mà trong khá lâu tôi thèm và ao ước nhưng đã thất vọng vì đã bỏ lở cơ hội một lần. Tôi không tham lam và cũng không cần phải mua danh trong cuộc đời ngắn ngủi này, nhưng vì nặng tình với những người bạn những đồng đội đã vào sinh ra tử trước cặp mắt của tôi trong những năm trường ôm súng chiến đấu. Và thật may mắn còn sống đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ chúng ta đã nợ quá nhiều cho đồng đội và đồng bào Việt nam đã hy sinh trong cuộc chiến và trên biển cả rừng sâu tìm hai chữ “Tự Do”. Vì vậy, khi Bác sĩ Hưng đưa ra ý kiến xây dựng tượng đài là tôi hết sức vui mừng và tình nguyện đi ngay theo Bác sĩ Hưng như ngày nào tôi tình nguyện vào binh chũng Nhảy Dù Việt Nam. Tôi đã có cái cơ duyên và may mắn ấy là cả hai lần tôi được trọng dụng. Từ đó, tôi phải bỏ công sức bon chen và mong làm sao Bác sĩ Hưng không thay đổi tư tưởng? Từ ngày đó, làm việc với tất cả những người trong Ủy ban xây dựng tượng đài. Có số người tôi đã biết và số người khác tôi chưa hề quen biết ngay cả Bác sĩ Hưng nữa.

Nhưng dù sao, công việc tràn đầy ý nghĩa và của chung, tôi thấy lòng mình phấn khởi nao núng vô cùng. Kể từ ngày đi tìm kiếm Điêu khắc gia như ViVi, Mark Byrd nhờ đến uy tín của Trung Tướng TQLC  Richard Carey, rồi đến Thị trưởng Arlington DR. Robert Cluck và nhóm Rotary Club, các hệ thống truyền hình Hoa Kỳ: NBC-5, CBS-11, ABC-8, Fort Worth Star Telegram, hầu hết các báo chí và truyền thanh Việt Nam. Các Thầy, Cha, đặc biệt là Thầy Tịnh Đức đã không ngần ngại đi xem hướng cho tượng đài tương lai. Mọi người đều thật sự ủng hộ và sau hai lần gây quỹ cũng được quý vị và đồng hương đóng góp tích cực. Tôi thấy niềm an ủi cộng với vong hồn người lính quá cố VNCH đã sẵn sàng cầu nguyện chúng tôi. Một mô hình mẫu đã được trình bày trong đêm gây quỹ 7/7/2012. Chúng tôi đã nhận được lời khen chê trong tinh thần xây dựng. Chúng tôi rất lấy làm hài lòng vì bên cạnh chúng tôi còn khá nhiều người quan tâm và lo lắng cho một mô hình tượng đài Chiến Sĩ Việt/Mỹ sẽ được khai công xây dựng nay mai sẽ đánh dấu lịch sử của người tỵ nạn cộng sản nói chung và người lính VNCH nói riêng sẳn sàng đứng lên làm dấu tích lịch sử tại vùng DFW. Để có một tượng đài đúng nghĩa chúng tôi đã có một buổi họp khoáng đại do hai cộng đồng tổ chức nhưng vì có sự hiểu lầm giữa hai cộng đồng nên cuối cùng Ủy ban xây dựng tượng đài phải thư mời đến tất cả quý vị.

Buổi họp tuy không mang lại kết quả mong muốn cho cả Ủy ban xây dựng tượng đài và quan khách hội đoàn đại diện cộng đồng tham dự. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng làm việc với Điêu khắc gia Byrd để có một mô hình tượng đài hoàn mỹ hơn. Thời gian chưa đầy một tháng, dù có hết lòng làm việc nhưng cũng khó có thể hoàn chỉnh được một mô hình theo sự mong muốn của mọi người.

 

Hôm nay, ngày 12 tháng 8 tính khoảng thời gian chưa tròn 20 ngày lại có một buổi họp khoáng đại lần thứ hai do cộng đồng Tarrant tổ chức với mục đích nói về mô hình tượng đài nhưng thư mời gởi ra vì vô tình hay cố ý đã không đá động đến ủy ban xây dựng tượng đài. Theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, tổ chức cộng đồng khác hẳn với cộng đồng trong guồng máy quốc gia. Vì vậy, quyền hạn của tổ chức cộng đồng cũng phải cấu kết riêng biệt dựa trên tinh thần người Việt Quốc Gia. Và nó có tính cách chiều ngang hơn là chiều dọc. Vì tổ chức cộng đồng dựa trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau hơn là luật lệ và ngay cả nội quy của các tổ chức cộng đồng không có mục nào bắt buộc các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức tôn giáo chính trị phải nằm trong guồng máy cộng đồng.
Vì vậy, tổ chức cộng đồng không thể coi thường Ủy ban xây dựng tượng đài như một tay chân của tổ chức cộng đồng và phải cáo buộc chúng tôi phải đi thưa về trình với tổ chức cộng đồng.

Bên cạnh, buổi họp khoáng đại lần thứ hai có sự mâu thuẫn giữa tổ chức cộng đồng với các hội đoàn nên nẩy ra những thư phản đối với tổ chức cộng đồng của Hội Ái hữu Không Quân, Hội Thiếu Sinh Quân, Hội Gia Đình Mũ Đỏ. Đây là điều đáng buồn cho tổ chức cộng đồng, chúng ta làm việc thiếu nguyên tắt và quá lợi dụng quyền lực để bắt buộc các hội đoàn phải nằm dưới tổ chức cộng đồng từ đó nẩy sinh ra những cách xưng hô thiếu đoàn kết nếu không nói là lạm dụng uy tín của người khác. Không nên đặt nặng vấn đề thư ma(nặc danh) vì là con dao hai lưởi sẽ làm mất đoàn kết lẫn nhau.

Trong buổi họp khoáng đại vừa qua 12/8 tại trụ sở cộng đồng Tarrant, có những lời qua tiếng lại thật nặng nề. Có những người thề chết sống với Ủy ban xây dựng tượng đài? Tôi thấy không cần thiết! Hãy để mạng sống của mình cứu vãn đất nước thoát khỏi bàn tay độc tài cộng sản còn chết với những người có tâm huyết, những người ủng hộ công việc tượng đài trong đó có ông? thì hơi uổng đó. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cùng ông khi tượng đài được thành công để tri ân những Chiến Sĩ VNCH và Đồng Minh. Nếu chúng ta không dám chết, tượng đài không làm thì cộng sản thắng và sẽ cười cả cộng đồng DFW này.


Hy vọng rằng những người nhiệt tình có tâm huyết với người Chiến Sĩ Quốc Gia và vì danh dự của chính mình nên cùng ngồi lại với nhau để có một tượng đài hoàn mỹ, sáng danh người Việt tỵ nạn cộng sản DFW thay vì phải đao to búa lớn sẽ được những gì. Quý vị hãy xem Bác sĩ Hưng như con cái của chúng ta, sai trái vẫn còn đó? Bác sĩ Hưng không phải là thằng chăn trâu, không phải hạng người trồi lên từ bùn đen hay trong bưng… Thế nên chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tự nhận lãnh những lỗi lầm cho nhau thay vì phải bỏ lỗi cho nhau.

Trân Trọng.

Mũ Đỏ Bùi Quang Thống

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Mời xem hình ảnh và bài viết về các phiên họp của tượng đài Việt Mỹ Arlington, Texas

Trong thời gian chờ đợi nhận được bài viết của Ban tổ chức phiên họp tượng đài ngày 12/8/2012 để post lên cùng với những hình ảnh trên, chúng tôi xin post bài viết của Mũ Đỏ Bùi Quang Thống về phiên họp tượng đài ngày 12/8/2012

 

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Trong thời gian chờ đợi nhận được bài viết của Ban tổ chức phiên họp tượng đài ngày 12/8/2012 để post lên cùng với những hình ảnh trên, chúng tôi xin post bài viết của Mũ Đỏ Bùi Quang Thống về phiên họp tượng đài ngày 12/8/2012
Kính thưa Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu.
Cách đây một năm tôi có cơ hội như những người khác đến nhà Bác sĩ Đàng Thiện Hưng, và rất được may mắn khi nghe người chủ nhà đưa ra một ý kiến mà trong khá lâu tôi thèm và ao ước nhưng đã thất vọng vì đã bỏ lở cơ hội một lần. Tôi không tham lam và cũng không cần phải mua danh trong cuộc đời ngắn ngủi này, nhưng vì nặng tình với những người bạn những đồng đội đã vào sinh ra tử trước cặp mắt của tôi trong những năm trường ôm súng chiến đấu. Và thật may mắn còn sống đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ chúng ta đã nợ quá nhiều cho đồng đội và đồng bào Việt nam đã hy sinh trong cuộc chiến và trên biển cả rừng sâu tìm hai chữ “Tự Do”. Vì vậy, khi Bác sĩ Hưng đưa ra ý kiến xây dựng tượng đài là tôi hết sức vui mừng và tình nguyện đi ngay theo Bác sĩ Hưng như ngày nào tôi tình nguyện vào binh chũng Nhảy Dù Việt Nam. Tôi đã có cái cơ duyên và may mắn ấy là cả hai lần tôi được trọng dụng. Từ đó, tôi phải bỏ công sức bon chen và mong làm sao Bác sĩ Hưng không thay đổi tư tưởng? Từ ngày đó, làm việc với tất cả những người trong Ủy ban xây dựng tượng đài. Có số người tôi đã biết và số người khác tôi chưa hề quen biết ngay cả Bác sĩ Hưng nữa.

Nhưng dù sao, công việc tràn đầy ý nghĩa và của chung, tôi thấy lòng mình phấn khởi nao núng vô cùng. Kể từ ngày đi tìm kiếm Điêu khắc gia như ViVi, Mark Byrd nhờ đến uy tín của Trung Tướng TQLC  Richard Carey, rồi đến Thị trưởng Arlington DR. Robert Cluck và nhóm Rotary Club, các hệ thống truyền hình Hoa Kỳ: NBC-5, CBS-11, ABC-8, Fort Worth Star Telegram, hầu hết các báo chí và truyền thanh Việt Nam. Các Thầy, Cha, đặc biệt là Thầy Tịnh Đức đã không ngần ngại đi xem hướng cho tượng đài tương lai. Mọi người đều thật sự ủng hộ và sau hai lần gây quỹ cũng được quý vị và đồng hương đóng góp tích cực. Tôi thấy niềm an ủi cộng với vong hồn người lính quá cố VNCH đã sẵn sàng cầu nguyện chúng tôi. Một mô hình mẫu đã được trình bày trong đêm gây quỹ 7/7/2012. Chúng tôi đã nhận được lời khen chê trong tinh thần xây dựng. Chúng tôi rất lấy làm hài lòng vì bên cạnh chúng tôi còn khá nhiều người quan tâm và lo lắng cho một mô hình tượng đài Chiến Sĩ Việt/Mỹ sẽ được khai công xây dựng nay mai sẽ đánh dấu lịch sử của người tỵ nạn cộng sản nói chung và người lính VNCH nói riêng sẳn sàng đứng lên làm dấu tích lịch sử tại vùng DFW. Để có một tượng đài đúng nghĩa chúng tôi đã có một buổi họp khoáng đại do hai cộng đồng tổ chức nhưng vì có sự hiểu lầm giữa hai cộng đồng nên cuối cùng Ủy ban xây dựng tượng đài phải thư mời đến tất cả quý vị.

Buổi họp tuy không mang lại kết quả mong muốn cho cả Ủy ban xây dựng tượng đài và quan khách hội đoàn đại diện cộng đồng tham dự. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng làm việc với Điêu khắc gia Byrd để có một mô hình tượng đài hoàn mỹ hơn. Thời gian chưa đầy một tháng, dù có hết lòng làm việc nhưng cũng khó có thể hoàn chỉnh được một mô hình theo sự mong muốn của mọi người.

 

Hôm nay, ngày 12 tháng 8 tính khoảng thời gian chưa tròn 20 ngày lại có một buổi họp khoáng đại lần thứ hai do cộng đồng Tarrant tổ chức với mục đích nói về mô hình tượng đài nhưng thư mời gởi ra vì vô tình hay cố ý đã không đá động đến ủy ban xây dựng tượng đài. Theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, tổ chức cộng đồng khác hẳn với cộng đồng trong guồng máy quốc gia. Vì vậy, quyền hạn của tổ chức cộng đồng cũng phải cấu kết riêng biệt dựa trên tinh thần người Việt Quốc Gia. Và nó có tính cách chiều ngang hơn là chiều dọc. Vì tổ chức cộng đồng dựa trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau hơn là luật lệ và ngay cả nội quy của các tổ chức cộng đồng không có mục nào bắt buộc các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức tôn giáo chính trị phải nằm trong guồng máy cộng đồng.
Vì vậy, tổ chức cộng đồng không thể coi thường Ủy ban xây dựng tượng đài như một tay chân của tổ chức cộng đồng và phải cáo buộc chúng tôi phải đi thưa về trình với tổ chức cộng đồng.

Bên cạnh, buổi họp khoáng đại lần thứ hai có sự mâu thuẫn giữa tổ chức cộng đồng với các hội đoàn nên nẩy ra những thư phản đối với tổ chức cộng đồng của Hội Ái hữu Không Quân, Hội Thiếu Sinh Quân, Hội Gia Đình Mũ Đỏ. Đây là điều đáng buồn cho tổ chức cộng đồng, chúng ta làm việc thiếu nguyên tắt và quá lợi dụng quyền lực để bắt buộc các hội đoàn phải nằm dưới tổ chức cộng đồng từ đó nẩy sinh ra những cách xưng hô thiếu đoàn kết nếu không nói là lạm dụng uy tín của người khác. Không nên đặt nặng vấn đề thư ma(nặc danh) vì là con dao hai lưởi sẽ làm mất đoàn kết lẫn nhau.

Trong buổi họp khoáng đại vừa qua 12/8 tại trụ sở cộng đồng Tarrant, có những lời qua tiếng lại thật nặng nề. Có những người thề chết sống với Ủy ban xây dựng tượng đài? Tôi thấy không cần thiết! Hãy để mạng sống của mình cứu vãn đất nước thoát khỏi bàn tay độc tài cộng sản còn chết với những người có tâm huyết, những người ủng hộ công việc tượng đài trong đó có ông? thì hơi uổng đó. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cùng ông khi tượng đài được thành công để tri ân những Chiến Sĩ VNCH và Đồng Minh. Nếu chúng ta không dám chết, tượng đài không làm thì cộng sản thắng và sẽ cười cả cộng đồng DFW này.


Hy vọng rằng những người nhiệt tình có tâm huyết với người Chiến Sĩ Quốc Gia và vì danh dự của chính mình nên cùng ngồi lại với nhau để có một tượng đài hoàn mỹ, sáng danh người Việt tỵ nạn cộng sản DFW thay vì phải đao to búa lớn sẽ được những gì. Quý vị hãy xem Bác sĩ Hưng như con cái của chúng ta, sai trái vẫn còn đó? Bác sĩ Hưng không phải là thằng chăn trâu, không phải hạng người trồi lên từ bùn đen hay trong bưng… Thế nên chúng ta hãy cho nhau cơ hội để tự nhận lãnh những lỗi lầm cho nhau thay vì phải bỏ lỗi cho nhau.

Trân Trọng.

Mũ Đỏ Bùi Quang Thống

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm