Tin sáng
1.
"Nhà văn Hungary László Krasznahorkai đoạt Nobel Văn học 2025"- Thấy
nhiều nhà văn Việt Nam thở... phào, nót dài hihi. Nhà cháu nói thật, lần
đầu tiên nghe tên chứ chưa hề đọc bác này. Nghe vài bác đọc rồi, nói
bác này là thầy của Haruki Murakami. Nhưng nhà cháu đã đọc "Những ngôi
sao thành Eger" và xem phim nữa. Trong list nhạc thì có "Vũ khúc
Hunggary".
Liên
quan : "Nhà báo Lê Xuân Sơn : Tài hèn mà dấn thân vào văn chương rồi
cũng thân tàn ma dại"- Sơn nguyên là tổng biên tập báo Tiền Phong, hôm
qua anh ra một cú ăn ba : 3 cuốn sách một lúc sau một thời gian ngắn về
hưu, một tập thơ và hai tập bút ký, ghi chép. Bèn.
2.
"Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái
Nguyên, nhà trường lên tiếng"- Lãnh đạo Trường đại học Sư phạm Thái
Nguyên khẳng định thông tin chia sẻ trên mạng không đúng, nhà trường sẽ
mời công an vào cuộc, làm việc với những trang đăng tin sai lệch, mục
đích câu view.
3.
"Đoàn y bác sĩ Gia Lai (62 người) lên đường chi viện vùng lũ Thái
Nguyên, Cao Bằng"- Qua nay rất nhiều đoàn xe lên đường ra phía Bắc, có
nhiều tài nữ lái xe container. Sự kết nối rất nhịp nhàng và đầy tự giác.
Nhưng đa phần là chở thức ăn, đồ dùng thiết yếu. Y bác sĩ mang theo
thuốc men, dụng cụ y tế và khử khuẩn là việc cũng rất cần khi nước rút.
Liên quan lũ lụt : "Đỉnh triều cường trên sông Hậu vượt báo động III, cao hơn năm 2011"- Cần Thơ, Sài Gòn qua nay cũng ngập.
Cũng liên quan thời tiết : "Dân hãi hùng cảnh vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở vùng biển Phú Quốc".
Liên quan Gia Lai : "Vụ san ủi đường lên núi Chư Nâm : Xử phạt, buộc hoàn thổ"- Tưởng dễ mà qua mặt à ?
4.
"Ô tô bọc kín bị 'lạc trôi' ở Thái Nguyên : Đã tìm thấy 2 xế cưng ở
cách nhà 500 m"- Thế chứ, mất đi đâu mà lo. Có điều lần sau nhớ lấy dây
neo lại, chứ bọc bạt như thế nó thành cmn cái phao rồi, phỏng ạ ? May
chứ nó trôi cho trăm cây số thì mang về cũng mệt.
5. "Điều gì xảy ra với người đàn ông được ghép gan lợn ?"- Thành... lợn chăng ?
6. "Điều tra nghi án tạt xăng, châm lửa khiến 3 người bỏng nặng"- Lại thêm một tội ác man rợ, đồng nghĩa sẽ có người án nặng.
7. "Đâm trọng thương hàng xóm vì vịt chết bất thường"- Và bị bắt không bất thường.
8.
"Sắp hết cảnh cởi giày, mở laptop soi chiếu an ninh hàng không"- Hình
như chỉ còn Việt Nam có màn này ? Năm ngoái đi Đài Loan họ đã bỏ, thậm
chí nhà cháu bị... cười vì hăng hái tháo thắt lưng với cởi giày. Khổ.
Nhớ
một lần nhà cháu phải lôi laptop ra khỏi ba lô khi qua máy soi an ninh
và... không bỏ lại vào ba lô, vào tận Củ Chi, nơi làm việc, mới biết nó
đang nằm ở sân bay Phú Bài. May ông em tháo vát tên Vân ở Đà Nẵng chịu
khó phi xe ô tô ra Huế nhận hộ, rồi cưỡi máy bay vào Sài Gòn, rồi gửi
Grab mang xuống cho nhà cháu. À đây, đúng ngày hôm nay, 10/10 năm 2020.
Tin chiều
1. Nobel hòa bình không gọi tên Mr Trump. Bèn.
Và
mới biết, nó đã được đóng gói mấy hôm rồi, trước khi có hòa bình, trước
khi Trump tác động để Israel - Hamas ký thỏa thuận ngừng bắn.
"Maria
Corina Machado là chủ nhân giải Nobel hòa bình 2025"- Bà đã được trao
Giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực lâu dài trong việc thúc đẩy dân chủ,
bảo vệ các giá trị quyền con người và thể hiện tinh thần lãnh đạo kiên
định giữa bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều khó khăn. Bà 58 tuổi,
trông nhang nhác madam Pang.
2. "Viện Kiểm sát đề nghị hủy án vụ 'khách hàng thoát nợ 5 tỉ đồng'"- Vụ này ly kỳ phết?
3.
"Bắt nghi phạm trộm chó, công an thu 3 khẩu súng và 10 viên đạn"- Tụi
này bỏn đếch sợ nhở ? Nhiều đứa bị bắt, rồi bị đánh lê lết, lên bờ xuống
ruộng rồi mới giao công an, nhưng phục thuốc xong, lại... đi bắt trộm
chó, đánh cả chủ chó.
Mà thằng này trẻ lắm, 22 tuổi, đẹp trai nữa huhu.
4.
"Cứu sống cụ ông bị máy xịt nước áp lực cao cắt sâu vùng cổ ở Tây
Ninh"- Thế tóm lại là, cụ bị ở vùng cổ hay ở Tây Ninh ạ. Nó na ná kiểu,
bác bị thương 2 lần, một lần ở tay và một lần ở Đèo Khế...
5.
Hôm qua thấy bà xã nhận điện thoại rồi hí hoáy ghi chép (số điện thoại,
số nhà), nhà cháu hỏi chuyện gì đấy ? Nhân viên bảo hiểm gọi nói sáng
mai lên trụ sở bảo hiểm xã hội điều chỉnh, mang theo giấy tờ ABC. Nó lừa
em đấy ? Không, nó nói đúng địa chỉ trụ sở, gọi mấy lần em mới bắt máy
bla bla... Ok mai em đi đi, nhưng tuyệt đối không mó máy vào đường link
hoặc phần mềm nào trong điện thoại theo yêu cầu nhé.
Kết
quả sáng nay lên, he he, lừa đảo ? Vấn đề là, chúng chỉ gọi thông báo
thế rồi chả làm gì tiếp theo, hồi hộp phết. Hôm nọ nhà cháu cũng đã
viết, chính mình cũng "được" gọi, rồi bỏ đó, không gọi lại, không nhắc
nhở gì, mấy cuộc, cuộc thì điều chỉnh VNeID, lần thì kiểm định xe, lần
cũng bảo hiểm... Làm mình cũng... hồi hộp chờ, hihi.
Là
nhớ cái chuyện bà cụ độc thân, ở một mình, cho cậu sinh viên thuê một
phòng cho vui, có hơi người. Cậu này hay về khuya, và mỗi lần về là co
chân lẳng giày chứ không thèm cúi xuống cởi. Giày văng vào tường, hai
cái hai phát uỳnh, cụ mất ngủ liên tục vì phải đợi uỳnh uỳnh mới ngủ
được. Một hôm cụ bảo ông sinh viên : Cháu ơi cụ khó ngủ, cháu về thì nhẹ
nhàng cởi giày để vào kệ hộ bà nhé, chứ cứ thế bà mất ngủ triền miên.
Hôm
ấy cậu sinh viên lại về, quên béng bà cụ, lăng chân một phát cho sướng.
Xong mới nhớ bà cụ, cậu len lén tháo chiếc còn lại cho lên kệ rồi ngủ.
Ba giờ sáng bà cụ gõ cửa thều thào : Cháu ơi còn một chiếc cháu lăng nốt
đi để bà yên tâm ngủ, bà đợi gần hết đêm rồi...
6.
"Địa ngục trần gian ở bên kia biên giới : Sát hại con nợ, vứt xác phi
tang"- Vụ án này rất nên đọc, bà con đọc rồi phổ biến tiếp, nhất là
những người đam mê cờ bạc và thích tìm việc nhẹ lương cao bên Cam...
7.
"Trương Ngọc Ánh mặc gợi cảm, ủng hộ Phan Như Thảo phát triển sự nghiệp
riêng"- Chả biết mặc gợi cảm thì liên quan gì tới việc ủng hộ sự nghiệp
riêng ?
Còn đây là "Phan Như Thảo nói lý do rời showbiz, tiết lộ hôn nhân với chồng đại gia".
8.
"Thái Nguyên : Người dân xếp hàng dài, mang can nhựa đi mua xăng... để
chạy máy phát"- Bà con hết sức chú ý việc chất độc thải ra trong nhà
đóng kín như vụ này (nhà cháu đã điểm): "5 người ngất trong phòng kín
nhà hàng do ngộ độc khí CO".
9.
"Những dấu hỏi với HLV Kim Sang Sik sau chiến thắng chưa đã mắt với
Nepal"- Nói thật, hôm kia nhà cháu đã... chỉ đạo Việt Nam thắng, và
đương nhiên hôm qua đội bóng đã thực hiện đúng chỉ đạo, he he. Có điều
đá thế nhạt hơn cơm nguội chan nước mưa mà không có muối vừng. Nhiều quả
đá ra ngoài khó hơn vào gôn, nhưng các chân sút của chúng ta đã chọn
phương án... khó hơn. Thôi thì bèn.
VĂN CÔNG HÙNG 10.10.2025