Tin sáng
1.
Sau mấy cơn bão vừa rồi và trước đó, sau trận động đất đêm qua và cũng
trước đó, nhà cháu thấy nhu cầu bỏ cách gọi chống thiên tai lụt bão là
cần thiết rồi. Nó là trốn và tránh thôi, chống thế quái nào được, phỏng ạ
? Tìm cách sống chung, và trốn được thì trốn, tránh được thì tránh, né
được thì né, không chống nó nữa. Bèn ạ.
2.
"Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tậu xe Porsche cổ 75 năm tuổi, tiền tỉ cũng khó
mua"- Lâu lắm mới thấy anh xuất hiện, nhưng không phải để... đuổi bão,
mà là xe. Được biết mẫu Porsche 356A Speedster tại châu Âu hiện có giá
khoảng 350.000-600.000 USD (tương đương 9,2-15,8 tỉ đồng) do số lượng
rất ít trên thị trường. Nếu mua mới từ nước ngoài, có thể ông Đặng Lê
Nguyên Vũ phải bỏ ra số tiền không dưới 20 tỉ đồng cho chiếc xe 75 năm
tuổi này.
Cũng bèn. Ôi giá người nhiều tuổi cũng được giá như xe nhỉ ?
3.
"Hà Nội hỏa tốc thông báo linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó
bão số 11"- Hì hì hỏa tốc khi học sinh đã nghỉ học rồi. Và nghe nói,
sáng nay Hà Nội không mưa.
Liên quan :
"Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo khẩn ứng phó bão Matmo : Học sinh lỡ đến
trường sẽ thế nào ?"- "Với những trường hợp đó, nhà trường vẫn phải tiếp
nhận và có giải pháp trông giữ, tránh trường hợp để các em phải ra về,
trên đường có thể gặp mưa ngập, không đảm bảo an toàn", đại diện Sở
GD&ĐT Hà Nội nói.
Thì bèn.
4.
"Khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13 : Giới thiệu nhân sự Ban chấp
hành Trung ương khóa XIV"- Sáng nay ạ. Theo đó, Công tác cán bộ là "đặc
biệt hệ trọng", là "then chốt của then chốt". Vầng, cố để lò liếc củi
lửa thất nghiệp đi ạ, chứ như khóa trước, buồn lắm.
5.
"Yêu cầu 102 công an xã, phường và đặc khu truy bắt hàng trăm học viên
trốn trại cai nghiện"- Số này trốn chiều hôm qua sau khi làm ít nhất một
cán bộ bị thương. Hiện đã bắt lại được khoảng 100. Thực ra số này rất
khó thoát, vì "kinh nghiệm" ít hơn tù, lại còn nghiện oặt xà lai.
6.
"Nửa tấn ma túy xếp chồng như gạo trên xe đầu kéo từ Lào vào Việt Nam"-
Bọn này nó coi thường lực lượng chức năng Việt Nam quá thể. Hay tận
dụng đúng nghĩa "khoảng tối dưới chân đèn", "nơi hầm tối là nơi sáng
nhất", mà tuy giấu từng tép, đây chơi nguyên cả xe đầu kéo, ai nghĩ...
ma túy, lại đang bão lụt, lẫn vào hàng cứu trợ.
Lâu nay cứ nghe đâu tận Colombia mới có nguyên chuyến tàu chở ma túy, nghĩ nó... chừa mình ra...
Tất nhiên vỏ quýt thì có móng tay, có chi mô nơ ?
7.
"Khởi tố người qua Campuchia làm lừa đảo online, giải cứu nhiều lần vẫn
xuất cảnh trái phép đi tiếp"- Cũng lạ, sang, bị chích điện, chịu không
nổi, trốn về, bị phạt, mấy bữa lại trốn sang... cứ như đèn cù. Giờ
thì... ngồi im đếm kiến. Mà lại quê xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội chứ
có phải vùng quê nghèo lạc hậu nào đâu ?
8. "Máy bay
bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội"- Hì tốt
rồi, không lên trời mới bốc khói là may rồi. Các cơ quan chưa công bố
hãng bay nào, chỉ biết là máy bay A321.
9.
"Xây nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỉ đồng chưa xong…đã bị Chủ
tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu tháo dỡ"- Rất căng rồi, đã tiêu hết 4,6 tỉ
đồng rồi, giờ làm sao ? Các bên sẽ bàn giao lại mặt bằng cho địa phương
để chuẩn bị cho việc tổ chức Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya
vào năm 2025. Công tác tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cần hoàn thành trước
ngày 15-10-2025.
Hôm nay là ngày 6 rồi, còn một
tuần nữa. Đồng thời UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn
giáo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, UBND xã Biển Hồ thực hiện thủ tục chuyển toàn bộ nguồn vốn dự án
để thực hiện các dự án khác phù hợp với quy định của pháp luật. Căng
đét.
Núi lửa Ch Dang Ya, ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc.
Tin chiều
1.
"16h30 chiều nay, công an họp báo thông tin vụ thảm sát khiến 3 người
chết ở Đồng Nai"- Thằng này không chỉ máu lạnh mà là máu... đông đá. Nó
hồn nhiên giải thích rất rõ chức năng công dụng của... súng, giải thích
rõ tên với họ vân vân, và... vẫn cười. Đúng là cười chứ không chỉ vì vẩu
và hắn có vẩu thật. Quê Thanh Hóa, sống Bình Phước, giọng vẫn lai Thanh
Húa.
Tất nhiên khi biết mình đằng nào cũng chết thì
cũng... không sợ chết nữa, nhưng hình như thằng này còn một cái gì đấy
rất nặng chi phối. Một bạn giải thích : Nó nghiện game quá nên chìm
trong game.
Chả hiểu thế nào ? Nhưng bắt được nó là chiến công rồi à, dấu vết tưởng rõ nhưng rất mù mờ...
Liên quan cho chắc chắn : "Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương thành tích bắt giữ nghi phạm dùng súng giết chết 3 người ở Đồng Nai".
2.
"Va chạm giao thông, thanh niên trên xe bán tải liên tục đánh, đấm vào
mặt tài xế xe tải"- Thôi xong, thêm một thành viên Juve. Sau khi vượt ẩu
và gây va chạm giao thông, nhóm đi xe bán tải hùng hổ lao xuống đường
đánh người tham gia giao thông, khiến nhiều người bức xúc. Ba anh một
chị đã được... chụp ảnh trước đầu xe, có cảnh sát kèm hai bên.
3.
"Thanh tra tỉnh Khánh Hòa chỉ ra nhiều quyết định của UBND tỉnh này
chưa đúng quy định"- Thanh tra là trực thuộc UB tỉnh, nên hành động này
được coi là dũng cảm, dẫu là thanh tra thì bây giờ, nhưng UB thì từ thời
2012- 2014...
Liên quan : "Khởi tố cựu Phó bí thư
Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh"- Thôi xong. Bà này một thời hét ra
lửa. Cùng vụ án, C03 khởi tố ông Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là
cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ; Võ Thanh Nhuận, nguyên trưởng phòng
đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai ; bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần Free Land. Bèn.
4. "Khuyến khích giáo
viên dạy thêm không thu tiền, không dùng ngân sách"- Nếu được thì đúng
là Nghiêu Thuấn đây rồi ạ, là dạy thêm trong trường ạ. Đối với dạy thêm,
học thêm ngoài nhà trường, ngoài thực hiện theo các quy định hiện hành,
UBND tỉnh Bắc Ninh còn khuyến khích cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường
thực hiện việc miễn, giảm tiền học thêm cho học sinh của gia đình diện
chính sách, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn. Tỉnh Bắc Ling ạ.
Nếu nhà cháu có
con/ cháu học những lớp này cũng sẽ tìm cách không để các thầy cô thiệt,
các cụ có câu : Gái có công chồng không phụ. Có chi mô nơ ?
5.
"Đêm qua có đến 3 trận động đất mạnh trên 4 độ Richter, có bất thường
?"- Và tính chung trong 24 giờ qua, đã ghi nhận 20 trận. Thì vẫn là
"động đất kích thích" thôi, ảnh hưởng thủy điện thôi, xảy ra do quá
trình tích nước của hồ chứa thủy điện tác động lên hệ thống đứt gãy hoạt
động bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với quy luật tự nhiên.
"Chúng
tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này và hiện không phát
hiện dấu hiệu gì bất thường. Việc phát sinh động đất kích thích phụ
thuộc vào nhiều yếu tố hoạt động địa chấn kiến tạo, thủy văn, cần có các
nghiên cứu chuyên sâu mới đánh giá được, chứ không phải mưa nhiều thì
sẽ bị động đất", TS Nguyễn Xuân Anh nói. Thì bèn.
Liên quan : "Người dân Quảng Ngãi, Gia Lai hốt hoảng với nhiều trận động đất trong đêm"- Nhà cháu không hốt hoảng nhé.
6.
"Thanh Hóa thu hồi điện thoại vệ tinh của lãnh đạo tỉnh, giao cho xã
miền núi"- Lại nhớ cái clip nhà cháu dẫn về Facebook anh phó chủ tịch
Thanh Hóa Mai Xuân Liêm gọi trực tiếp cho một giám đốc sở yêu cầu điều
chuyển điện thoại, và hôm nay chính thức thực hiện. Và việc này là hết
sức đúng ạ, chứ ở đồng bằng, sóng mênh mông mà. Lại cũng nhớ bức thư
viết tay của một bí thư huyện giao người chạy 10 km ra chỗ có sóng để
đọc báo cáo bí thư tỉnh.
Người đang sử dụng 63 điện
thoại vệ tinh này là Thường trực UBND tỉnh, các phó giám đốc sở, ngành,
chủ tịch UBND và bí thư các xã, phường. Mỗi máy có trị giá 29.910.188 đồng.
Các
điện thoại vệ tinh sau khi thu hồi sẽ được giao lại cho các xã miền núi
và biên giới như Nhi Sơn, Pù Nhi, Tam Chung, Trung Lý, Na Mèo, Mường
Lý, Phú Lệ, Phú Xuân, Quan Sơn, Sơn Điện, Thiên Phủ, Tam Lư, Mường
Mìn...
7. "Vụ Hoàng Hường bị bắt, chuyên gia chỉ ra
lỗ hổng lớn khiến doanh nghiệp trốn thuế"- Nãy tự nhiên một trang hiện
ra trên tường, mới cập nhật 1 tiếng, Hoàng Hường đang đi làm từ thiện
lấy tiền xây cơ sở chạy thận chi đó. Hàng ngàn comment ủng hộ, khích lệ
em này, nói bị... bắt oan, "chốn" thuế bắt gì vưn vưn. Tài thặc.
8.
"Nước lũ cuồn cuộn đổ vào bệnh viện, y bác sĩ bế bệnh nhân bỏ chạy"- Ở
Sơn La ạ. Một bức tường ngăn bị đổ, nước ào vào như thác. Rất nhiều giấy
tờ máy móc bị ngập trong nước.



9. Mâm cỗ trung thu của chị Cao Thanh Thủy, 32 tuổi, ở Hà Nội làm. Ôi tuổi thơ của tôi đâu rồi ?
VĂN CÔNG HÙNG 06.10.2025