Gã đàn ông câu kết người ngoài, bán em gái họ sang Trung Quốc
Hoàng Lam
2–3 minutes
Ngày
16/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người"
đối với Đậu Thị Hoan (42 tuổi), Moong Văn Thạch (46 tuổi), cùng trú xã
Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Lộc Thị May (48 tuổi), trú xã
Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.
Vụ án xảy ra 12 năm trước, khi nạn nhân Ốc Thị H. (trú xã Chiêu Lưu) mới 18 tuổi.
Đậu
Thị Hoan có con gái sinh sống ở Trung Quốc. Nhân dịp Lộc Thị May đến
nhà, Hoan hỏi May có thể đưa người đi Trung Quốc lấy chồng được không,
May đồng ý.
Hoan gặp Thạch bàn bạc cách tìm người đưa đi Trung
Quốc bán. Thạch nghĩ đến cô em họ 18 tuổi Ốc Thị H. (là em con cô, con
cậu của Thạch).
Người đàn ông này bảo với người em họ sẽ giúp đưa
đi Quảng Ninh làm công nhân nhưng Ốc Thị H. biết Thạch không quen ai
ngoài này nên từ chối.
Sau đó, đích thân Hoan đến gặp chị H., bảo
chị này đi Trung Quốc lấy chồng. Để nạn nhân thêm phần tin tưởng, Hoan
vẽ ra cuộc sống giàu có, an nhàn khi lấy chồng Trung Quốc mà con gái
mình là ví dụ. Tưởng thật, Ốc Thị H. đồng ý.
Hoan báo cho May việc H. đồng ý đi lấy chồng Trung Quốc và được người phụ nữ này cho tạm ứng 1 triệu đồng tiền công.
Lộc
Thị May đích thân đưa nạn nhân sang Trung Quốc và bán được 90 triệu
đồng. May lấy 1/3 số tiền này, còn lại gửi cho Hoan. Hoan cắt một nửa,
trả cho Thạch 30 triệu đồng. Moong Văn Thạch đưa cho bố mẹ chị H. 20
triệu đồng, giữ lại 10 triệu đồng tiêu xài.
Sau 9 năm bị bán sang xứ người, nếm đủ cay đắng, tủi nhục, chị H. trốn được về Việt Nam và tố cáo hành vi của Thạch, Hoan, May.
Tại
phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xem xét vai
trò của từng bị cáo trong vụ việc, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh
Nghệ An tuyên phạt Đậu Thị Hoan 6 năm tù, Lộc Thị May 5 năm tù và Moong
Văn Thạch 4 năm tù.
*********
Tử hình kẻ dùng kế "ve sầu thoát xác" sau khi giết người
Xuân Duy
3–4 minutes
Ngày 16/2, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Tô Nhựt Khanh
(30 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Trần Trung Thành (30 tuổi, ngụ TPHCM)
về các tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Liên quan vụ án, 3 bị cáo cũng bị tòa bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm mức án từ 2 năm 3 tháng đến 20 năm tù.
Tháng
8/2022, trong phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An tuyên bị cáo Khanh,
Trung tử hình, các đồng phạm còn lại bị phạt 18 tháng đến 20 năm tù. Sau
phán quyết trên, Khanh, Trung cùng 3 đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt. Đồng thời, đại diện gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu làm rõ
dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Tại tòa hôm nay, Khanh cùng các bị cáo giữ nguyên kháng cáo và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mình.
Luật
sư bào chữa cho các bị cáo trình bày một số "điểm mờ" trong vụ án và đề
nghị hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Tòa
xác định trong vụ án này bị cáo Khanh là người chủ mưu, cầm đầu, khởi
xướng, phân công nhiệm vụ cho các bị cáo. Đồng thời, Khanh là người trực
tiếp bắn Đào Quốc Thịnh (con trai nạn nhân) gây thương tích 25%.
Bản án sơ thẩm xử phạt nam bị cáo 30 tuổi mức hình phạt tử hình là tương xứng, phù hợp nên không có căn cứ xem xét kháng cáo
***********
Bắt giữ người bạn trai khiến bé gái 13 tuổi mang thai, tự sinh con
Hải Nam
~1 minute
Ngày
16/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định giữ
người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh
(17 tuổi, ở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để điều
tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Theo
cơ quan chức năng, ngày 14/2, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo
của Công an huyện Sơn Động, về trường hợp bé gái T.T.M.C. (chưa đủ 13
tuổi) mang thai và tự sinh con tại nhà riêng.
Nhận định vụ việc có
dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra, xác
minh. Kết quả điều tra xác định Minh và C. có quan hệ tình cảm yêu
đương. Khoảng tháng 6/2022, 2 người quan hệ tình dục khiến bé gái mang
thai và sinh con vào ngày 11/2 **********
Tạm đình chỉ công tác cán bộ lái xe biển đỏ gây tai nạn ở Nha Trang
2–3 minutes
Sáng
16-2, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cho hay đã ra quyết định tạm đình chỉ công
tác đối với cán bộ lái xe tải quân sự số hiệu KV 82-50 gây tai nạn giao
thông làm 1 người bị đa chấn thương ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Tài
xế lái xe biển số KV 82-50 là đại úy Nguyễn Văn Niềm (49 tuổi, ở tỉnh
Bình Định), công tác tại Trung đoàn vận tải 655, Cục Hậu cần - Quân khu
5.
Liên quan đến vụ tai nạn này, Cục Điều tra hình sự Quân khu 5
đang phối hợp Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh,
điều tra theo thẩm quyền.
Phía tài xế lái xe và đại diện Quân khu 5 đã đến thăm hỏi nạn nhân, hỗ trợ người nhà 20 triệu đồng.
Theo
Bộ tư lệnh Quân khu 5, việc tạm đình chỉ đối với tài xế nhằm phục vụ
quá trình điều tra của Cục Điều tra hình sự Quân khu. Sau khi có kết
luận cuối cùng, Quân khu 5 sẽ đưa ra hình thức xử lý theo quy định.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, lúc 15h30 ngày 7-2 tại km1422+300 quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang,
chiếc xe biển số đỏ chạy theo hướng Bắc - Nam va quệt với ông Nguyễn
Văn Lựa (69 tuổi, trú tại phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa) khiến ông bị
đa chấn thương và nhập viện.
Theo clip của một camera quay lại, sau khi gây tai nạn, chiếc xe biển số đỏ tiếp tục di chuyển, không dừng lại.
***********
Gã cha dượng đồi bại, nhiều lần sàm sỡ con riêng của vợ
Bảo Kỳ
~1 minute
Ngày
16/2, tin từ Công an TP Ngã Bảy (Hậu Giang) cho biết đã khởi tố vụ án,
khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ TP Ngã Bảy)
để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Thông tin
từ cơ quan điều tra, tháng 6/2022, Tuấn kết hôn với chị N.D.K. và sống
cùng với 2 con riêng của chị K. là cháu Đ. (12 tuổi) và M. (8 tuổi).
Ngày 24/1 (nhằm ngày mùng 3 Tết), Tuấn và cháu Đ. ở nhà. Tại đây, Tuấn đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu Đ.
Cháu Đ. không đồng ý, xô Tuấn ra nhưng bất thành. Sau đó, Tuấn dặn cháu không được nói lại sự việc với người khác.
2 ngày sau, lợi dụng lúc chị K. chở cháu M. đi chơi, nhà chỉ còn lại 2 người, Tuấn tiếp tục giở trò đồi bại với cháu Đ.
Sự việc sau đó được cháu Đ. kể cho bà ngoại và dì ruột biết. Gia đình đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.
***********
Ông Trầm Bê ra tù
2–3 minutes
Sau thời gian chấp hành 2 bản án hình sự với hình phạt 7 năm, ông Trầm Bê đã ra tù vào tuần trước.
Chiều
15-2, nguồn tin từ Trại giam Bến Giá (Bộ Công an, đóng tại tỉnh Trà
Vinh) xác nhận ông Trầm Bê - cựu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Chủ
tịch Hội đồng tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) -
đã thi hành xong 2 bản án hình sự với tổng cộng 7 năm tù. Nguồn tin cho
biết ông Trầm Bê ra tù ngày 10-2.
Ông Trầm Bê
Vụ
thứ nhất, ngày 6-8-2018, ông Trầm Bê bị TAND TP HCM tuyên phạt 4 năm tù
về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng" vì giúp sức cho Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch
HĐQT Ngân hàng Xây dựng – VNCB, nay là CB). Thiệt hại xảy ra khi ông
Trầm Bê giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank.
Nội dung vụ án thể
hiện, ông Trầm Bê, Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank, vụ án
này lãnh 3 năm tù) đã không kiểm tra hồ sơ vay vốn của nhóm ông Phạm
Công Danh; không kiểm tra phương án kinh doanh; sau khi cho vay cũng
không kiểm tra nguồn vốn vay có được sử dụng đúng mục đích hay không.
Ông Trầm Bê đã chỉ đạo Phan Huy Khang triển khai các chi nhánh cho Phạm
Công Danh vay tiền gây thiệt hại cho VNCB là vi phạm nghiêm trọng nên đủ
căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ở vụ thứ hai, ngày
30-7-2020, TAND TP HCM tuyên phạt ông Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT
Ngân hàng Phương Nam) 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong
hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Nội dung vụ án thể hiện, ông
Trầm Bê (với cương vị là phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) và 8
bị cáo là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phương Nam đã biết rõ Công ty Bình
Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn đề xuất cho vay,
phê duyệt cho vay dẫn đến việc Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại 505 tỉ
đồng.
*************
GP Vinh cấm Hồ Hữu Hòa hành lễ, ngưng chức linh mục chưởng ấn
February 15, 2023
4–5 minutes
NGHỆ AN, Việt Nam (NV) –
Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh vừa quyết định không cho phép ông Hồ Hữu
Hòa được hành lễ trong giáo phận, đồng thời ngưng chức vị linh mục
chưởng ấn kiêm chánh văn phòng của giáo phận liên quan vụ tấn phong linh
mục ở Philippines.
Thông báo được đăng trên trang web Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hôm 15 Tháng Hai.
“Sau
khi tìm hiểu các thông tin về việc GB. Hồ Hữu Hòa được truyền chức linh
mục vào ngày 7 Tháng Mười Hai, 2022 tại Giáo Phận Maasin, Philippines,
và lắng nghe ý kiến của Ban Tư Vấn Giáo Phận, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu
Long, giám mục Giáo Phận Vinh, quyết định:
1-Không cho phép GB. Hồ Hữu Hòa cử hành các bí tích và lễ nghi trong Giáo Phận Vinh.
2-Ngưng
chức vụ chưởng ấn và chánh văn phòng đối với Cha Giêrađô Nguyễn Nam
Việt. Các chức vụ này tạm thời cho Cha Phaolô Nguyễn Văn Hiểu đảm
nhiệm.”
Người ký thông báo là Linh Mục Trần Đức Hà, phó chánh văn phòng giáo phận, thay mặt Văn Phòng Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh.
Thông báo này cũng được đọc trên trang Youtube của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong cùng ngày.
Tuy
nhiên, không thấy thông báo này đăng trên trang web Giáo Phận Vinh, như
“thư minh định” của Giám Mục Nguyễn Hữu Long đăng ngày 10 Tháng Hai.
Hôm
10 Tháng Hai, Giám Mục Nguyễn Hữu Long đưa ra một “thư minh định” cho
biết: “Vào ngày 20 Tháng Giêng, anh GB [Gioan Baotixita] Hồ Hữu Hòa đến
gặp tôi và thông báo anh đã được phong chức linh mục ở Philippines và
được nhập tịch vào Giáo Phận Maasin. Tôi rất ngạc nhiên về việc này…”
Trong
“thư minh định,” Giám Mục Nguyễn Hữu Long bác bỏ cáo buộc ông là người
ký thư ủy nhiệm cho giám mục Giáo Phận Maasin để tấn phong linh mục cho
ông Hồ Hữu Hòa.
“Văn thư ủy nhiệm được đọc trong lễ phong chức
linh mục và những văn thư nào khác đều là giả mạo, ngụy tạo,” Giám Mục
Long viết trong thư.
Vị giám mục chủ chăn Giáo Phận Vinh viết thêm
trong văn bản nêu trên: “…Linh Mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt, chánh văn
phòng, chưởng ấn của Giáo Phận Vinh, xin tôi đi Philippines ba ngày [hồi
Tháng Mười Hai năm ngoái], với lý do cá nhân, chứ không phải với tư
cách được tôi ủy thác để giới thiệu, chứng nhận anh GB Hồ Hữu Hòa lên
chức linh mục.”
Giám Mục Long kết luận rằng “sự việc cho đến nay vẫn đang được tiếp tục điều tra.”
Trước
đó, mạng xã hội dấy lên tranh cãi quanh việc ông Hồ Hữu Hòa, 39 tuổi,
một thầy bói, thầy phong thủy, dính vụ án liên quan ông Phan Văn Anh Vũ,
tức Vũ “Nhôm,” bỗng nhiên khoác áo linh mục và hiện diện trong một buổi
lễ tại giáo xứ Tân Lập, Giáo Phận Vinh.
Tại phiên tòa xử ông Vũ “Nhôm” diễn ra hồi
Tháng Mười Một, 2021, bị cáo Hồ Hữu Hòa được tuyên trả tự do ngay tại
tòa, sau khi ông này bị tạm giam hai năm tám tháng với cáo buộc “môi
giới hối lộ.”
Theo báo VNExpress thời điểm đó, ông Hòa đóng vai
trò “kết nối” ông Vũ “Nhôm” và ông Nguyễn Duy Linh, cựu tổng cục phó
Tổng Cục Tình Báo, Bộ Công An Việt Nam. Ông Linh cũng là con Thượng
Tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu thứ trưởng Bộ Công An.
Ông Hòa được biết là cháu của ông Hồ Mẫu Ngoạt, cựu trợ lý phụ trách Văn Phòng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
Sự
việc ông Hòa, một người mang tiền án, bỗng nhiên trở thành linh mục
được công luận chú ý sau khi mạng xã hội lan truyền tấm ảnh cho thấy ông
này hiện diện ngay hàng ghế đầu dành riêng cho các linh mục của Giáo
Phận Vinh. (Đ.D.)
************
Bảy thi thể trong nhà tố cáo tội ác của hai kẻ hiếp dâm
Trung QuốcLý Tùng và Từ Nguyên Khánh cưỡng hiếp 7 thiếu nữ rồi chôn xác trong khuôn viên căn nhà của gia đình, từ năm 1999 đến 2002.
Ngày
16/5/2002, gia đình một nữ sinh cấp hai báo cảnh sát con gái mất tích.
Cô bé thường tan học về nhà rất đúng giờ, nhưng từ trưa ngày 15 mãi
không thấy về. Bố mẹ cho biết cô bé 13 tuổi có sở thích trò chuyện trực
tuyến, tên trên mạng là Tiếu Bảo Bối.
Cảnh sát kiểm tra gần 10
quán Internet quanh trường, tìm thấy thông tin lên mạng của "Tiếu Bảo
Bối" nhờ bạn học chỉ dẫn. 13h ngày 15/5, cô bé trò chuyện với một người
tên "Mạnh Hạ" và được rủ đi ăn hamburger.
Để liên lạc với "Mạnh
Hạ", cảnh sát buộc phải chờ anh ta lên mạng. Tuy nhiên, "Mạnh Hạ" rất
cẩn thận, thường không truy cập Internet quá 20 phút. Sau vài lần đóng
giả nữ sinh trò chuyện, cảnh sát chiếm được lòng tin từ anh ta và nhận
được lời mời gặp mặt.
Sáng 17/5, tại điểm hẹn, "Mạnh Hạ" bị tạm
giữ. Qua thẩm vấn, cảnh sát biết tên thật của "Mạnh Hạ" là Lý Tùng, 34
tuổi, ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam.
Sáng 20/5, sau ba ngày
đấu tranh tâm lý với đội điều tra, Tùng thú nhận thường xuyên tán tỉnh
các cô gái trên Internet, hẹn đi chơi rồi đưa đến một ngôi nhà bỏ không ở
ngoại ô phía nam thành phố Khai Phong.
Theo chỉ dẫn của Tùng,
cảnh sát tìm đến ngôi nhà mái bằng ba gian, trong sân chỉ trồng một cây
sung tươi tốt, xung quanh vắng lặng và quạnh quẽ.
Một chiếc giường
gỗ trong căn phòng phía đông thu hút sự chú ý của điều tra viên. Di
chuyển chiếc giường, họ phát hiện lớp gạch khác thường trên nền nhà. Sau
nửa giờ đào xới, họ tìm thấy thi thể Tiếu Bảo Bối.
Trước cáo buộc
giết người, Tùng khai ra đồng phạm là Từ Nguyên Khánh, 25 tuổi, cũng ở
Khai Phong. Hắn thú nhận cùng Khánh gây án nhiều lần, thay phiên cưỡng
hiếp, giấu xác.
Cảnh sát tìm thấy bốn thi thể nữ được chôn quanh
gốc sung trong khoảng sân chưa đầy 40 m2. Căn nhà này thuộc về Khánh, là
một trong ba địa điểm giấu xác của bộ đôi ác quỷ.
Khám tiệm sửa
chữa của Tùng ở cách đó 4 km, đội điều tra đào được một thi thể khác
dưới lớp bê tông trong phòng. Theo điều tra, ba năm trước, Tùng bán xi
măng tại đây. Sau khi sát hại nạn nhân, hắn chôn dưới nền nhà, đổ bê
tông san phẳng.
Vụ án gây chấn động thành phố Khai Phong. Ngày
22/5, Khánh bị bắt khi đang chạy trốn đến huyện Tân, tỉnh Sơn Đông. Hắn
khai ra một vụ giết người khác và dẫn cảnh sát khai quật thi thể trong
vườn ngôi nhà bỏ không của gia đình Tùng.
Tổng cộng bảy thi thể được tìm thấy, nạn nhân chỉ từ 12 đến 18 tuổi.
Tùng
và Khánh từng là đồng đội trong quân ngũ. Nhờ bố mẹ giúp đỡ, Tùng được
phân công làm việc trong đội giám sát của Cục Đất đai thành phố. Còn
Khánh có gia cảnh nghèo khó, về quê làm ruộng sau khi xuất ngũ. Cả hai
có hoàn cảnh gia đình và tính cách khác biệt nhưng thường xuyên tụ tập
với nhau.
Trong gần ba năm gây tội ác, hai kẻ hiếp dâm nghĩ ra các thủ đoạn khác nhau để tìm kiếm nạn nhân.
Ban
đầu, chúng nhắm đến các cô gái đi một mình. Từ ngày 13/5/1999 đến
4/3/2002, Tùng và Khánh lần lượt bắt cóc ba nữ sinh ở ba thôn khác nhau
trên đường đi học về và một cô gái không rõ danh tính ở ngoại ô. Sau khi
cưỡng hiếp, chúng siết cổ nạn nhân rồi đem thi thể đi chôn ở nhà Khánh
và tiệm xi măng của Tùng.
Ngày 29/8/2000, cả hai lập mưu lừa một nạn nhân đến căn hộ bỏ không của gia đình Tùng để gây án, giấu xác trong vườn.
Sau
đó, Tùng chuyển đối tượng đến các thiếu nữ nhẹ dạ, dễ bị lừa gạt tình
cảm qua mạng. Từ ngày 5/2 đến 14/5/2002, hắn trò chuyện với ba nữ sinh,
trong đó có Tiếu Bảo Bối, lần lượt hẹn gặp mặt, sau đó dụ đi cùng đến
nhà Khánh với lý do quên thẻ Internet. Tại đây, các nạn nhân bị hai tên
cưỡng hiếp, sát hại.
Ngày 17/10/2002, Tùng và Khánh bị kết tội hiếp dâm và cố ý giết người, nhận án tử hình.
Tuệ Anh (Theo Zhihu, Jianghuai Daily ************ Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm, bất ngờ nguyên nhân mang thai 9 tháng chẳng ai hay biết
Gia
đình cho biết trong lúc đang ở nhà, cháu C. bất ngờ đau bụng dỡ dội.
Sau khi vào phòng tắm, C. đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7
kg.
Chiều 14/2, trường THCS xã Án Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc
Giang thông tin về vụ việc một nữ sinh lớp 7 trú tại địa bàn có thai và
tự sinh con trong phòng tắm của gia đình.
Theo báo Người đưa
tin, nữ sinh này có tên T.T.M.C sinh năm 2010 và đang theo học tại lớp
7A của trường THCS xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Ngày 11/2, nhà trường nhận được thông tin từ gia đình của em C. cho hay
em vừa tự sinh con trong phòng tắm. Cụ thể, gia đình cho biết trong lúc
đang ở nhà, cháu C. bất ngờ đau bụng dỡ dội. Sau khi vào phòng tắm, C.
đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7 kg.
Ảnh minh họa
Sau khi sự viêc xảy ra, mọi người trong gia đình biết tin đã đưa cháu
C. cùng bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức
khỏe.
Hiện sức khỏe của nữ sinh cùng con trai đã ổn định.
Về phía nữ C., cô bé học lớp 7 cho biết từng có bạn trai và thường
xuyên đi chơi đêm. Khoảng tháng 6/2022 thì cháu C. phát hiện có thai.
Sau đó, C, vẫn tham gia đầy đủ các môn học ở trường như thường lệ, thậm
chí cả môn thể dục cũng tham gia đầy đủ.
Tuy nhiên, do C.
thường mặc áo khoác rộng, thời gian mang thai cũng là mùa đông nên bị
lớp quần áo dày che chắn khiến bạn bè cũng như giáo viên không phát hiện
ra sự thay đổi lớn của em.
Hiện tại, công an xã An Bá đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên.
**********
B Ray lộ ảnh hẹn hò 4 cô gái cùng 1 ngày, phía ...
Xuân ánh
2–3 minutes
Trong ngày Valentine, B Ray
đã lộ hình ảnh đi chơi với 4 cô gái khác nhau chỉ trong 1 buổi. Điều
đặc biệt hơn cả, 1 trong số những cô gái ấy chính là Ngọc Mint - người
đẹp từng dự thi Miss Universe.
Trước
đó, nam rapper từng hài hước đặt câu hỏi với cư dân mạng: "Làm cách nào
để có mặt cùng lúc 4 chỗ trong 1 đêm 14 tháng 2 này đây mọi người? Hỏi
giùm thằng bạn". Chính vì vậy mà khi hình ảnh được chia sẻ ra, cư dân
mạng đã tỏ ra rất quan tâm và bàn tán nhiều về chuyện tình của B Ray.
Ngay
lập tức, chúng tôi đã liên lạc với phía B Ray để làm rõ những thông tin
trên và nhận được phản hồi: "Hiện tại phía B Ray xin phép không lên
tiếng gì thêm về hình ảnh hẹn hò của B Ray cùng lúc với 4 cô gái trong
đêm Valentine". Mặt khác, trên trang cá nhân, B Ray hé lộ biểu cảm xấu
hổ khi bị bắt gặp. Nam rapper còn giận dỗi: "Mấy đại ca à, đi kiếm ăn đó
mà, như vậy rồi sống sao".
Hình ảnh B Ray hẹn hò cùng 4 cô gái trong đêm Valentine
Một trong 4 cô gái hẹn hò cùng B Ray chính là Ngọc Mint
B
Ray có tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo. Anh nằm trong nhóm rapper nổi
tiếng, có kỹ năng tốt ở showbiz Việt. Màu sắc âm nhạc của nam rapper
sinh năm 1993 chịu ảnh hưởng lớn từ giới rapper Mỹ. Nam rapper hiện tại
đã sở hữu kha khá bản hit như Ex's hate me, Con Trai Cưng, Lửng lơ,...
Nhiều thông tin cũng hé lộ anh sẽ trở lại với vai trò HLV Rap Việt trong
thời gian tới.
B Ray đã hoạt động trong showbiz Việt khá lâu và sở hữu nhiều bản hit. Trong khi đó, chuyện hẹn hò của anh vẫn là 1 ẩn số
**********
Âm mưu trả thù của kẻ bị 'cắm sừng'
Trung QuốcMạc Bảo Long lên kế hoạch "dạy dỗ" ông chủ cũ sau khi nghe thừa nhận có 'tình một đêm' với bạn gái của anh ta, năm 2011.
Tối
23/4/2011, Hồng Lập Hà, 42 tuổi, chủ xưởng gia công đồng, lái chiếc xe
Jeep Mitsubishi màu xanh đậm đi chở hàng trên núi xuống. Rời xưởng lúc
hơn 21h, Hà biến mất.
Cả ba chiếc điện thoại di động Hà thường
mang theo đều tắt. Tìm kiếm quanh xưởng, gia đình thấy một vũng máu trên
đường núi gần đó. Họ báo cảnh sát ngày 25/4/2011.
Cảnh sát thành
phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông, rà soát từ dưới chân núi lên, tìm thấy
nhiều vết máu cạnh một con suối ở lưng chừng núi. Tuy nhiên, hiện trường
không có dấu vết giằng co, xô xát. Con đường núi này thường ngày hầu
như không ai qua lại.
Cảnh sát lấy mẫu máu tại hiện trường và mẫu máu của con gái Hà để giám định ADN, kết quả cho thấy thuộc về Hà.
Nơi
phát hiện vết máu chỉ cách xưởng trên núi khoảng một km. Bên suối, vài
hòn đá to có dấu hiệu bị dịch chuyển. Cảnh sát suy đoán những hòn đá có
lẽ vốn nằm chắn đường xe chạy nên bị rời đi. Gia đình Hà cho biết anh ta
rất thận trọng và khôn ngoan. Nếu thấy đường đi đột nhiên bị đá chặn
giữa đêm khuya, Hà sẽ gọi điện về xưởng gọi công nhân xuống giúp đỡ,
không bao giờ liều lĩnh xuống xe.
Cảnh sát phân tích rằng Hà có khả năng đã bị sát hại và thành lập tổ chuyên án để điều tra.
Qua
thẩm vấn, có người báo cáo nhìn thấy Hà lái xe đi cùng một phụ nữ vào
tối 23/4. Người này tên Huỳnh Mỹ Diễm, 24 tuổi, là tình nhân gắn bó đã
lâu. Tuy nhiên, các công nhân nói vào tối đó, Hà đến chở hàng một mình,
không thấy ai đi cùng. Cảnh sát suy đoán khi đưa người tình đến nơi, Hà
bảo Diễm xuống xe trước, chất hàng lên xe rồi quay lại đón cô.
Sau
vụ việc, Diễm cũng mất tích, hai điện thoại di động đều tắt máy. Theo
lịch sử cuộc gọi, điện thoại của Diễm bị tắt cùng lúc với của Hà, vì vậy
có thể hai người vẫn luôn ở bên nhau và cùng bị hại.
Theo phân
tích của cảnh sát, hung thủ biết rất rõ hoàn cảnh của Hà để lên kế hoạch
chặn đường giữa lưng chừng núi lúc đêm khuya. Cảnh sát thẩm vấn tất cả
quản lý và công nhân trong xưởng, nhưng không ai có thời gian phạm tội.
Chiếc
Jeep của Hà cùng vài trăm cân đồng trên xe không được tìm thấy quanh
hiện trường, cũng không có ở các trạm thu gom phế liệu trong thành phố.
Khi
đối chiếu video giám sát trên đường cao tốc hướng về thành phố Đông
Hoản tối đó, cảnh sát tìm thấy một chiếc xe che biển số rất giống xe của
Hà vào hơn 23h, nhưng sau đó bị mất dấu.
Điều tra các công nhân,
đội điều tra phát hiện trong số 24 công nhân có tới 18 người mới được
tuyển dụng trong hơn một tháng qua. Hai nhóm công nhân trước đó bị sa
thải vì ăn cắp đồng. Tuy nhiên, họ chỉ biết những người này đến từ tỉnh
Quý Châu, vì quản lý lỏng lẻo nên không cần đăng ký thẻ căn cước và
không có phương thức liên hệ.
Một quản lý cho biết vào ngày xảy ra
vụ án, một công nhân bị đuổi việc trước đó gọi điện cho ông hỏi tình
hình ở xưởng, nói đang làm việc ở Đông Hoản. Khi trò chuyện, anh ta thể
hiện sự bất mãn với Hà. Cảnh sát nhận thấy người này rất khả nghi vì xe
Jeep mất tích cũng đang trên đường đến Đông Hoản.
Để tìm manh mối,
cảnh sát điều tra các khách sạn, nhà trọ và nhà cho thuê của thành phố
Lục Phong. Họ phát hiện hai người đến từ Quý Châu nghỉ tại một khách sạn
ở huyện Lục Hà vào tối 16/4 và rời đi vào hơn 22h ngày 23/4, trùng với
thời gian xảy ra vụ án. Hai người này là Mạc Bảo Long và Dương Trung
Lương.
Long bị Hà sa thải một tháng trước vì ăn cắp đồng. Anh ta
đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát Đông Hoản do đánh nhau gây thương tích.
Chiếc xe Jeep cũng bị thu giữ.
Kiểm tra xe, đội điều tra tìm thấy
vết máu thuộc về Hà. Trước những bằng chứng, Long thú nhận đã hợp tác
với Lương để cướp của và sát hại Hà.
Qua chỉ dẫn của Long, cảnh
sát tìm thấy thi thể của Hà và người tình trong một khe núi cách hiện
trường ban đầu hơn 10 km. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Diễm đang
mang thai ba tháng.
Long khai từng làm việc cho Hà suốt nhiều năm.
Để kiếm thêm tiền, anh ta câu kết với một số công nhân khác lấy trộm
đồng đem bán, nhưng bị ông chủ phát hiện và đuổi đi. Long bực bội vì bị
sa thải chỉ vì ăn trộm một ít đồng, cảm thấy Hà cạn tình cạn nghĩa.
Nhưng lúc đó anh ta không nghĩ đến việc trả thù.
Sau khi đến Đông
Hoản, Long vẫn giữ liên lạc với Hà. Hồi tháng 3, khi trò chuyện qua điện
thoại, cả hai nhắc đến người bạn gái Long mới chia tay không lâu.
Bạn
gái cũ từng thú nhận có tình một đêm với Hà. Lúc đó, Long đang có ý
định chia tay nên dù cảm thấy khó chịu, anh ta không để tâm. Nhưng lần
này trên điện thoại, Hà không chỉ thừa nhận "cắm sừng" Long mà còn chê
anh ta nhu nhược, vô dụng nên mới tìm phụ nữ lẳng lơ như vậy làm bạn
gái.
Nghe thế, Long cảm thấy bị sỉ nhục nên rủ đồng hương là Lương bàn kế hoạch "dạy dỗ".
Ngày
16/4/2011, cả hai quay lại Lục Phong. Hôm sau, họ đến xưởng, phục kích ở
hai bên núi và lấy trộm đồng khi công nhân không để ý. Hai người đợi
đến ngày Hà lên núi chở hàng, chuyển đá chặn đường xuống núi vào hơn 20h
ngày 23/4.
Thấy đường bị đá chặn lại, bình thường Hà sẽ gọi công
nhân xuống giúp, nhưng có lẽ vì lo người tình bị phát hiện nên anh ta tự
xuống xe. Long và Lương lúc này xông ra tấn công bằng gậy gỗ. Thấy Hà
ngã, mặt đầy máu, Long hoảng sợ cùng Lương đỡ lên xe, nhét vào hàng ghế
sau cùng Diễm. Lương ngồi bên cạnh khống chế.
Long lái xe chạy
khỏi hiện trường. Trên đường, Hà tắt thở. Hai người quyết định giết Diễm
diệt khẩu, vứt hai thi thể xuống khe núi. Sau đó họ trả phòng khách
sạn, lái xe đi thẳng đến Đông Hoản, ném quần áo dính máu và hung khí qua
cửa sổ ôtô. Long bán hết đồng trên xe với giá hơn 8.000 nhân dân tệ.
Long và Lương sau đó bị kết án tử hình.
Tuệ Anh (Theo Sina, SDTV)
*********
2 chấm đỏ trên khóe miệng mỹ nhân nhà Đường liên quan đến việc "thị tẩm" với vua
5–6 minutes
Theo
như các chuyên gia, thói quen trang điểm này không chỉ giúp họ trở nên
xinh đẹp và cuốn hút hơn mà còn ẩn giấu bí mật phòng the. Kiểu trang
điểm hai chấm đỏ ở khóe miệng không chỉ là cách làm đẹp của phụ nữ thời
xưa mà còn liên quan đến chuyện sủng ái giữa hoàng đế với phi tần. Trong
các bộ phim cổ trang thời Đường, chúng ta thường thấy các phi tần chấm
đỏ ở hai bên má, gần khóe miệng.
Mỹ nhân thời Đường trên màn ảnh
Ở
thời nhà Đường, vẻ đẹp tiêu chuẩn của người phụ nữ là mập mạp, tròn
trịa. Nhiều nhà nghiên cứu đã giải thích rằng, những bức tranh miêu tả
lại hình ảnh của Võ Tắc Thiên đều có chung đặc điểm "mặt vuông, trán
rộng, béo phục phịch, đôi mắt phụng dài, có tướng đế vương". Trong tiếng
Trung ngày nay vẫn có câu: "Hoàn mập Yến ốm". Yến là chỉ người đẹp thời
Hán, Triệu Phi Yến, có vóc dáng mình hạc sương mai. Còn Hoàn là chỉ
Dương Ngọc Hoàn - Dương Quý Phi thời Đường có thân hình mập mạp.
Phụ
nữ thời nhà Đường chuộng kiểu trang điểm với những màu sắc rực rỡ, đặc
biệt là trong những dịp yến tiệc để "hút hồn" các vương công quý tử. Họ
thường phủ một loại phấn màu vàng lên trán để bắt sáng và đặc biệt tạo
hình lông mày rất cầu kỳ. Phụ nữ nhà Đường còn đặc biệt thích vẻ đẹp của
má lúm đồng tiền nên họ thường tạo chấm đỏ ở hai khóe miệng và thoa má
hồng ở phía dưới gò má.
Mỹ nhân thời đường ưa chuộng lối trang điểm nổi bật với màu sắc rực rỡ.
Thời
Đường có lẽ là triều đại được lên phim nhiều nhất nên tạo hình các mỹ
nhân qua cách thể hiện của các diễn viên cũng rất đa dạng. Phạm Băng
Băng khá có duyên khi thể hiện các mỹ nhân thời Đường. Năm 2007, cô hóa
thân thành đại mỹ nhân Dương Quý Phi trong "Đại Đường Phù Dung Viên".
Đầu
2015, Phạm Băng Băng "khuynh đảo" màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với vai Võ Mỵ
Nương trong "Võ Mỵ Nương truyền kỳ". Trong tất cả các tạo hình Võ Tắc
Thiên từ trước tới nay, duy chỉ có phiên bản của Phạm Băng Băng được
thêm hình chu sa trên trán và chấm đỏ ở hai bên khoé miệng.
Trước
đó, nữ minh tinh xứ Đài, Phan Nghinh Tử, vào vai nàng Võ Tắc Thiên với
nhan sắc khá tròn trịa. Tạo hình thời kỳ này không quá cầu kỳ nhưng vẫn
giữ được hai yếu tố chính là kiểu tóc búi lớn và lối trang điểm lông mày
đậm ấn tượng.
Lưu Hiểu Khánh trong bộ phim "Võ Tắc Thiên" nổi tiếng.
Ngôi
sao gạo cội Lưu Hiểu Khánh vào vai Võ Tắc Thiên khi cô đã 40 tuổi. Nhan
sắc không tuổi và thần thái, khí chất đặc biệt đã giúp Lưu Hiểu Khánh
diễn rất tròn vai Võ Mỵ Nương từ khi 14 tuổi cho tới tận khi Võ Hậu ở
tuổi trung niên.
Nữ diễn viên gạo cội Tư Cầm Ca Oa thể hiện vai Võ
Tắc Thiên trong phim "Vô tự bi ca" năm 2004. Không có lợi thế về nhan
sắc trẻ đẹp như nhiều diễn viên khác nhưng Tư Cầm Ca Oa vẫn được nhiều
chuyên gia đánh giá cao nhờ tài nghệ diễn xuất và khí chất của một bà
hoàng. Tạo hình nhân vật Võ Tắc Thiên của bà rất cầu kỳ với nhiều phụ
kiện tóc bằng kim loại, theo đúng tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ
quyền lực nhất đất nước.
Tạo hình Võ Tắc Thiên của Lưu Gia Linh gây ấn tượng mạnh nhờ cặp lông mày đặc biệt.
Tạo
hình của Lưu Gia Linh trong bộ phim điện ảnh "Địch nhân kiệt" năm 2010
gây ấn tượng mạnh nhờ cặp lông mày đặc biệt. Yếu tố này được coi là bám
rất sát chi tiết "lông mày xanh" trong những ghi chép miêu tả tiêu chuẩn
vẻ đẹp của nữ nhân thời Đường.
Bí mật về hai chấm đỏ ở khoé miệng
Hai chấm đỏ tượng trưng cho hai má lúm đồng tiền trên má của mỹ nhân.
Kiểu
trang điểm 2 chấm đỏ ở khóe miệng được gọi là “diện áp”, khá phổ biến ở
phụ nữ thời nhà Đường của Trung Quốc. Theo tìm hiểu, việc trang điểm
của phụ nữ thời này thường có các bước sau: Thoa bột chì, bôi phấn, vẽ
lông mày, vẽ hoa trên trán, vẽ chấm khóe miệng, vẽ hoa hai bên thái
dương và cuối cùng là tô son môi.
Thông thường, phụ nữ sẽ dùng
chính son môi để chấm đỏ lên hai khóe miệng. Hình dạng chấm này cũng
thay đổi theo từng thời kỳ. Trước thời thịnh Đường, đó chỉ là hai chấm
đỏ, tròn nhỏ giống như hạt đầu. Tuy nhiên, sau thời thịnh Đường, kích
thước chấm lớn hơn và hình dáng cũng khác đi. Thực tế, cách chấm đỏ ở
hai khóe miệng này là để mô phỏng hai má lúm đồng tiền. Theo quan niệm
của người xưa, phụ nữ có hai má lúm đồng tiền sẽ khiến khuôn mặt trở
duyên dáng và xinh đẹp hơn.
Hai chấm đỏ trên khoé miệng của phi tần liên quan đến chuyện "thị tẩm".
Mặt
khác, cách vẽ “diện áp” này bắt nguồn từ chốn hậu cung. Nó không chỉ là
một cách làm đẹp mà còn là bí mật chốn phòng the và ám hiệu tinh tế
giữa hoàng đế với phi tần. Bởi lẽ, phụ nữ mỗi tháng đều có chu kỳ kinh
nguyệt khiến việc "thị tẩm" với vua không thuận tiện. Trong hoàn cảnh
này, phi tần sẽ chấm lên khóe miệng, nghĩa là vua không thể lựa chọn để
ân ái. Thế nhưng, từ câu chuyện ý nhị trong hoàng cung này mà chấm đỏ
sau đó không ngờ lại được lan truyền trong dân gian và bất ngờ trở thành
phong cách trang điểm phổ biến của phụ nữ đương thời và là biểu tượng
của sắc đẹp.
Gã đàn ông câu kết người ngoài, bán em gái họ sang Trung Quốc
Hoàng Lam
2–3 minutes
Ngày
16/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người"
đối với Đậu Thị Hoan (42 tuổi), Moong Văn Thạch (46 tuổi), cùng trú xã
Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Lộc Thị May (48 tuổi), trú xã
Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn.
Vụ án xảy ra 12 năm trước, khi nạn nhân Ốc Thị H. (trú xã Chiêu Lưu) mới 18 tuổi.
Đậu
Thị Hoan có con gái sinh sống ở Trung Quốc. Nhân dịp Lộc Thị May đến
nhà, Hoan hỏi May có thể đưa người đi Trung Quốc lấy chồng được không,
May đồng ý.
Hoan gặp Thạch bàn bạc cách tìm người đưa đi Trung
Quốc bán. Thạch nghĩ đến cô em họ 18 tuổi Ốc Thị H. (là em con cô, con
cậu của Thạch).
Người đàn ông này bảo với người em họ sẽ giúp đưa
đi Quảng Ninh làm công nhân nhưng Ốc Thị H. biết Thạch không quen ai
ngoài này nên từ chối.
Sau đó, đích thân Hoan đến gặp chị H., bảo
chị này đi Trung Quốc lấy chồng. Để nạn nhân thêm phần tin tưởng, Hoan
vẽ ra cuộc sống giàu có, an nhàn khi lấy chồng Trung Quốc mà con gái
mình là ví dụ. Tưởng thật, Ốc Thị H. đồng ý.
Hoan báo cho May việc H. đồng ý đi lấy chồng Trung Quốc và được người phụ nữ này cho tạm ứng 1 triệu đồng tiền công.
Lộc
Thị May đích thân đưa nạn nhân sang Trung Quốc và bán được 90 triệu
đồng. May lấy 1/3 số tiền này, còn lại gửi cho Hoan. Hoan cắt một nửa,
trả cho Thạch 30 triệu đồng. Moong Văn Thạch đưa cho bố mẹ chị H. 20
triệu đồng, giữ lại 10 triệu đồng tiêu xài.
Sau 9 năm bị bán sang xứ người, nếm đủ cay đắng, tủi nhục, chị H. trốn được về Việt Nam và tố cáo hành vi của Thạch, Hoan, May.
Tại
phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xem xét vai
trò của từng bị cáo trong vụ việc, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh
Nghệ An tuyên phạt Đậu Thị Hoan 6 năm tù, Lộc Thị May 5 năm tù và Moong
Văn Thạch 4 năm tù.
*********
Tử hình kẻ dùng kế "ve sầu thoát xác" sau khi giết người
Xuân Duy
3–4 minutes
Ngày 16/2, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Tô Nhựt Khanh
(30 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Trần Trung Thành (30 tuổi, ngụ TPHCM)
về các tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Liên quan vụ án, 3 bị cáo cũng bị tòa bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm mức án từ 2 năm 3 tháng đến 20 năm tù.
Tháng
8/2022, trong phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An tuyên bị cáo Khanh,
Trung tử hình, các đồng phạm còn lại bị phạt 18 tháng đến 20 năm tù. Sau
phán quyết trên, Khanh, Trung cùng 3 đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ
hình phạt. Đồng thời, đại diện gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu làm rõ
dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Tại tòa hôm nay, Khanh cùng các bị cáo giữ nguyên kháng cáo và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho mình.
Luật
sư bào chữa cho các bị cáo trình bày một số "điểm mờ" trong vụ án và đề
nghị hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Tòa
xác định trong vụ án này bị cáo Khanh là người chủ mưu, cầm đầu, khởi
xướng, phân công nhiệm vụ cho các bị cáo. Đồng thời, Khanh là người trực
tiếp bắn Đào Quốc Thịnh (con trai nạn nhân) gây thương tích 25%.
Bản án sơ thẩm xử phạt nam bị cáo 30 tuổi mức hình phạt tử hình là tương xứng, phù hợp nên không có căn cứ xem xét kháng cáo
***********
Bắt giữ người bạn trai khiến bé gái 13 tuổi mang thai, tự sinh con
Hải Nam
~1 minute
Ngày
16/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định giữ
người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh
(17 tuổi, ở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) để điều
tra về hành vi "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Theo
cơ quan chức năng, ngày 14/2, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo
của Công an huyện Sơn Động, về trường hợp bé gái T.T.M.C. (chưa đủ 13
tuổi) mang thai và tự sinh con tại nhà riêng.
Nhận định vụ việc có
dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra, xác
minh. Kết quả điều tra xác định Minh và C. có quan hệ tình cảm yêu
đương. Khoảng tháng 6/2022, 2 người quan hệ tình dục khiến bé gái mang
thai và sinh con vào ngày 11/2 **********
Tạm đình chỉ công tác cán bộ lái xe biển đỏ gây tai nạn ở Nha Trang
2–3 minutes
Sáng
16-2, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cho hay đã ra quyết định tạm đình chỉ công
tác đối với cán bộ lái xe tải quân sự số hiệu KV 82-50 gây tai nạn giao
thông làm 1 người bị đa chấn thương ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Tài
xế lái xe biển số KV 82-50 là đại úy Nguyễn Văn Niềm (49 tuổi, ở tỉnh
Bình Định), công tác tại Trung đoàn vận tải 655, Cục Hậu cần - Quân khu
5.
Liên quan đến vụ tai nạn này, Cục Điều tra hình sự Quân khu 5
đang phối hợp Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa xác minh,
điều tra theo thẩm quyền.
Phía tài xế lái xe và đại diện Quân khu 5 đã đến thăm hỏi nạn nhân, hỗ trợ người nhà 20 triệu đồng.
Theo
Bộ tư lệnh Quân khu 5, việc tạm đình chỉ đối với tài xế nhằm phục vụ
quá trình điều tra của Cục Điều tra hình sự Quân khu. Sau khi có kết
luận cuối cùng, Quân khu 5 sẽ đưa ra hình thức xử lý theo quy định.
Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, lúc 15h30 ngày 7-2 tại km1422+300 quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang,
chiếc xe biển số đỏ chạy theo hướng Bắc - Nam va quệt với ông Nguyễn
Văn Lựa (69 tuổi, trú tại phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa) khiến ông bị
đa chấn thương và nhập viện.
Theo clip của một camera quay lại, sau khi gây tai nạn, chiếc xe biển số đỏ tiếp tục di chuyển, không dừng lại.
***********
Gã cha dượng đồi bại, nhiều lần sàm sỡ con riêng của vợ
Bảo Kỳ
~1 minute
Ngày
16/2, tin từ Công an TP Ngã Bảy (Hậu Giang) cho biết đã khởi tố vụ án,
khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (42 tuổi, ngụ TP Ngã Bảy)
để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
Thông tin
từ cơ quan điều tra, tháng 6/2022, Tuấn kết hôn với chị N.D.K. và sống
cùng với 2 con riêng của chị K. là cháu Đ. (12 tuổi) và M. (8 tuổi).
Ngày 24/1 (nhằm ngày mùng 3 Tết), Tuấn và cháu Đ. ở nhà. Tại đây, Tuấn đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu Đ.
Cháu Đ. không đồng ý, xô Tuấn ra nhưng bất thành. Sau đó, Tuấn dặn cháu không được nói lại sự việc với người khác.
2 ngày sau, lợi dụng lúc chị K. chở cháu M. đi chơi, nhà chỉ còn lại 2 người, Tuấn tiếp tục giở trò đồi bại với cháu Đ.
Sự việc sau đó được cháu Đ. kể cho bà ngoại và dì ruột biết. Gia đình đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.
***********
Ông Trầm Bê ra tù
2–3 minutes
Sau thời gian chấp hành 2 bản án hình sự với hình phạt 7 năm, ông Trầm Bê đã ra tù vào tuần trước.
Chiều
15-2, nguồn tin từ Trại giam Bến Giá (Bộ Công an, đóng tại tỉnh Trà
Vinh) xác nhận ông Trầm Bê - cựu Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT kiêm Chủ
tịch Hội đồng tín dụng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) -
đã thi hành xong 2 bản án hình sự với tổng cộng 7 năm tù. Nguồn tin cho
biết ông Trầm Bê ra tù ngày 10-2.
Ông Trầm Bê
Vụ
thứ nhất, ngày 6-8-2018, ông Trầm Bê bị TAND TP HCM tuyên phạt 4 năm tù
về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây
hậu quả nghiêm trọng" vì giúp sức cho Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch
HĐQT Ngân hàng Xây dựng – VNCB, nay là CB). Thiệt hại xảy ra khi ông
Trầm Bê giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Sacombank.
Nội dung vụ án thể
hiện, ông Trầm Bê, Phan Huy Khang (nguyên Tổng Giám đốc Sacombank, vụ án
này lãnh 3 năm tù) đã không kiểm tra hồ sơ vay vốn của nhóm ông Phạm
Công Danh; không kiểm tra phương án kinh doanh; sau khi cho vay cũng
không kiểm tra nguồn vốn vay có được sử dụng đúng mục đích hay không.
Ông Trầm Bê đã chỉ đạo Phan Huy Khang triển khai các chi nhánh cho Phạm
Công Danh vay tiền gây thiệt hại cho VNCB là vi phạm nghiêm trọng nên đủ
căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ở vụ thứ hai, ngày
30-7-2020, TAND TP HCM tuyên phạt ông Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch HĐQT
Ngân hàng Phương Nam) 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong
hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Nội dung vụ án thể hiện, ông
Trầm Bê (với cương vị là phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam) và 8
bị cáo là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phương Nam đã biết rõ Công ty Bình
Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn đề xuất cho vay,
phê duyệt cho vay dẫn đến việc Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại 505 tỉ
đồng.
*************
GP Vinh cấm Hồ Hữu Hòa hành lễ, ngưng chức linh mục chưởng ấn
February 15, 2023
4–5 minutes
NGHỆ AN, Việt Nam (NV) –
Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh vừa quyết định không cho phép ông Hồ Hữu
Hòa được hành lễ trong giáo phận, đồng thời ngưng chức vị linh mục
chưởng ấn kiêm chánh văn phòng của giáo phận liên quan vụ tấn phong linh
mục ở Philippines.
Thông báo được đăng trên trang web Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hôm 15 Tháng Hai.
“Sau
khi tìm hiểu các thông tin về việc GB. Hồ Hữu Hòa được truyền chức linh
mục vào ngày 7 Tháng Mười Hai, 2022 tại Giáo Phận Maasin, Philippines,
và lắng nghe ý kiến của Ban Tư Vấn Giáo Phận, Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu
Long, giám mục Giáo Phận Vinh, quyết định:
1-Không cho phép GB. Hồ Hữu Hòa cử hành các bí tích và lễ nghi trong Giáo Phận Vinh.
2-Ngưng
chức vụ chưởng ấn và chánh văn phòng đối với Cha Giêrađô Nguyễn Nam
Việt. Các chức vụ này tạm thời cho Cha Phaolô Nguyễn Văn Hiểu đảm
nhiệm.”
Người ký thông báo là Linh Mục Trần Đức Hà, phó chánh văn phòng giáo phận, thay mặt Văn Phòng Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh.
Thông báo này cũng được đọc trên trang Youtube của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong cùng ngày.
Tuy
nhiên, không thấy thông báo này đăng trên trang web Giáo Phận Vinh, như
“thư minh định” của Giám Mục Nguyễn Hữu Long đăng ngày 10 Tháng Hai.
Hôm
10 Tháng Hai, Giám Mục Nguyễn Hữu Long đưa ra một “thư minh định” cho
biết: “Vào ngày 20 Tháng Giêng, anh GB [Gioan Baotixita] Hồ Hữu Hòa đến
gặp tôi và thông báo anh đã được phong chức linh mục ở Philippines và
được nhập tịch vào Giáo Phận Maasin. Tôi rất ngạc nhiên về việc này…”
Trong
“thư minh định,” Giám Mục Nguyễn Hữu Long bác bỏ cáo buộc ông là người
ký thư ủy nhiệm cho giám mục Giáo Phận Maasin để tấn phong linh mục cho
ông Hồ Hữu Hòa.
“Văn thư ủy nhiệm được đọc trong lễ phong chức
linh mục và những văn thư nào khác đều là giả mạo, ngụy tạo,” Giám Mục
Long viết trong thư.
Vị giám mục chủ chăn Giáo Phận Vinh viết thêm
trong văn bản nêu trên: “…Linh Mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt, chánh văn
phòng, chưởng ấn của Giáo Phận Vinh, xin tôi đi Philippines ba ngày [hồi
Tháng Mười Hai năm ngoái], với lý do cá nhân, chứ không phải với tư
cách được tôi ủy thác để giới thiệu, chứng nhận anh GB Hồ Hữu Hòa lên
chức linh mục.”
Giám Mục Long kết luận rằng “sự việc cho đến nay vẫn đang được tiếp tục điều tra.”
Trước
đó, mạng xã hội dấy lên tranh cãi quanh việc ông Hồ Hữu Hòa, 39 tuổi,
một thầy bói, thầy phong thủy, dính vụ án liên quan ông Phan Văn Anh Vũ,
tức Vũ “Nhôm,” bỗng nhiên khoác áo linh mục và hiện diện trong một buổi
lễ tại giáo xứ Tân Lập, Giáo Phận Vinh.
Tại phiên tòa xử ông Vũ “Nhôm” diễn ra hồi
Tháng Mười Một, 2021, bị cáo Hồ Hữu Hòa được tuyên trả tự do ngay tại
tòa, sau khi ông này bị tạm giam hai năm tám tháng với cáo buộc “môi
giới hối lộ.”
Theo báo VNExpress thời điểm đó, ông Hòa đóng vai
trò “kết nối” ông Vũ “Nhôm” và ông Nguyễn Duy Linh, cựu tổng cục phó
Tổng Cục Tình Báo, Bộ Công An Việt Nam. Ông Linh cũng là con Thượng
Tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu thứ trưởng Bộ Công An.
Ông Hòa được biết là cháu của ông Hồ Mẫu Ngoạt, cựu trợ lý phụ trách Văn Phòng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.
Sự
việc ông Hòa, một người mang tiền án, bỗng nhiên trở thành linh mục
được công luận chú ý sau khi mạng xã hội lan truyền tấm ảnh cho thấy ông
này hiện diện ngay hàng ghế đầu dành riêng cho các linh mục của Giáo
Phận Vinh. (Đ.D.)
************
Bảy thi thể trong nhà tố cáo tội ác của hai kẻ hiếp dâm
Trung QuốcLý Tùng và Từ Nguyên Khánh cưỡng hiếp 7 thiếu nữ rồi chôn xác trong khuôn viên căn nhà của gia đình, từ năm 1999 đến 2002.
Ngày
16/5/2002, gia đình một nữ sinh cấp hai báo cảnh sát con gái mất tích.
Cô bé thường tan học về nhà rất đúng giờ, nhưng từ trưa ngày 15 mãi
không thấy về. Bố mẹ cho biết cô bé 13 tuổi có sở thích trò chuyện trực
tuyến, tên trên mạng là Tiếu Bảo Bối.
Cảnh sát kiểm tra gần 10
quán Internet quanh trường, tìm thấy thông tin lên mạng của "Tiếu Bảo
Bối" nhờ bạn học chỉ dẫn. 13h ngày 15/5, cô bé trò chuyện với một người
tên "Mạnh Hạ" và được rủ đi ăn hamburger.
Để liên lạc với "Mạnh
Hạ", cảnh sát buộc phải chờ anh ta lên mạng. Tuy nhiên, "Mạnh Hạ" rất
cẩn thận, thường không truy cập Internet quá 20 phút. Sau vài lần đóng
giả nữ sinh trò chuyện, cảnh sát chiếm được lòng tin từ anh ta và nhận
được lời mời gặp mặt.
Sáng 17/5, tại điểm hẹn, "Mạnh Hạ" bị tạm
giữ. Qua thẩm vấn, cảnh sát biết tên thật của "Mạnh Hạ" là Lý Tùng, 34
tuổi, ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam.
Sáng 20/5, sau ba ngày
đấu tranh tâm lý với đội điều tra, Tùng thú nhận thường xuyên tán tỉnh
các cô gái trên Internet, hẹn đi chơi rồi đưa đến một ngôi nhà bỏ không ở
ngoại ô phía nam thành phố Khai Phong.
Theo chỉ dẫn của Tùng,
cảnh sát tìm đến ngôi nhà mái bằng ba gian, trong sân chỉ trồng một cây
sung tươi tốt, xung quanh vắng lặng và quạnh quẽ.
Một chiếc giường
gỗ trong căn phòng phía đông thu hút sự chú ý của điều tra viên. Di
chuyển chiếc giường, họ phát hiện lớp gạch khác thường trên nền nhà. Sau
nửa giờ đào xới, họ tìm thấy thi thể Tiếu Bảo Bối.
Trước cáo buộc
giết người, Tùng khai ra đồng phạm là Từ Nguyên Khánh, 25 tuổi, cũng ở
Khai Phong. Hắn thú nhận cùng Khánh gây án nhiều lần, thay phiên cưỡng
hiếp, giấu xác.
Cảnh sát tìm thấy bốn thi thể nữ được chôn quanh
gốc sung trong khoảng sân chưa đầy 40 m2. Căn nhà này thuộc về Khánh, là
một trong ba địa điểm giấu xác của bộ đôi ác quỷ.
Khám tiệm sửa
chữa của Tùng ở cách đó 4 km, đội điều tra đào được một thi thể khác
dưới lớp bê tông trong phòng. Theo điều tra, ba năm trước, Tùng bán xi
măng tại đây. Sau khi sát hại nạn nhân, hắn chôn dưới nền nhà, đổ bê
tông san phẳng.
Vụ án gây chấn động thành phố Khai Phong. Ngày
22/5, Khánh bị bắt khi đang chạy trốn đến huyện Tân, tỉnh Sơn Đông. Hắn
khai ra một vụ giết người khác và dẫn cảnh sát khai quật thi thể trong
vườn ngôi nhà bỏ không của gia đình Tùng.
Tổng cộng bảy thi thể được tìm thấy, nạn nhân chỉ từ 12 đến 18 tuổi.
Tùng
và Khánh từng là đồng đội trong quân ngũ. Nhờ bố mẹ giúp đỡ, Tùng được
phân công làm việc trong đội giám sát của Cục Đất đai thành phố. Còn
Khánh có gia cảnh nghèo khó, về quê làm ruộng sau khi xuất ngũ. Cả hai
có hoàn cảnh gia đình và tính cách khác biệt nhưng thường xuyên tụ tập
với nhau.
Trong gần ba năm gây tội ác, hai kẻ hiếp dâm nghĩ ra các thủ đoạn khác nhau để tìm kiếm nạn nhân.
Ban
đầu, chúng nhắm đến các cô gái đi một mình. Từ ngày 13/5/1999 đến
4/3/2002, Tùng và Khánh lần lượt bắt cóc ba nữ sinh ở ba thôn khác nhau
trên đường đi học về và một cô gái không rõ danh tính ở ngoại ô. Sau khi
cưỡng hiếp, chúng siết cổ nạn nhân rồi đem thi thể đi chôn ở nhà Khánh
và tiệm xi măng của Tùng.
Ngày 29/8/2000, cả hai lập mưu lừa một nạn nhân đến căn hộ bỏ không của gia đình Tùng để gây án, giấu xác trong vườn.
Sau
đó, Tùng chuyển đối tượng đến các thiếu nữ nhẹ dạ, dễ bị lừa gạt tình
cảm qua mạng. Từ ngày 5/2 đến 14/5/2002, hắn trò chuyện với ba nữ sinh,
trong đó có Tiếu Bảo Bối, lần lượt hẹn gặp mặt, sau đó dụ đi cùng đến
nhà Khánh với lý do quên thẻ Internet. Tại đây, các nạn nhân bị hai tên
cưỡng hiếp, sát hại.
Ngày 17/10/2002, Tùng và Khánh bị kết tội hiếp dâm và cố ý giết người, nhận án tử hình.
Tuệ Anh (Theo Zhihu, Jianghuai Daily ************ Nữ sinh lớp 7 tự sinh con trong nhà tắm, bất ngờ nguyên nhân mang thai 9 tháng chẳng ai hay biết
Gia
đình cho biết trong lúc đang ở nhà, cháu C. bất ngờ đau bụng dỡ dội.
Sau khi vào phòng tắm, C. đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7
kg.
Chiều 14/2, trường THCS xã Án Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc
Giang thông tin về vụ việc một nữ sinh lớp 7 trú tại địa bàn có thai và
tự sinh con trong phòng tắm của gia đình.
Theo báo Người đưa
tin, nữ sinh này có tên T.T.M.C sinh năm 2010 và đang theo học tại lớp
7A của trường THCS xã An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Ngày 11/2, nhà trường nhận được thông tin từ gia đình của em C. cho hay
em vừa tự sinh con trong phòng tắm. Cụ thể, gia đình cho biết trong lúc
đang ở nhà, cháu C. bất ngờ đau bụng dỡ dội. Sau khi vào phòng tắm, C.
đã một mình hạ sinh bé trai nặng khoảng 2,7 kg.
Ảnh minh họa
Sau khi sự viêc xảy ra, mọi người trong gia đình biết tin đã đưa cháu
C. cùng bé sơ sinh đến Trung tâm Y tế huyện Sơn Động để chăm sóc sức
khỏe.
Hiện sức khỏe của nữ sinh cùng con trai đã ổn định.
Về phía nữ C., cô bé học lớp 7 cho biết từng có bạn trai và thường
xuyên đi chơi đêm. Khoảng tháng 6/2022 thì cháu C. phát hiện có thai.
Sau đó, C, vẫn tham gia đầy đủ các môn học ở trường như thường lệ, thậm
chí cả môn thể dục cũng tham gia đầy đủ.
Tuy nhiên, do C.
thường mặc áo khoác rộng, thời gian mang thai cũng là mùa đông nên bị
lớp quần áo dày che chắn khiến bạn bè cũng như giáo viên không phát hiện
ra sự thay đổi lớn của em.
Hiện tại, công an xã An Bá đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên.
**********
B Ray lộ ảnh hẹn hò 4 cô gái cùng 1 ngày, phía ...
Xuân ánh
2–3 minutes
Trong ngày Valentine, B Ray
đã lộ hình ảnh đi chơi với 4 cô gái khác nhau chỉ trong 1 buổi. Điều
đặc biệt hơn cả, 1 trong số những cô gái ấy chính là Ngọc Mint - người
đẹp từng dự thi Miss Universe.
Trước
đó, nam rapper từng hài hước đặt câu hỏi với cư dân mạng: "Làm cách nào
để có mặt cùng lúc 4 chỗ trong 1 đêm 14 tháng 2 này đây mọi người? Hỏi
giùm thằng bạn". Chính vì vậy mà khi hình ảnh được chia sẻ ra, cư dân
mạng đã tỏ ra rất quan tâm và bàn tán nhiều về chuyện tình của B Ray.
Ngay
lập tức, chúng tôi đã liên lạc với phía B Ray để làm rõ những thông tin
trên và nhận được phản hồi: "Hiện tại phía B Ray xin phép không lên
tiếng gì thêm về hình ảnh hẹn hò của B Ray cùng lúc với 4 cô gái trong
đêm Valentine". Mặt khác, trên trang cá nhân, B Ray hé lộ biểu cảm xấu
hổ khi bị bắt gặp. Nam rapper còn giận dỗi: "Mấy đại ca à, đi kiếm ăn đó
mà, như vậy rồi sống sao".
Hình ảnh B Ray hẹn hò cùng 4 cô gái trong đêm Valentine
Một trong 4 cô gái hẹn hò cùng B Ray chính là Ngọc Mint
B
Ray có tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo. Anh nằm trong nhóm rapper nổi
tiếng, có kỹ năng tốt ở showbiz Việt. Màu sắc âm nhạc của nam rapper
sinh năm 1993 chịu ảnh hưởng lớn từ giới rapper Mỹ. Nam rapper hiện tại
đã sở hữu kha khá bản hit như Ex's hate me, Con Trai Cưng, Lửng lơ,...
Nhiều thông tin cũng hé lộ anh sẽ trở lại với vai trò HLV Rap Việt trong
thời gian tới.
B Ray đã hoạt động trong showbiz Việt khá lâu và sở hữu nhiều bản hit. Trong khi đó, chuyện hẹn hò của anh vẫn là 1 ẩn số
**********
Âm mưu trả thù của kẻ bị 'cắm sừng'
Trung QuốcMạc Bảo Long lên kế hoạch "dạy dỗ" ông chủ cũ sau khi nghe thừa nhận có 'tình một đêm' với bạn gái của anh ta, năm 2011.
Tối
23/4/2011, Hồng Lập Hà, 42 tuổi, chủ xưởng gia công đồng, lái chiếc xe
Jeep Mitsubishi màu xanh đậm đi chở hàng trên núi xuống. Rời xưởng lúc
hơn 21h, Hà biến mất.
Cả ba chiếc điện thoại di động Hà thường
mang theo đều tắt. Tìm kiếm quanh xưởng, gia đình thấy một vũng máu trên
đường núi gần đó. Họ báo cảnh sát ngày 25/4/2011.
Cảnh sát thành
phố Lục Phong, tỉnh Quảng Đông, rà soát từ dưới chân núi lên, tìm thấy
nhiều vết máu cạnh một con suối ở lưng chừng núi. Tuy nhiên, hiện trường
không có dấu vết giằng co, xô xát. Con đường núi này thường ngày hầu
như không ai qua lại.
Cảnh sát lấy mẫu máu tại hiện trường và mẫu máu của con gái Hà để giám định ADN, kết quả cho thấy thuộc về Hà.
Nơi
phát hiện vết máu chỉ cách xưởng trên núi khoảng một km. Bên suối, vài
hòn đá to có dấu hiệu bị dịch chuyển. Cảnh sát suy đoán những hòn đá có
lẽ vốn nằm chắn đường xe chạy nên bị rời đi. Gia đình Hà cho biết anh ta
rất thận trọng và khôn ngoan. Nếu thấy đường đi đột nhiên bị đá chặn
giữa đêm khuya, Hà sẽ gọi điện về xưởng gọi công nhân xuống giúp đỡ,
không bao giờ liều lĩnh xuống xe.
Cảnh sát phân tích rằng Hà có khả năng đã bị sát hại và thành lập tổ chuyên án để điều tra.
Qua
thẩm vấn, có người báo cáo nhìn thấy Hà lái xe đi cùng một phụ nữ vào
tối 23/4. Người này tên Huỳnh Mỹ Diễm, 24 tuổi, là tình nhân gắn bó đã
lâu. Tuy nhiên, các công nhân nói vào tối đó, Hà đến chở hàng một mình,
không thấy ai đi cùng. Cảnh sát suy đoán khi đưa người tình đến nơi, Hà
bảo Diễm xuống xe trước, chất hàng lên xe rồi quay lại đón cô.
Sau
vụ việc, Diễm cũng mất tích, hai điện thoại di động đều tắt máy. Theo
lịch sử cuộc gọi, điện thoại của Diễm bị tắt cùng lúc với của Hà, vì vậy
có thể hai người vẫn luôn ở bên nhau và cùng bị hại.
Theo phân
tích của cảnh sát, hung thủ biết rất rõ hoàn cảnh của Hà để lên kế hoạch
chặn đường giữa lưng chừng núi lúc đêm khuya. Cảnh sát thẩm vấn tất cả
quản lý và công nhân trong xưởng, nhưng không ai có thời gian phạm tội.
Chiếc
Jeep của Hà cùng vài trăm cân đồng trên xe không được tìm thấy quanh
hiện trường, cũng không có ở các trạm thu gom phế liệu trong thành phố.
Khi
đối chiếu video giám sát trên đường cao tốc hướng về thành phố Đông
Hoản tối đó, cảnh sát tìm thấy một chiếc xe che biển số rất giống xe của
Hà vào hơn 23h, nhưng sau đó bị mất dấu.
Điều tra các công nhân,
đội điều tra phát hiện trong số 24 công nhân có tới 18 người mới được
tuyển dụng trong hơn một tháng qua. Hai nhóm công nhân trước đó bị sa
thải vì ăn cắp đồng. Tuy nhiên, họ chỉ biết những người này đến từ tỉnh
Quý Châu, vì quản lý lỏng lẻo nên không cần đăng ký thẻ căn cước và
không có phương thức liên hệ.
Một quản lý cho biết vào ngày xảy ra
vụ án, một công nhân bị đuổi việc trước đó gọi điện cho ông hỏi tình
hình ở xưởng, nói đang làm việc ở Đông Hoản. Khi trò chuyện, anh ta thể
hiện sự bất mãn với Hà. Cảnh sát nhận thấy người này rất khả nghi vì xe
Jeep mất tích cũng đang trên đường đến Đông Hoản.
Để tìm manh mối,
cảnh sát điều tra các khách sạn, nhà trọ và nhà cho thuê của thành phố
Lục Phong. Họ phát hiện hai người đến từ Quý Châu nghỉ tại một khách sạn
ở huyện Lục Hà vào tối 16/4 và rời đi vào hơn 22h ngày 23/4, trùng với
thời gian xảy ra vụ án. Hai người này là Mạc Bảo Long và Dương Trung
Lương.
Long bị Hà sa thải một tháng trước vì ăn cắp đồng. Anh ta
đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát Đông Hoản do đánh nhau gây thương tích.
Chiếc xe Jeep cũng bị thu giữ.
Kiểm tra xe, đội điều tra tìm thấy
vết máu thuộc về Hà. Trước những bằng chứng, Long thú nhận đã hợp tác
với Lương để cướp của và sát hại Hà.
Qua chỉ dẫn của Long, cảnh
sát tìm thấy thi thể của Hà và người tình trong một khe núi cách hiện
trường ban đầu hơn 10 km. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Diễm đang
mang thai ba tháng.
Long khai từng làm việc cho Hà suốt nhiều năm.
Để kiếm thêm tiền, anh ta câu kết với một số công nhân khác lấy trộm
đồng đem bán, nhưng bị ông chủ phát hiện và đuổi đi. Long bực bội vì bị
sa thải chỉ vì ăn trộm một ít đồng, cảm thấy Hà cạn tình cạn nghĩa.
Nhưng lúc đó anh ta không nghĩ đến việc trả thù.
Sau khi đến Đông
Hoản, Long vẫn giữ liên lạc với Hà. Hồi tháng 3, khi trò chuyện qua điện
thoại, cả hai nhắc đến người bạn gái Long mới chia tay không lâu.
Bạn
gái cũ từng thú nhận có tình một đêm với Hà. Lúc đó, Long đang có ý
định chia tay nên dù cảm thấy khó chịu, anh ta không để tâm. Nhưng lần
này trên điện thoại, Hà không chỉ thừa nhận "cắm sừng" Long mà còn chê
anh ta nhu nhược, vô dụng nên mới tìm phụ nữ lẳng lơ như vậy làm bạn
gái.
Nghe thế, Long cảm thấy bị sỉ nhục nên rủ đồng hương là Lương bàn kế hoạch "dạy dỗ".
Ngày
16/4/2011, cả hai quay lại Lục Phong. Hôm sau, họ đến xưởng, phục kích ở
hai bên núi và lấy trộm đồng khi công nhân không để ý. Hai người đợi
đến ngày Hà lên núi chở hàng, chuyển đá chặn đường xuống núi vào hơn 20h
ngày 23/4.
Thấy đường bị đá chặn lại, bình thường Hà sẽ gọi công
nhân xuống giúp, nhưng có lẽ vì lo người tình bị phát hiện nên anh ta tự
xuống xe. Long và Lương lúc này xông ra tấn công bằng gậy gỗ. Thấy Hà
ngã, mặt đầy máu, Long hoảng sợ cùng Lương đỡ lên xe, nhét vào hàng ghế
sau cùng Diễm. Lương ngồi bên cạnh khống chế.
Long lái xe chạy
khỏi hiện trường. Trên đường, Hà tắt thở. Hai người quyết định giết Diễm
diệt khẩu, vứt hai thi thể xuống khe núi. Sau đó họ trả phòng khách
sạn, lái xe đi thẳng đến Đông Hoản, ném quần áo dính máu và hung khí qua
cửa sổ ôtô. Long bán hết đồng trên xe với giá hơn 8.000 nhân dân tệ.
Long và Lương sau đó bị kết án tử hình.
Tuệ Anh (Theo Sina, SDTV)
*********
2 chấm đỏ trên khóe miệng mỹ nhân nhà Đường liên quan đến việc "thị tẩm" với vua
5–6 minutes
Theo
như các chuyên gia, thói quen trang điểm này không chỉ giúp họ trở nên
xinh đẹp và cuốn hút hơn mà còn ẩn giấu bí mật phòng the. Kiểu trang
điểm hai chấm đỏ ở khóe miệng không chỉ là cách làm đẹp của phụ nữ thời
xưa mà còn liên quan đến chuyện sủng ái giữa hoàng đế với phi tần. Trong
các bộ phim cổ trang thời Đường, chúng ta thường thấy các phi tần chấm
đỏ ở hai bên má, gần khóe miệng.
Mỹ nhân thời Đường trên màn ảnh
Ở
thời nhà Đường, vẻ đẹp tiêu chuẩn của người phụ nữ là mập mạp, tròn
trịa. Nhiều nhà nghiên cứu đã giải thích rằng, những bức tranh miêu tả
lại hình ảnh của Võ Tắc Thiên đều có chung đặc điểm "mặt vuông, trán
rộng, béo phục phịch, đôi mắt phụng dài, có tướng đế vương". Trong tiếng
Trung ngày nay vẫn có câu: "Hoàn mập Yến ốm". Yến là chỉ người đẹp thời
Hán, Triệu Phi Yến, có vóc dáng mình hạc sương mai. Còn Hoàn là chỉ
Dương Ngọc Hoàn - Dương Quý Phi thời Đường có thân hình mập mạp.
Phụ
nữ thời nhà Đường chuộng kiểu trang điểm với những màu sắc rực rỡ, đặc
biệt là trong những dịp yến tiệc để "hút hồn" các vương công quý tử. Họ
thường phủ một loại phấn màu vàng lên trán để bắt sáng và đặc biệt tạo
hình lông mày rất cầu kỳ. Phụ nữ nhà Đường còn đặc biệt thích vẻ đẹp của
má lúm đồng tiền nên họ thường tạo chấm đỏ ở hai khóe miệng và thoa má
hồng ở phía dưới gò má.
Mỹ nhân thời đường ưa chuộng lối trang điểm nổi bật với màu sắc rực rỡ.
Thời
Đường có lẽ là triều đại được lên phim nhiều nhất nên tạo hình các mỹ
nhân qua cách thể hiện của các diễn viên cũng rất đa dạng. Phạm Băng
Băng khá có duyên khi thể hiện các mỹ nhân thời Đường. Năm 2007, cô hóa
thân thành đại mỹ nhân Dương Quý Phi trong "Đại Đường Phù Dung Viên".
Đầu
2015, Phạm Băng Băng "khuynh đảo" màn ảnh nhỏ Hoa ngữ với vai Võ Mỵ
Nương trong "Võ Mỵ Nương truyền kỳ". Trong tất cả các tạo hình Võ Tắc
Thiên từ trước tới nay, duy chỉ có phiên bản của Phạm Băng Băng được
thêm hình chu sa trên trán và chấm đỏ ở hai bên khoé miệng.
Trước
đó, nữ minh tinh xứ Đài, Phan Nghinh Tử, vào vai nàng Võ Tắc Thiên với
nhan sắc khá tròn trịa. Tạo hình thời kỳ này không quá cầu kỳ nhưng vẫn
giữ được hai yếu tố chính là kiểu tóc búi lớn và lối trang điểm lông mày
đậm ấn tượng.
Lưu Hiểu Khánh trong bộ phim "Võ Tắc Thiên" nổi tiếng.
Ngôi
sao gạo cội Lưu Hiểu Khánh vào vai Võ Tắc Thiên khi cô đã 40 tuổi. Nhan
sắc không tuổi và thần thái, khí chất đặc biệt đã giúp Lưu Hiểu Khánh
diễn rất tròn vai Võ Mỵ Nương từ khi 14 tuổi cho tới tận khi Võ Hậu ở
tuổi trung niên.
Nữ diễn viên gạo cội Tư Cầm Ca Oa thể hiện vai Võ
Tắc Thiên trong phim "Vô tự bi ca" năm 2004. Không có lợi thế về nhan
sắc trẻ đẹp như nhiều diễn viên khác nhưng Tư Cầm Ca Oa vẫn được nhiều
chuyên gia đánh giá cao nhờ tài nghệ diễn xuất và khí chất của một bà
hoàng. Tạo hình nhân vật Võ Tắc Thiên của bà rất cầu kỳ với nhiều phụ
kiện tóc bằng kim loại, theo đúng tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ
quyền lực nhất đất nước.
Tạo hình Võ Tắc Thiên của Lưu Gia Linh gây ấn tượng mạnh nhờ cặp lông mày đặc biệt.
Tạo
hình của Lưu Gia Linh trong bộ phim điện ảnh "Địch nhân kiệt" năm 2010
gây ấn tượng mạnh nhờ cặp lông mày đặc biệt. Yếu tố này được coi là bám
rất sát chi tiết "lông mày xanh" trong những ghi chép miêu tả tiêu chuẩn
vẻ đẹp của nữ nhân thời Đường.
Bí mật về hai chấm đỏ ở khoé miệng
Hai chấm đỏ tượng trưng cho hai má lúm đồng tiền trên má của mỹ nhân.
Kiểu
trang điểm 2 chấm đỏ ở khóe miệng được gọi là “diện áp”, khá phổ biến ở
phụ nữ thời nhà Đường của Trung Quốc. Theo tìm hiểu, việc trang điểm
của phụ nữ thời này thường có các bước sau: Thoa bột chì, bôi phấn, vẽ
lông mày, vẽ hoa trên trán, vẽ chấm khóe miệng, vẽ hoa hai bên thái
dương và cuối cùng là tô son môi.
Thông thường, phụ nữ sẽ dùng
chính son môi để chấm đỏ lên hai khóe miệng. Hình dạng chấm này cũng
thay đổi theo từng thời kỳ. Trước thời thịnh Đường, đó chỉ là hai chấm
đỏ, tròn nhỏ giống như hạt đầu. Tuy nhiên, sau thời thịnh Đường, kích
thước chấm lớn hơn và hình dáng cũng khác đi. Thực tế, cách chấm đỏ ở
hai khóe miệng này là để mô phỏng hai má lúm đồng tiền. Theo quan niệm
của người xưa, phụ nữ có hai má lúm đồng tiền sẽ khiến khuôn mặt trở
duyên dáng và xinh đẹp hơn.
Hai chấm đỏ trên khoé miệng của phi tần liên quan đến chuyện "thị tẩm".
Mặt
khác, cách vẽ “diện áp” này bắt nguồn từ chốn hậu cung. Nó không chỉ là
một cách làm đẹp mà còn là bí mật chốn phòng the và ám hiệu tinh tế
giữa hoàng đế với phi tần. Bởi lẽ, phụ nữ mỗi tháng đều có chu kỳ kinh
nguyệt khiến việc "thị tẩm" với vua không thuận tiện. Trong hoàn cảnh
này, phi tần sẽ chấm lên khóe miệng, nghĩa là vua không thể lựa chọn để
ân ái. Thế nhưng, từ câu chuyện ý nhị trong hoàng cung này mà chấm đỏ
sau đó không ngờ lại được lan truyền trong dân gian và bất ngờ trở thành
phong cách trang điểm phổ biến của phụ nữ đương thời và là biểu tượng
của sắc đẹp.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .
Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .