Đoạn Đường Chiến Binh

Đứa con tinh thần của tôi bị bắt cóc

“Nghị định cứ như là sự khai triển điều 88 luật hình sự vào phạm trù Internet vậy… Kết quả ấy thật làm thỏa lòng kẻ bành trướng phương Bắc, kẻ muốn xâm hại Tổ quốc Việt Nam chúng ta chỉ mong có thế”.
Friday, June 15th, 2012 | Author: GS Nguyễn Đăng Hưng

ndh_damchieu2

 

Lời dẫn

Trang cá nhân của tôi vừa hoạt động lại! Té ra nó chưa bị chiếm đoạt. Nó đã bị nghẹt vì thủ thuật  khá cỗ điển. Tối qua quá u uẩn buồn rầu, tôi đã viết ra những dòng sau đây. May quá sự việc chưa đến nỗi trầm trọng như vậy. Tuy nhiên thấy cũng nên đăng tải cảm giác này như một lởi cảnh báo. Việc chiếm đoạt tiếng nói của người lương thiện với tấm lòng thành thật và trong sáng sẽ là một hành động khó có thể tha thứ. Và qua lời dẫn này xin coi như là một phản ứng nhất thời  và sự việc dừng lại ở mức độ như thế. NĐH

____________________________________________________________________________________________________________

Đứa con tinh thần của tôi bị bắt cóc

 

Nguyễn Đăng Hưng

Hôm nay mở trang cá nhân của tôi :

http://www.ndanghung.com/

tôi ngỡ ngàng phát hiện dòng tiếng Anh dưới đây:

____

Forbidden

You don’t have permission to access / on this server.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

___

 

Tôi thử trèo tường lửa như thường lệ. Dòng này vẫn hiện ra. Trang cá nhận có thể đã bị đóng, lần này có lẽ nghiêm trọng hơn, không phải chỉ là bị chặn.

Tôi đoán mò đây không phải là hành động của giới “hacker” mà là quyết định của một chủ trương.

 

 

 

Mới đây bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra một “Dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng” mà ông Hà Sỹ Phu đã có bình luận như sau:

“Nghị định cứ như  là sự khai triển điều 88 luật hình sự vào phạm trù Internet vậy… Kết quả ấy thật làm thỏa lòng kẻ bành trướng phương Bắc, kẻ muốn xâm hại Tổ quốc Việt Nam chúng ta chỉ mong có thế”.

Phải chăng lời tiên đoán này có độ chính xác cao?.

Thậy vậy trên trang nhà cá nhân, tôi tập trung phản ứng trước thái hộ hung hăng, tham tàn và độc ác của bá quyền Trung Quốc. Tôi chưa hề có bài đụng chạm đến các lãnh đạo của đảng công sản Việt Nam, tuy phải nói là không thể không có nhiều việc đáng bàn, nhất là gần đây.

Đây chỉ là một sự chọn lựa tình huống.

Là trí thức có thâm niên sinh sống tại Châu Âu, tôi cũng như những Việt kiều tâm huyết khác, tự cho mình nhiệm vụ đấu tranh chống bá quyền phát xít Trung Quốc trên mặt trận học thuật quốc tế.

Thế mà blog tôi bị chiếu tướng!

Thế mới biết bá quyền Trung Quốc đã thâm nhập thế nào vào nội bộ cơ quan an ninh Việt Nam. Ngày nay tại Việt Nam yếu tố Trung Quốc đã vượt qua yếu tố chính danh dân tộc, cơ sở của chính nghĩa đấu tranh giành độc lập qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm chăng?.

Việc các trang blog bị chặn hay bị xóa xảy ra rất thường trong hai năm gần đây. Nhưng đến phiên tôi, tôi không khỏi thấy lòng nghẹn ngào uất ức. Tình yêu thiêng liêng nhất của một công dân, một trí thức, tình yêu tổ quốc, tình cảm cao quý nhất như bị cướp đoạt trắng trợn.

Hành động ôn hòa nhất, phản ứng bằng bài viết nói lên sự phẩn nộ chân chính  trước cái ác, trước nguy cơ xâm lấn lệ thuộc, trước triễn vọng tôi đòi bị trị, cũng bị ngăn chặn ngay tại xứ sở của  mình, ngay ở thế kỷ 21, ngay thời đại mà quyền con người, quyền công dân được cả thế giới văn minh đề cao áp dụng, ngay trong giai đoạn mà Việt Nam hội nhập vào công đồng quốc tế!

Tôi có cảm giác như đứa con tinh thần thương yêu bị bắt cóc.

Hằng ngày tôi săn sóc, chăm lo chu đáo đứa con này gọi là niềm an ủi trong lúc tuổi già.

Hôm nay nó bị chiếm đoạt!

Trong một bài viết khác hôm qua tác giả Nguyễn Hữu Quý cũng có viết trên Bauxite Việt Nam về nghị định của 4T đã nhắc đến ở trên:

Liệu Chính phủ Việt Nam có theo “vết xe” của ông Ngô Đình Diệm: tạo cơ sở pháp lý để đặt dân chơi blog ra ngoài vòng pháp luật; một việc làm từa tựa như ông Ngô Đình Diệm đã làm vào tháng 10/1959 đối với những người theo cộng sản ở miền Nam mặc dù nó chỉ là một văn bản dưới luật?!”.

Tính nghiêm trọng của văn bản này trước tiền đồ của nước Việt Nam là điều mà trí thức Việt Nam ai cũng có cảm nhận như có gì đau xót khôn ngui.

Mong thay ai đó có trách nhiệm về tương lai nước Việt hãy bình tâm mà lựa chọn cách xử sự cho phù hợp với đạo lý và quyền lợi dân tộc Việt Nam.

Viết tại Sài Gòn ngày 15/6/2012

Nguyễn Đăng Hưng

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đứa con tinh thần của tôi bị bắt cóc

“Nghị định cứ như là sự khai triển điều 88 luật hình sự vào phạm trù Internet vậy… Kết quả ấy thật làm thỏa lòng kẻ bành trướng phương Bắc, kẻ muốn xâm hại Tổ quốc Việt Nam chúng ta chỉ mong có thế”.
Friday, June 15th, 2012 | Author: GS Nguyễn Đăng Hưng

ndh_damchieu2

 

Lời dẫn

Trang cá nhân của tôi vừa hoạt động lại! Té ra nó chưa bị chiếm đoạt. Nó đã bị nghẹt vì thủ thuật  khá cỗ điển. Tối qua quá u uẩn buồn rầu, tôi đã viết ra những dòng sau đây. May quá sự việc chưa đến nỗi trầm trọng như vậy. Tuy nhiên thấy cũng nên đăng tải cảm giác này như một lởi cảnh báo. Việc chiếm đoạt tiếng nói của người lương thiện với tấm lòng thành thật và trong sáng sẽ là một hành động khó có thể tha thứ. Và qua lời dẫn này xin coi như là một phản ứng nhất thời  và sự việc dừng lại ở mức độ như thế. NĐH

____________________________________________________________________________________________________________

Đứa con tinh thần của tôi bị bắt cóc

 

Nguyễn Đăng Hưng

Hôm nay mở trang cá nhân của tôi :

http://www.ndanghung.com/

tôi ngỡ ngàng phát hiện dòng tiếng Anh dưới đây:

____

Forbidden

You don’t have permission to access / on this server.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

___

 

Tôi thử trèo tường lửa như thường lệ. Dòng này vẫn hiện ra. Trang cá nhận có thể đã bị đóng, lần này có lẽ nghiêm trọng hơn, không phải chỉ là bị chặn.

Tôi đoán mò đây không phải là hành động của giới “hacker” mà là quyết định của một chủ trương.

 

 

 

Mới đây bộ Thông tin và Truyền thông vừa đưa ra một “Dự thảo Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và nội dung thông tin trên mạng” mà ông Hà Sỹ Phu đã có bình luận như sau:

“Nghị định cứ như  là sự khai triển điều 88 luật hình sự vào phạm trù Internet vậy… Kết quả ấy thật làm thỏa lòng kẻ bành trướng phương Bắc, kẻ muốn xâm hại Tổ quốc Việt Nam chúng ta chỉ mong có thế”.

Phải chăng lời tiên đoán này có độ chính xác cao?.

Thậy vậy trên trang nhà cá nhân, tôi tập trung phản ứng trước thái hộ hung hăng, tham tàn và độc ác của bá quyền Trung Quốc. Tôi chưa hề có bài đụng chạm đến các lãnh đạo của đảng công sản Việt Nam, tuy phải nói là không thể không có nhiều việc đáng bàn, nhất là gần đây.

Đây chỉ là một sự chọn lựa tình huống.

Là trí thức có thâm niên sinh sống tại Châu Âu, tôi cũng như những Việt kiều tâm huyết khác, tự cho mình nhiệm vụ đấu tranh chống bá quyền phát xít Trung Quốc trên mặt trận học thuật quốc tế.

Thế mà blog tôi bị chiếu tướng!

Thế mới biết bá quyền Trung Quốc đã thâm nhập thế nào vào nội bộ cơ quan an ninh Việt Nam. Ngày nay tại Việt Nam yếu tố Trung Quốc đã vượt qua yếu tố chính danh dân tộc, cơ sở của chính nghĩa đấu tranh giành độc lập qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm chăng?.

Việc các trang blog bị chặn hay bị xóa xảy ra rất thường trong hai năm gần đây. Nhưng đến phiên tôi, tôi không khỏi thấy lòng nghẹn ngào uất ức. Tình yêu thiêng liêng nhất của một công dân, một trí thức, tình yêu tổ quốc, tình cảm cao quý nhất như bị cướp đoạt trắng trợn.

Hành động ôn hòa nhất, phản ứng bằng bài viết nói lên sự phẩn nộ chân chính  trước cái ác, trước nguy cơ xâm lấn lệ thuộc, trước triễn vọng tôi đòi bị trị, cũng bị ngăn chặn ngay tại xứ sở của  mình, ngay ở thế kỷ 21, ngay thời đại mà quyền con người, quyền công dân được cả thế giới văn minh đề cao áp dụng, ngay trong giai đoạn mà Việt Nam hội nhập vào công đồng quốc tế!

Tôi có cảm giác như đứa con tinh thần thương yêu bị bắt cóc.

Hằng ngày tôi săn sóc, chăm lo chu đáo đứa con này gọi là niềm an ủi trong lúc tuổi già.

Hôm nay nó bị chiếm đoạt!

Trong một bài viết khác hôm qua tác giả Nguyễn Hữu Quý cũng có viết trên Bauxite Việt Nam về nghị định của 4T đã nhắc đến ở trên:

Liệu Chính phủ Việt Nam có theo “vết xe” của ông Ngô Đình Diệm: tạo cơ sở pháp lý để đặt dân chơi blog ra ngoài vòng pháp luật; một việc làm từa tựa như ông Ngô Đình Diệm đã làm vào tháng 10/1959 đối với những người theo cộng sản ở miền Nam mặc dù nó chỉ là một văn bản dưới luật?!”.

Tính nghiêm trọng của văn bản này trước tiền đồ của nước Việt Nam là điều mà trí thức Việt Nam ai cũng có cảm nhận như có gì đau xót khôn ngui.

Mong thay ai đó có trách nhiệm về tương lai nước Việt hãy bình tâm mà lựa chọn cách xử sự cho phù hợp với đạo lý và quyền lợi dân tộc Việt Nam.

Viết tại Sài Gòn ngày 15/6/2012

Nguyễn Đăng Hưng

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm