Tin sáng
1. "Cuba khẳng định không cử người tham gia cuộc chiến ở Ukraine"- À ra thế, bất ngờ quá, ai lại thế? Lại mệt với Trump roài:
"Chính
phủ Cuba không có thông tin chính xác về những công dân đã hoặc đang
tham gia lực lượng quân sự cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy
nhiên, Cuba khẳng định những người này hành động theo ý muốn cá nhân,
không có sự khuyến khích hay đồng ý của chính phủ". Liên quan: "Chúng tôi biết rõ tên và thông tin cá nhân của 1.028 người Cuba đã ký hợp đồng với lực lượng vũ trang Nga trong giai đoạn 2023–2024".
Hãng
tin AFP dẫn lời một số người thân của những người Cuba đến Nga vào năm
2023 nói rằng vào thời điểm đó rằng người thân của họ đã bị lừa đảo
tuyển dụng thông qua quảng cáo về việc làm trên mạng xã hội. Như ở Việt
Nam bị lừa đi việc nhẹ lương cao phỏng? Thôi bèn.
2.
"Thiếu niên nhặt đá lên cầu vượt ném vào ô tô đang chạy trên cao tốc"-
Thống kê thiệt hại, bắt bố mẹ nó đền. "D. khai nhận hành vi này hoàn
toàn bột phát, xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật.
Công
an xã Toàn Lưu tiếp tục phối hợp với Công an xã Việt Xuyên, Đội Cảnh
sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy
định". Mười sáu tuổi mà ngu quá đi mất.
3. "Ẩm thực
Việt Nam ngon thứ 4 thế giới, bất ngờ với vị trí số 1"- Thái Lan là số 1
ạ. Nhà cháu sang Thái vài lần, và khi nó được xếp số 1 về ẩm thực thì,
biết cái Tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveller xếp này nó như nào rồi,
không nên hân hoan quá ạ.
Nước ta khoái vọng ngoại,
có khi cái tạp chí ất ơ nào đó nó xếp hạng gì đấy là rồ lên, hihi, như
cái vụ bình chọn Vịnh Hạ Long dạo nào? Nhiều thứ nữa...,
như đăng thơ ở một trang bí ẩn nào đó, gửi ảnh đi "triển lãm quốc tế" ở
một nhóm cũng bí ẩn nào đó, nộp tiền để lấy chứng nhận, he he.
4. "Ổ
voi, ổ gà, bụi mù mịt, dân ngán ngẩm vì “đường không ra đường, ao không
ra ao”"- Cũng cần phải quen đi ạ, bởi nó không phải là đặc quyền của
địa phương nào, con đường nào?
5. "Xác định sơ bộ
nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người chết tại Hà Nội"- Cháy xe máy ở tầng
1. Nhưng tại sao tự nhiên xe máy lại cháy, hơi lạ phỏng ạ?
6. "Hòa Minzy và Trưởng bản cứu 90 người được tôn vinh 'Thanh niên sống đẹp'"- Chúc mừng các cháu.
7. "Cảnh sát dùng dùi cui đập vỡ kính ô tô giữa mưa lũ gây tranh cãi"- Ở... Ấn Độ ạ.
8. "Người cha ở Gia Lai thuê múa lân trước mộ con trai 3 tuổi, dân mạng rưng rưng"- Nhà cháu cũng. Rất xúc động ạ.
Tin trưa
1. "Nổ nhà máy sản xuất vũ khí tại Mỹ, ít nhất 16 người thiệt mạng"- Mỹ cũng không an toàn nhé. Bèn.
Nhớ
hồi 11/9 năm ấy, ngay khi nước Mỹ bị tấn công, nhà cháu dã làm bài thơ:
"Nước Mỹ bị tấn công", bằng cái nhìn của nhà thơ, nhà cháu thấy Mỹ
cũng... mong manh dễ vỡ lắm. Thì vưỡn, phỏng ạ?
2.
"Gia đình tan vỡ, nữ sinh Quảng Trị 'lăn lộn' vào TPHCM làm bảo vệ chung
cư kiếm tiền nhập học"- Báo Tuổi Trẻ làm vệt bài này, và làm chương
trình "Tiếp sức đến trường" rất là OK, nhiều bài vừa đọc vừa... khóc.
3.
"Cô gái Lào Maysaa được công an Hà Nội giúp tìm lại iPhone 17 Pro Max
bị mất"- Đừng đùa với công an Việt Nam. Cô bé này cũng rất hay, du học
sinh Lào, thường xuyên làm clip quảng bá Việt Nam và cả quyên góp cứu
trợ bão lũ vừa rồi... Tiếng Việt rất sõi. Và xinh hihi. TikTok cô bé
có... 1,4 triệu theo dõi, kinh chưa?
4. "Cô giáo ung
thư bị điều đi biệt phái đã được trở về trường cũ"- Nó hợp nhẽ, hợp
tình, hợp lý... thế mà cũng trầy trật mãi mới giải quyết được?
Cũng Nghệ An: "Phụ huynh bức xúc vì trường mầm non yêu cầu viết đơn xin miễn học phí"- He he cứ phải xin cho à cơ?
5.
"Đừng lướt điện thoại trong WC quá lâu nếu không muốn mắc căn bệnh nguy
hiểm"- Huhu bệnh này (điện thoại trong WC chứ chưa bệnh nguy hiểm ạ)
nhà cháu cũng mắc đấy ạ. Bèn khai thật ạ.
6. Tạp chí
Văn Nghệ Thái Nguyên cho tới giờ là tạp chí văn nghệ duy nhất trên cả
nước được nhập về báo đài tỉnh. Và may mắn là, qua các số đã xuất bản,
nhà cháu thấy nó vẫn giữ nguyên chất lượng của tạp chí cũ khi còn trực
thuộc hội Văn học Nghệ thuật, dẫu đa phần đội ngũ làm Tạp chí cũ đã
nghỉ, và giờ thì dù muốn dù không, mục tiêu xuất bản nó cũng khác ngày
xưa. Nhà cháu nói may là bởi, về cơ bản nó vẫn là một ấn phẩm văn nghệ,
chứ chưa bị "báo đảng hóa".
Thì bèn hân hoan với anh chị em làm báo trên ấy, giữa những ngày ngập nước, điện không có, nước... tắm không có, ăn mì tôm quá date nhưng vẫn ra báo đúng thời hạn. Và đẹp, vẫn đẹp.
Tin tối
1.
"Bắt người đàn ông hai lần đốt rác trên sân thượng, gây cháy lan sang
nhà hàng xóm"- Đời sinh ra... lửa lại sinh ra thằng tâm thần này. Chỉ
tâm thần mới làm thế. sáng 10-10, ông ta ở nhà một mình và dọn dẹp, thu
gom rác (gồm các mảnh gỗ, lá khô…) rồi gom mang lên tầng thượng đốt.
Trong
khi rác đang cháy thì Sơn đi xuống dưới tầng 2 ngồi ăn cơm. Khoảng 10
phút sau, lửa bùng cháy lớn, Sơn dùng xô nước để dập nhưng bất thành.
Khoảng 5 phút sau, lực lượng công an đến và dập tắt đám cháy. Lực lượng
công an đã lập biên bản, yêu cầu Sơn dừng ngay hành vi đốt rác tại khu
vực tầng 5 của ngôi nhà.
Sau khi cảnh sát rời đi,
người đàn ông này tiếp tục đốt rác, gần 21 giờ 30 cùng ngày, khi nghe
người dân xung quanh đập cửa, hò hét, hô hoán báo cháy, Sơn đi lên tầng
thượng thì thấy lửa đã cháy lớn và lan ra các nhà xung quanh, không thể
tự dập tắt được...
Đại loại thế, huhu.
Có
lần nhà cháu xem cái clip một bà đốt vàng mã ở... cầu thang chung cư Hà
Nội, dân phản đối bả vẫn đốt, bảo lâu nay cô toàn đốt ở đây có sao đâu,
he he.
2. "Đoàn đại biểu TPHCM thăm, làm việc tại
Vùng 2 Hải quân, cảng quốc tế Gemalink, KCN Phú Mỹ 3"- Sài Gòn hay, bỏ
ra một ngày trước đại hội cho các đại biểu đi thực tế, từ Metro tới nhà
máy sữa, Bảo tàng Lịch sử, trụ sở Zalo và ở đây...
3.
"Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc
thân"- Rồi phụ nữ nước Nam có bắt chước độc thân hết hem? Và sexy để...
làm gì?
4. "Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu
sang lương đủ nuôi 2 con", tăng tuổi nghỉ hưu nữa hihi- Bác người tốt
lâu lâu lại phát biểu phát, vui phết.
5. "Camera AI ở
một ngã tư Hà Nội trong 24 giờ phát hiện 260 lái xe vượt đèn đỏ, 214
trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm"- Cũng là một cách tăng ngân
sách hợp lý, hihi.
Trong khi đó: "Nhiều tuyến đường ở TPHCM thành sông sau mưa lớn".
6.
"Bị giật 40 tờ vé số, người đàn ông hoảng hốt chạy bộ đuổi theo xe kẻ
cướp"- sao giờ bọn này nó xuất hiện nhiều thế nhở? Cái con bé giật vé
của đứa bé bị bắt ngay, hồn nhiên nói: Mai em đến trả nó tiền. Thằng này
cũng rõ mồn một, chỉ ngày mai thì bèn thôi.
VĂN CÔNG HÙNG 12.10.2025