Người cầm đầu đường dây mua bán thận khóc nói 'có nỗi khổ riêng'
Bùi
Tiến Lực khóc, cho rằng bản thân và các đồng phạm đều có hoàn cảnh khó
khăn dẫn đến việc bán thận rồi môi giới cho người khác.
Chiều 18/6, Bùi Tiến Lực bị TAND TP HCM tuyên tổng cộng 19 năm tù về các tội Mua bán bộ phận cơ thể người; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Liên
quan vụ án, 5 bị cáo còn lại bị phạt từ 6 tháng đến 15 năm 6 tháng về
một hoặc các tội trên. Riêng Trần Thanh Hòa đã chết nên cơ quan điều tra
đình chỉ bị can.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt
nguy hiểm, xâm phạm đến quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe
của con người, nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, HĐXX ghi nhận các bị
cáo có một số tình tiết giảm nhẹ nên xem xét giảm một phần hình phạt.
Kết quả giám định cho thấy hầu hết bị cáo trong vụ án có tỷ lệ tổn thương cơ thể 45% do đã cắt một quả thận.
Bị cáo Bùi Tiến Lực (ngồi đầu hàng 2) cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên
Trước
khi tòa nghị án, tự bào chữa và nói lời sau cùng, Bùi Tiến Lực tỏ ra ăn
năn, cho biết trong thời gian bị tạm giam đã nhận thức được hành vi sai
phạm của mình.
Lực trình bày bản thân và nhiều bị cáo trong vụ án
đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nên mới quyết định bán thận. Trong thời
gian chờ bán thận để lấy tiền lo cho cha mẹ già, bị cáo quen biết nhiều
người có hoàn cảnh tương tự, nên đưa về nhà ở cùng.
"Có người sau khi bán thận rồi vẫn không dám về nhà. Các bị cáo đều có nỗi khổ riêng", Lực nói.
Bị
cáo cũng cho biết gia đình gặp nhiều khó khăn sau khi mình vướng vòng
lao lý. Con gái đỗ đại học nhưng phải bỏ giữa chừng để đi làm phụ giúp
gia đình.
Từ đó, Lực xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm
trở về lao động, chăm lo cho gia đình; đồng thời đề nghị tòa cân nhắc
giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác.
Các bị cáo khác cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Bản
án xác định, Lực quen Hòa vào năm 2018 khi cả hai cùng chờ bán thận.
Sau khi bán thận thành công vào năm sau, Lực nắm được quy trình xét
nghiệm, khám và hoàn thiện hồ sơ ghép thận rồi chuyển sang môi giới cho
một số người khác mua bán thận để hưởng lợi.
Hòa được giao tìm
người bán thận, kết nối với người có nhu cầu ghép, đưa các bên đi xét
nghiệm và nhận 20 triệu đồng cho mỗi ca thành công. Từ năm 2019 đến
2022, nhiều người từng bán thận thông qua Lực tiếp tục tham gia đường
dây.
Để hợp thức hóa hồ sơ ghép thận, Lực và đồng phạm bị cáo buộc
làm giả giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, xác nhận của chính quyền
địa phương và các giấy tờ tự nguyện hiến thận nhằm biến người bán thành
người có quan hệ huyết thống hoặc họ hàng với người nhận.
Lực còn
đặt mua con dấu, phôi giấy khai sinh giả trên mạng rồi giả chữ ký, đóng
dấu để hoàn thiện hồ sơ. Hồ Hiếu, người từng được Lực cho ở nhờ trong
thời gian chờ bán thận, bị cáo buộc tham gia soạn thảo các giấy tờ này.
Các
bị cáo trong đường dây đã sử dụng hàng chục tài liệu giả để hợp thức
hóa các ca ghép thận. Trong đó, Lực bị cáo buộc trực tiếp sử dụng 5 con
dấu giả để làm 21 tài liệu giả; Hòa thực hiện 51 tài liệu giả; Hồ Hiếu
tham gia làm 8 tài liệu và Nguyễn Thanh Phong sử dụng 15 tài liệu giả
cho 3 trường hợp mua bán thận.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 11/2019
đến10/2023, đường dây đã thực hiện 28 trường hợp mua bán thận, trong đó
15 ca ghép thành công. Mỗi người có nhu cầu ghép thận phải chi từ 370
triệu đến 1,1 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí liên quan, các bị cáo
hưởng lợi từ 10 triệu đến 500 triệu đồng mỗi trường hợp.
Cơ quan tố tụng xác định Lực giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo 15 vụ mua bán thận, trong đó có 12 ca ghép thành công.
Hải Duyên
*********
Cựu Chủ tịch Việt Á lĩnh án tù trong vụ đấu thầu xét nghiệm ở CDC Đắk Lắk
Ngày
18/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ
án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài
sản, xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.
Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM,
HĐXX phạt bị cáo Phan Quốc Việt, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), 7 năm tù về tội Tham ô
tài sản.
Tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó mà bị cáo Phan Quốc Việt phải thi hành chung là 30 năm tù.
Bị cáo Phan Quốc Việt trả lời tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh niên)
Cùng
tội danh trên, tòa phạt bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng, cựu nhân viên khoa
xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) 7
năm tù. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Hằng phải thi hành chung với các
bản án trước đó là 10 năm 6 tháng tù.
Tòa phạt bị cáo Đinh Lê Lê
Na (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á phụ trách khu vực Tây Nguyên)
mức án 7 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt các bản
án trước đó, bị cáo Đinh Lê Lê Na phải thi hành mức án 13 năm 6 tháng
tù.
Bị cáo Đỗ Hữu Nghị (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế
và Dược phẩm Thừa Thiên Huế), bị phạt 1 năm tù về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 1 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài
sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nghị là 2 năm 6 tháng tù.
Bị
cáo Trần Huyền Phú An (cựu Giám đốc Công ty TNHH Khoa học An Việt) bị
phạt 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm
trọng; 1 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo
này là 1 năm 9 tháng tù.
HĐXX buộc 12 bị cáo trong vụ án liên đới
bồi thường cho CDC Đắk Lắk số tiền hơn 1,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước
khi diễn ra phiên xét xử, các bị cáo đã nộp hơn 1,55 tỷ đồng để khắc
phục hậu quả.
Các bị cáo và những người liên quan vụ án tại tòa. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
Vi phạm trong vụ đấu thầu xét nghiệm ở CDC Đắk Lắk
Tuổi trẻ
thông tin, theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19,
các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu, hợp thức hóa hồ sơ, chứng
từ mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm và thực hiện các giao dịch
khống, gây thiệt hại hơn 1,53 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Cơ
quan tố tụng xác định Trần Thị Nguyên Hằng, người được giao tiếp nhận,
quản lý sinh phẩm, vật tư xét nghiệm tại CDC Đắk Lắk, đã cấu kết với
Đinh Lê Lê Na lập chứng từ khống tại 4 gói thầu, chiếm đoạt hơn 825
triệu đồng.
Hội đồng xét xử nhận định Phan Quốc Việt là người đưa
ra chủ trương tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện các giao dịch
khống, hợp thức hóa chứng từ thanh toán. Từ đó nhiều nhân viên và đối
tác của Công ty Việt Á tham gia lập hồ sơ, chứng từ để thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản.
Theo tòa, các bị cáo được miễn hình phạt đều
có vai trò giúp sức, không hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt, thành khẩn
khai báo, tích cực hợp tác điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả và có
nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Đối với Trịnh Quang Trí và Đặng Minh
Tuyết, tòa xác định hai bị cáo thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng
sinh phẩm, vật tư xét nghiệm, tạo điều kiện để cấp dưới thực hiện hành
vi phạm tội. Tuy nhiên hành vi xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh, các bị
cáo không có động cơ vụ lợi và hậu quả đã được khắc phục hoàn toàn nên
được miễn hình phạt.
Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc
Phan Quốc Việt cùng 11 bị cáo liên đới bồi thường cho CDC Đắk Lắk hơn
1,53 tỶ đồng, các bị cáo đã tự nguyện nộp hơn 1,55 tỷ đồng để khắc phục
hậu quả.
Hội đồng xét xử tuyên trả cho CDC Đắk Lắk hơn 1,53 tỷ
đồng, phần còn lại hơn 17,2 triệu đồng bị tịch thu sung công quỹ nhà
nước. Ngoài ra, tòa buộc Đinh Lê Lê Na nộp lại hơn 1,41 tỷ đồng để sung
ngân sách Nhà nước.
Theo: Người đưa tin Copy link
******
Cuộc sống của 6 người con Angelina Jolie khi trưởng thành
8–10 minutes
Sáu
người con của Angelina Jolie đều bước vào tuổi trưởng thành, theo đuổi
những con đường riêng từ điện ảnh, học thuật đến thể thao và hoạt động
xã hội.
Maddox Jolie: Người mở ra hành trình làm mẹ của Angelina
Maddox, 24 tuổi, là con đầu lòng của Angelina Jolie.
Anh được diễn viên nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Campuchia năm
2002 khi mới bảy tháng tuổi. Sự xuất hiện của Maddox đã thay đổi cuộc
đời Jolie, đưa cô từ ngôi sao nổi loạn trở thành người mẹ tận tâm.
Angelina Jolie và con trai Maddox năm 2023. Ảnh: AFP
Lớn
lên trong môi trường đa văn hóa, Maddox luôn được xem là người trưởng
thành và chín chắn nhất trong sáu anh em. Anh từng theo học ngành sinh
hóa tại Đại học Yonsei ở Hàn Quốc, đồng thời tham gia nhiều dự án điện
ảnh cùng mẹ, trong đó có vai trò trợ lý sản xuất bộ phim First They Killed My Father. Gần đây, Maddox tiếp tục cộng tác với Jolie trong dự án điện ảnh Couture.
Ngoài
điện ảnh, Maddox còn có niềm đam mê với hàng không, được truyền cảm
hứng từ sở thích lái máy bay của mẹ. Trong cuộc phỏng vấn với The Tonight Show năm 2024, Angelina tiết lộ Maddox giờ đã là một phi công.
Giữ phong thái điềm tĩnh, Maddox hiện có cuộc sống khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước ống kính.
Pax
Thiên, 22 tuổi, được Angelina Jolie nhận nuôi tại Việt Nam năm 2007 khi
mới ba tuổi. Từ cậu bé nhút nhát ngày nào, Pax đã trưởng thành, trở
thành một thanh niên năng động và có cá tính nghệ thuật rõ nét.
Pax và mẹ, minh tinh Angelina Jolie, khi đến dự Liên hoan phim New York năm 2024. Ảnh: GC
Pax
đặc biệt yêu thích nhiếp ảnh, quay phim và mỹ thuật. Anh từng tham gia
hỗ trợ nhiều dự án của mẹ với vai trò nhiếp ảnh gia, trợ lý trường quay
và thành viên êkíp sản xuất. Những năm gần đây, Pax thường xuyên đồng
hành cùng Jolie trong các chuyến công tác và sự kiện điện ảnh quốc tế.
Khác
với vẻ lịch lãm của Maddox, Pax theo đuổi phong cách đường phố phóng
khoáng với mái tóc thường xuyên thay đổi và gu thời trang khỏe khoắn.
Sau vụ tai nạn xe đạp điện nghiêm trọng năm 2024, anh dần trở lại cuộc
sống bình thường và tiếp tục theo đuổi các dự án sáng tạo phía sau hậu
trường.
Hồi tháng 1, Pax một mình tham dự Liên hoan phim Sundance
tại bang Utah, giao lưu với các đạo diễn và nhà sản xuất trong buổi công
chiếu phim kinh dị Self Custody. Theo TMZ, con trai thứ của Angelina đang bắt đầu tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim.
Pax Thiên (bìa phải) chụp ảnh cùng các nhà làm phim tại Liên hoan phim Sundance. Ảnh: Jane Owen Public Relations
Zahara Jolie: Con gái nuôi vừa tốt nghiệp đại học
Zahara,
21 tuổi, được Angelina Jolie nhận nuôi tại Ethiopia năm 2005 khi mới
vài tháng tuổi. Trong số sáu anh chị em, cô là người có thành tích học
tập nổi bật nhất.
Tháng 5 năm nay, Zahara tốt nghiệp
ngành tâm lý học tại Spelman College, ngôi trường danh tiếng dành cho
nữ sinh da màu ở Atlanta. Trước đó, cô là thành viên của hội nữ sinh
Alpha Kappa, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
Zahara trong lễ tốt nghiệp đại học. Ảnh: Splash
Không
chỉ học giỏi, Zahara còn quan tâm đến các vấn đề xã hội và hoạt động
nhân đạo, nối tiếp phần nào con đường mà mẹ theo đuổi suốt nhiều năm. Cô
từng đồng hành cùng Angelina trong nhiều dự án từ thiện. Năm 2019,
Zahara cũng thử sức với lĩnh vực thiết kế trang sức khi hợp tác cùng nhà
kim hoàn Robert Procop ra mắt bộ sưu tập Zahara Collection.
Ở
tuổi 21, Zahara có phong cách thanh lịch, tự tin và trưởng thành. Cô
từng chia sẻ mối quan hệ thân thiết với mẹ nuôi trong bài phát biểu tại
sự kiện ở trường, gọi Angelina Jolie là người "vị tha, yêu thương và
thấu hiểu nhất".
Từ khi vào đại học đến nay, Zahara chỉ giữ họ mẹ và bỏ họ Pitt của bố.
Shiloh Jolie: Cô gái đam mê nhảy múa
Shiloh,
20 tuổi, là con ruột đầu tiên của Angelina Jolie và Brad Pitt, chào đời
tại Namibia năm 2006. Ngay từ khi mới sinh, cô đã trở thành một trong
những em bé nổi tiếng bậc nhất thế giới khi những bức ảnh đầu tiên được
truyền thông săn đón với giá hàng triệu USD.
Shiloh lớn lên với
phong cách tomboy, thường cắt tóc ngắn và xuất hiện trong trang phục nam
tính. Khi trưởng thành, cô trở nên nữ tính hơn, nhưng vẫn giữ nét cá
tính, năng động.
Shiloh Jolie hiện là một vũ công.
Những
năm gần đây, Shiloh dành phần lớn thời gian cho niềm đam mê nhảy múa.
Các video tập luyện của cô tại studio nhiều lần thu hút chú ý bởi vũ đạo
cuốn hút. Biên đạo múa Keelan Carter cũng từng dành lời khen cho tài
năng của con gái Angelina Jolie.
Tháng 4 năm nay, Shiloh có màn ra mắt ấn tượng khi xuất hiện trong MV What's a Girl to Do
của ca sĩ Hàn Quốc Dayoung. Theo truyền thông Mỹ, cô được lựa chọn
thông qua một buổi tuyển chọn mở và êkíp sản xuất thậm chí không biết cô
là con của cặp sao Hollywood cho đến khi quá trình ghi hình hoàn tất.
Shiloh trong một cảnh của MV 'What’s a girl to do'
Trước
đó, Shiloh cũng bắt đầu ghi dấu ấn trong lĩnh vực biên đạo múa. Năm
2025, cô sử dụng nghệ danh "Shi" khi thực hiện phần dàn dựng cho một màn
trình diễn tại sự kiện thời trang của Isabel Marant và Net-a-Porter.
Shiloh
được cho là đang hẹn hò đồng giới với vũ công Keoni Rose - người học
nhảy cùng cô nhiều năm qua tại studio ở Los Angeles. Hai cô gái gần đây
xuất hiện thân thiết bên mẹ và anh trai Pax Thiên trong buổi thi đấu
pickleball vào đầu tháng này.
Shiloh quấn quýt bên bạn gái tin đồn Keoni Rose ở sân pickleball. Ảnh: X17
Knox Jolie: Chàng trai yêu võ thuật
Knox,
17 tuổi và sẽ bước sang tuổi 18 vào tháng 7, là một trong hai người con
út sinh đôi của Angelina Jolie và Brad Pitt. Cậu cùng em gái Vivienne
chào đời tại Pháp năm 2008.
Những năm gần đây, Knox gây chú ý bởi
ngoại hình cao lớn, khỏe khoắn và gương mặt được nhận xét ngày càng
giống bố. Khác với nhiều anh chị em thiên về nghệ thuật, Knox lại yêu
thích thể thao và các môn võ đối kháng.
Knox trên sàn đấu. Ảnh: Backgrid
Cậu
thường xuyên tập luyện Muay Thái và gần đây tham gia một số trận đấu
biểu diễn. Hình ảnh Knox trên võ đài với thân hình săn chắc khiến nhiều
người liên tưởng đến Brad Pitt thời trẻ.
Knox Jolie thi đấu Muay Thái. Video: TMZ
Tháng 6 vừa qua, Knox tốt nghiệp trung học
tại Fusion Academy và được gia đình tới chúc mừng. Trên bằng tốt
nghiệp, cậu gây chú ý khi sử dụng tên Knox Jolie thay vì Knox
Jolie-Pitt.
Vivienne Jolie: Cô gái mê sân khấu
Vivienne,
em gái song sinh của Knox, từ nhỏ đã được người hâm mộ yêu thích nhờ
gương mặt thanh tú và mái tóc vàng óng như búp bê. Khán giả từng thấy cô
xuất hiện trên màn ảnh với vai công chúa Aurora trong Maleficent, nhưng thay vì theo đuổi diễn xuất, khi lớn lên Vivienne lại dành nhiều hứng thú cho công việc phía sau sân khấu.
Vivienne và anh trai song sinh Knox đến tiệm sách vào đầu tháng này. Ảnh: Backgrid
Năm 2024, Vivienne tham gia sản xuất vở nhạc kịch Broadway The Outsiders
cùng mẹ. Angelina tiết lộ con gái đặc biệt yêu thích sân khấu và quan
tâm đến công việc tổ chức, sản xuất hơn là đứng trước ống kính. Vivienne
hiện theo đuổi phong cách giản dị, kín đáo và hiếm khi xuất hiện trước
truyền thông.
Mối quan hệ với cha mẹ
Những
năm gần đây, mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con được cho là ngày càng
xa cách. Shiloh là người đầu tiên chính thức bỏ họ Pitt bằng thủ tục
pháp lý khi vừa tròn 18 tuổi vòa năm 2024. Tháng trước, Zahara, Maddox
cũng nộp đơn lên tòa xin bỏ họ bố. Knox, Vivienne đều chỉ sử dụng họ
Jolie trong cuộc sống hàng ngày. Các con không được trông thấy xuất hiện
bên tài tử F1 nhiều năm qua.
Trong khi đó, sáu người con
với tính cách khác nhau, đang từng bước xây dựng cuộc sống riêng nhưng
vẫn giữ mối gắn kết đặc biệt với người mẹ nổi tiếng. Các con thường
xuyên xuất hiện bên Angelina Jolie trong cuộc sống đời thường và đồng
hành trong các dự án nghệ thuật.
Pax Thiên cùng mẹ chơi pickleball trong trận đấu từ thiện ở Los Angeles vào tháng 6. Ảnh: X17
Trong cuộc phỏng vấn với Variety
tuần này, Angelina Jolie cho biết các con đều đã trưởng thành, làm chỗ
dựa tinh thần cho mẹ và khuyến khích cô theo đuổi cuộc sống mới ngoài
Los Angeles.
"Gần như các con tôi đều sắp bước sang tuổi 18, vì
vậy chúng muốn thấy tôi đi đây đi đó khắp thế giới, muốn tôi ra ngoài và
làm nhiều điều hơn. Không ai hiểu tôi hơn các con, và chúng vẫn yêu quý
tôi, điều đó nói lên rất nhiều", nữ diễn viên chia sẻ.
Angelina Jolie bên 6 người con năm 2019. Ảnh: AFP
Kiều Vân
******
Truy nã kẻ nổ súng bắn chết người trong rừng sâu ở Gia Lai
Tối
18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định
truy nã Dương Quý Hồng (SN 1970, dân tộc Dao; trú buôn Bia, xã Ea Hiao,
tỉnh Đắk Lắk) vì hành vi sử dụng súng bắn chết anh T.A.S. (SN 1988, trú
xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk), theo Người lao động.
Cùng
ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ra quyết
định khởi tố bị can đối với người này để điều tra về tội danh trên.
Quyết định truy nã đối với Dương Quý Hồng. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)
Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định Dương Quý Hồng đã
sử dụng súng (chưa rõ chủng loại) bắn chết anh T.A.S. (tên gọi khác là
Đ.C.T., 38 tuổi, trú thôn 7A, xã Ea Hiao) tại khu vực đất rẫy thuộc tiểu
khu 1288, xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai.
Cơ quan điều tra cho biết đây
là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có mang theo vũ khí khi bỏ
trốn. Do đó người dân cần cảnh giác và báo ngay cơ quan công an khi phát
hiện. Đồng thời cơ quan điều tra cũng kêu gọi nghi phạm ra đầu thú để
được hưởng tình tiết khoan hồng theo quy định pháp luật.
Theo Tuổi Trẻ, trong vụ án này, anh Đ.V.L. (25 tuổi), trú xã Ea Hiao, là người đầu tiên phát hiện vụ việc và báo tin cho cơ quan chức năng.
Anh
L. cho hay tối 14/6, anh và anh T.A.S. cùng một phụ nữ ngồi uống rượu
tại chòi rẫy của anh S. tại tiểu khu 1288. Khu vực này có một số người
dân của xã Ea Hiao đến trồng cà phê và chanh dây, rồi dựng chòi rẫy ở
lại bảo vệ nông sản.
Sau khi tàn cuộc nhậu, vừa trở về chòi rẫy
của mình ở gần đó thì anh L. nghe tiếng chó sủa một lúc rồi có tiếng
súng nổ. Lúc chạy đến nơi, anh L. phát hiện anh T.A.S. đang nằm bất động
với vết thương nặng.
Tại hiện trường lúc này có Dương Quý Hồng
cầm một vật giống súng tự chế đang nạp đạn. Hồng có nói vài câu đe dọa
anh L. rồi bỏ đi khỏi hiện trường, trốn vào rừng.
Nhận được tin
báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương tiếp cận
hiện trường để điều tra làm rõ. Hiện trường thuộc khu vực rừng sâu đường
đi trắc trở. Lực lượng công an đã tổ chức vòng vây từ nhiều hướng để
tiếp cận, trong đó sử dụng chó nghiệp vụ, flycam để khoanh vùng vây bắt
đối tượng.
Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, truy vết gặp nhiều khó
khăn vì địa bàn rộng, hiểm trở, rừng núi rậm rạp, trong khi đối tượng
thường xuyên đi rừng, thông thạo địa hình.
Theo: Người đưa tin Copy link
********
Nữ sinh nhanh trí trốn dưới gầm giường ký túc xá giữa cuộc thảm sát
MỹTrong
cơn say, Richard Speck cầm dao và súng đột nhập ngẫu nhiên một ngôi
nhà, tra tấn và sát hại 8 nữ sinh điều dưỡng, chỉ để lọt một cô gái
nhanh trí trốn dưới gầm giường.
Khoảng
23h ngày 13/7/1966, Richard Speck mang dao săn và súng lục, đột nhập
qua cửa sổ vào ngôi nhà hai tầng bình dị nằm ở khu dân cư trung lưu
Jeffrey Manor của thành phố Chicago. Đây là nơi Bệnh viện Cộng đồng Nam
Chicago (nay đã đóng cửa) dùng làm ký túc xá cho các sinh viên điều
dưỡng.
Richard đi thẳng lên tầng trên có ba phòng ngủ. Cánh cửa
đầu tiên hắn gõ là của Corazon Amurao, 23 tuổi, một trong ba sinh viên
người Philippines sống trong ký túc xá, và bạn cùng phòng của cô. Hắn
nhỏ giọng ra lệnh cho hai cô gái vào phòng ngủ liền kề, đánh thức bốn nữ
sinh khác. Sau đó, cả sáu bị dồn vào một phòng ngủ ở góc.
Ngoài
Corazon, còn có hai sinh viên người Philippines khác là Merlita
Gargullo, 23 tuổi và Valentina Pasion, 23 tuổi; cùng ba người Mỹ là
Patricia Matusek, 20 tuổi, Pamela Wilkening, 20 tuổi và Schmale 24 tuổi.
Richard,
cựu tù nhân 24 tuổi đến từ bang Illinois, ngồi bệt xuống sàn và nói với
các cô gái rằng hắn cần tiền để đến New Orleans. Nhóm nữ sinh nghĩ rằng
nếu giữ bình tĩnh và im lặng thì hắn sẽ không làm hại họ.
Richard
dùng những mảnh ga trải giường rách để trói cổ tay các cô gái ra phía
sau lưng. Sau đó, hắn dẫn lần lượt từng người một ra khỏi phòng ngủ "như
những con cừu bị đưa đến lò mổ".
Chính lúc này, Corazon kịp chui
xuống gầm giường tầng khi Richard không để ý. Sau đó, cô kể với cảnh sát
rằng không ai trong số các bạn hét lên khi bị dẫn ra khỏi phòng, nhưng
sau đó cô nghe thấy tiếng khóc bị bóp nghẹt của họ.
Cuộc thảm sát
kéo dài 4 tiếng rưỡi. Đến khoảng 6h ngày 14/7/1966, vài giờ sau khi
Richard bỏ trốn, Corazon chui ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Cô phát hiện
Suzanne Farris, 21 tuổi, chết trong hành lang cạnh phòng tắm trên tầng
với nhiều vết đâm vào ngực và cằm. Farris và hai sinh viên khác - Gloria
Jean Davy, 22 tuổi, và Mary Ann Jordan, 20 tuổi - đã quay về nhà giữa
cuộc giết chóc và cũng chịu chung số phận với những người bạn.
Corazon
tìm thấy Patricia, Mary và Pamela trong phòng ngủ phía đông, bị siết cổ
và bị đâm. Sau đó, cô phát hiện thi thể của Schmale, Valentina và
Merlita trong phòng ngủ phía tây. Dưới tầng, thi thể khỏa thân của
Gloria nằm trên ghế sofa.
Trong bộ váy ngủ ngắn, Corazon trèo ra
khỏi cửa sổ tầng hai lên gờ tường và la hét suốt 20 phút. Cuối cùng, cô
thu hút được sự chú ý của một phụ nữ bên kia đường và nhờ gọi người đến
giúp.
Vị trí Corazon Amurao trèo ra từ cửa sổ tầng hai để kêu cứu. Ảnh: Chicago Tribune
Sau
đó, Corazon cung cấp cho cảnh sát mô tả về kẻ sát nhân mặt rỗ có hình
xăm "Born To Raise Hell" (nghĩa là "Sinh ra để gieo họa") trên cánh tay
trái.
Tội ác làm thay đổi nước Mỹ
Vụ án
khiến cả nước Mỹ bàng hoàng vì sự phi lý đến khó tin: một cuộc thảm sát
không có động cơ rõ ràng, do một kẻ máu lạnh gây ra nhằm vào những phụ
nữ trẻ mà hắn chưa từng quen biết.
Vụ thảm sát còn đưa vào từ điển
tội phạm của nước Mỹ một khái niệm mới: "giết người hàng loạt ngẫu
nhiên" - hành vi tàn sát không có mục tiêu hay động cơ rõ ràng.
William
Martin, trợ lý ủy viên công tố viên quận Cook, cho biết đây là vụ giết
người hàng loạt ngẫu nhiên đầu tiên của thế kỷ 20, là dấu chấm hết cho
một "thời kỳ ngây thơ" của nước Mỹ. Nghĩ đến việc 8 cô gái có thể bị
người lạ sát hại ngay trên giường mà không vì điều gì, mọi người đều có ý
thức về an toàn hơn nhiều.
Trong hai ngày sau án mạng, cả Chicago
chìm trong sợ hãi giữa cuộc truy lùng quy mô lớn để tìm ra hung thủ
trước khi hắn có thể gây án lần nữa.
Cuộc truy lùng kết thúc vào
ngày 17/7, khi Richard được đưa từ một quán trọ tồi tàn đến Bệnh viện
hạt Cook sau một vụ tự tử bất thành và bị bác sĩ điều trị nhận ra hình
xăm trên tay.
Quá khứ bất hảo của kẻ sát nhân
Richard
sinh năm 1941 tại Kirkwood, Illinois, có tuổi thơ gắn liền với bi kịch
và nghèo khó. Bố qua đời vì đau tim khi Richard 6 tuổi, mẹ tái hôn với
một kẻ nghiện rượu và bạo hành chưa đầy ba năm sau đó.
Xu hướng
bạo lực và bất ổn trong tính cách của Richard xuất hiện từ rất sớm. Hắn
bắt đầu nghiện rượu từ năm 12 tuổi. Năm 1955, Richard lần đầu bị bắt vì
tội đột nhập trái phép, sau đó là hàng chục vụ bắt giữ trong 8 năm tiếp
theo.
Richard học hành sa sút và bỏ học hẳn ở tuổi 16. Hắn làm
việc tại một công ty đóng chai và kết hôn với Shirley Malone, 15 tuổi,
vào đầu 1962. Con gái duy nhất của Richard chào đời không lâu sau đó,
khi hắn đang thụ án 22 ngày tù tại McKinney, Texas.
Từ năm 21
tuổi, Richard liên tục phạm tội, bao gồm làm giả giấy tờ, trộm cắp và
hành hung nghiêm trọng. Đến tháng 3/1966, Richard đã bị bắt đến lần thứ
42.
Sự bất mãn của Richard ngày càng dâng cao khi phải làm những
công việc lặt vặt không ổn định và bị vợ ly dị. Trong thời gian này, hắn
cưỡng hiếp và trộm cắp nhà một phụ nữ 65 tuổi. Richard cũng bị nghi
đánh chết một phụ nữ khác. Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, hắn trốn đến
Chicago.
Ngày 13/7/1966, thất nghiệp và chán nản, Richard dành cả
ngày uống rượu ở các quán rượu tại Chicago. Trong cơn say, hắn chọn ngẫu
nhiên một ngôi nhà ở khu phố Jeffrey Manor gần đó để đột nhập, gây ra
"tội ác thế kỷ".
Đối mặt nhân chứng trước tòa
Richard bị buộc tội tra tấn và sát hại 8 cô gái một cách có hệ thống, đồng thời cưỡng hiếp ít nhất một nạn nhân.
Hội
đồng bác sĩ tâm thần xác định Richard đủ năng lực hầu tòa, đồng thời
chẩn đoán hắn mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Phiên tòa
xét xử diễn ra tại thành phố Peoria (Illinois), bắt đầu vào ngày
3/4/1967.
Corazon Amurao được các thám tử hộ tống đến tòa án ngày 5/4/1967. Ảnh: Chicago Tribune
Trong
suốt phiên tòa kéo dài hai tuần, Richard khăng khăng vô tội và không
nhớ gì về các vụ giết người. Lời bào chữa sụp đổ khi Corazon bước từ bục
nhân chứng đến chỗ bị cáo đang ngồi, chỉ thẳng ngón tay vào Richard rồi
nói: "Chính là hắn".
Với lời khai của Corazon và bằng chứng là
dấu vân tay của Richard ở khắp căn nhà, bồi thẩm đoàn chỉ mất 49 phút
nghị án rồi tuyên bố Richard có tội và đề nghị án tử hình, ngày
15/4/1967.
Trên tòa, kẻ giết người không hề rơi một giọt nước mắt cho các nạn nhân, chỉ ngồi im và không biểu lộ cảm xúc.
Richard Speck (giữa) bị cảnh sát áp giải đến nhà tù sau bản án tử hình. Ảnh: Chicago Tribune
Năm
1972, bản án của Richard được thay đổi từ tử hình thành 8 bản án liên
tiếp, mỗi bản án từ 50 đến 150 năm tù. Trong thời gian bị giam giữ tại
Trung tâm Cải huấn Stateville, hắn tiếp tục gây rối và sử dụng ma túy.
Richard được đặt biệt danh là "Người Chim" vì nuôi chim sẻ trong phòng giam. Trong cuốn sách Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit,
chuyên gia lập hồ sơ tội phạm John E. Douglas kể lại cách Richard chăm
sóc một con chim sẻ bị thương cho đến khi khỏe lại và đặt nó trên vai.
Khi
một quản giáo nói không được phép nuôi thú cưng trong tù, Richard lập
tức ném con chim vào một chiếc quạt đang quay. Viên quản giáo ngỡ ngàng
hỏi tại sao lại giết con chim yêu quý, Richard trả lời: "Nếu tôi không
thể có nó, thì không ai có thể".
Richard chết vì nhồi máu cơ tim
vào ngày 5/12/1991, ở tuổi 49. Không ai đến nhận thi thể nên hắn được
hỏa táng và rải tro cốt ở một địa điểm không được tiết lộ gần thành phố
Joliet, Illinois.
Tuệ Anh (theo NBC, AETV)
******
Hàng chục túi rác bị vứt trong đêm và người vợ biến mất bí ẩn
MỹSau
khi Jennifer Dulos đột ngột biến mất, chỉ để lại những vết máu khắp
nhà, chồng cô bị phát hiện lái xe chạy qua nhiều tuyến phố, liên tục
dừng lại để vứt các túi rác đen vào thùng rác công cộng.
Sáng
24/5/2019, Jennifer Dulos, 50 tuổi, lái xe đưa các con đến trường như
thường lệ rồi trở về nhà ở thị trấn New Canaan, bang Connecticut. Đó là
lần cuối cùng cô được nhìn thấy còn sống.
Jennifer biến mất không
dấu vết. Thi thể chưa bao giờ được tìm thấy. Nhưng lượng máu lớn trong
gara đủ để các chuyên gia kết luận một vụ tấn công bạo lực đã xảy ra và
nạn nhân gần như không có cơ hội sống sót.
Hôn nhân tan vỡ
Jennifer
là nhà văn xuất thân trong gia đình giàu có ở New York, kết hôn với
doanh nhân bất động sản Fotis Dulos (51 tuổi) vào tháng 8/2004 và có 5
con. Bố mẹ Jennifer nói đã cho con rể vay 1,5 triệu USD để kinh doanh mà
không thấy trả Jennifer Dulos
Sau nhiều năm chung sống, cuộc hôn
nhân rơi vào khủng hoảng, Jennifer đệ đơn ly dị vào tháng 6/2017. Hai
người bước vào cuộc chiến ly hôn và giành quyền nuôi con (độ tuổi 8 đến
13) căng thẳng, kéo dài nhiều tháng trước khi Jennifer mất tích.
Jennifer
cáo buộc chồng có hành vi kiểm soát, đe dọa và lo ngại ông ta sẽ bắt
cóc các con. "Tôi sợ chồng mình. Tôi biết rằng việc đệ đơn ly hôn sẽ
khiến ông ta nổi giận. Tôi biết ông ta sẽ tìm cách làm hại tôi để trả
thù", cô viết trong đơn xin quyền nuôi con.
Trong thời gian đó,
Fotis công khai sống cùng Michelle Troconis, người phụ nữ 44 tuổi có con
gái riêng 10 tuổi, tại ngôi nhà trị giá 5 triệu USD mà hai vợ chồng
từng chung sống. Họ quen nhau tại một câu lạc bộ trượt nước ở Miami rồi
nhanh chóng trở thành một cặp.
Fotis Dulos và người tình Michelle Troconis. Ảnh: CBS
Hiện trường đầy máu
Camera
an ninh ghi nhận Jennifer đưa các con đến trường rồi lái xe về nhà vào
khoảng 8h ngày 24/5/2019. Cô không xuất hiện tại hai cuộc hẹn khám bệnh
buổi sáng và chiều hôm đó. Đến tối, bạn bè báo cảnh sát vì không thể
liên lạc được với Jennifer.
Khám xét nhà, cảnh sát tìm thấy nhiều
vết máu bắn trên sàn, cửa ra vào, bếp và một bức tường trong gara. Các
xét nghiệm ADN cho thấy phần lớn máu là của Jennifer, ngoại trừ máu trên
vòi nước nhà bếp là hỗn hợp thuộc về cả Jennifer và Fotis. Cảnh sát
cũng phát hiện "bằng chứng về những nỗ lực xóa sạch hiện trường vụ án".
Điều tra viên tin rằng Fotis đã mai phục, chờ Jennifer trở về và sát hại cô trong gara.
Chiếc
Chevrolet Suburban của Jennifer được camera an ninh của hàng xóm ghi
lại rời khỏi nhà cô vào khoảng 10h25 sáng hôm đó. Fotis bị cáo buộc là
người lái chiếc xe, chở thi thể Jennifer và các vật dụng khác đi phi
tang. Chiếc xe sau đó được tìm thấy bên lề đường gần Công viên Waveny ở
New Canaan, cách nhà Jennifer 4,8 km.
Hành trình phi tang
Ngày
1/6/2019, Fotis và Michelle bị bắt với cáo buộc làm giả chứng cứ và cản
trở việc truy tố. Thời điểm đó, không có bằng chứng nào đủ để buộc tội
nghiêm trọng hơn.
Bước ngoặt của vụ án đến từ hệ thống camera giám sát tại thành phố Hartford.
Cùng
ngày Jennifer mất tích, dữ liệu điện thoại di động cho thấy Fotis lái
xe đi làm rồi về, sau đó đến Hartford cùng Michelle, cả hai dừng chân
tại 30 địa điểm trong phạm vi hơn 6 km.
Tối đó, camera an ninh ghi
lại cảnh Fotis lái xe bán tải chạy qua nhiều tuyến phố, liên tục dừng
lại để vứt các túi rác màu đen vào thùng rác công cộng. Ngồi bên cạnh
ông ta là Michelle.
Cảnh sát đã thu hồi các túi rác và tìm thấy
quần áo cùng các vật dụng gia đình, như miếng bọt biển, dụng cụ lau chùi
dính máu. Máu được xác định là của Jennifer qua xét nghiệm. Nhiều món
đồ có ADN của Jennifer, một vài món đồ có ADN hoặc dấu vân tay trùng
khớp với Fotis và Michelle.
Một đoạn video khác cho thấy Michelle
cúi người khỏi cửa sổ xe và đưa tay xuống vỉa hè. Khi bị thẩm vấn, cô ta
giải thích rằng "chỉ nhổ kẹo cao su và lau bàn tay bị dính". Công tố
viên cho rằng lời giải thích này thiếu thuyết phục. Họ lập luận Michelle
đang cố xóa dấu vết ADN hoặc loại bỏ vật chứng trong lúc cùng Fotis đi
phi tang.
Camera an ninh ghi lại Michelle Troconis đang với tay về phía vỉa hè cạnh ôtô, còn Fotis Dulos đi về phía thùng rác. Ảnh: Connecticut State Police
Trong
nhiều lần làm việc với cảnh sát, Michelle liên tục thay đổi lời khai về
lịch trình trong ngày Jennifer mất tích cũng như mức độ hiểu biết của
mình về các hoạt động của bạn trai.
Công tố viên không cho rằng
Michelle trực tiếp sát hại Jennifer. Thay vào đó, họ lập luận rằng cô ta
biết trước hoặc nhanh chóng biết về tội ác, sau đó tích cực giúp Fotis
che giấu hiện trường và tiêu hủy chứng cứ.
Bằng chứng bao gồm dữ
liệu điện thoại, camera giám sát, lời khai mâu thuẫn và việc Michelle
cùng Fotis lái xe đi vứt hàng chục túi rác chứa vật chứng mang ADN của
Jennifer.
Theo phía công tố, Michelle không phải "ở sai chỗ vào
sai thời điểm" mà chủ động tham gia quá trình cản trở điều tra và che
giấu một vụ giết người.
Cái chết đột ngột
Tháng
1/2020, Fotis bị truy tố về tội giết người, bắt cóc và nhiều tội danh
khác. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi bị bắt, ông ta tự tử trong thời gian
tại ngoại và qua đời tại bệnh viện, khép lại khả năng đưa nghi phạm
chính ra xét xử.
Cái chết của Fotis khiến Michelle trở thành nhân vật trung tâm còn lại trong vụ án.
Trong
suốt phiên tòa năm 2024, luật sư bào chữa cho rằng Michelle chỉ là bạn
gái, không biết kế hoạch giết người và bị cuốn vào sự việc ngoài ý muốn.
Còn
theo công tố viên, Michelle đã giúp Fotis phi tang quần áo dính máu của
nạn nhân, lau chùi chiếc xe mà cảnh sát cho rằng đã được sử dụng trong
vụ án, đốt vật chứng và cố gắng giúp bạn trai tạo bằng chứng ngoại phạm
giả.
Michelle Troconis rơi nước mắt trên tòa ngày 25/1/2024. Ảnh: Hearst Connecticut Media/Pool
Vụ
án chống lại Michelle được xây dựng một phần dựa trên dòng thời gian mà
các điều tra viên đã ghép lại bằng cách sử dụng dữ liệu video từ hệ
thống an ninh nhà ở, mạng lưới camera của cảnh sát đô thị, và thậm chí
cả những chiếc xe buýt trường học đi ngang qua.
Sau nhiều tuần xét
xử, Michelle bị bồi thẩm đoàn kết tội âm mưu giết người, cản trở việc
truy tố và tiêu hủy chứng cứ. Công tố viên cho rằng chuỗi hành vi của cô
ta cho thấy sự tham gia tích cực vào kế hoạch che giấu cái chết của
Jennifer.
Bên bào chữa đề nghị án treo, trái ngược hoàn toàn với yêu cầu 45 năm tù của bên công tố.
Tại
phiên tuyên án, Michelle bác bỏ những cáo buộc cho rằng cô ta âm mưu
thay thế Jennifer để trở thành người vợ giàu có. "Trước và trong phiên
tòa, tôi đã phát hiện những điều khác về Fotis Dulos, người đàn ông mà
tôi tưởng rằng mình hiểu rõ và yêu thương. Tôi vô cùng hối hận vì từng
có mối quan hệ với Fotis Dulos", Michelle nghẹn ngào chia sẻ.
Ngày
31/5/2024, Michelle bị tuyên phạt 20 năm tù, nhưng bản án quy định cô
ta sẽ được đình chỉ phần thời gian còn lại sau khi thụ án 14 năm 6 tháng
và tiếp tục chịu 5 năm quản chế.
Thi thể Jennifer vẫn chưa được
tìm thấy nhưng thẩm phán tuyên bố cô đã tử vong về mặt pháp lý vào năm
2023. Mẹ cô phải đặt bia mộ lên một ngôi mộ trống, chỉ có chiếc áo ngực
dính máu và chiếc sơ mi cứng đơ vì máu của Jennifer khô lại, bị cắt dọc ở
giữa.
Suốt nhiều năm qua, gia đình vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm.
Trong khi đó, Michelle tiếp tục khẳng định vô tội và đệ đơn kháng cáo.
Tuệ Anh (theo NBC, CBS)
******
'Nữ hoàng World Cup' Shakira
Shakira
là ca sĩ duy nhất đến nay bốn lần biểu diễn World Cup, khuấy động đại
hội với ca khúc biểu tượng như "Hips Don't Lie", "Waka Waka".
Tại mùa giải năm nay, ca sĩ khẳng định vị thế với Dai Dai
- ca khúc chính thức được trình diễn trong lễ khai mạc tại Mexico, hôm
11/6. Bài hát giao thoa giữa Latin pop và Afrobeats, mang nhịp điệu sôi
động cùng tinh thần đa văn hóa, phản ánh bản sắc của kỳ thể thao mở rộng
và toàn cầu hóa. Dai Dai còn được độc giả tạp chí âm nhạc Billboard xếp đầu tiên trong danh sách những ca khúc World Cup hay nhất mọi thời.
Trích đoạn biểu diễn của Shakira tại lễ khai mạc World Cup 2026. Video: El Espanol/X
Không
chỉ gây ấn tượng trên sân khấu, ca khúc tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các
nền tảng số. MV chạm mốc gần 180 triệu lượt xem trên YouTube, còn video
màn trình diễn thu hút khoảng 35 triệu lượt. Theo Guardian,
nhạc phẩm gợi nhắc ký ức về những bản hit World Cup trước đây của
Shakira, đồng thời góp phần khẳng định cô là gương mặt âm nhạc quen
thuộc, gắn bó và có sức ảnh hưởng với ngày hội.
Trên People, Shakira
nói "có một sự kết nối dường như không thể tách rời" giữa cô với bóng
đá. Mối dây liên kết không chỉ hiện diện trong âm nhạc mà còn in dấu
trong cuộc đời và sự nghiệp của cô. "Hành trình của tôi với bóng đá bắt
đầu từ năm 2006, khi biểu diễn Hips Don’t Lie cùng Wyclef. Đến năm 2010, tôi đã gặp cha của các con mình, người lúc đó đang thi đấu tại giải, khi quay Waka Waka.
Vì thế tôi gọi các con là 'những đứa trẻ Waka'. Tôi nghĩ chúng được
sinh ra nhờ bài hát", ca sĩ nhắc về bạn trai cũ, cựu danh thủ Gerard
Piqué.
Shakira
biểu diễn trong lễ khai mạc trước trận đấu bảng A World Cup 2026 giữa
Mexico và Nam Phi tại Mexico City, ngày 11/6/2026. Ảnh: AP
Theo Shakira, thành công của Waka Waka (This Time for Africa) đã
tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cô. Đến
nay, ca khúc là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10
triệu bản, đạt 4,5 tỷ lượt xem trên YouTube. Điệu nhảy Waka Waka
đã tạo nên trào lưu flashmob quy mô toàn cầu một thời. Năm 2014, khi
đang mang thai con trai thứ hai Sasha, Shakira tiếp tục hát La La La tại Brazil cùng Carlinhos Brown.
Trong 20 năm, nghệ sĩ xuất hiện ở World Cup bốn lần, nhiều hơn tần suất đội tuyển Italy góp mặt ở giải đấu. Theo Vogue, ca
sĩ thành công với các nhạc phẩm về bóng đá đến nỗi được nhiều khán giả
đùa: "Shakira thống trị World Cup giống như Mariah Carey thống trị Giáng
sinh".
Ca sĩ Shakira ở tuổi 49. Ảnh: Instagram/ Shakira
Trên AP,
Shakira cho biết khi sản xuất nhạc, cô đến sự hòa trộn bản sắc, tinh
thần toàn cầu, nơi âm nhạc không còn giới hạn bởi biên giới hay ngôn
ngữ. "Bóng đá là môn thể thao kết nối nhiều nền văn hóa và những con
người thuộc mọi tầng lớp khác nhau. Vì vậy, trách nhiệm lớn nhất khi
sáng tác là tạo ra tác phẩm có thể truyền tải được cảm xúc, tình cảm và
niềm đam mê chung của mọi người", ca sĩ cho biết. Ngoài ra, cô tin rằng
một bài hát World Cup hay cần có nhịp điệu rõ ràng, giàu tiết tấu, khiến
khán giả muốn chuyển động, nhún nhảy và hát theo.
Shakira
sinh năm 1977, là giọng ca nổi tiếng người Colombia. Cô được mệnh danh
"Nữ hoàng nhạc Latin" với những điệu nhảy bốc lửa, khỏe khoắn. Suốt sự
nghiệp, cô giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, nhiều bài hát lập kỷ
lục Guinness.
Cô hẹn hò Gerard Piqué năm 2011, chia tay năm 2022
sau khi truyền thông đưa tin anh ngoại tình. Hồi tháng 5, ca sĩ cho biết
tận hưởng đời độc thân, ưu tiên con cái, sự nghiệp hơn tình yêu.
Người cầm đầu đường dây mua bán thận khóc nói 'có nỗi khổ riêng'
Bùi
Tiến Lực khóc, cho rằng bản thân và các đồng phạm đều có hoàn cảnh khó
khăn dẫn đến việc bán thận rồi môi giới cho người khác.
Chiều 18/6, Bùi Tiến Lực bị TAND TP HCM tuyên tổng cộng 19 năm tù về các tội Mua bán bộ phận cơ thể người; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Liên
quan vụ án, 5 bị cáo còn lại bị phạt từ 6 tháng đến 15 năm 6 tháng về
một hoặc các tội trên. Riêng Trần Thanh Hòa đã chết nên cơ quan điều tra
đình chỉ bị can.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt
nguy hiểm, xâm phạm đến quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe
của con người, nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, HĐXX ghi nhận các bị
cáo có một số tình tiết giảm nhẹ nên xem xét giảm một phần hình phạt.
Kết quả giám định cho thấy hầu hết bị cáo trong vụ án có tỷ lệ tổn thương cơ thể 45% do đã cắt một quả thận.
Bị cáo Bùi Tiến Lực (ngồi đầu hàng 2) cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: Hải Duyên
Trước
khi tòa nghị án, tự bào chữa và nói lời sau cùng, Bùi Tiến Lực tỏ ra ăn
năn, cho biết trong thời gian bị tạm giam đã nhận thức được hành vi sai
phạm của mình.
Lực trình bày bản thân và nhiều bị cáo trong vụ án
đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nên mới quyết định bán thận. Trong thời
gian chờ bán thận để lấy tiền lo cho cha mẹ già, bị cáo quen biết nhiều
người có hoàn cảnh tương tự, nên đưa về nhà ở cùng.
"Có người sau khi bán thận rồi vẫn không dám về nhà. Các bị cáo đều có nỗi khổ riêng", Lực nói.
Bị
cáo cũng cho biết gia đình gặp nhiều khó khăn sau khi mình vướng vòng
lao lý. Con gái đỗ đại học nhưng phải bỏ giữa chừng để đi làm phụ giúp
gia đình.
Từ đó, Lực xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm
trở về lao động, chăm lo cho gia đình; đồng thời đề nghị tòa cân nhắc
giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác.
Các bị cáo khác cũng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Bản
án xác định, Lực quen Hòa vào năm 2018 khi cả hai cùng chờ bán thận.
Sau khi bán thận thành công vào năm sau, Lực nắm được quy trình xét
nghiệm, khám và hoàn thiện hồ sơ ghép thận rồi chuyển sang môi giới cho
một số người khác mua bán thận để hưởng lợi.
Hòa được giao tìm
người bán thận, kết nối với người có nhu cầu ghép, đưa các bên đi xét
nghiệm và nhận 20 triệu đồng cho mỗi ca thành công. Từ năm 2019 đến
2022, nhiều người từng bán thận thông qua Lực tiếp tục tham gia đường
dây.
Để hợp thức hóa hồ sơ ghép thận, Lực và đồng phạm bị cáo buộc
làm giả giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, xác nhận của chính quyền
địa phương và các giấy tờ tự nguyện hiến thận nhằm biến người bán thành
người có quan hệ huyết thống hoặc họ hàng với người nhận.
Lực còn
đặt mua con dấu, phôi giấy khai sinh giả trên mạng rồi giả chữ ký, đóng
dấu để hoàn thiện hồ sơ. Hồ Hiếu, người từng được Lực cho ở nhờ trong
thời gian chờ bán thận, bị cáo buộc tham gia soạn thảo các giấy tờ này.
Các
bị cáo trong đường dây đã sử dụng hàng chục tài liệu giả để hợp thức
hóa các ca ghép thận. Trong đó, Lực bị cáo buộc trực tiếp sử dụng 5 con
dấu giả để làm 21 tài liệu giả; Hòa thực hiện 51 tài liệu giả; Hồ Hiếu
tham gia làm 8 tài liệu và Nguyễn Thanh Phong sử dụng 15 tài liệu giả
cho 3 trường hợp mua bán thận.
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 11/2019
đến10/2023, đường dây đã thực hiện 28 trường hợp mua bán thận, trong đó
15 ca ghép thành công. Mỗi người có nhu cầu ghép thận phải chi từ 370
triệu đến 1,1 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí liên quan, các bị cáo
hưởng lợi từ 10 triệu đến 500 triệu đồng mỗi trường hợp.
Cơ quan tố tụng xác định Lực giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo 15 vụ mua bán thận, trong đó có 12 ca ghép thành công.
Hải Duyên
*********
Cựu Chủ tịch Việt Á lĩnh án tù trong vụ đấu thầu xét nghiệm ở CDC Đắk Lắk
Ngày
18/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ
án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài
sản, xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.
Theo tin tức trên Pháp luật TP.HCM,
HĐXX phạt bị cáo Phan Quốc Việt, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), 7 năm tù về tội Tham ô
tài sản.
Tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó mà bị cáo Phan Quốc Việt phải thi hành chung là 30 năm tù.
Bị cáo Phan Quốc Việt trả lời tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh niên)
Cùng
tội danh trên, tòa phạt bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng, cựu nhân viên khoa
xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) 7
năm tù. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Hằng phải thi hành chung với các
bản án trước đó là 10 năm 6 tháng tù.
Tòa phạt bị cáo Đinh Lê Lê
Na (nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á phụ trách khu vực Tây Nguyên)
mức án 7 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt các bản
án trước đó, bị cáo Đinh Lê Lê Na phải thi hành mức án 13 năm 6 tháng
tù.
Bị cáo Đỗ Hữu Nghị (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị y tế
và Dược phẩm Thừa Thiên Huế), bị phạt 1 năm tù về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 1 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài
sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nghị là 2 năm 6 tháng tù.
Bị
cáo Trần Huyền Phú An (cựu Giám đốc Công ty TNHH Khoa học An Việt) bị
phạt 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm
trọng; 1 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo
này là 1 năm 9 tháng tù.
HĐXX buộc 12 bị cáo trong vụ án liên đới
bồi thường cho CDC Đắk Lắk số tiền hơn 1,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước
khi diễn ra phiên xét xử, các bị cáo đã nộp hơn 1,55 tỷ đồng để khắc
phục hậu quả.
Các bị cáo và những người liên quan vụ án tại tòa. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
Vi phạm trong vụ đấu thầu xét nghiệm ở CDC Đắk Lắk
Tuổi trẻ
thông tin, theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19,
các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu, hợp thức hóa hồ sơ, chứng
từ mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm và thực hiện các giao dịch
khống, gây thiệt hại hơn 1,53 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
Cơ
quan tố tụng xác định Trần Thị Nguyên Hằng, người được giao tiếp nhận,
quản lý sinh phẩm, vật tư xét nghiệm tại CDC Đắk Lắk, đã cấu kết với
Đinh Lê Lê Na lập chứng từ khống tại 4 gói thầu, chiếm đoạt hơn 825
triệu đồng.
Hội đồng xét xử nhận định Phan Quốc Việt là người đưa
ra chủ trương tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện các giao dịch
khống, hợp thức hóa chứng từ thanh toán. Từ đó nhiều nhân viên và đối
tác của Công ty Việt Á tham gia lập hồ sơ, chứng từ để thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản.
Theo tòa, các bị cáo được miễn hình phạt đều
có vai trò giúp sức, không hưởng lợi từ số tiền chiếm đoạt, thành khẩn
khai báo, tích cực hợp tác điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả và có
nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Đối với Trịnh Quang Trí và Đặng Minh
Tuyết, tòa xác định hai bị cáo thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng
sinh phẩm, vật tư xét nghiệm, tạo điều kiện để cấp dưới thực hiện hành
vi phạm tội. Tuy nhiên hành vi xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh, các bị
cáo không có động cơ vụ lợi và hậu quả đã được khắc phục hoàn toàn nên
được miễn hình phạt.
Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc
Phan Quốc Việt cùng 11 bị cáo liên đới bồi thường cho CDC Đắk Lắk hơn
1,53 tỶ đồng, các bị cáo đã tự nguyện nộp hơn 1,55 tỷ đồng để khắc phục
hậu quả.
Hội đồng xét xử tuyên trả cho CDC Đắk Lắk hơn 1,53 tỷ
đồng, phần còn lại hơn 17,2 triệu đồng bị tịch thu sung công quỹ nhà
nước. Ngoài ra, tòa buộc Đinh Lê Lê Na nộp lại hơn 1,41 tỷ đồng để sung
ngân sách Nhà nước.
Theo: Người đưa tin Copy link
******
Cuộc sống của 6 người con Angelina Jolie khi trưởng thành
8–10 minutes
Sáu
người con của Angelina Jolie đều bước vào tuổi trưởng thành, theo đuổi
những con đường riêng từ điện ảnh, học thuật đến thể thao và hoạt động
xã hội.
Maddox Jolie: Người mở ra hành trình làm mẹ của Angelina
Maddox, 24 tuổi, là con đầu lòng của Angelina Jolie.
Anh được diễn viên nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Campuchia năm
2002 khi mới bảy tháng tuổi. Sự xuất hiện của Maddox đã thay đổi cuộc
đời Jolie, đưa cô từ ngôi sao nổi loạn trở thành người mẹ tận tâm.
Angelina Jolie và con trai Maddox năm 2023. Ảnh: AFP
Lớn
lên trong môi trường đa văn hóa, Maddox luôn được xem là người trưởng
thành và chín chắn nhất trong sáu anh em. Anh từng theo học ngành sinh
hóa tại Đại học Yonsei ở Hàn Quốc, đồng thời tham gia nhiều dự án điện
ảnh cùng mẹ, trong đó có vai trò trợ lý sản xuất bộ phim First They Killed My Father. Gần đây, Maddox tiếp tục cộng tác với Jolie trong dự án điện ảnh Couture.
Ngoài
điện ảnh, Maddox còn có niềm đam mê với hàng không, được truyền cảm
hứng từ sở thích lái máy bay của mẹ. Trong cuộc phỏng vấn với The Tonight Show năm 2024, Angelina tiết lộ Maddox giờ đã là một phi công.
Giữ phong thái điềm tĩnh, Maddox hiện có cuộc sống khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước ống kính.
Pax
Thiên, 22 tuổi, được Angelina Jolie nhận nuôi tại Việt Nam năm 2007 khi
mới ba tuổi. Từ cậu bé nhút nhát ngày nào, Pax đã trưởng thành, trở
thành một thanh niên năng động và có cá tính nghệ thuật rõ nét.
Pax và mẹ, minh tinh Angelina Jolie, khi đến dự Liên hoan phim New York năm 2024. Ảnh: GC
Pax
đặc biệt yêu thích nhiếp ảnh, quay phim và mỹ thuật. Anh từng tham gia
hỗ trợ nhiều dự án của mẹ với vai trò nhiếp ảnh gia, trợ lý trường quay
và thành viên êkíp sản xuất. Những năm gần đây, Pax thường xuyên đồng
hành cùng Jolie trong các chuyến công tác và sự kiện điện ảnh quốc tế.
Khác
với vẻ lịch lãm của Maddox, Pax theo đuổi phong cách đường phố phóng
khoáng với mái tóc thường xuyên thay đổi và gu thời trang khỏe khoắn.
Sau vụ tai nạn xe đạp điện nghiêm trọng năm 2024, anh dần trở lại cuộc
sống bình thường và tiếp tục theo đuổi các dự án sáng tạo phía sau hậu
trường.
Hồi tháng 1, Pax một mình tham dự Liên hoan phim Sundance
tại bang Utah, giao lưu với các đạo diễn và nhà sản xuất trong buổi công
chiếu phim kinh dị Self Custody. Theo TMZ, con trai thứ của Angelina đang bắt đầu tham gia vào lĩnh vực sản xuất phim.
Pax Thiên (bìa phải) chụp ảnh cùng các nhà làm phim tại Liên hoan phim Sundance. Ảnh: Jane Owen Public Relations
Zahara Jolie: Con gái nuôi vừa tốt nghiệp đại học
Zahara,
21 tuổi, được Angelina Jolie nhận nuôi tại Ethiopia năm 2005 khi mới
vài tháng tuổi. Trong số sáu anh chị em, cô là người có thành tích học
tập nổi bật nhất.
Tháng 5 năm nay, Zahara tốt nghiệp
ngành tâm lý học tại Spelman College, ngôi trường danh tiếng dành cho
nữ sinh da màu ở Atlanta. Trước đó, cô là thành viên của hội nữ sinh
Alpha Kappa, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
Zahara trong lễ tốt nghiệp đại học. Ảnh: Splash
Không
chỉ học giỏi, Zahara còn quan tâm đến các vấn đề xã hội và hoạt động
nhân đạo, nối tiếp phần nào con đường mà mẹ theo đuổi suốt nhiều năm. Cô
từng đồng hành cùng Angelina trong nhiều dự án từ thiện. Năm 2019,
Zahara cũng thử sức với lĩnh vực thiết kế trang sức khi hợp tác cùng nhà
kim hoàn Robert Procop ra mắt bộ sưu tập Zahara Collection.
Ở
tuổi 21, Zahara có phong cách thanh lịch, tự tin và trưởng thành. Cô
từng chia sẻ mối quan hệ thân thiết với mẹ nuôi trong bài phát biểu tại
sự kiện ở trường, gọi Angelina Jolie là người "vị tha, yêu thương và
thấu hiểu nhất".
Từ khi vào đại học đến nay, Zahara chỉ giữ họ mẹ và bỏ họ Pitt của bố.
Shiloh Jolie: Cô gái đam mê nhảy múa
Shiloh,
20 tuổi, là con ruột đầu tiên của Angelina Jolie và Brad Pitt, chào đời
tại Namibia năm 2006. Ngay từ khi mới sinh, cô đã trở thành một trong
những em bé nổi tiếng bậc nhất thế giới khi những bức ảnh đầu tiên được
truyền thông săn đón với giá hàng triệu USD.
Shiloh lớn lên với
phong cách tomboy, thường cắt tóc ngắn và xuất hiện trong trang phục nam
tính. Khi trưởng thành, cô trở nên nữ tính hơn, nhưng vẫn giữ nét cá
tính, năng động.
Shiloh Jolie hiện là một vũ công.
Những
năm gần đây, Shiloh dành phần lớn thời gian cho niềm đam mê nhảy múa.
Các video tập luyện của cô tại studio nhiều lần thu hút chú ý bởi vũ đạo
cuốn hút. Biên đạo múa Keelan Carter cũng từng dành lời khen cho tài
năng của con gái Angelina Jolie.
Tháng 4 năm nay, Shiloh có màn ra mắt ấn tượng khi xuất hiện trong MV What's a Girl to Do
của ca sĩ Hàn Quốc Dayoung. Theo truyền thông Mỹ, cô được lựa chọn
thông qua một buổi tuyển chọn mở và êkíp sản xuất thậm chí không biết cô
là con của cặp sao Hollywood cho đến khi quá trình ghi hình hoàn tất.
Shiloh trong một cảnh của MV 'What’s a girl to do'
Trước
đó, Shiloh cũng bắt đầu ghi dấu ấn trong lĩnh vực biên đạo múa. Năm
2025, cô sử dụng nghệ danh "Shi" khi thực hiện phần dàn dựng cho một màn
trình diễn tại sự kiện thời trang của Isabel Marant và Net-a-Porter.
Shiloh
được cho là đang hẹn hò đồng giới với vũ công Keoni Rose - người học
nhảy cùng cô nhiều năm qua tại studio ở Los Angeles. Hai cô gái gần đây
xuất hiện thân thiết bên mẹ và anh trai Pax Thiên trong buổi thi đấu
pickleball vào đầu tháng này.
Shiloh quấn quýt bên bạn gái tin đồn Keoni Rose ở sân pickleball. Ảnh: X17
Knox Jolie: Chàng trai yêu võ thuật
Knox,
17 tuổi và sẽ bước sang tuổi 18 vào tháng 7, là một trong hai người con
út sinh đôi của Angelina Jolie và Brad Pitt. Cậu cùng em gái Vivienne
chào đời tại Pháp năm 2008.
Những năm gần đây, Knox gây chú ý bởi
ngoại hình cao lớn, khỏe khoắn và gương mặt được nhận xét ngày càng
giống bố. Khác với nhiều anh chị em thiên về nghệ thuật, Knox lại yêu
thích thể thao và các môn võ đối kháng.
Knox trên sàn đấu. Ảnh: Backgrid
Cậu
thường xuyên tập luyện Muay Thái và gần đây tham gia một số trận đấu
biểu diễn. Hình ảnh Knox trên võ đài với thân hình săn chắc khiến nhiều
người liên tưởng đến Brad Pitt thời trẻ.
Knox Jolie thi đấu Muay Thái. Video: TMZ
Tháng 6 vừa qua, Knox tốt nghiệp trung học
tại Fusion Academy và được gia đình tới chúc mừng. Trên bằng tốt
nghiệp, cậu gây chú ý khi sử dụng tên Knox Jolie thay vì Knox
Jolie-Pitt.
Vivienne Jolie: Cô gái mê sân khấu
Vivienne,
em gái song sinh của Knox, từ nhỏ đã được người hâm mộ yêu thích nhờ
gương mặt thanh tú và mái tóc vàng óng như búp bê. Khán giả từng thấy cô
xuất hiện trên màn ảnh với vai công chúa Aurora trong Maleficent, nhưng thay vì theo đuổi diễn xuất, khi lớn lên Vivienne lại dành nhiều hứng thú cho công việc phía sau sân khấu.
Vivienne và anh trai song sinh Knox đến tiệm sách vào đầu tháng này. Ảnh: Backgrid
Năm 2024, Vivienne tham gia sản xuất vở nhạc kịch Broadway The Outsiders
cùng mẹ. Angelina tiết lộ con gái đặc biệt yêu thích sân khấu và quan
tâm đến công việc tổ chức, sản xuất hơn là đứng trước ống kính. Vivienne
hiện theo đuổi phong cách giản dị, kín đáo và hiếm khi xuất hiện trước
truyền thông.
Mối quan hệ với cha mẹ
Những
năm gần đây, mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con được cho là ngày càng
xa cách. Shiloh là người đầu tiên chính thức bỏ họ Pitt bằng thủ tục
pháp lý khi vừa tròn 18 tuổi vòa năm 2024. Tháng trước, Zahara, Maddox
cũng nộp đơn lên tòa xin bỏ họ bố. Knox, Vivienne đều chỉ sử dụng họ
Jolie trong cuộc sống hàng ngày. Các con không được trông thấy xuất hiện
bên tài tử F1 nhiều năm qua.
Trong khi đó, sáu người con
với tính cách khác nhau, đang từng bước xây dựng cuộc sống riêng nhưng
vẫn giữ mối gắn kết đặc biệt với người mẹ nổi tiếng. Các con thường
xuyên xuất hiện bên Angelina Jolie trong cuộc sống đời thường và đồng
hành trong các dự án nghệ thuật.
Pax Thiên cùng mẹ chơi pickleball trong trận đấu từ thiện ở Los Angeles vào tháng 6. Ảnh: X17
Trong cuộc phỏng vấn với Variety
tuần này, Angelina Jolie cho biết các con đều đã trưởng thành, làm chỗ
dựa tinh thần cho mẹ và khuyến khích cô theo đuổi cuộc sống mới ngoài
Los Angeles.
"Gần như các con tôi đều sắp bước sang tuổi 18, vì
vậy chúng muốn thấy tôi đi đây đi đó khắp thế giới, muốn tôi ra ngoài và
làm nhiều điều hơn. Không ai hiểu tôi hơn các con, và chúng vẫn yêu quý
tôi, điều đó nói lên rất nhiều", nữ diễn viên chia sẻ.
Angelina Jolie bên 6 người con năm 2019. Ảnh: AFP
Kiều Vân
******
Truy nã kẻ nổ súng bắn chết người trong rừng sâu ở Gia Lai
Tối
18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định
truy nã Dương Quý Hồng (SN 1970, dân tộc Dao; trú buôn Bia, xã Ea Hiao,
tỉnh Đắk Lắk) vì hành vi sử dụng súng bắn chết anh T.A.S. (SN 1988, trú
xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk), theo Người lao động.
Cùng
ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng đã ra quyết
định khởi tố bị can đối với người này để điều tra về tội danh trên.
Quyết định truy nã đối với Dương Quý Hồng. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)
Cơ
quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định Dương Quý Hồng đã
sử dụng súng (chưa rõ chủng loại) bắn chết anh T.A.S. (tên gọi khác là
Đ.C.T., 38 tuổi, trú thôn 7A, xã Ea Hiao) tại khu vực đất rẫy thuộc tiểu
khu 1288, xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai.
Cơ quan điều tra cho biết đây
là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có mang theo vũ khí khi bỏ
trốn. Do đó người dân cần cảnh giác và báo ngay cơ quan công an khi phát
hiện. Đồng thời cơ quan điều tra cũng kêu gọi nghi phạm ra đầu thú để
được hưởng tình tiết khoan hồng theo quy định pháp luật.
Theo Tuổi Trẻ, trong vụ án này, anh Đ.V.L. (25 tuổi), trú xã Ea Hiao, là người đầu tiên phát hiện vụ việc và báo tin cho cơ quan chức năng.
Anh
L. cho hay tối 14/6, anh và anh T.A.S. cùng một phụ nữ ngồi uống rượu
tại chòi rẫy của anh S. tại tiểu khu 1288. Khu vực này có một số người
dân của xã Ea Hiao đến trồng cà phê và chanh dây, rồi dựng chòi rẫy ở
lại bảo vệ nông sản.
Sau khi tàn cuộc nhậu, vừa trở về chòi rẫy
của mình ở gần đó thì anh L. nghe tiếng chó sủa một lúc rồi có tiếng
súng nổ. Lúc chạy đến nơi, anh L. phát hiện anh T.A.S. đang nằm bất động
với vết thương nặng.
Tại hiện trường lúc này có Dương Quý Hồng
cầm một vật giống súng tự chế đang nạp đạn. Hồng có nói vài câu đe dọa
anh L. rồi bỏ đi khỏi hiện trường, trốn vào rừng.
Nhận được tin
báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương tiếp cận
hiện trường để điều tra làm rõ. Hiện trường thuộc khu vực rừng sâu đường
đi trắc trở. Lực lượng công an đã tổ chức vòng vây từ nhiều hướng để
tiếp cận, trong đó sử dụng chó nghiệp vụ, flycam để khoanh vùng vây bắt
đối tượng.
Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, truy vết gặp nhiều khó
khăn vì địa bàn rộng, hiểm trở, rừng núi rậm rạp, trong khi đối tượng
thường xuyên đi rừng, thông thạo địa hình.
Theo: Người đưa tin Copy link
********
Nữ sinh nhanh trí trốn dưới gầm giường ký túc xá giữa cuộc thảm sát
MỹTrong
cơn say, Richard Speck cầm dao và súng đột nhập ngẫu nhiên một ngôi
nhà, tra tấn và sát hại 8 nữ sinh điều dưỡng, chỉ để lọt một cô gái
nhanh trí trốn dưới gầm giường.
Khoảng
23h ngày 13/7/1966, Richard Speck mang dao săn và súng lục, đột nhập
qua cửa sổ vào ngôi nhà hai tầng bình dị nằm ở khu dân cư trung lưu
Jeffrey Manor của thành phố Chicago. Đây là nơi Bệnh viện Cộng đồng Nam
Chicago (nay đã đóng cửa) dùng làm ký túc xá cho các sinh viên điều
dưỡng.
Richard đi thẳng lên tầng trên có ba phòng ngủ. Cánh cửa
đầu tiên hắn gõ là của Corazon Amurao, 23 tuổi, một trong ba sinh viên
người Philippines sống trong ký túc xá, và bạn cùng phòng của cô. Hắn
nhỏ giọng ra lệnh cho hai cô gái vào phòng ngủ liền kề, đánh thức bốn nữ
sinh khác. Sau đó, cả sáu bị dồn vào một phòng ngủ ở góc.
Ngoài
Corazon, còn có hai sinh viên người Philippines khác là Merlita
Gargullo, 23 tuổi và Valentina Pasion, 23 tuổi; cùng ba người Mỹ là
Patricia Matusek, 20 tuổi, Pamela Wilkening, 20 tuổi và Schmale 24 tuổi.
Richard,
cựu tù nhân 24 tuổi đến từ bang Illinois, ngồi bệt xuống sàn và nói với
các cô gái rằng hắn cần tiền để đến New Orleans. Nhóm nữ sinh nghĩ rằng
nếu giữ bình tĩnh và im lặng thì hắn sẽ không làm hại họ.
Richard
dùng những mảnh ga trải giường rách để trói cổ tay các cô gái ra phía
sau lưng. Sau đó, hắn dẫn lần lượt từng người một ra khỏi phòng ngủ "như
những con cừu bị đưa đến lò mổ".
Chính lúc này, Corazon kịp chui
xuống gầm giường tầng khi Richard không để ý. Sau đó, cô kể với cảnh sát
rằng không ai trong số các bạn hét lên khi bị dẫn ra khỏi phòng, nhưng
sau đó cô nghe thấy tiếng khóc bị bóp nghẹt của họ.
Cuộc thảm sát
kéo dài 4 tiếng rưỡi. Đến khoảng 6h ngày 14/7/1966, vài giờ sau khi
Richard bỏ trốn, Corazon chui ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Cô phát hiện
Suzanne Farris, 21 tuổi, chết trong hành lang cạnh phòng tắm trên tầng
với nhiều vết đâm vào ngực và cằm. Farris và hai sinh viên khác - Gloria
Jean Davy, 22 tuổi, và Mary Ann Jordan, 20 tuổi - đã quay về nhà giữa
cuộc giết chóc và cũng chịu chung số phận với những người bạn.
Corazon
tìm thấy Patricia, Mary và Pamela trong phòng ngủ phía đông, bị siết cổ
và bị đâm. Sau đó, cô phát hiện thi thể của Schmale, Valentina và
Merlita trong phòng ngủ phía tây. Dưới tầng, thi thể khỏa thân của
Gloria nằm trên ghế sofa.
Trong bộ váy ngủ ngắn, Corazon trèo ra
khỏi cửa sổ tầng hai lên gờ tường và la hét suốt 20 phút. Cuối cùng, cô
thu hút được sự chú ý của một phụ nữ bên kia đường và nhờ gọi người đến
giúp.
Vị trí Corazon Amurao trèo ra từ cửa sổ tầng hai để kêu cứu. Ảnh: Chicago Tribune
Sau
đó, Corazon cung cấp cho cảnh sát mô tả về kẻ sát nhân mặt rỗ có hình
xăm "Born To Raise Hell" (nghĩa là "Sinh ra để gieo họa") trên cánh tay
trái.
Tội ác làm thay đổi nước Mỹ
Vụ án
khiến cả nước Mỹ bàng hoàng vì sự phi lý đến khó tin: một cuộc thảm sát
không có động cơ rõ ràng, do một kẻ máu lạnh gây ra nhằm vào những phụ
nữ trẻ mà hắn chưa từng quen biết.
Vụ thảm sát còn đưa vào từ điển
tội phạm của nước Mỹ một khái niệm mới: "giết người hàng loạt ngẫu
nhiên" - hành vi tàn sát không có mục tiêu hay động cơ rõ ràng.
William
Martin, trợ lý ủy viên công tố viên quận Cook, cho biết đây là vụ giết
người hàng loạt ngẫu nhiên đầu tiên của thế kỷ 20, là dấu chấm hết cho
một "thời kỳ ngây thơ" của nước Mỹ. Nghĩ đến việc 8 cô gái có thể bị
người lạ sát hại ngay trên giường mà không vì điều gì, mọi người đều có ý
thức về an toàn hơn nhiều.
Trong hai ngày sau án mạng, cả Chicago
chìm trong sợ hãi giữa cuộc truy lùng quy mô lớn để tìm ra hung thủ
trước khi hắn có thể gây án lần nữa.
Cuộc truy lùng kết thúc vào
ngày 17/7, khi Richard được đưa từ một quán trọ tồi tàn đến Bệnh viện
hạt Cook sau một vụ tự tử bất thành và bị bác sĩ điều trị nhận ra hình
xăm trên tay.
Quá khứ bất hảo của kẻ sát nhân
Richard
sinh năm 1941 tại Kirkwood, Illinois, có tuổi thơ gắn liền với bi kịch
và nghèo khó. Bố qua đời vì đau tim khi Richard 6 tuổi, mẹ tái hôn với
một kẻ nghiện rượu và bạo hành chưa đầy ba năm sau đó.
Xu hướng
bạo lực và bất ổn trong tính cách của Richard xuất hiện từ rất sớm. Hắn
bắt đầu nghiện rượu từ năm 12 tuổi. Năm 1955, Richard lần đầu bị bắt vì
tội đột nhập trái phép, sau đó là hàng chục vụ bắt giữ trong 8 năm tiếp
theo.
Richard học hành sa sút và bỏ học hẳn ở tuổi 16. Hắn làm
việc tại một công ty đóng chai và kết hôn với Shirley Malone, 15 tuổi,
vào đầu 1962. Con gái duy nhất của Richard chào đời không lâu sau đó,
khi hắn đang thụ án 22 ngày tù tại McKinney, Texas.
Từ năm 21
tuổi, Richard liên tục phạm tội, bao gồm làm giả giấy tờ, trộm cắp và
hành hung nghiêm trọng. Đến tháng 3/1966, Richard đã bị bắt đến lần thứ
42.
Sự bất mãn của Richard ngày càng dâng cao khi phải làm những
công việc lặt vặt không ổn định và bị vợ ly dị. Trong thời gian này, hắn
cưỡng hiếp và trộm cắp nhà một phụ nữ 65 tuổi. Richard cũng bị nghi
đánh chết một phụ nữ khác. Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, hắn trốn đến
Chicago.
Ngày 13/7/1966, thất nghiệp và chán nản, Richard dành cả
ngày uống rượu ở các quán rượu tại Chicago. Trong cơn say, hắn chọn ngẫu
nhiên một ngôi nhà ở khu phố Jeffrey Manor gần đó để đột nhập, gây ra
"tội ác thế kỷ".
Đối mặt nhân chứng trước tòa
Richard bị buộc tội tra tấn và sát hại 8 cô gái một cách có hệ thống, đồng thời cưỡng hiếp ít nhất một nạn nhân.
Hội
đồng bác sĩ tâm thần xác định Richard đủ năng lực hầu tòa, đồng thời
chẩn đoán hắn mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Phiên tòa
xét xử diễn ra tại thành phố Peoria (Illinois), bắt đầu vào ngày
3/4/1967.
Corazon Amurao được các thám tử hộ tống đến tòa án ngày 5/4/1967. Ảnh: Chicago Tribune
Trong
suốt phiên tòa kéo dài hai tuần, Richard khăng khăng vô tội và không
nhớ gì về các vụ giết người. Lời bào chữa sụp đổ khi Corazon bước từ bục
nhân chứng đến chỗ bị cáo đang ngồi, chỉ thẳng ngón tay vào Richard rồi
nói: "Chính là hắn".
Với lời khai của Corazon và bằng chứng là
dấu vân tay của Richard ở khắp căn nhà, bồi thẩm đoàn chỉ mất 49 phút
nghị án rồi tuyên bố Richard có tội và đề nghị án tử hình, ngày
15/4/1967.
Trên tòa, kẻ giết người không hề rơi một giọt nước mắt cho các nạn nhân, chỉ ngồi im và không biểu lộ cảm xúc.
Richard Speck (giữa) bị cảnh sát áp giải đến nhà tù sau bản án tử hình. Ảnh: Chicago Tribune
Năm
1972, bản án của Richard được thay đổi từ tử hình thành 8 bản án liên
tiếp, mỗi bản án từ 50 đến 150 năm tù. Trong thời gian bị giam giữ tại
Trung tâm Cải huấn Stateville, hắn tiếp tục gây rối và sử dụng ma túy.
Richard được đặt biệt danh là "Người Chim" vì nuôi chim sẻ trong phòng giam. Trong cuốn sách Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit,
chuyên gia lập hồ sơ tội phạm John E. Douglas kể lại cách Richard chăm
sóc một con chim sẻ bị thương cho đến khi khỏe lại và đặt nó trên vai.
Khi
một quản giáo nói không được phép nuôi thú cưng trong tù, Richard lập
tức ném con chim vào một chiếc quạt đang quay. Viên quản giáo ngỡ ngàng
hỏi tại sao lại giết con chim yêu quý, Richard trả lời: "Nếu tôi không
thể có nó, thì không ai có thể".
Richard chết vì nhồi máu cơ tim
vào ngày 5/12/1991, ở tuổi 49. Không ai đến nhận thi thể nên hắn được
hỏa táng và rải tro cốt ở một địa điểm không được tiết lộ gần thành phố
Joliet, Illinois.
Tuệ Anh (theo NBC, AETV)
******
Hàng chục túi rác bị vứt trong đêm và người vợ biến mất bí ẩn
MỹSau
khi Jennifer Dulos đột ngột biến mất, chỉ để lại những vết máu khắp
nhà, chồng cô bị phát hiện lái xe chạy qua nhiều tuyến phố, liên tục
dừng lại để vứt các túi rác đen vào thùng rác công cộng.
Sáng
24/5/2019, Jennifer Dulos, 50 tuổi, lái xe đưa các con đến trường như
thường lệ rồi trở về nhà ở thị trấn New Canaan, bang Connecticut. Đó là
lần cuối cùng cô được nhìn thấy còn sống.
Jennifer biến mất không
dấu vết. Thi thể chưa bao giờ được tìm thấy. Nhưng lượng máu lớn trong
gara đủ để các chuyên gia kết luận một vụ tấn công bạo lực đã xảy ra và
nạn nhân gần như không có cơ hội sống sót.
Hôn nhân tan vỡ
Jennifer
là nhà văn xuất thân trong gia đình giàu có ở New York, kết hôn với
doanh nhân bất động sản Fotis Dulos (51 tuổi) vào tháng 8/2004 và có 5
con. Bố mẹ Jennifer nói đã cho con rể vay 1,5 triệu USD để kinh doanh mà
không thấy trả Jennifer Dulos
Sau nhiều năm chung sống, cuộc hôn
nhân rơi vào khủng hoảng, Jennifer đệ đơn ly dị vào tháng 6/2017. Hai
người bước vào cuộc chiến ly hôn và giành quyền nuôi con (độ tuổi 8 đến
13) căng thẳng, kéo dài nhiều tháng trước khi Jennifer mất tích.
Jennifer
cáo buộc chồng có hành vi kiểm soát, đe dọa và lo ngại ông ta sẽ bắt
cóc các con. "Tôi sợ chồng mình. Tôi biết rằng việc đệ đơn ly hôn sẽ
khiến ông ta nổi giận. Tôi biết ông ta sẽ tìm cách làm hại tôi để trả
thù", cô viết trong đơn xin quyền nuôi con.
Trong thời gian đó,
Fotis công khai sống cùng Michelle Troconis, người phụ nữ 44 tuổi có con
gái riêng 10 tuổi, tại ngôi nhà trị giá 5 triệu USD mà hai vợ chồng
từng chung sống. Họ quen nhau tại một câu lạc bộ trượt nước ở Miami rồi
nhanh chóng trở thành một cặp.
Fotis Dulos và người tình Michelle Troconis. Ảnh: CBS
Hiện trường đầy máu
Camera
an ninh ghi nhận Jennifer đưa các con đến trường rồi lái xe về nhà vào
khoảng 8h ngày 24/5/2019. Cô không xuất hiện tại hai cuộc hẹn khám bệnh
buổi sáng và chiều hôm đó. Đến tối, bạn bè báo cảnh sát vì không thể
liên lạc được với Jennifer.
Khám xét nhà, cảnh sát tìm thấy nhiều
vết máu bắn trên sàn, cửa ra vào, bếp và một bức tường trong gara. Các
xét nghiệm ADN cho thấy phần lớn máu là của Jennifer, ngoại trừ máu trên
vòi nước nhà bếp là hỗn hợp thuộc về cả Jennifer và Fotis. Cảnh sát
cũng phát hiện "bằng chứng về những nỗ lực xóa sạch hiện trường vụ án".
Điều tra viên tin rằng Fotis đã mai phục, chờ Jennifer trở về và sát hại cô trong gara.
Chiếc
Chevrolet Suburban của Jennifer được camera an ninh của hàng xóm ghi
lại rời khỏi nhà cô vào khoảng 10h25 sáng hôm đó. Fotis bị cáo buộc là
người lái chiếc xe, chở thi thể Jennifer và các vật dụng khác đi phi
tang. Chiếc xe sau đó được tìm thấy bên lề đường gần Công viên Waveny ở
New Canaan, cách nhà Jennifer 4,8 km.
Hành trình phi tang
Ngày
1/6/2019, Fotis và Michelle bị bắt với cáo buộc làm giả chứng cứ và cản
trở việc truy tố. Thời điểm đó, không có bằng chứng nào đủ để buộc tội
nghiêm trọng hơn.
Bước ngoặt của vụ án đến từ hệ thống camera giám sát tại thành phố Hartford.
Cùng
ngày Jennifer mất tích, dữ liệu điện thoại di động cho thấy Fotis lái
xe đi làm rồi về, sau đó đến Hartford cùng Michelle, cả hai dừng chân
tại 30 địa điểm trong phạm vi hơn 6 km.
Tối đó, camera an ninh ghi
lại cảnh Fotis lái xe bán tải chạy qua nhiều tuyến phố, liên tục dừng
lại để vứt các túi rác màu đen vào thùng rác công cộng. Ngồi bên cạnh
ông ta là Michelle.
Cảnh sát đã thu hồi các túi rác và tìm thấy
quần áo cùng các vật dụng gia đình, như miếng bọt biển, dụng cụ lau chùi
dính máu. Máu được xác định là của Jennifer qua xét nghiệm. Nhiều món
đồ có ADN của Jennifer, một vài món đồ có ADN hoặc dấu vân tay trùng
khớp với Fotis và Michelle.
Một đoạn video khác cho thấy Michelle
cúi người khỏi cửa sổ xe và đưa tay xuống vỉa hè. Khi bị thẩm vấn, cô ta
giải thích rằng "chỉ nhổ kẹo cao su và lau bàn tay bị dính". Công tố
viên cho rằng lời giải thích này thiếu thuyết phục. Họ lập luận Michelle
đang cố xóa dấu vết ADN hoặc loại bỏ vật chứng trong lúc cùng Fotis đi
phi tang.
Camera an ninh ghi lại Michelle Troconis đang với tay về phía vỉa hè cạnh ôtô, còn Fotis Dulos đi về phía thùng rác. Ảnh: Connecticut State Police
Trong
nhiều lần làm việc với cảnh sát, Michelle liên tục thay đổi lời khai về
lịch trình trong ngày Jennifer mất tích cũng như mức độ hiểu biết của
mình về các hoạt động của bạn trai.
Công tố viên không cho rằng
Michelle trực tiếp sát hại Jennifer. Thay vào đó, họ lập luận rằng cô ta
biết trước hoặc nhanh chóng biết về tội ác, sau đó tích cực giúp Fotis
che giấu hiện trường và tiêu hủy chứng cứ.
Bằng chứng bao gồm dữ
liệu điện thoại, camera giám sát, lời khai mâu thuẫn và việc Michelle
cùng Fotis lái xe đi vứt hàng chục túi rác chứa vật chứng mang ADN của
Jennifer.
Theo phía công tố, Michelle không phải "ở sai chỗ vào
sai thời điểm" mà chủ động tham gia quá trình cản trở điều tra và che
giấu một vụ giết người.
Cái chết đột ngột
Tháng
1/2020, Fotis bị truy tố về tội giết người, bắt cóc và nhiều tội danh
khác. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau khi bị bắt, ông ta tự tử trong thời gian
tại ngoại và qua đời tại bệnh viện, khép lại khả năng đưa nghi phạm
chính ra xét xử.
Cái chết của Fotis khiến Michelle trở thành nhân vật trung tâm còn lại trong vụ án.
Trong
suốt phiên tòa năm 2024, luật sư bào chữa cho rằng Michelle chỉ là bạn
gái, không biết kế hoạch giết người và bị cuốn vào sự việc ngoài ý muốn.
Còn
theo công tố viên, Michelle đã giúp Fotis phi tang quần áo dính máu của
nạn nhân, lau chùi chiếc xe mà cảnh sát cho rằng đã được sử dụng trong
vụ án, đốt vật chứng và cố gắng giúp bạn trai tạo bằng chứng ngoại phạm
giả.
Michelle Troconis rơi nước mắt trên tòa ngày 25/1/2024. Ảnh: Hearst Connecticut Media/Pool
Vụ
án chống lại Michelle được xây dựng một phần dựa trên dòng thời gian mà
các điều tra viên đã ghép lại bằng cách sử dụng dữ liệu video từ hệ
thống an ninh nhà ở, mạng lưới camera của cảnh sát đô thị, và thậm chí
cả những chiếc xe buýt trường học đi ngang qua.
Sau nhiều tuần xét
xử, Michelle bị bồi thẩm đoàn kết tội âm mưu giết người, cản trở việc
truy tố và tiêu hủy chứng cứ. Công tố viên cho rằng chuỗi hành vi của cô
ta cho thấy sự tham gia tích cực vào kế hoạch che giấu cái chết của
Jennifer.
Bên bào chữa đề nghị án treo, trái ngược hoàn toàn với yêu cầu 45 năm tù của bên công tố.
Tại
phiên tuyên án, Michelle bác bỏ những cáo buộc cho rằng cô ta âm mưu
thay thế Jennifer để trở thành người vợ giàu có. "Trước và trong phiên
tòa, tôi đã phát hiện những điều khác về Fotis Dulos, người đàn ông mà
tôi tưởng rằng mình hiểu rõ và yêu thương. Tôi vô cùng hối hận vì từng
có mối quan hệ với Fotis Dulos", Michelle nghẹn ngào chia sẻ.
Ngày
31/5/2024, Michelle bị tuyên phạt 20 năm tù, nhưng bản án quy định cô
ta sẽ được đình chỉ phần thời gian còn lại sau khi thụ án 14 năm 6 tháng
và tiếp tục chịu 5 năm quản chế.
Thi thể Jennifer vẫn chưa được
tìm thấy nhưng thẩm phán tuyên bố cô đã tử vong về mặt pháp lý vào năm
2023. Mẹ cô phải đặt bia mộ lên một ngôi mộ trống, chỉ có chiếc áo ngực
dính máu và chiếc sơ mi cứng đơ vì máu của Jennifer khô lại, bị cắt dọc ở
giữa.
Suốt nhiều năm qua, gia đình vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm.
Trong khi đó, Michelle tiếp tục khẳng định vô tội và đệ đơn kháng cáo.
Tuệ Anh (theo NBC, CBS)
******
'Nữ hoàng World Cup' Shakira
Shakira
là ca sĩ duy nhất đến nay bốn lần biểu diễn World Cup, khuấy động đại
hội với ca khúc biểu tượng như "Hips Don't Lie", "Waka Waka".
Tại mùa giải năm nay, ca sĩ khẳng định vị thế với Dai Dai
- ca khúc chính thức được trình diễn trong lễ khai mạc tại Mexico, hôm
11/6. Bài hát giao thoa giữa Latin pop và Afrobeats, mang nhịp điệu sôi
động cùng tinh thần đa văn hóa, phản ánh bản sắc của kỳ thể thao mở rộng
và toàn cầu hóa. Dai Dai còn được độc giả tạp chí âm nhạc Billboard xếp đầu tiên trong danh sách những ca khúc World Cup hay nhất mọi thời.
Trích đoạn biểu diễn của Shakira tại lễ khai mạc World Cup 2026. Video: El Espanol/X
Không
chỉ gây ấn tượng trên sân khấu, ca khúc tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên các
nền tảng số. MV chạm mốc gần 180 triệu lượt xem trên YouTube, còn video
màn trình diễn thu hút khoảng 35 triệu lượt. Theo Guardian,
nhạc phẩm gợi nhắc ký ức về những bản hit World Cup trước đây của
Shakira, đồng thời góp phần khẳng định cô là gương mặt âm nhạc quen
thuộc, gắn bó và có sức ảnh hưởng với ngày hội.
Trên People, Shakira
nói "có một sự kết nối dường như không thể tách rời" giữa cô với bóng
đá. Mối dây liên kết không chỉ hiện diện trong âm nhạc mà còn in dấu
trong cuộc đời và sự nghiệp của cô. "Hành trình của tôi với bóng đá bắt
đầu từ năm 2006, khi biểu diễn Hips Don’t Lie cùng Wyclef. Đến năm 2010, tôi đã gặp cha của các con mình, người lúc đó đang thi đấu tại giải, khi quay Waka Waka.
Vì thế tôi gọi các con là 'những đứa trẻ Waka'. Tôi nghĩ chúng được
sinh ra nhờ bài hát", ca sĩ nhắc về bạn trai cũ, cựu danh thủ Gerard
Piqué.
Shakira
biểu diễn trong lễ khai mạc trước trận đấu bảng A World Cup 2026 giữa
Mexico và Nam Phi tại Mexico City, ngày 11/6/2026. Ảnh: AP
Theo Shakira, thành công của Waka Waka (This Time for Africa) đã
tạo ra hiệu ứng dây chuyền, ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cô. Đến
nay, ca khúc là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10
triệu bản, đạt 4,5 tỷ lượt xem trên YouTube. Điệu nhảy Waka Waka
đã tạo nên trào lưu flashmob quy mô toàn cầu một thời. Năm 2014, khi
đang mang thai con trai thứ hai Sasha, Shakira tiếp tục hát La La La tại Brazil cùng Carlinhos Brown.
Trong 20 năm, nghệ sĩ xuất hiện ở World Cup bốn lần, nhiều hơn tần suất đội tuyển Italy góp mặt ở giải đấu. Theo Vogue, ca
sĩ thành công với các nhạc phẩm về bóng đá đến nỗi được nhiều khán giả
đùa: "Shakira thống trị World Cup giống như Mariah Carey thống trị Giáng
sinh".
Ca sĩ Shakira ở tuổi 49. Ảnh: Instagram/ Shakira
Trên AP,
Shakira cho biết khi sản xuất nhạc, cô đến sự hòa trộn bản sắc, tinh
thần toàn cầu, nơi âm nhạc không còn giới hạn bởi biên giới hay ngôn
ngữ. "Bóng đá là môn thể thao kết nối nhiều nền văn hóa và những con
người thuộc mọi tầng lớp khác nhau. Vì vậy, trách nhiệm lớn nhất khi
sáng tác là tạo ra tác phẩm có thể truyền tải được cảm xúc, tình cảm và
niềm đam mê chung của mọi người", ca sĩ cho biết. Ngoài ra, cô tin rằng
một bài hát World Cup hay cần có nhịp điệu rõ ràng, giàu tiết tấu, khiến
khán giả muốn chuyển động, nhún nhảy và hát theo.
Shakira
sinh năm 1977, là giọng ca nổi tiếng người Colombia. Cô được mệnh danh
"Nữ hoàng nhạc Latin" với những điệu nhảy bốc lửa, khỏe khoắn. Suốt sự
nghiệp, cô giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, nhiều bài hát lập kỷ
lục Guinness.
Cô hẹn hò Gerard Piqué năm 2011, chia tay năm 2022
sau khi truyền thông đưa tin anh ngoại tình. Hồi tháng 5, ca sĩ cho biết
tận hưởng đời độc thân, ưu tiên con cái, sự nghiệp hơn tình yêu.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?